1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    @ BB:
    Cho tớ đính chính nốt cái này một tẹo thôi. Cái đoạn " xe trở vật liệu và than đốt lò ấy", chỉ là đoạn sát bờ sông để đi tắt qua Bát Tràng thôi bluebeach àh. Nếu cậu có đi qua một quãng đồng thì xóm chính ở sau quãng đồng ấy cơ ( như kiểu quãng đồng ấy ở giữa, một bên là đoạn xóm bờ sông, một bên là làng to cơ) đấy nhà ông bà nội tớ ở trong xóm to đấy, nó mới đẹp( nhưng ngày xưa thôi, giờ thì còn đâu).
    Vụ biển thì thật là tuyệt, không phải bãi giữa, vẫn ở bờ bên này, tớ cũng không nhớ đã đến bãi tre chưa, nhưng cả một bãi cát mênh mông, giữa có một đụn đá to lắm, có cỏ mọc xung quanh và một cái như kiểu đầm nước ở chân đụn đá trước khi ra đến sát bờ ( trông giống một cái ốc đảo ấy)
    Nhắc Hoàng Tử Bé, có ai đọc " Cô Mary Popin nhiều phép lạ" chưa. ( Nó còn được dựng thành phim rất nổi tiếng đấy _hình như cùng thời với cái phim Giai điệu hạnh phúc thì phải)Tớ thích nhất trong Cô Popin là vụ bọn trẻ con khi chưa biết nói thì có thể nghe và nói chuyện được với loài vật. Nhưng ngay khi biết nói bọn chúng sẽ mất khả năng ấy ngay ( bọn nó thì không chịu sẽ là như thế đâu nhưng con quạ nó khẳng định chắc chắn thế đấy) , [yêu thế không biết
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thấy các anh chị kể chuyện sông nước tự dưng thấy nhớ sông Hồng. Ngày xưa đi học em nghe câu " Hỡi cô cắt cỏ bên đồng/ Có muốn ăn nhãn thì ***g sang đây" Chẳng hiểu sao lúc đó em lại liên tưởng tới hai cái bờ đê sông Hồng và cảnh cô ấy sẽ ***g sang( oạch, trí tưởng tượng hơi bị phong phú) Nhưng mà sông Hồng công nhận đẹp. Nhà em chẳng gần sông Hồng nhưng thỉnh thoảng lang thang vẫn ra đê sông Hồng chơi rồi về. Một lần về quê chơi, đi Hà Nội chơi, em bảo tên bạn là em muốn đi chơi, nhưng đi bộ. Đi từ khu ĐH Mỏ - Địa Chất. Ngõ Cổ Nhuế thì phải. Đi vòng vèo ra đầu cầu Thăng Long....đi từ dưới chân cầu đi lên ấy. Lên đến giữa cầu đứng lại. Rồi quay về. Ặc. Tính ra cả đi cả về hơn 2h đồng hồ. Bao nhiêu km thì không rõ, chỉ biết tối về nhà cởi giầy tất ra , chân không mỏi, chỉ có xước ra và rơm rớm máu vì rát . Nghe nó nói đi một đoạn nữa là tới sân Mỹ Đình rồi. Thỉnh thoảng mấy đứa ngoài đó lại tụ tập lại lên Mỹ Đình thả diều. Hm, bọn nó rất khốn kiếp, suốt ngày kể chuyện chơi bời
    Đứng ở giữa sông Hồng vào mùa nước cạn công nhận tuyết.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 14/04/2006
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hm, đang ngồi down một album mới của anh tdev lâu quá! Mới có 28 với 14kb/s. Em đang bực mình với ông thầy của em hừ. Không bao giờ ổng nhận báo cáo qua email, gọi là chỉ xem qua thôi. Mỗi lần nộp báo cáo là phải in bản document ra. Mỗi tuần đưa ổng xem là khoảng 40 - 50 trang. Tất nhiên có lúc còn chỗ này chỗ kia chưa được phải về sửa lại. Nhưng mỗi lần nộp như vậy là ông ý cứ vậy thu hồi thu hồi. Em bảo chắc mang về kinh doanh giấy lộn quá! Sửa có một tý thôi, lại phải in lại từ đầu để nộp, rất tốn công và mất thời gian tốn cả tiền nữa mà ổng chẳng để làm gì cả. Không thể in một vài trang đưa thầy xem được...............Hờ hơ. Quái thật.! Lại thêm cái khoản, lúc nào lên văn phòng khoa tận lầu 7 mà không có thang máy. Các bác nghĩ coi, trời nắng nóng thế này. Đi qua cái sân trường đổ bê tông nắng hầm hập. Xong, leo lên tới lầu 7 ( vì cái toà nhà đó xây cũng lâu rồi không có thang máy). Nơi em lên là lầu 7 mà đau tim. Lên tới nơi nhìn thấy cái tờ giấy mà choáng . Sinh viên không mặc đồng phục không được vào văn phòng khoa. Oạch. Lúc đó mới nhìn thì mình đang mặc đồ không phải đồng phục vì quên.
    Dù sao thì nay em cũng xong rồi cuối tuần sau báo cáo. He he , vậy là tuần này đỡ phải đêm nào cũng thức tới 2 ,3 h sáng
    Cuối tuần vui vẻ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 14/04/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sáng ra ngồi đọc vài thứ. Cũng thấy một điều, đôi khi người ta kêu ca nhìu qué, chả hỉu nữa
    Lúc nào em cũng thích mình sẽ biết chơi một loại nhạc cụ nào đó mà ..........không bít để chơi. Mua sách học nhạc về rồi lại đi tặng vì thấy bạn mình chơi hay quá thôi, bảo nó là. Học cho tốt vào rồi chơi cho tui nghe cũng được rồi tui sẽ cổ vũ nhiệt tình Nhớ ngày xưa khi học lớp 8. Một ông người hàng xóm em biết chơi đàn bầu. Thỉnh thoảng em lại sang ngó nghiêng ông ý chơi, ít nhất em làm đứt của ông ấy 3 hay 4 lần dây đàn bầu vì muốn chơi nhưng có lúc ông ấy hứng, ông ấy chơi hay lắm. ..Đến giờ thì cổ bàn tay có vết trai kéo dài vì ngồi kéo và move mouse Hầu hết bọn lớp em đều vậy.
    Hm, thật tiếc khi càng ngày mình càng già
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Sáng đầu tuần bao giờ cũng hứa hẹn nhiều niềm vui và hy vọng. Chúc mọi người một tuần vui !

