1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. playmusic

    playmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã thử mọi cách rồi, nói chung cũng có chút biến chuyển. Thực chất là em post bài trên hi vọng giúp anh em có chút ko khí mới trong box jazz, coi như ra mắt. Em là dân mới vào nghề, em tới với jazz thực chất là do em thích tính fiêu trong jazz, rất đảng cấp, thể lọai nhạc em thích trước là các ca khúc như trinh công sơn, ngo thuy mien....., sau này có học them thanh nhac nen cung biết thêm về các kỹ thuật dần dần thích jazz lúc nào ko hay, Các bác có thể giúp em hiểu thêm về jazz ko, theo em nghĩ khi trình bày một bài nhạc jazz thì các ca sĩ và nhạc công có theo một khung nhất định rồi fieu theo hay là có trường hợp họ phiêu tòan bộ theo cảm xúc ko, em đang thắc mắc về nó hiện tại em đang rất thích các thể lọai jazz mang tính fiêu cao, nhất là cho vocal, bác nào có album tâm đắc có thể giới thiệu giúp em đc ko , em đang tham vọng tập hát jazz
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Topic này hơi cũ nhưng có lẽ là đúng yêu cầu của bạn
    Jazz Improvisation - Ngẫu hứng, tính tất yếu của Jazz http://ttvnol.com/f_359/633032.ttvn
    Còn album thì bạn kiếm ở Mục lục Topic đáng chú ý trong Jazz Zone - liên tục cập nhật http://ttvnol.com/f_359/599907.ttvn
    Have a good time and good luck for your love !
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Vội vã lướt với cuộc đời !!!
    Lạnh, rét, . . . rối loạn !
    Nghỉ một chút. . . Chạy ư, quên ư, chắc là không ! Sống bằng trái tim cơ mà !!!
    Làm sao thế nhỉ. . .
    Tự hỏi ???
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một bản không lời, saigon vẫn sáng nắng chiều mưa. Làm cho người sáng tắm hơi lạnh !
    Khi thấy đầu óc bắt đầu căng ra tốt nhất là chạy khỏi chỗi đó =))
    Mưa giăng giăng lối nhỏ
    Góc phố buồn mênh mang
    Một mình anh lang thang
    Vắng em lòng da diết??.
    Chiều nay trong nuối tiếc
    Lặng lẽ chỉ mình anh
    Em bây giờ biền biệt
    Để nắng ngủ bên thềm
    Trước không em bình thản sống vô tư
    Giờ trở lại không em đầy bão tố
    Tưởng rồi sẽ hoàn nguyên như cũ
    Ai có ngờ không lại chẳng bằng không

    có ai ngờ không lại chẳng bằng không...
    Có ai biết chiều nay không nắng
    Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi
    Nhớ anh nhiều bóng tối đơn côi
    Nhưng im lặng vì tim em đã khép

