1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic này đi đâu rồi nhỉ. Ôi chao
  2. casaubinaulau

    casaubinaulau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mưa !
    Ngồi co ro một góc era nghe một bản quen thuộc ( quái thật sao lão chủ quán luôn có những cái đĩa mà mình không có).
    Mưa lớn hơn !
    Thèm một ly vodka với đá.
    Cô bé phục vụ mặc một chiếc áo đầm màu tối nhưng ánh bạc, thỉng thỏang qua ánh đèn lại thấy nhói sáng lên.
    Đói và mỗi lúc một thèm rượu hơn .Giọng Eric dịu xuống( cái bụng đói thì lại không).Cười khểnh với anh chàng bàn kế bên ( có khi nào anh chàng mời mình uống rượu ko ta?)Kẻ - mà- có -cố - cười thì sao có được nụ cười ra hồn.
    Nhận tin nhắn của bà chủ quán CTC " coi chừng thành bợm rượu", nhớ DLạt phát ớn lên được .Khà khà , lại nhớ ra lời lão Sói Đồng Hoang hay bảo " nỗi cô đơn trưởng giả..."
    Cười ra nước mắt ! Lại thèm vodka , lại khóc ....lại nhớ anh.
    PS :tối nay chắc hàng xóm lại bị tra tấn bởi cái tiếng re ré từ cây Amonica rồi.
  3. P.U.L.S.E

    P.U.L.S.E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ
  4. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của chị gợi nhớ cho em đến một bức tranh của Degas... mặc dù có vẻ không phù hợp lắm... Nỗi buồn của 2 người này không tên, còn của chị thì có... nhưng họ có rượu còn chị thì không ... Chia sẻ với chị mong rằng có một chút đồng cảm nào đó...
    Rượu Absinthe - Degas
    [​IMG]
    Được brandnew_me sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 16/10/2005
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải có một phép màu mới được nghe tiếng kèn saxo Trần Mạnh Tuấn trở lại.
    Theo tin trong giới nghệ thì Trần Mạnh Tuấn bị ung thư thận, hiện đang trong quá trình trị liệu rất khó khăn. Mà bệnh thận thì coi như đã cướp đi cái nghề thổi kèn rồi. Một tài năng saxo của VN trong độ tuổi chín muồn như thế mà lại.... Nghe mà thương cho anh.
    Thôi thì chúc phép màu nào đó sẽ đến với anh. Chúc anh sức khoẻ nhiều nhiều!
  6. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    1AM. Buồn ngủ quá nhưng công việc chưa xong, may mà mình mới tìm được các album của Lisa Ono. Thật là thích thú trong không gian tĩnh lặng này, được nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào của cô.
    " ... fly me to Brasil ...fly me to Brasil ..."
    Thật sự ngạc nhiên với chất giọng mượt mà đó. Nghe một bài đầu tiên, mình đã cảm thấy đây chính là giọng hát bấy lâu mình đang tìm kiếm.
    I''m going crazy!...with your songs
  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    dạo này đầu óc cứ căng ra. Khốn thật. Giờ thì đang nghe endless love ( ko phải bài kia đâu). Thành Long song ca với Kim Hee Sun.
    ÔI chao
  8. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    oé , lại còn có cả bài đấy nữa á ? upload cho bà con nghe thử 1 fát nhỉ , hy vọng ko-ko-ko-ko fải là jazz
  10. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thật là buồn , mãi đến hôm nay mới biết là hôm nọ VN thắng Thái , mà lại là bọn Thái nói cho mình biết mới đau , dạo này bận quá. Bọn Thái tâm phục kh6ảu phục lắm , vốn dĩ bọn Thái đã rất nể nuoc mình về mọi mặt . bọn nó bình luận là dù chưa khuất phục lắm nhưng tương lai chắc chắn VN sẽ làm cỏ hết cái đám lóc cóc loi coi 11 nước dưới này .
    Jaaazzzzz upppp !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này