    Em là hoa hồng nhỏ

    Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
    Em sẽ là mùa xuân của Mẹ
    Em sẽ là mùa xuân của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi mỉm cười là những nụ hoa
    Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ
    Em gối đầu trên những dòng thơ
    Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    Bay giữa trời là tháng ngày qua
    Trời mênh mông đất hiền hòa
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
    Đưa em vào tình người bao la
    Cây cỏ rừng bầy chim làm tổ
    Sông có nguồn như suối chảy ra
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa

    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 17/04/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    em cũng rất thích bài này và thỉnh thoảng vẫn hát
  7. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe hồi nhỏ tdev cũng thích học piano lắm nhưng nhà nghèo organ còn chẳng có , có thằng bạn gần nhà nó đc học kèm organ ở nhà nhưng khi cô giáo dạy thì mình đâu đc vào ngồi chung , đứng ở ngoài nhìn . ... tôi thằng nhỏ gì đâu ..... nhưng cũng chẳng sao ko biết chơi nhạc mà yêu nhạc là đc rồi hehe , bây giờ nhìn người ta chơi violin, piano sao mà sướng thế, ghiền lắm nhưng nghĩ : " mình cũng chẳng có thời gian mà chơi đâu" thế nên cũng đỡ tủi .
    tdev cũng có cục chai to lắm, rất đẹp và còn đổi màu nữa kia haha , hôm nào đi cai nghiện PC thì nó thành màu vàng, về nhà dính vào nó là nó đổi màu đỏ , vui lắm lắm haha .... thỉnh thoảng buồn ngồi sờ cũng thích
  8. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ Jul cũng học organ (lớp 4) được một năm thì chuyển qua học Piano, Lớp học chỉ có một cái piano duy nhất thui còn ai đến học thì đều phải mang oóc đến để tập. Lúc nào trả bài cho thầy giáo thì mới được đánh bằng piano. Hì ... Giờ nhớ lại ngày nào mình đi học đàn cũng phải vác một cây oóc to tướng ( <--- to so với hồi bé thui) đi qua đường quốc lộ 1A vì lớp học đàn khá gần nhà.
    Lên đến lớp 8, chuẩn bị vào lớp 9 mấy đứa bạn cùng lớp hầu hết đều khăn gói ra HN để luyện thi vào nhạc viện. Buổi tối hôm chúng nó ra đi, có đứa bạn chơi thân còn sang thuyết phục tui đi... Buồn... nhưng make up my mind rùi mà :) Sau đó cũng ngừng việc học đàn luôn để tập trung thi lên cấp 3.
    Lên đại học, hôm dạ hội trường, kỉ niệm cũ lại ghé thăm. Chuyện là lớp tui có mời một bạn học piano ở nhạc viện đến đệm đàn cho tiết mục văn nghệ của lớp. Trong giờ giải lao, tui mới bắt chuyện với bạn í... chat chít một lúc bạn í đánh tặng tui một bài của Chopin (ko nhớ là bài j???) chỉ bít là nghe xong... quay mặt đi... cúi gằm xuống giả vờ nhìn đất ... khóc
    ----
    Đọc tâm sự của mọi người cũng muốn bon chen tí....
    Mọi người nghe bản nhạc này cho vui vậy, của Richard Clayderman , ko phải là Jazz mô nha !
    http://listenme.net/index.php?action=play&cat=7&song=866
  9. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày bận rộn mà lại không làm được gì nhiều. 2h sang rồi mà không muốn đi ngủ. Đầu óc như đang chèo ghe giữa sông Hồng.Nhiều tâm trạng quá mà hôm nay tớ mới có thể ngồi lặng yên viết vài dòng. Nghe các bạn kể về sông Hồng, con đê, rặng dừa, hàng nhãn mà nhớ tuổi thơ ấu trốn ngủ thả diều. Ngày trước gần nhà tớ có bụi tre rất lớn, trưa hè nào cũng cót ca cót két. Mà chẳng hiểu sao mùa đông không thấy bụi tre cót két gì mới lạ. Chắc vì âm thanh của gió mùa đông bắc chẳng để bụi tre kia reo vui. Mùa đông. Dù nó sắp qua đi nhưng đêm nay trống vắng nhớ tới thời mặc áo vá. Mẹ vẫn bảo: "áo rách mặc vào trong, áo lành mặc bên ngoài để không ai có thể chê con trai của mẹ được". Một thời thơ ấu nghèo mà vui với đám bạn bắn bi đất, đánh khăng, chơi xu ăn giấy xổ số, và đốt lò đất sét. Ngày hè tắm mưa rào, ngày đông ăn khoai nướng. Cuộc sống chật chội bây giờ không còn nhiều khoảng không cho con trẻ thả diều. Hồi học lớp 6 mình tự làm diều hình con Tép mà không hề học ai, tự nghĩ ra mà làm được mới tài chứ. Hồi đó cũng chẳng có đồ chơi, mượn được ông anh họ cuốn vè hay lắm. Hát rằng:
    "Ve vẻ vè ve
    Cái vè nói ngược
    Non cao đầy nước
    Đáy biển đầy cây
    Dưới đất lắm mây
    Trên trời lắm cỏ
    Người thì có mỏ
    Chim thì có mồm
    Thẳng như lưng tôm
    Rỗng như ruột gỗ
    Chó thì hay mổ
    Gà hay liếm la
    Xù xì quả cà
    Trơn như quả mít"
    Hoặc hát rằng:
    "Trời mưa cho mối bắt gà
    Hàng trăm lá mạ đuổi vồ con trâu
    Chim chích cắn cổ diều hâu
    Gà con tha quạ biết đâu mà tìm"
    Hoặc là:
    "Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
    Nắm xôi nuốt trẻ lên mười
    Con gà nậm rượu nuốt người lao đao"
    Oạch. Tiếc quá, trí nhớ quá tồi, bài vè này hay lắm, dài lê thê và rất thú vị, chắc chắn là thú hơn "Bảy viên ngọc rồng" hay Teppi siêu quậy rồi vì nó mang tâm hồn của người Việt
  10. jul

