1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nói ra xấu hổ chết đi được ý. Hôm qua em ngồi đọc Hoàng Tử Bé, đọc xong bản tiếng Việt ngó nghiêng bản tiếng anh một tý...càng đọc càng thấy buồn cười.
    Người lớn toàn là những người chẳng hiểu gì. Con trăn thì bảo cái mũ em cũng là fan của Ninza loại thị nữa chị ạ. Vậy nên mắt mới cận 2.5 diop Đúng là người lớn toàn là những người chẳng hiểu gì. " Ta là người đúng đắn, ta luôn đúng đắn "
    ...........................Ước gì một lần mình được làm hoàng tử bé. À bông hoa của hoàng tử bé chứ .......................
    Nghe cái phòng mùi máy lạnh mà cứ thấy...........!!!! Đau đầu!
    Hừm, ghé box ẩm thực nó kích thích tâm hồn ăn uống của em Tự dưng đói bụng _ điều ít thấy
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 12/04/2006
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/04/2006
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị là Crazzy fan của NJLT đây. Nhớ hồi còn học đại học nhiều hôm mình hâm hâm, mang một quyển đến trường đọc rồi ngồi vừa cười vừa kể những diễn biến của truyện cho chúng nó nghe, bọn nó chửi um lên bắt im mồm, mình cứ kệ. Cả lũ đứa thì bảo mình " con này điên rồi" đứa thì buồn cười nhưng là vì cái điệu bộ hâm đơ của mình, chúng nó cũng bảo luôn vào mặt " tao cười là cười mày chứ còn truyện đấy cho tiền tao cũng không thèm cười đâu" thế mà mình vẫn nhăn nhở được, nghĩ mà kinh thật ặc.....ặc....... Hồi ấy cả lớp có mỗi hai đứa thích NJLT cứ thỉnh thoảng đang yên đang lành lại mang ra ôn lại với nhau rồi cười ầm ỹ, lại còn cứ lôi mấy lời thoại của bọn nhân vật ra nói với nhâu, bọn kia thì nhìn hai con giời như sinh vật lạ. Vui phết
    @ Princess: chi đã add nhóc vào rùi đấy nhá
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/04/2006
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Làng của Nokia hoá ra ở Lĩnh Nam à ! Đất ở đấy rộng ghê. Bây giờ qua làng không thấy thích lắm. Chỉ còn thấy đẹp phía ngoài bãi sông. Hồi mới vào ĐH cũng lang thang qua đấy, làng Lĩnh Nam lúc đấy đường xấu lắm. Nhưng cảnh làng không lộn xộn như bây giờ.
    Hôm đó đúng là qua đò nhà Nokia thật rồi ! Nhưng mà đò dưới mình thích đi hơn. ( Đò phía dưới làng Nokia tên là gì ý nhỉ ) Đường ra đò phải băng qua một quãng đồng rộng, không qua khu dân cư nào hết. Đầu tiên đi bên ruộng lúa, qua một đoạn thì con đương nhỏ lại lẩn dưới hai hàng nhãn xanh rợp. Mình thích đi con đường này nhất chủ yếu là do hai hàng nhãn này. Từ trên đê xuống, cảnh đẹp lắm nhưng trống trải. Đi một đoạn dài như thế, con người ta thấy mình bé lại một chút và muốn được sự che chở ở một nơi nào đó an toàn. Và hai hàng nhãn lớn, tán xoà rộng đúng là một chỗ chú ngụ an toàn. Cái cảm giác được che chở rất khoan khoái, đi gần đến nơi là muốn chạy ào ngay vào đó. Như hai người bạn gặp nhau ôm chặt lấy nhau vậy ! Cảm giác lo sợ tan biến, cũng không thấy bé nhỏ nữa, mà thất như được chở che, được yêu thương vậy !

  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Em princess tả thế này thì quả là anh không thể hình dung cây dừa nó đẹp ra sao Em tả kỹ hơn cho anh biết được không, anh thích sông nước miền tây lắm !
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Em princess nhớ làm bông hoa ấy thì đừng để chàng hoàng tử bé phải khổ sở nhiều nhé ! Nhẹ tay thôi em ạ
    anh thì khoái con cáo hơn :
    Ông hoàng nhỏ đi thăm lại những đoá hoa hồng.
    ?" Các cô chẳng giống chút nào với đoá hồng của tôi, các cô chưa là gì cả, em bảo các bông hồng. Chưa ai cảm hoá các cô, các cô cũng chưa cảm hoá ai. Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Nó chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Song tôi đã làm cho nó trở thành bạn tôi, và bây giờ nó trở nên duy nhất trên đời.
