1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtransport

    phuongtransport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hoá ra là bác quẳng cáo cửa hàng của mình à? ừm. Trông cũng đẹp , nhất cái bộ 2 con bupê ấy nhưng hoa giả thì tớ không thích. Chưa bao giờ thích hoa giả cả
    [/quote]
    hihihih
    Đây là cửa hàng của cô em gái
    Hoa giả thì đúng là hehhe... không thích bằng hoa thật
    Nghe CD chẳng thích bằng xem Live
    cơ mà được cái thì CD chơi quanh năm còn Live thì thơ thoảng mới có
    Nghe CD mà không gian tĩnh lặng không có ai làm phiền cũng khoái lắm.
    Mình nghe người ta nói phòng nghe nhạc không nêu dùng đèn neon mà nên dùng đèn sợi đốt sẽ có cảm giác về không gian âm nhạc không biết có đúng không>>>>....
    [​IMG]
    cai nay voi ca cai duoi day khong hieu khong gian nghe nhac khac nhau ntn
    [​IMG]
    không quảng cáo nữa đâu
    sozzy cả nhà
    em đi nghiên cứu cái món này đây DENIS CHAMBER không biết pác nào nghe chưa vậy
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thỉnh thoảng lại thấy nhớ tẹo Nhớ con phố tên gì nhỉ? Khương Trung ở Thanh Xuân. Đi dọc con phố đó là những hàng cây bàng và cây dâu da to , nhiều quả. Không biết giờ nó còn vậy không? Quá lâu rồi không trở lại đó Tiếng rao đêm và sáng sớm. Bánh mì nóng đê ồ, không nơi nào có tiếng rao hàng đặc trưng như ở HN, Bánh chưng bánh khoai bánh giò bánh nếp đê... Cũng không rõ giờ còn không nhỉ? ở Saigon họ toàn thu sẵn vào cái máy chứ không rao giống như ngoài đó. Thỉnh thoảng có những cô, chị mua ve chai hay bán đậu hũ, rao lên, không sao em nghe được nó là cái gì
    Thỉnh thoảng buổi sáng thức dậy , ra ngoài, đi qua một nhà nào đó mở bài hát
    Tôi mong về Hà nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo lên cài vội
    Một chiều đông rét mướt

    đang nóng cũng thấy lạnh
    Người HN có thói quen trồng hoa, chơi chim cảnh nhiều hơn ở Saigon. Nói chung, mỗi một vùng nó tạo lên một thói quen sống, theo nhịp của nó, cũng chẳng thể nói ở đâu hơn ở đâu được
    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, mắt buồn dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đón đưa
    Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau, nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những

    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê biết đâu ngày ấy em về
    Thêm 9% cho bác Tdev có động lực ra HN nhá
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 02/04/2006
  3. qng

    qng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật mà cũng phải đi làm.
    Nghe nhạc lại nhớ đến bạn quá đi mất.
    Hôm nay trời nóng kinh khủng...
    Quên như quên cái răng đang bị đau... khó quá
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, vừa bước ra cửa về thì trời có dông và mưa. Saigon đang mưa, lạ thật! Đã tới đầu mùa mưa rồi sao?! Gío thổi thốc tóc em khi mới bước ra cửa, hơi nước tạt vào mặt lạnh ngắt.... lại quay vào vì mưa lớn rồi, chớp nhòe sáng , tối em còn có hẹn nữa chứ. Nghe tiếng sét nổ bên cửa sổ ghê quá...mưa rất lớn
    center][/center]
    Những cơn mưa Saigon , ào ạt , bất chợt, vì mới lúc 3h em ngó ra cửa sổ trời còn nắng chang chang , giờ thì tối sầm lại
    Cơn bão bất ngờ kéo về thành phố. Tất cả bỗng lạnh ngắt chìm ngập dưới cơn mưa . Không phải mưa phùn Hà Nội, không là tiếng mưa rơi giòn giã trên mái tôn Sài Gòn, không thấp thoáng trong mưa những tà áo trắng trên cầu Trường Tiền .. nhưng những giọt mưa hiếm hoi bất ngờ đã khơi động nỗi nhớ nhà được giấu kín nhiều khi. Đến thân phận lạc loài nơi xứ người cho dù cuộc sống ngược xuôi có làm cho môi cười chẳng tươi, có làm cho mắt nhìn xa lạ thì bạn yêu dấu ơi, tôi vẫn tham lam bám lấy cuộc đời mà sống vì sỏi đá kia dẫu vô tình ngày sau cũng còn cần có nhau, dòng nước này dẫu đã vẩn đục vẫn mong có lúc xuôi về nguồn, cho nên bạn ơi:
    Dăm ba phút nghỉ ngồi thong thả
    Là lúc lòng riêng nhớ nước non..

