1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hơi lạnh không chạm vào thành phố
    Giữa mùa đông ngồi ngóng gió sông về
    Bên điệu nhạc Jazz
    Chiếc ghế mây sờn một nửa
    Nghe tiếng còi tàu vọng từ xa kia
    Tìm sợi tóc dài
    Vương
    Ngõ vắng đêm khuya
    Này em
    Ban mai xanh linh hồn thánh thiện
    Ngón tay đan cầu nguyện
    Mang niềm tin thả phía giáo đường
    Mươn mướt phố
    Hàng me xanh hơn trong cơn mưa
    Bỗng nắng thắp bên thềm
    Gọi Sài Gòn da diết một miền em?

    lát nữa em dìa dồi Mai lại là tuần mới, mọi thứ không mới nhưng cứ cho là mới, ra đường, nhe răng cười với vài người không quen một tý để thấy mình trở nên hâm hâm
    Tất cả chỉ là một trò game. Nếu mình thắng một lần muốn chơi lại một lần nữa...nhưng nếu thắng hoài sẽ hết cảm giác. Hãy là người ghi điểm, không phải là người thắng cuộc!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 19/03/2006
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    các bác làm tớ nhờ mọi thứ quá , cả HN và HCM.
    tớ sinh ở HN và vào HCM lúc 5 tuồi. Nói chung thì ít có dịp ra HN chơi ( chính xác là 8năm rồi tớ chưa ra HN ) nhưng hình ảnh về 1 HN êm đềm, đầy nét văn hoá riêng vẫn in đậm và làm tớ thấy thích thú . Nhưng quả thật là bây giờ bảo tớ ra đấy sống thì có lẽ là ko đc . Thực ra tớ thích 1 HN vắng người hơn là bây giờ .
    đang hy vọng năm sau có thời gian tớ sẽ bay ra HN trước khi về nhà ở HCM .
    HCM ơi HCM .... đ/v mọi người thì HCM chả có gì hay ho đặc biệt cả , ồn ào , tấp nập , nhà cửa xập xình, ko có sắc thái .... vân vân . .. nhưng HCM cũng có cái hay của nó , cũng làm người ta phải nhớ . tớ thích khu nhà tớ cực , đường xá toàn cây với cây . có thời rảnh rảnh tớ lại moi chiếc xe đạp từ hồi cấp 2 ra đạp loanh woanh Huyền Trân Công Chúa, Trần Quốc Thảo, Võ Văn Tần, Nguyễn Du , và Tao Đàn .... mát mẻ sảng khoái dài lâu !
    thôi ko nói nữa, tớ chưa bao giờ nhớ nhà cả, nhưng cứ nhắc thế này làm tớ lại ghiền đi lang thang ... vào rừng . Tớ thế đấy , dân IT nhưng hứng lên là chỉ thích đi vào chỗ nào nhiều cây để cai máy tính .
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He he nhà banmaster ở chỗ đó thì đúng là tuyệt rồi mới hôm qua đi chơi với vài đứa bạn em ngồi chọc bọn nó chứ. Ặc. Mới hôm trước thấy Đ chở N đi qua đường Huyền Chân Công Chúa mà, trùi ui, ban đêm mà đi qua đường đó thì đúng là loãng moạn. Oạch. Lượn lờ quanh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua Dinh Độc Lập hay Trương Định đi qua Tao Đàn rồi đi Pastuer hay qua nhà thờ Đức Bà nữa cũng tuyệt. Cái đường Võ Văn Tần ấy, em cũng ít khi qua nhưng ngày trước em học ngoại ngữ bên Kỳ Đồng nên tuần qua đó mấy buổi tôí, ngày xưa em ở trên gần chợ Bến Thành ấy. Có lúc buổi chiều rủ chị em đi bộ xuống tận hồ bơi ở Cung Văn Hoá Lao Động bên Tao Đàn bơi ...đi chơi tiện luôn dạy chị em bơi Chị ấy sống ở Đà Lạt nên không bít bơi, bữa nay em không ở đó nữa mà xuống gần trường em
    Ai bảo Saigon không có cái hay chứ
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hức, mấy bác kô bít đâu. Lâu lâu em tự dưng thành hâm hâm ( tính em nó thế) tự dưng em thấy lo lắng một điều gì đó. Nó làm sao ấy.Không rõ, có lúc tự dưng cảm thấy bức xúc , bực bội lắm, nó cũng làm sao ấy, không rõ lắm.. Có lúc em muốn có ai đó ....oạch gọi là để em có thể ...ặc ặc...thể hiện cái hâm âý một chút. Lâu lâu suốt ngày tỏ ra cười nói thân thiện rồi em chán như con dán ý. Ví dụ như là...để em ngồi bụp cho một cái mà hét lên rằng..............ối dờiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiii sao ghét thế. Mà chả bít ghét gì nữa hoặc là ngồi để em rầy rà một chút...vậy thôi, rồi em biến như gió vậy. Đúng là hâm nhỉ? Nhưng chả có ai ngoài con chó bông của em cả. Lâu lâu nó bị em đá một phát từ góc này bay tới góc kia. Lâu lâu lại ngồi vuốt nó tý, lâu lâu nó lại bị bụp vài cái
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 20/03/2006
  5. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đang đi đường trơn hay sao mà em ngã suốt thế. Trời SG chắc cũng hay mưa nhỉ. Em mặc váy chắc đỡ bẩn hơn nhưng mà ngã "Oạch" như thế thì cũng phiền.