    jul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn buồn, vào đọc bài vè của bác làm tui suýt té ghế.. Search Google ra được cả bài này. Vui ghê !

    Vè nói ngược

    Ve vẻ vè ve
    Cái vè nói ngược
    Non cao đầy nước
    Đáy biển đầy cây
    Dưới đất lắm mây
    Trên trời lắm co?
    Người thì có mo?
    Chim thì có mồm
    Thẳng như lưng tôm
    Cong như cán cuốc
    Thơm nhất là ruốc
    Hôi nhất là hương
    Đặc như ống bương
    Rỗng như ruột gỗ
    Chó thì hay mô?
    Gà hay liếm la
    Xù xì quả cà
    Trơn như quả mít
    Meo meo là vịt
    Quạc quạc là mèo
    Trâu thì hay trèo
    Sóc thì lội nước
    Rắn thì hay bước
    Voi thì hay bò
    Ngắn như cổ cò
    Dài như cổ vịt
    Đỏ như quả quýt
    Vàng như quả hồng
    Cao ***g ngồng
    Chim tu hú
    Lùn lụ khu.
    Chim bồ nông
    Ve vẻ vè ve!
    Nghe vẻ nghe ve
    Nghe vè nói ngược
    Ngựa đua dưới nước
    Tàu chạy trên bờ
    Lên non đặt lờ
    Xuống sông bửa củi
    Gà cồ hay ủi
    Heo nái hay bươi
    Nước kém ba mươi
    Mồng mười nước dậy
    Ghe nổi thì đẩy
    Ghe cạn thì chèo
    Bớ chú nhà nghèo
    Cho vay đặc nơ.
    Bớ chú nhà giàu
    Thiếu trước hụt sau
    Đòn sóc bửa cau
    Dao bầu gánh lúa
    Giã gạo bằng búa
    Bửa củi bằng kim
    Đốt đèn không tim
    Xỏ kim bằng lát
    Nhà lành dột nát
    Nhà rách không dột
    Ăn trầu bằng bột
    Gói bánh bằng vôi
    Giã gạo bằng nồi
    Nấu cơm bằng cối
    Ngày rằm trăng tối
    Mùng một sáng trăng
    Hai đứa lăng xăng
    Nấu chè bột tẻ. ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này