    Có lúc chiều tối thế này , cũng mưa mà đang ngoài đứng ngoài đường nên phải tránh mưa. Nhìn nước mưa rơii thật nhanh, chảy xối xả trên những con đường, trời tối nên hệ thống đèn đường tự bật mặc dù trời còn sớm. Những chiếc xe hối hả trong mưa , những gốc cây sũng nước Những khu TTTM hay những khu khách sạn .....
    Đối lập lại là những thứ khác
    Đôi khi ta thấy ta như viên đá cuội lăn trên đường
    Nhìn dòng đời vô tình đi qua.
    Hạt bụi nào vô tình bôi xoá.
    Đôi khi ta nghĩ mình ôi nhỏ bé như hạt sương treo đầu cành.
    Đôi khi ta thấy ta như bong bóng nhẹ bay lên trời
    Nhìn cuộc đời như trò trẻ chơi
    Nhìn cuộc đời như tuồng sân khấu
    Đôi khi ta nghĩ mình như hạt cát trong biển khơi
    Ôi phù du..
    Còn lại em, còn lại em, ôi! phương trời phiêu lãng
    Mãi xa xăm, áo em bay ôi khuất lấp mây trời
    Vòng tay xanh! vòng tay xanh! ôi vòng tay đã mỏi!
    Tiếng hát nào bây giờ chỉ còn những âm xưa
    Đôi khi ta thấy ta như con **** lạ
    Bay vô vườn, rồi dật dờ trên ngàn muôn hoa
    Rồi lặng lờ im lìm trong lá
    Đôi khi ta nghĩ mình như là đá
    ôi lặng câm
    ôi buồn tênh

  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    e***!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 04/04/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    e***!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 04/04/2006
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai sống trên 100 năm. Mà cứ cho là sống được đến chừng ấy thì còn cảm thấy gì ở cuộc sống nữa nhỉ. Nhiều, nhiều nhiều lần lắm, chúng ta sống không phải vì mình, cũng chẳng phải vì người khác mà là vì để trở thành một người khác. Bạn có hiểu tôi muốn nói gì không. ......Tôi cũng thế..... tôi chẳng dám nói người, cứ từ mình mà ra.....
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    e***!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 04/04/2006
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Những điều giản dị là những gì vui và hạnh phúc nhất !
    Bất chợt nhận ra mình đang đi dưới một cơn mưa. Hình như cũng dưới một cơn mưa như thế, chúng ta đã ở bên nhau phải không em. Thời gian sao hờ hững và lạnh lùng đến thế, những phút, những giây hạnh phúc sao quá ngắn ngủi. Mà nỗi buồn, sao nỗi buồn lại dài như một dòng sông chảy mãi !
    Lại bất chợt cảm thấy mình như vừa mất đi một điều gì rất quan trọng. . . Chà !!! . . . Để nhận ra mình thực sự yêu quý điều gì thật không dễ ! Đôi khi, lại là sự muộn màng !
    Tại sao ! Tôi muốn hỏi tại sao !!!!!!!! Nhưng thôi ! Chẳng cần trả lời làm chi cho thêm buồn !
    .
    .
    .
    Thỉnh thoảng bâng khuâng rảo bước giữa đời, thấy mình thật trong trẻo, bình lặng !
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 05/04/2006
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát mà buồn quá !
    Về đêm, cái cảm giác cô độc lại đầy tràn trong căn phòng nhỏ này !
    Ôi lặng câm !
    Ôi buồn tênh !
    .
    .
    .
    gửi "người yêu thương" của anh, em ! ( đã lâu rồi chưa nhìn vào đôi mắt như ánh sao ấy ! )
    "anh nhớ tiếng anh nhớ hình anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em anh nhớ lắm em ơi !!!! "
    Lạ ! . . .
    Nỗi buồn ở đâu cứ kéo về ngập nơi đây !
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 05/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này