    Hôm qua mình nói chuyện với một con bé người Canada gốc Tàu, nó bảo thích HN và Huế lắm nhưng SG thì chẳng để lại ấn tượng gì cả. Thế mà u ở nhà cứ đòi đi chơi SG một chuyến. Mà tớ cũng muốn vào SG một lần nhưng không phải vì thăm SG là chính mà muốn vào SG học hỏi kinh nghiệm làm ăn thôi. Định sau này vào SG làm ăn cùng công chúa chắc có lãi lắm. Vào mở quán jazz cafe à. Thôi, jazz beer đi
  6. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Một bản jazz sống động và đầy những đoạn ngẫu hứng khá mẫu mực !
    Thỉnh thoảng phải tăng cảm xúc, giảm xì trét. Như little princess như thế cũng không có gì là lạ đâu ! Thỉnh thoảng mình còn hâm hơn thế nhiều !
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người cứ tả tiếp về SG đi, hấp dẫn lắm ! Mình sắp vào đó rồi ! Thử thưởng thức theo mọi người xem sao ! Các lần trước vào đó bị ngợp và chẳng đi đâu được mấy ! Khi nào vào sẽ liên lạc với litte princess và bác cugoila để mở quán " jazz beer ", hôm khai trương sẽ mời cả nhà đến cho đắt hàng ! Chúc mừng nào !
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hix . Em chưa bao giờ mang đầm cả. À, ở nhà có mang nhưng ít lắm.. đi học phaỉ mặc đồng phục còn em suốt ngày quần jean áo thun , giày thể thao đi chơi vì đúng là em hay bị té. Có lúc em đi saldan ra khỏi cồng trường photo một tý tài liệu, chả hỉu bước làm sao lên cái dốc đẩy xe ấy, em trượt oạch một phát trời ơi, bước vào trường gột rửa vì đúng vào cái chỗ nước chảy bên đường chứ. Rửa xong cho tay vào túi tìm khăn giấy thì sáng nay mình quên đã xui rồi lại càng xui hơn. Có lúc em lỡ mang đôi saldan cao có hơn 3cm hay 4cm gì đó. Quên bénh đi mình đang đi dép cao, em cứ thế ầm ầm chạy cầu thang, hờ hờ .Nói chung em không bao giờ mang dép cao gót vì không sao đi nhanh được lại hay té nữa. Lâu lâu té trong nhà tắm là chuyện bình thường, có lúc té vỡ cả chậu nhựa, vỡ vòng đeo tay, chảy máu ra vì tay va vào chậu, vòng bằng dá vỡ cắm vào tay Tại cái thứ dầu xả tóc nó trơn quá,lúc nào quên đi là té
    To cugoila : he he anh vào mở quán jazz beer đi em tới đó thì miễn phí đồ uống nhá
    ờ, cứ mong cho ai cũng kinh doanh được nhờ jazz, em sẽ ủng hộ hết mình
    Saigon á, hé hé đôi khi ấy. Cũng hay lắm, ví dụ như công viên 23/9 chẳng hạn, Ối dồi ôi, cứ tối mà ra đó xem. Ha ha nếu nghe kỹ thì sẽ thấy đứa trẻ nào đó hỏi rằng " ơ, sao họ giết người cướp răng nhiều thế hả ba"..vậy đấy cứ gọi là đèn sáng choang vậy mà thôi thì, mình trẻ tuổi thông cảm cho những người trẻ tuổi đang iu. Nhưng em cứ thấy nó thiếu văn hoá thế nào ấy. Thật phô trương. Hừm, còn ở Nam Định quê của em ấy. Lúc về đó chơi, thằng bạn em chở đi chợ viềng chơi rồi chở lên thành phố chơi vì em bảo em thích kem xôi, nghe nhỉ bạn nó giới thiệu làm em tò mò muốn ăn. Lên hồ Vị Xuyên thấy cũng đẹp vì thực ra trong TP.HCM chả có cái hồ khỉ nào Nhưng mấy bác biết nó nói gì không? " Ở đây ban đêm cây đổ ầm ầm" Lúc đầu em chả hỉu gì cả, hỏi cây đổ là sao?...họ chặt cây à?...sau đó em hiểu ra em quê quá, chết tiệt thật!
