1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Những phim ra đầu năm thường là chán. Các phim kinh phí lớn hoặc film nhắm đến các giải thưởng thường được tung ra vào 2 đợt hè và noel. Nhưng mà mình đợt film vừa rồi thấy 8 below cũng được đấy chứ, chắc tại mình thích chó mèo :)
    Nhớ cái hồi mình ở Thái, chuyên môn đi xem film vào cuối tuần vì thường có thêm xuất khuya. Lần đấy xem film ma, hình như là Haunting hills hay là house hay gì đấy, quên xừ mất, ra khỏi rạp là khoảng 2h sáng, trời hơi se se, mà đường phố thì lại vắng nữa vừa đi bộ vừa ngó chừng xem có anh chàng không đầu nào nhảy xổ ra không. . Cũng may là về đến nhà còn nguyên vẹn thân thể. Thời gian ở Thái đúng là vui thiệt, thỉnh thoảng lúc nào mà xì chét quá thì ngồi nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc ở đấy để làm động lực đi tiếp :)
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vẫn mưa phùn, trời ấm lắm. Nhưng ai cũng bảo đợt này mưa dai quá, lâu lâu mới có lần như vậy. Sáng nay đi làm thấy một chị đèo một giỏ hoa loa kèn vĩ đại đằng sau cái xe đạp tự dưng thấy lòng phấn chấn. Lại nhớ cũng tầm này năm ngoái mình ra chơi ở cánh đồng hoa loa kèn ngoài đê Tứ Liên, suốt cả một cánh đồng hoa trắng có mấy vạt hoa cải cúc vàng, trông yêu thế. Nhưng hình như càng ngày hoa loa kèn càng bé thì phải, ngày xưa mình thấy hoa loa kèn to thế cơ chứ, hay tại mình đã lớn lên, nhìn mọi thứ thấy cũng nhỏ đi.......chả biết được nữa.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ở trong TP.HCM ấy, chả hỉu sao em thấy hoa cúc nó chẳng đẹp gì, trông nó cứ cưng cứng, khô khô thế nào ấy Hoa cúc ngoài bắc trông đẹp hơn nhiều , em thích cái màu vàng rực rỡ của nó, giống như em thích hồng vàng vậy. Còn hồng nhung thì phải thật đỏ, trông như nhung em mới thích có lúc em ra đường sáng sớm, thấy cô chở hoa đi qua, Oa, trông hoa đồng tiền của cô đẹp kinh khủng hỏi có 1 ngàn 1 bông, nó đỏ như thế nào nhỉ? Để em xem, đó, hoa đồng tiền như thế này mới đẹp. [​IMG]Chưng hoa đồng tiền với hoa lys thì tuyệt, em thích chưng hoa baby với hoa đồng tiền hoặc chưng cẩm chướng đỏ
    [​IMG] cái nì cũng đẹp đấy chứ nhờ, hoa dại ở Đà Lạt ấy. Sau ống kính cái gì cũng trở nên đẹp....ở Đà Lạt mùa này, sắp mưa, lên đó xem thác mới hay nhưng mà, chậc...!
  4. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ làm việc không có giờ giấc nên cứ buồn ngủ rũ rượi. Đêm 1h đi ngủ mà sáng 7h đã tự tỉnh giấc rồi. Có hôm đi ngủ vẫn đeo tai nghe, đến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy vẫn có nhạc văng vẳng bên tai. Thảo nào đêm ngủ mơ thấy đang hát karaoke. Dạo này lại còn hay ăn vặt, socola chén tì tì. Mà bây giờ chẳng thấy cái soloca nào ngon cả. Socola đen hẳn hoi mà chẳng thấy đắng gì cả. Ngày xưa ăn một cái socola thì thấy đúng là rất ngon. Chắc vị giác thay đổi nhiều quá rồi. Chỉ có mỗi beer là cảm giác không thay đổi, thế mới lạ. :))
    Ăn socola phải ăn như thế này mới khoái. Uống beer cũng đừng có lo bụng phệ. Haha
    [​IMG]                  [​IMG]
     
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi Sai Gòn bao giờ, chỉ nghe kể lại. Người thích, người thì bảo chẳng hay bằng Hà Nội. Thôi cứ chờ đến khi nào được vào vậy, nhưng có lẽ mình sẽ không thích Sài Gòn bằng Hà Nội được đâu,.... đấy là cứ nghĩ trong đầu như thế.
