1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đây la? ba?i thơ cu?a một cậu bé da đen đaf gia?nh được gia?i thươ?ng ba?i thơ hay nhất cu?a năm 2005. Đọc xong ba?i na?y thấy nhiê?u lúc mi?nh suy nghif không bă?ng một đứa tre?!
    When I born, I Black, When I grow up, I Black, When I go in Sun, I Black, When I scared, I Black, When I sick, I Black, And when I die, I still black... [​IMG] And you White fellow, When you born, you pink, When you grow up, you White, When you go in Sun, you Red, When you cold, you blue, When you scared, you yellow, When you sick, you Green, And when you die, you Gray... And you call me colored???.........
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    bài này thật hay , đơn giản và ý nghĩa, Smile. Đó là phần thưởng xứng đáng
    @ Cugoila : Không ai bằng ai cả, chỉ có ai hơn ai thôi! Smile!
    Ồ, hay thật, ngồi một hồi em nhớ ra là mình đã đọc bài thơ này rùi, he he trên tạp chí The sun flower . Cái tạp chí em rất hay đọc vì phải học tiếng anh hình như nó là số 9 hay số 13 năm 2005, không nhớ rõ nữa. He he để bữa nào em lật lại , có mấy bài thơ kiểu vậy, hay lắm.Nó cũng tưa tựa vậy, đơn giản !
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 31/03/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm, đúng là! Đôi khi em thấy mình dở tệ! Không làm được cái gì ra hồn , lúc nào cũng hậu đậu, lúc nào cũng vụng về
    Qùa sinh nhật bạn tặng mà em không giữ được, vòng bạn tặng em làm vỡ,ngay cả những thứ khác em cũng làm mất, vì em không chú ý tới nó nhiều khi mất rồi thì lại thấy ân hận vì không biết giữ tình cảm của bạn!. Mà thật lạ là, toàn mất đồ của một người!
    Vậy nên khi chết, sẽ thành màu xám
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 31/03/2006
  4. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn no qúa, vê? khó ngu?. Sáng 8h đã dậy rô?i. Trưa nay lại ra ngoa?i đi ăn. Lại no. Tối vê? có người mời cơm, ăn tham nên no quá. Môfi lâ?n no lại nhớ đến tác phâ?m "Một bữa no" (quên mất ông tác gia? rô?i, Nguyêfn Công Hoan a??, không rof lắm). Ăn no có hại cho sức kho?e. Biết thế nhưng cái mô?m la?m khô? cái bụng. Ma? bụng o?ng đít beo co?n khô? hơn. Đúng la? luâ?n quâ?n
     
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    có lẽ thế rồi, Nguyễn Công Hoan chuyên viết trào phúng mà lại nhớ tới tác phẩm. Sống chết mặc bay, he he tả cái bụng của quan mới hay làm sao chứ chi chi nẩy nẩy, ừm, cái trò đó, hức, giờ chắc có ông ngoại em biết chơi
    Ôi, một thời, hừ hừ, gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam hay Hà Nội 36 phố phường. Ấm lòng so với Tắt đèn hoặc......!.........!.......!..........!.........!.............!.!.!.!.!.!.!.!
    Hờ, giờ trên đất nước Vietnam còn có chỗ nào. Sáng sớm đã nghe thấy mõ khua, cái cổng làng mở, những con trâu , bò ra đồng theo người nông dân, những con đường đất hay những con đường lát gạch, hay những cô gái sao nhỉ?à
    Qua đình ngả nón trông đình
    Đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu
    Há há
    Hay là
    Đêm qua tát nước đầu đình
    Để quên chiếc áo trên cành hoa sen (ặc)
    Em nhặt được thì cho anh xin
    Hay là em để làm tin trong nhà
    Aó anh sứt chỉ đừơng tà
    Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
    Aó anh sứt chỉ đã lâu
    Hay là cô ấy đêm về khâu cho giùm
    Khâu rồi anh sẽ trả công
    Tới khi lấy chồng anh sẽ giúp cho
    Giúp cho đôi chiếu em nằm
    Đôi chăn em đắp đôi trằm em đeo
    Giúp em quan tám tiền treo
    Quan ba tiền cưới .....
    etc. Hết hứng!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 31/03/2006
  6. chinhtadaychuconainua

    chinhtadaychuconainua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0


    id=MediaPlayer type=application/x-oleobject
    standby=''''Loading Microsoft
    Windows Media Player components...'''' >