  8. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hôm wa tớ đi xem fim " V for Vadenta" , phim thì thất vọng nhưng nhạc nhẽo thì fê wá chừng, anh chàng V ở nhà có cái juke box cool fết , đang xem fim , ko biết cảm giác chán hay khó hiểu nhưng nghe " Cry me a river " làm rợn hết cả người , phải sửa tướng ngồi ngay ngắn lại xem phim ngay haha
    lời khuyên: trừ khi bạn có vé mời hoặc mua DVD 16ngàn (có thể đổi fim khác) thì đừng xem fim này cho tốn thêm tiền .
    năm nay fim chán thật đấy , đầu năm đến giờ xem gần 20 cái ko có cái nào ra hồn, toàn nhảm nhí, bệnh hoạn đến lãng xẹt . Đc nhất thì vẫn có mỗi Munich . Ngày mai có Pink Panther có lẽ là vui đây . và chỉ 1 tuần nữa thôi , 1 tuần nữa ... ICE AGE 2 sẽ ra yeahhhhhhhhhhhh hahhh !
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 21/03/2006
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cry me a river đúng là rất hay nhưng giờ em đang nghe ... What happens to me. Hôm nay em không vui lắm thì phải, chắc vậy.
    Nay em ...kể cho mọi người nghe một câu chuyện về ba em ấy. Ba của em, đối với mọi người ông ấy có thể nói là hiền, nhưng không ai hoàn hảo cả, tốt trong mắt người này nhưng có thể không tốt trong mắt người kia.Nhưng thật ít ai hiểu được ông ấy....nhất là những người ông ấy thương yêu nhất. .... em nói chuyện với ba em , em thường bảo..."ba khó tính và khắt khe với chính bản thân mình dẫn đến khắt khe với mọi người xung quanh"....nhưng em biết, ông ấy là một người hết lòng vì con cái , vì gia đình. Cái đó em hiểu rất rõ.
    Ngày xưa, khi còn nhỏ, có lẽ em học lớp 2 gì đó, ba mẹ cãi nhau trong một đêm, mẹ em khóc, mẹ em hét lên , cái gì nhỉ? ....em không nhớ, đại loại là nói tới cái chết. Thật khờ khạo, em sợ mẹ em sẽ chết thật nhưng lúc em vào hình như là bắt đầu mếu máo với mẹ thì mẹ em lại đẩy em ra bảo ... giữ ba lại vì ba em đang tức giận chuẩn bị gói gém đồ đạc bảo đi khỏi nhà, sau này khi lớn lên em mới thấy....phụ nữ chỉ có nước mắt là vũ khí, mẹ em hay khóc khi có cái gì đó...Em ghét điều đó, chả hiểu tại sao. Và gần như em không bao giờ khóc trước mặt ai đó, có lẽ , chỉ đếm trên đầu ngón tay số lần ai đó thấy em khóc, à, chỉ thấy rơi nước mắt hay chỉ thấy mắt đỏ lên vì trước đó khóc.