    Và các bông hồng hết sức lúng túng.
    ?" Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng, em nói với họ. Người ta không thể chết vì các cô được. Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cô. Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô, bởi vì chính là nàng mà tay tôi đã tưới. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã đặt chính dưới bầu kính. Bởi vì chính là nàng mà tôi đã che bằng tấm bình phong. Bởi vì là nàng mà tôi đã bắt những con sâu (trừ hai ba con dành để thành ****). Bởi vì chính là nàng mà tôi đã ngồi nghe than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi cả lặng im nữa. Bởi vì đó là đoá hồng của tôi.
    Rồi em trở lại chỗ con cáo:
    ?" Từ biệt, em nói.
    ?" Từ biệt, cáo nói. Đây là cái bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy.
    ?" Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy, ông hoàng nhỏ lặp lại, để mà ghi nhớ.
    ?" Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.
    ?" Chính thời giờ tôi đã mất cho bông hồng của tôi... ông hoàng nhỏ nói, để mà ghi nhớ.
    ?" Loài người đã quên mất chân lý này, cáo nói. Nhưng cậu không được quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu.
    ?" Tôi có trách nhiệm với hoa hồng của tôi ... ông hoàng nhỏ lặp lại để mà ghi nhớ.
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ý ....không phải mùh...., Làng tớ là Xuân Quan, bên kia sông cơ mà. Nhưng về quê thì tớ hay đi từ Lĩnh Nam, qua đến bờ bên kia là đất làng tớ rồi đấy, bạn phải đi qua đồng ( có một đoạn trong xóm cũng làm lò ấy) rồi vòng qua cái cửa cống BHH mới đến được Bát Tràng, có đúng không nào. Đò phía dưới là đò Khuyến Lương bạn àh, cạnh bến phà Khuyến Lương đấy. Đò đấy tớ ít đi lắm, hồi nhỏ thôi, cũng không nhớ nhiều về nó.
    Nhưng cái cảm giác mình bé nhỏ giữa bờ sông gió thổi vù vù qua tai, tóc bay phần phật thì tớ cũng thích mê. Đi qua bãi sông vào đợt ngô ngang đầu người, xanh mướt, mắt cứ dịu đi dù trời đang nắng gắt.
    Àh tớ mới được một người bạn dẫn ra "Biển" ở bãi sông Hồng, đoạn dưới Nghi Tàm một tẹo. Về cứ ấm ức mãi sao bây giờ mình mới biết chứ....
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Chính thời giờ cậu đã mất, cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.
    Thế thì mình hiểu tại sao đứa con lại quan trọng với người mẹ đến thế.
    Nhưng vì thời gian và công sức bỏ ra mà nó trở thành quan trọng với mình hay vì nó quan trọng mà mình phải bỏ công sức và thời gian........
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hì hì không quote nữa vì như vậy dài lắm .
    Con cáo tất nhiên ai cũng thích rồi, nhưng nó là chân lý không phải cho riêng mình còn cho riêng mình chắc em thích làm prince một chút ....vì nhận biết được cái đẹp từ xung quanh mình. Hờ , nhưng em không làm prince được , lý do ai cũng biết rồi Cái bông hoa ấy đôi khi cũng thấy hơi giống mình một tý (ặc) Toàn vũ trụ này chỉ có mình em thôi ....Nơi em sống .... " " ( Nàng bốc phét rồi) _ đấy là lời hoàng tử nói chứ em không bao giờ nói từ đó .