    Sáng sớm đã buồn cười rồi, hôm nay hy vọng có ngày vui vẻ
     
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay là ngày gì ý nhờ. April 1st. Bắt đầu từ lúc 2h chiều vì bận . Nay là ngày người ta làm bánh trôi và bánh chay. Hix hix. Em cũng không rõ lắm nhưng tự dưng sáng sớm nay ra ngoài và trở về với 15 bông cẩm chướng. Ồ, trông nó đẹp lắm. Màu đỏ thắm thêm viền trắng xung quanh, cộng thêm một ít baby nữa......hm, tự dưng cuối tuần mua hoa về chưng , cảm thấy phấn chấn và vui hơn hẳn.
    Nay em làm bánh chay mọi người ạ! nói chung thì mọi người bảo ăn ngon nhưng em làm xong, ăn chả thấy ngon tẹo nào, không biết nó ra làm sao nữa nhưng cứ mỗi khi em nấu cho mọi người, khi nấu xong rồi, ai cũng hân hoan cười cười nói nói ăn uống vui vẻ, mỗi mình em là không muốn ăn gì cả vì không có cảm giác ngon không phải do em ặc ặc ăn trong khi nấu...never! nhưng túm lại là ăn không thấy ngon. Hờ hờ, trước làm bánh trôi, hôm nay làm bánh chay, chỉ nghe thấy cái mùi hoa bưởi thấy thích thôi, tới lúc ăn thì nhưng cũng thấy vui, những cái bánh trắng tinh, mình nhào bột rồi se lại, trông đẹp lắm
    Cuối tuần mà thấy hơi mệt tý Try!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Kể cho mọi người nghe một câu chuyện
    Trong một đêm bên bìa rừng, sao sáng lung linh.Người tiểu đội trưởng đưa bức hình nói với mọi người đó là vợ chưa cưới của anh. Tất cả đều xuýt xoa , vợ chưa cưới của tiểu đội trưởng đẹp quá! Riêng Minh - người lính trẻ 20 tuổi sau khi cầm xem bức hình cười thành tiếng và nói
    - Vợ của tiểu đội trưởng đẹp lắm nhưng chưa đẹp bằng người yêu em!
    Tất cả đều nhao nhao lên " đâu đâu? Cho xem nào?!"
    -Nhưng không có hình, vì ai cũng biết trước lúc đi B ban chỉ huy đã thu hết giấy tờ và hình của những người thân rồi còn gì?
    -Sao không cố dấu lấy một tấm hình.
    -Lúc đó em khờ quá, đem nộp hết, giờ mới thấy tiếc
    -Tên gì? Người ở đâu?
    -Tên Hạnh, học sinh trường múa Vietnam
    Tất cả đều ồ lên vì biết học sinh trường múa là đẹp và dịu dàng rồi
    -Vậy thì kể cho anh em nghe hai người gặp nhau như thế nào và yêu nhau ra sao đi
    -Kể thì kể nhưng cấm cười nhá!
    Minh ngồi nhìn vào ngọn lửa trong đêm và kể
    Ngày xưa khi em còn đóng quân ở Hà Nội ấy, một ngày được về thăm nhà, khi đi chuyến xe buýt từ Cầu Giấy tới Bờ Hồ vô tình em đứng sau một người con gái mặc áo hoa, vì tò mò muốn biết cô gái xinh như thế nào nên em đã cố chen lên phía trước nhưng chưa nhìn thấy mặt cô gái đã chạm phải cô ấy. Một cái lườm sắc nhẹm. Tự dưng em thấy quê và bảo " Mình không cố ý thế đâu" Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô gái, cô ấy có đôi mắt đen láy và sáng lấp lánh như sao. Cô ấy cũng biết em nhìn và lúc đó em liều bảo " Mình xin lỗi, mình không có tiền mua vé xe buýt, bạn có thể mua giùm mình được không?"