    Lên lớp 6 rồi, nhưng có tối ba em, em , mẹ em tới nhà ông bà chơi, con đường hơi nhỏ, mưa, em cao gần bằng ba rồi, vì ba em chưa cao tới 1m60 Ba em cõng em suốt con đường đó. Lúc đó em cũng lớn rồi, cảm giác ngồi trên lưng ba thấy hơi ngài ngại nhưng vẫn ngồi
    Ba em thường xuyên đi làm xa và chỉ 1 tháng mới về nhà một lần vào dịp nghỉ, lên lớp 8 ấy, trong một trưa hè, do vô tình em chạm vào cái dây điện bị hở, em bị điện giật, lúc đó em đã xỉu và tưởng die...nhưng may mắn là em vẫn còn sống sót, sau này chỗ bàn tay đó do bị tổn thương, hỏng phần mền và tới giờ nó vẫn còn một cái sẹo giữa lòng bàn tay trái. ..mẹ em gọi điện cho ba, ông ấy về ngay chiều, xin nghỉ ở nhà suốt nửa tháng và đã tổ chức ăn mừng với họ hàng rất đông đủ vì em còn sống Thay lại toàn bộ hệ thống dây điện trong nhà và tới giờ nó vẫn nguyên vậy
    Suốt năm học lớp 2 hay lớp 3, em bệnh dài dài , nằm Bạch Mai liên miên, vì làm việc ba em không thể chăm sóc em cả ngày được, chỉ tới ngủ khi tối, ban ngày có mấy anh chị con mấy chú ở cùng chỗ ba làm tới chơi với em, cơm có bệnh viện mang tới, áo quần của bệnh viện giặt, em nhớ rất rõ cái ô cửa sổ của bệnh viện nhìn xuống đường Đại Cồ Việt, có lẽ vậy vì quá lâu rồi ... vì suốt ngày em đứng ở bên cửa sổ nhìn đường đợi thành phố lên đèn để ba tới.
    Một lần vào năm em học lớp 11, chẳng rõ em cãi ba cái gì, ba em cầm nguyên một chồng sách vở trên giá sách xuống, đổ dầu vào đốt, em cứ đứng nhìn, không can , không ngăn, không khóc lóc, không gì cả,( lúc sau em nằm ở trong nhà nghe ba em nói với mẹ em là, nhìn thấy nó nhìn mình mà bực, con cái gì nhìn ba như nhìn kẻ thù) nhưng số sách đó không bị đốt do mẹ em và em của em ngăn cản, còn em á, lúc sau ba sai làm cái gì đó em cũng mặc, không có làm gì hết....
    Lại một tối nào đó, có lẽ do em làm ba bực hay sao đó, không nhớ rõ vì ba em bực vì ai. Ba em cầm nguyên cái bình rượu to, đập choang xuống nền gạch men , vỡ tan tành....sau đó em nhìn thấy ông ấy khóc, lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy ông ấy khóc và có lẽ từ đó tới giờ chưa nhìn thấy lần nào nữa. Mắt be em đỏ ửng lên, những giọt nước mắt lăn ra , có lẽ cái hình ảnh đó cả đời em sẽ không bao giờ quên...ba em khóc vì...nhà có 5 người mà 3 nơi...vì thằng em của em nó đang ở GL , tại nó muốn vào đó học với cậu em...vì ba em ở HN ,còn ở nhà chỉ có 3 người. Ông ấy khóc và bảo rằng, con có biết, nhà có 5 người mà 3 nồi cơm...Sau này ba em chuyển vào đó cũng vì vậy!
    Hôm qua, ba em vào thăm em, nhưng do mọi thứ hôm nay em mới gặp đc tại nhà bác em, nay em xin chuyển, gặp ba có vài giờ đồng hồ tại nhà bác, chiều nay ông ấy lại về rồi, thật lạ lùng, từ bắc vào Saigon đúng 1 ngày xem em thế nào rồi về....
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 21/03/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có rất nhiều thứ em cảm thấy, ví dụ như ngày em mới học lớp 1, em bị mẹ đánh, em ngồi ư ử khóc, ba em vừa làm việc vừa kể chuyện, vừa dỗ em , tự dưng lúc nào đó em đã cười lúc nào không biết. Có lẽ trong nhà em bị ba đánh ít nhất, có lẽ chưa bao giờ nhưng rất thường xuyên bị mẹ đánh vậy nên giờ thằng em của em nó cứ bảo, ba quý con gái hơn, nó chẳng hiểu cái gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này