    Hôm nay Hà Nội vẫn âm u lắm. Còn mình thì cứ đinh ninh bài này chỉ ở Hà Nội thôi, chẳng thể là nơi nào được.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/12/05F5FEEA/
    Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Tớ về đây
  6. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ sưu tầm được bài thơ hay quá. Đọc xong thấy nhớ lại tuổi thơ êm đẹp quá mà không bao giờ lấy lại được
    Đuổi bắt đành thua cuộc bạn bè Giận đường làng sao cứ lắm gai tre Thương em quá chân đi cà nhắc Trêu nhau bật cười mà nước mắt rưng rưng Xanh đồng quê Đỏ nắng trưa hè Tóc hai đứa vàng hoe Hái phượng bắt ve Tuổi học trò đi qua như lật từng trang vở Trái ổi chín cắn chung nghe ngọt hoài thương nhớ Tìm nhau một lối băng rào Gai tre cào vai em rách áo Em đứng khóc dưới trăng cho lòng tôi dông bão Biết tuổi thơ bay xa theo những cánh diều Trò chơi cuối cùng đuổi bắt tình yêu Mười mấy năm đi xa Nay trở về làng Thờ thẫn lang thang Giả vờ vô tư như người ta đi dạo Giật mình ai níu áo Ngoảnh lại nhìn sửng sốt: Nhánh gai tre!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì đọc bài thơ của anh cugoila làm em lại nhớ ngày xưa, có những chuyện rất buồn cười. Ăn đu đủ xanh, hái phượng ban đêm, bông phượng ban đêm dưới ánh đèn nó có vẻ đẹp riêng của nó, cảm giác rất đẹp. Từ khi em lên lớp 7 tới lớp 10, trừ khi tối thứ 7 nào mưa hoặc vào dịp thi thì mới không đi chơi , vì ở gần nhà có cả hơn 10 đứa học cùng lớp với nhau, Không hẹn mà cứ thế tới bọn em chơi với nhau vui vẻ, lại thêm vài đứa ở không gần nhà nhưng cùng lớp cũng tới chơi he he cái hàng đu đủ ở bờ ao nhà em gần như không bao giờ đc ăn vì cứ lâu lâu bọn em lại vặt ăn xanh giờ không biết tại sao ngày đó mình lại ăn đc những thứ đó
    Có khi học ôn thi cùng nhau, đêm lại mò ra vườn nhà đứa nào đó hái táo hái cam ăn Có khi trăng sáng, cả bọn lên nhà .đứa nào đó ngồi trên mái nhà tán gẫu, mua một ít bánh kẹo ăn rồi ngồi nghe sương rơi tới khuya thì về. Sau đó bận học hơn nhưng những ngày lễ như trung thu, ngày nghỉ 30/4 hay các ngày như 2/9 , tết, 20/11, vv lại tụ họp lại đi chơi , tới nhà thầy cô hay tới nhà đứa nào đó làm cái gì đó ăn. Như trung thu em hay bảo bọn nó tới nhà em làm bánh ăn rồi tối tới trường xem ca nhạc. Lâu lâu lại trở về lớp học ngày xưa, ngồi vào cái bàn ngày xưa, nhớ lại có lúc em đã thẳng tay tát vào mặt thằng bạn thân của em chỉ vi...hix nó dám bỏ con sâu khoai lên áo em. Em sợ quá, giận tím mặt lại. Ngày 2 tết nhá, tát mạnh tới nỗi mà sau đó tay em đỏ lên, tưng tửng vài phút thấy hối hận quá, lại ra xin lỗi nó
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cả văn phòng có mỗi một mình, dễ chịu thế, chả bù cho tuần trước không ngẩng mặt lên được. Xuống nhà tự gọi cho mình một cốc nâu đá mang lên vừa vào box jazz vừa thưởng thức, người cứ nhẹ bỗng cả đi.
    Đọc bài thơ của cậu tớ cũng lại thấy nhớ hồi bé. Hồi ấy thích thế, cứ hè là được về quê, ở suốt đến hết hè mới ra ( hihihh sướng thế vì từ bé cho đến lớn tớ chẳng bị bắt đi học thêm hay học hè bao giờ, papa tớ chủ trương hè là phải chơi thả cửa......thật may cho tớ quá phải không)
    Quanh làng tớ hồi ấy nhiều ao lắm, mà cảnh thì đúng y như trong sách giáo khoa tả ngày xưa.......đường làng lát gạch,cũng không rộng lắm, hai bên đường là hai cái mương chạy dài từ đầu đến cuối làng. Mà thích nhất là dọc bờ mương ấy cây cối, nhất là tre, mọc cao, uốn vào trong, nhiều chỗ tạo thành một cái vòm như một cái đường hầm mầu xanh, ở bên trong đấy lúc nào cũng mát rượi. Bao giờ cũng thế, về đến nơi là tớ tụt dép ra, nhảy ngay xuống đất. Cái cảm giác bàn chân trần chạm vào đất ẩm ẩm, lạnh lạnh đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ lắm. Mà cái mùi của làng quê, sao mà nó khó tả thế. Mùi đất ẩm, mùi rơm, mùi khói bếp, cả mùi phân bò nữa, rồi mùi cây cối, mùi ao, mùi bùn non, mùi bèo, thậm trí cả mùi trầu nồng nồng, cay cay từ người của bà nội tớ sao mà nó lạ thế, không thơm mà làm người ta cứ muốn hít hà mãi. Kể cũng lạ.