    Dừa àh. Nó không cao chót vót như dừa ngoài bắc . Tất nhiên cũng có nhiều dừa cao như thế trên con đường em vào cái xã đó, rất cao, nhưng vào từng nhà người dân thì đứng ở dưới thấy nguyên một chùm to ở phía trên đầu mình. Một bữa bọn em đi tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết. Đi ngang qua cái nhà anh bí thư đó , vào chơi nhưng không có ai ở nhà. Cả bọn lấy dao ra khắc tên lên từng trái dừa và thân dừa . Đến giờ bọn em xuống chơi vẫn còn tên trên thân dừa ấy. Rất nhiều nữa. Dừa xiêm thì nhỏ nhưng uống nước rất ngọt ...Bọn em ở đấy suốt ngày mấy cô ấy bảo đi tắm nước dừa thử mà chưa ai dám đi. Đến từng nhà ấy .... " Con, con vào đây đã". Họ ra, họ mời vào, ăn bắp nướng, dừa thì cứ ra vườn vặt thoải mái..đi tới nhà nào cũng xách nhãn, mãng cầu dzìa. Ặc, nhưng dừa không xách vì rất nặng. Một buồng dừa bình thường bỏ vào một cái bao tải chắc phải gần 50 kg ai mà xách nổi. Còn dừa nước ấy. Anh tới đó chưa nhỉ? Ngày xưa em xem phim chiến tranh nhìn vào những người đi trong từng bụi dừa nước thế nào giờ em nhìn thấy y như vậy . Cái lá nó dài, xanh, rất đẹp. Họ thường lấy lá dừa nước để làm nhà. Nhà ở đó rất nhiều nhà lá Bọn em cũng đi làm nhà lá như vậy cho một người có công với cách mạng và không có con cháu gì. Bà ấy rất tốt. Làm mang tiếng vậy thôi chứ bọn em có biết khỉ gì đâu. Toàn thanh niên trong xã làm. Toàn những đứa lần đầu tiên sờ vào cái lá dừa nước thì làm sao đan nó thành phên thành liếp mà dựng nhà được Làm việc người ta sai nhưng nếu không có bọn em tham gia thì chẳng ai làm. Qủa dừa nước ăn không ngon lắm nhưng ai thấy lần đầu tiên cũng háo hức. Chèo xuồng trong đám dừa nước ấy mới hay. Mấy đứa bạn em bó bị té xuống sông ầm ầm...Uh rất vui!
    Còn truyện tranh à. Đọc, em cười , bác em nhìn bảo " như hâm". Lớn đầu bằng ấy rồi còn đọc truyện tranh Nhỏ bạn em nó cũng bảo em .....không hâm nhưng không bình thường vì đọc báo HHT suốt ngày cười. Nó bảo , có gì đáng cười mà cười..
    Vậy!
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He he, giờ mới biết tên làng Xuân Quan, làng của Nokia !
    Giá mà không có mấy cái vụ xe chở vật liệu và nhất là than . Thì Nokia đã có một quê hương đẹp vô cùng rồi nhỉ !
    Mình rất thích những rặng cây ven sông của làng Xuân Quan, đẹp và tĩnh tại ! ( Giờ thì đen sì )
    À , mình ấm ức với bạn về cái vụ "biển" ở bãi sông Hồng rồi đấy ! Hấp dẫn hơn cả bãi giữa cơ á ! Có phải gần chỗ rừng tre không vậy nhỉ !
    Theo mình thì hai điều này thường tồn tại song song và bổ xung cho nhau.
    Tình cờ, một điều gì đó làm mình quan tâm ==> bỏ công sức vào đó !
    Rồi tình cờ mình làm một việc gì đó và phải mất công mất sức ==> quan trọng !
    Giống như mình tình cờ mình gặp Jazz, rồi quan tâm, rồi bỏ công sức tìm hiểu rồi Jazz trở thành quan trọng với mình. Rồi hai điều đó lại lặp lại và cứ bổ xung cho nhau mãi !
    Gặp một cô gái mà mình quan tâm hay đã dành cho cô ấy một khoảng thời gian cũng tương tự, bạn nhỉ !

    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 14/04/2006
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Mượn princess câu này
    Nghe em princess kể bắt đầu thấy hứng thú tăng dần ! Năm nay phải cố đi thử xem ! ( năm ngoái đã xổng một vụ, tiếc ngẩn ngơ rồi ) he he ! Không biết có kiếm được nước dừa để "tẩy trần " một phát không nhỉ !
    ===========================================================
    Hoàng Tử Bé
    Antoine de Saint Exupéry
    Vĩnh Lạc dịch
    Với minh họa của chính tác giả Antoine de Saint-Exupéry
    [​IMG]
    Gửi Léon Werth
    Anh xin lỗi các em bé vì đã đề tặng cuốn sách này cho một ông người lớn. Anh có một lý do bào chữa nghiêm chỉnh : ông người lớn này là người bạn tốt nhất mà anh có trên đời. Anh có một lý do khác nữa : ông người lớn này có thể hiểu mọi chuyện, ngay cả những cuốn sách viết cho các em bé. Anh có một lý do thứ ba : ông người lớn này hiện đang sống đói và rét ở nước Pháp. Ông ấy quả thật đang cần được an ủi. Nếu mà tất cả những lý do bào chữa ấy vẫn không đủ, thì anh rất muốn tặng cuốn sách này cho cậu bé hồi xưa, mà đã là ông người lớn bây giờ. Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy). Vậy anh xin chữa lại lời đề tặng :
    Gửi Léon Werth
    Khi ông ấy còn là một cậu bé

    *************************************************************************
    ( hâm một chút, mọi người thông cảm nhé )​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này