1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy nhóc, sương rơi thành tiếng hẳn hoi. Không phải mưa, chắc chắn thế. Nhiều khi giọt sương rơi ( từ trên trời nhé chứ không phải trên mặt đất đâu) còn nặng và lớn hơn hạt mưa bay nhiều. Khó tả nhưng khác biệt lắm. Lại nhớ có lần chị lên Yên Bái, hồi đấy đường phố vắng lắm, cũng có dốc, có đường núi, buổi sáng tinh mơ đạp xe vòng vòng, dừng lại ở một đoạn đồi, cây cỏ xung quanh uớt đẫm, nghe rõ cả tiếng sương .......không biết có giống Đà Lạt không nữa.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vào một buổi sáng. Bạn mới thức dậy và nhận được tinh nhắn như thế này " em nhu mot dieu may man mang lai cho cuoc doi anh nhung phut nhe bang nhu may, lam anh quen di bao nhieu phien muon ...." Tức là " em như một điều may mắn mang lại cho cuộc đời anh những phút nhẹ bâng như mây, làm anh quên đi bao nhiêu phiên muộn có lẽ là em nhớ không đc chính xác lắm với nội dung tin nhắn, em đọc nó còn muì mẫn hơn nhiều. Oạch. Nghe nó sao sao ấy nhỉ? Thật ý! có thể là em chưa iu hoặc chưa cảm nhận đc nhưng em thấy những người nào mà gửi cho nhau những tin nhắn như vậy qua cái máy điện thoại . Em đọc lên chỉ thấy buồn cười và thấy nó cứ giả tạo thế nào ấy hừm, ngồi nghĩ tại sao trên thế giới này người ta cũng nghĩ ra được lắm những câu hay thật. Ví dụ như là send một phát " My heart never falling in love " hớ hớ, cái câu này mới hay chứ các bác nhở ? Đứa nào bẩu never là hâm nặng Em ấy, chưa khi nào nhưng cũng chưa dám khẳng định là never!
    Vậy đọc vài thứ thấy còn hay hơn ví dụ như
    Con yêu mẹ bằng Hà Nội
    Để nhớ mẹ con đi tìm
    Từ phố này tới phố kia
    Là con gặp ngay được mẹ
    Con yêu mẹ bằng trường học
    Suốt ngày con ở đấy thôi
    Lúc con học lúc con chơi
    Là con cũng đều ở bên mẹ
    Con yêu mẹ bằng con dế
    vì "
    À mẹ ơi con dế
    Luôn trong bao diên con đây
    Mở ra là con thấy ngay
    Con yêu mẹ bằng con dế "
    Con yêu mẹ bằng ông trời
    Rộng lắm không bao giờ hết

  3. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay le''m Công chúa ạ. Thơ của ai vậy? Lâu lắm rùi mới đọc được một bài dễ thương như vậy. Thnkx
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hm bài thơ đó của Xuân Quỳnh, hì hì , chỉ là những đoạn em thích thôi, em không thích thuộc hết và cũng không thuộc đc quá nhiều
    Ví dụ như là :
    Mẹ ơi bông hoa kia
    Là của ai hở mẹ
    Cái màu xanh trên cửa
    Kia nữa là của ai?
    Của con đấy con ơi
    Đều của con tất cả
    Cái màu xanh trên cửa
    Cái bông hoa cuối vườn
    Ông mặt trời chiều hôm
    Tiếng chim kêu buổi sáng
    Cái mặt ao lằng lặng
    Có con cá đang bơi
    Cái mặt sông trôi trôi
    Có con thuyền đang đỗ​
    Vậy!....
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Nhà mình vui quá !
    Mình đang "lưu vong" ở Lạng Sơn, nhớ box mình quá nên tranh thủ chạy đi thăm hỏi anh chị em một tý !
    Hôm nay tớ đi đón cái rét từ tận biên giới, mang cho box mình trước tiên ! Tớ có một sở thích là rất mê cái cảnh gió rét ùa về. Vì khi gió Bắc về thường làm chokhông khí se lạnh, mọi vật khô rom và đẹp nhất là những chiếc lá nhỏ đung đưa vắt vẻo trên cành.