    Hồi đấy cứ về quê ra là mọi người bảo tớ không khác gì trẻ con nông thôn ( cứ thử hè nào cũng ở quê mấy tháng xem, đứa nào mà chả thế). Công nhận hồi ấy chơi khiếp thật. Không có một cái gì trẻ con ở quê làm được mà tớ không làm. Đủ trò cả, chăn trâu ( cũng cưỡi trâu dầm nước- chỉ nhớ hồi đấy con trâu to khủng khiếp, mình ngồi chưa hết nửa cái mông nó, mà lông nó thì cứng ơi là cứng), rồi trèo cây, cung ngã mấy lần xuống ao, bơi bằng phao cây chuối, đi xúc ốc, bắt chim, bẻ ngô ngoài bãi, nướng khoai, nướng châu chấu...chơi khăng, chơi cướp cờ ngoài đê ( không biết mọi người có nhớ mấy trò đấy không nhỉ). Ôi ôi..... tớ nhớ ngày xưa quá, ngày xưa ơi........ngày xưa ơi......... Để rồi tối về đến nhà vừa ăn cơm vừa ngủ gật. Có hôm tớ còn chẳng nhớ bác tớ bế lên giường từ lúc nào nữa.
    Lúc nào tớ cũng thấy may mắn vì papa của tớ đã cho tớ phát triển tự nhiên từ bé, chơi bời thả cửa nên có được nhiều điều mà những đứa trẻ khác ở thành phố không có. Tớ chỉ tiếc là những thứ tuyệt vời tớ đã biết về cuộc sống nông thôn con tớ sau này sẽ không bao giờ có cơ hội được biết ( Ôi bây giờ thì quê tớ khác lắm rồi, trẻ con nông thôn cũng khác lắm rồi)
    Chẳng hiểu sao lại lan man thế này. Nhưng thôi hôm nào có thời gian tớ sẽ kể cho mọi người về cái nhà của ông bà nội tớ, về những kỉ niệm thơ ấu của tớ ở đó. Tớ mà biết tả thì tớ tin chắc nó còn đẹp, còn hay và nhiều điều thú vị hơn trong sách nhiều. Cái nhà đấy về sau này, sau khi ông bà mất các anh chị họ tớ ở quê phá đi xây cái khác. Nhiều thứ của ông bà từ xưa cũng phân tán rồi mất hết. Chao ôi là tiếc.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì , em cũng giống như chị ấy. Hè đc chơi thả phanh, không đi HN chơi mấy tuần thì đi biển chơi 1 tuần, ở nhà thì đêm nào cũng đi bắt đom đóm Em ấy, em không biết chơi các trò như nhảy dây, chơi chuyền, chơi dốt kinh khủng, còn em leo cây, chơi khăng, bắn bi với mấy thằng con trai thì chả thua gì bọn nó. Cũng đứng cầm cây khăng như ai. Vụt vèo một cái. Vậy mà lên lớp 8 em còn phải nhờ mấy đứa con gái dạy em chơi nhảy dây, đến bây giờ có lẽ cũng nhảy không đc ổn lắm( ôi, nói ra xấu hổ qué Giờ thì khác rùi, chắc em nữ tính hơn ha ha ha
    Một buôỉ sáng trong phòng máy của trường chán như con dán vậy. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiii mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hix! Bọn nó ra hết ngoài rồi, ai thích lướt web thì ở lại
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 23/03/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tới giờ về, chiều em còn có việc nữa. Tự dưng thấy buồn thật, cái gì ấy. Đọc một bài của anh blue bên topic Những bài hát hay ấy. Tối qua lúc em đang làm việc ...cũng nói chuyện chơi chơi một chút với một người. Em bảo, em nghe thấy sương rơi, anh ấy bảo, sương rơi làm thế quái nào mà nghe đc
    Em kô nghĩ vậy bởi em đã thấy. Ở Saigon này thì không thể có đc nhưng ở Đà Lạt hay ở ngoài bắc chắc chắn là có. Nó rơi rơi giống như hơi nước, mờ mờ, ảo ảo giống khói vậy. Khi nào mùa đông có sương mù, sáng ra nếu không đội mũ thì bị ướt tóc ấy. Nó cũng rơi rơi giống vậy rồi thấy lạnh hơn một chút khi trời khuya hơn. Lúc đó có nước đọng trong lá và nó khẽ rơi xuống, tiếng nước rơi chắc chắn là có nghe thấy. Vậy gọi là nghe sương rơi Ở Đà Lạt âý, đêm, em ra ngoài sân nhà bác đứng, nhìn lên trời toàn sao, nhìn vào không khí thấy sương bay, nhìn ra xa một chút thì nghi ngút thông nối tiếp thông. Cái cảm giác đó không cần nói bất cứ gì cũng thấy đc tất cả
    Hơi lãng đãng tý. Oạch. Em dìa, chiều còn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này