  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sang Bát Tràng, trời chiều đầu hè nóng quá nên quyết định đi đường tắt cho đỡ nắng.
    Ngoài mấy cây cầu, muốn qua bên kia sông Hồng thì có thêm mấy con đò ngang ở phía hạ nguồn cầu Chương Dương.
    Trời tuy nắng thế mà từ lúc đi dưới hàng cây, băng qua làng bãi sông ra đến ruộng ngô cảm giác lúc nào cũng mát mẻ. Đò đông nên phải ngồi trên một chiếc quán - thuyền để đợi. Hít căng ***g ngực những mùi đồng, những gió sông, những hương mộc ...
    Đợi một lúc, đốt một điếu thuốc, nhâm nhi ly trà nóng thì đò đã đến. Đi đò nhiều lần rồi nhưng mỗi lần lại thêm một cảm nhận , thấy thêm một vẻ đẹp khác của quê hương !
    Ngồi trên chuyến đò bập bềnh, lúc quay về đã là cuối chiều, chợt thấy một mảng sông dát vàng lấp lánh. ( Các cung điện nguy nga lộng lẫy cũng chưa chắc đẹp trong trẻo và rực rỡ như vậy. Có cần là đấng quân vương nào đâu mà ta vẫn có thể hưởng những vẻ đẹp tuyệt thế ).
    Lấp lánh,
    trong lành,
    khoáng đạt ...
    ÔI ! Ta đang say với đất trời .....
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh làm em nhớ tới Bến Tre. Về miền Tây là phải đi qua một cái phà gọi là phà Rạch Miểu, đi qua phà là tới ngay quê hương Đồng Khởi. Trời, đi qua cái sông đó, nó rộng và nước đỏ ngàu . Lúc nào bọn em xuống tới phà dù đi ô tô hay đi xe máy cũng khoảng 10h trưa rồi. Nắng miền tây khó chịu vì em cảm giác nóng và nắng lắm ( người lạnh quá chịu cũng không đuợc mà nóng quá cũng không được). Đi qua đò đúng là cảm giác khác ... thấy mọi thứ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Lênh đênh....hm khó nói lắm Lần đầu tiên em về đó là đi chiến dịch Mùa Hè Xanh. Đi từ chỗ cổng họ đề là " Chào mừng bạn tới quê hương Đồng Khởi" tới chỗ bọn em đóng quân còn khoảng 15km nữa. Xuống xe, làm thủ tục gọi là gì nhỉ? ... Hình như là cái gì đó, tự dưng quên chào cờ, rồi tuyên hệ gì gì đó. Bọn em ai cũng mệt , rồi anh bí thư xã chở em về nơi ở của mình. Trời. Lần đầu tiên nhìn thấy dừa nó nhiều thế nào. Bạt ngàn bạt ngàn dừa, dừa cạn, dừa nước, dừa xiêm, dừa lửa...ui, đẹp không tả nổi Giờ vẫn thấy nó đẹp vậy!
  7. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    SP đi MHX ở Bến Tre năm nào thế?
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    SP đi MHX ở Bến Tre năm nào thế?

    năm 2004. Năm 2005 thì trường em lên Gia Lai
    Server Error in ''''/'''' Application.
    --------------------------------------------------------------------------------

    The link timed out
    Most Likely what happend is that you waited too long to click on the download link.
    Please click your browsers "BACK" button and reload the page.
    If you click "download file" again in time it will work...
    Vậy đấy. Mới sáng ra cần một chút thì cứ thế này ai mà chả không bực mình
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 12/04/2006
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đi đò hả, chắc chắn là qua làng tớ rồi. Cái làng mà tớ đã kể cho mọi người về hồi bé tý đấy. Thực ra ngày xưa Bát Tràng cũng cùng đất với làng tớ ( tức là đều Hưng Yên cả,) sau khi có sông Bắc Hưng Hải tự dưng bị chia làm đôi thành ra nhập về phía Gia Lâm lại thành đất Hà Nội. Nếu bạn đi đò Lĩnh Nam thì phải qua làng tớ là cái chắc ( nhưng chắc là đi đường đồng thôi, không vào trong xóm), rồi vòng qua chỗ cửa Cống thì mới sang Bát Tràng hì hì.
    Hồi xưa tớ bé còn đi đò trèo tay, eo ôi dân trèo đò sao mà khoẻ thế không biết. Nhiều hôm mùa nước phải trèo ngược lên một quãng rõ xa rồi cho thả xuôi dòng thì sang bờ kia mới đúng bến. Đò hồi ấy nhỏ, chỉ chở người đi bộ với ít xe đạp thôi. Từ ngày có đò máy cả xe máy cũng đi, chở cũng được nhiều người hơn. Nhớ năm kia, tớ còn dắt mấy thằng bạn về quê đi bằng đò chỉ để cho chúng nó xem có mấy chị lái đò ăn chơi sành điệu. Rất xinh, rất trắng nhé, tóc nhuộm nâu đỏ, lại mặc cả cây bò. Hôm đấy bọn nó phải công nhận tớ không nói điêu tý nào. ^_^
    Từ ngày chuyển nhà cũng ít đi đằng đò, giờ mùa nước rồi, chắc đò cũng dễ đi hơn. Hôm nào lại ........Đò ơi .......cái vậy
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    xem thần đồng đất việt không buồn cười với hình vẽ mới lạ chứ
    Hừm, lại cuối tuần!
    [/quote]
    Hì hì, có ai mê Ninza loạn thị không nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này