    Cái rét đầu đông theo tớ là đẹp nhất, xào xạc trên đường phố, tung tăng trên vỉa hè, những mảnh khô lá làm cho minh liên tưởng đến hình ảnh đám trẻ con đang nô đùa !!!!! Một cảm giác thật thân thương lại từ cõi xa xăm tràn về. Lòng cũng se lạnh bởi những hồi ức xa xưa !!! . . .
    Lần đầu tiên mình được gặp với gió Bắc sớm như thế. Cũng là tình cờ vì xe mình đi đang bị hỏng, có lẽ sẽ đón rét trong đêm nay. Chẳng chuẩn bị gì cho cuộc gặp mặt lý thú này cả, nhưng có duyên gặp mặt bao giờ cũng thú vị hơn rất nhiều những buổi hẹn trước !
    Một chút se lạnh gửi cho mọi người ! Mình phải đi đây !
    ÔI !!!! Lạnh thế nhỉ !
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Saigon luôn luôn nắng, nắng , gió, một ngày bắt đầu bằng một việc. Dậy , tắt điện, tắm, tới trường, cười, sau đó lại đi, trở lại với chính mình. Đôi khi cũng giả tạo chút với chính bản thân.
    Nghe nói miền bắc có đợt không khí lạnh. Lại thương ai đau ....thời tiết lạnh hay bị đau. Vậy mà mình lại thích lạnh.
    Rét tháng 3 bà già chết cóng...
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cái cảm giác, gió bắc, nó hay thật. Làm mình thấy se se, thổi làm tóc loà xoà ra trước mặt mặc dù đã cột , rồi lại muốn đi ngược chiều của gió để thấy nó thổi vào mặt. Lúc đứng trên cao mới thấy rõ hay đi trên bãi biển vào mùa đông một mình, se sắt hơn với cảm giác đó. Sóng biển không quá lớn nhưng cũng không êm, lạnh làm trời âm u ảm đạm, mây kéo nhiều,
    Đến hết đợt lạnh lại thấy khó chịu bởi cái thời tiết oi oi, nồng nồng, hơi nước xung quanh làm mình khó thở..etc. Khí hậu miền bắc đúng là hay. Nóng thì cực nóng, trời nồm thì như đổ nước trong nhà. Aó quần giặt không muốn mặc nếu không ủi vì cứ ẩm ẩm ướt ướt chẳng giống gì. Nền nhà thì cứ nhẹp nhẹp ướt, Lau khô từ sáng, tới chiều có khi lại ướt vì hơi nước, có khi gương kính cũng thấy hơi nước Ra đường thì hanh hanh khô khô....lại ước gì mình đc đi ra biển, nhưng không phải đầy nắng đầy gió như biển Miền trung hay ở miền nam này. Nơi nào thấy lạnh
  8. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bài này Jul lấy được từ box Jazz của Yeuamnhac.Hay lem'' !!!
    Quote
    Local: He he, chờ ông đi chơi về cho tĩnh tâm, tặng bài này để ông ...chết luôn
    NNK: oh man , cũng may lão kô post bài này lên cách đây mười mấy năm về trước,nghe qua chắc đập đầu vô gối tự tử quá
    bảo đảm Đức Huy sáng tác bài này mà trong lòng cũng "nhức nhối" kinh khủng mới có được những lời lẽ tuyệt vời như vậy
    làm sao tôi quên được
    thành phố nhuốm kỷ niệm
    1 sớm ra đi vội vã
    bạn bè còn mất ai
    1 mình tôi bên này
    chiều vàng lá rơi
    vào thu gió lạnh
    mình em bên ấy
    ai đưa em về
    làm sao tôi quên được
    đường phố nắng nhạt nhòa
    thôi những cơn mưa tầm tã
    rơi về xót xa
    Có lẽ ai xa xứ rồi mới thấm thía được cái mất mát , cái tiếc nuối của 1 thời ....
    Thank Local...
    Lam sao toi quen duoc - Duc Huy
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe bản Làm sao tôi quên đc cũng hay
    Làm sao tôi quên đc người em gái Saigon
    Xa cách nhau từ ngày ấy , mong đợi từng cánh thư

    Trời, cứ quay đi quay lại làm việc này làm việc kia , he he từ cái này trôi tới cái nọ, hồi nãy định nói Saigon nhưng giờ ...