    Người bán vé tới và cô gái mua 2 vé, đưa cho em một vé nhưng chẳng nói gì cả. Khi xe tới bờ hồ cô ấy bỗng bước xuống. Như sắt gặp nam châm, chẳng hiểu sao em cũng bước xuống theo và đi cách cô ấy chừng 10 bước chân.Cô ấy rẽ phải mình rẻ phải, cô ấy rẽ trái mình cũng rẽ trái. Đột nhiên cô ấy dừng lại và bảo với em " Anh bộ đội, tại sao anh cứ đi theo em thế?!"
    -Mình đi theo để biết nhà, mai mình còn trả tiền -Em nói thế
    -Không cần phải trả đâu. Cô ấy cười vang lên và biến mất sau cánh cổng sắt
    Ngày hôm sau em tới nhà cô gái để trả tiền và đánh bạo mời cô ấy đi xem phim. Cô ấy nhận lời và bọn em yêu nhau từ đó
    Ai cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện tình của Minh
    Sáu tháng sau, trong một đêm trinh sát có tiểu đội trưởng của Minh và Minh đi. Xong nhiệm vụ là khi trời gần sáng và chỉ còn quay về căn cứ. Đột nhiên một loạt pháo bắn từ biển vào. Sau khi im bặt, người tiểu đội trưởng cất tiếng gọi Minh nhưng không nghe thấy câu trả lời, anh chạy ngay về phía đó thì thấy Minh đang nằm sấp mặt trên đồi cát trắng, một mảnh pháo gim vào bụng Minh làm máu chảy đầm đìa . Anh xé áo và bịt lại vết thương, cõng Minh chạy như bay trên cát về căn cứ , nhưng máu chảy quá nhiều nhiễu xuống cả cát trắng. Đột nhiên Minh tỉnh lại và thều thào nói
    -Anh....anh đặt em xuống đây đi, em không còn sống được nữa đâu.Anh chôn em tại đây và nhanh để quay trở về căn cứ
    Người tiểu đội trưởng đặt Minh nằm trên cát, bỗng dưng anh thấy tay Minh lạnh toát ra..anh lắp bắp..
    -Em..em có muốn nhắn gì với Hạnh không?
    Anh nhìn thấy trên môi Minh khẽ nở nụ cười và bảo...chuyện đó là em bịa ra đấy anh ạ.Em chưa từng được cô gái nào yêu cả.. Chỉ tại vì em mồ côi từ nhỏ, .. trong túi em có một bức thư, sau ngày hoà bình ,anh hãy gửi nó giùm em nhá
    Người Minh lạnh toát . Anh móc túi áo Minh thấy một tờ giâý gấp tư chỉ có một dòng chữ siêu vẹo " Hạnh ơi...anh cô đơn lắm..." rồi ký tên...Những giọt nước mắt của người tiểu đội trưởng rơi xuống mặt Minh
    Chiều 30/4/75 lúc 5h chiều , người tiểu đội trưởng đó đã mua một cái phong bì, bỏ lá thư vâý máu vào và viết .. gửi Hạnh, học sinh trường múa Việt Nam!
  9. phuongtransport

    phuongtransport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật là có lỗi với các bác
    Bác nào hết buồn ngủ mời qua chỗ em chơi chọn một món để vừa nghe Jazz vừa ngắm JAZZZZZ
    [​IMG]
    Địa Chỉ :
    CHERRY Home 80 Nguyễn khuyến Hà nội
    ĐT: 04 7473047
    Xin lỗi mod nhé em quảng cáo tị
    [​IMG]
    Được phuongtransport sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 02/04/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hoá ra là bác quẳng cáo cửa hàng của mình à? ừm. Trông cũng đẹp , nhất cái bộ 2 con bupê ấy nhưng hoa giả thì tớ không thích. Chưa bao giờ thích hoa giả cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này