    Mới sáng nay em ngồi đọc một tí, nói túm lại là đôi khi cũng hay. Mục gì nhỉ? Không nhớ rõ nữa, đại thể là bàn tới chuyện việc sáng tác nhạc Việt bây giờ. Đúng là em còn trẻ nên đôi khi em vẫn nghe thể loại nhạc gọi là nhạc thị trường, vì đi hát karaoke với bạn bè, đi với bạn bè không thể bảo chúng nó mở nhạc Trịnh ra cho mình nghe đc
    Có lúc ,em nghe mà ...suýt nữa thì lăn đùng ra khi mở máy của bạn em là một đoạn RAP :
    -alô, em đó hả, anh xin lỗi, chúng ta làm lại từ đầu nhé
    -Không anh à, em đã tha thứ cho anh rất nhiều lần và giờ đây không thể , tình yêu của chúng ta chấm dứt
    -OK, đó là em muốn thế, chúc em hạnh phúc.
    Sau đó, nó hát , à không ,phải gọi là nó đọc , à, không, phải gọi là lảm nhảm cái gì đó, ui, nghe em cứ tưởng mình đang nghe họ cãi nhau
    Xong rồi cái gì nhỉ? Xem nào?...ở bên người ấy em sẽ không buồn đau, ở bên cạnh tôi em sẽ không được gì..oạch.
    Hừm, nghe mà em té thật ý. Sáng nay , chủ trương dậy sớm để giặt chăn , gối....rồi tự làm món gì đó ăn thưởng thức cuối tuần trước khi đi. Vì thời gian không có nhiều nên cần phải dậy sớm, giặt đồ và chà nhà tắm xong, bước ra , rõ ràng là em đã giậm chân vào tấm thảm để trước cửa nhà tắm mà lúc bước ra, kô hiểu sao em vẫn té oạch một phát , đau điếng đi, vì cái nền nhà mới lau xong nữa...ôi, cái chân mình giờ còn thâm tím lại. Cuối tuần thật xui xẻo
    Jazzjone của chúng ta có người đang được chờ, được đợi , có người sẽ về Tặng bài thơ này
    Đợi nhé em
    Anh sẽ về trong đêm ba mươi
    Bên thềm hoa hoàng lan
    Dù có muộn
    Anh sẽ về như lời hẹn ước
    Bên em, đêm ấy giao thừa
    Anh sẽ về, vui mấy cho vừa
    Đợi nhé em
    Anh sẽ về, hôn em đêm ba mươi
    Nhìn mắt em cười, nhìn xuân trên tóc
    Nghe tình ca dìu bước chơi vơi
    Anh sẽ về
    Bên em đêm giao thừa
    Trong tiếng xuân cười rộn rã
    Bước nhẹ bên em
    Xuân biết bao tình

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không nói tới các bài hát lời lẽ chẳng giống gì , còn nói tới các clip mới củ chuối tệ hại nữa
    Hôm bữa ấy, em ngồi xem chương trình ca nhạc trên một kênh riêng của truyền hình cáp thành phố. Một cái clip rất chi củ chuối như thế này này..
    Ặc, một cô gái hồng trong quán, đang ngồi nhìn mây nhìn gió thì bất chợt có anh chàng lái xe hơi tới, mang vào trong quán một mô hình xe điều khiển từ xa cùng với 2 người bạn đã ngồi đó từ trước. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô gái hồng đó đã mê anh nì rùi, thế là cô ta ......hờ hờ, gọi là gì nhỉ? Tớn lên như Vịt Donal ấy ( em phải sử dụng từ ngữ như vậy vì đúng là em thấy thế)
    Bưng một ly nước tới cho anh chàng, sau đó giả vờ ngồi xuống lục lục cái kệ để các cuốn tạp chí bên cạnh, sau đó thả cái dố điện thoại của cô ta vào túi anh chàng kia. Sau đó anh ta ra khỏi quán, cô ngó theo tới nỗi đầu đập vào cửa kính mà không biết ( trông chuối không tả nổi)
    Sau đó cô ngồi thẫn thờ ngó máy điện thoại và chờ, Oạch, thằng cha đó cũng gọi điện. ==> Hẹn.
    Cô ta tới trước đợi, sau đó anh chàng mang một bó hoa, lái xe tới , hờ hờ, thêm phát nữa, cô ta đứng ra đón anh chàng, chạy lại tới chỗ cái xe tơn tớn như con vịt xiêm ý chứ không phải vịt Donal nữa. ==> ending, chẳng giống gì ngay cả lời bài hát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này