1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Offline ở Sài gòn đi mọi người, sắp tới arryo sẽ có mặt ở SG khoảng 1 tháng, mình biết silver_place, dmp ở SG, còn bạn nào nữa không?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    CHÚC ĐẠI HỔI ĐẢNG X CỦA ********************** SẼ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
    Hôm qua em đã định nói rùi, nhưng cứ login lại bị logout vì lỗi. Vậy nên nay chào mừng vậy Dù sao hôm nay mới khai mạc đại hội mà
    -Đại hội của sức trẻ , sức khoẻ. Chúc mọi công dân sẽ cố gắng làm việc hết mình, để đóng góp cho nhà nước, mỗi năm làm sao phải trả được 2 tỉ USD nợ.
    -Chúc để tìm ra đội ngũ lãnh đạo xuất sắc nhất để đưa ********************** vững bước trên con đường chính trị . Đảng của dân , do dân và vì dân. Một đảng duy nhất bảo vệ quền lợi cho từng cá nhân. Phấn đấu đi lên như tư tưởng của Mac - Hồ Chí Minh vĩ đại
    Ặc! Chúc xong mình cũng hụt hơi, hé hé nhưng không quan tâm làm sao được khi mình đã là một công dân nhẻ
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Eo ơi, khiếp quá. Sợ quá. Ngồi lượn lờ đọc vài thứ thấy buồn cười chết mất. Nay đại hội toàn quốc mà nhiều người kêu khổ , kêu chán , kêu buồn..hức. Là một người yêu nước thì phải vui lên mới đúng chứ nhẩy. Ai lại buồn trong ngày này bao giờ ( vậy gọi là không yêu nước)
    Thế nhá. Chúc mọi người vui vẻ!
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He he, tháng nữa mình cũng vào Vũng Tàu rùi ! Gặp nhau đêêêêêêêêêêêêêêê
    Hồi trước box mình buồn lắm, bây giờ khởi sắc hơn bao nhiêu. Bản thân mình ngày nào không ghé qua một tý là thấy nhớ linh khủng, nhớ không chịu nổi
    Bác arryo lập một topic ofline đê, để anh em vào bàn luận cho xôm
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ cugoila : bác tâm trạng sao không vào đây gửi gắm. Em cũng xả xì trét trong box mình nhiều phết . Mà dạo này các bác bận thế, chẳng thấy vào box mấy !
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @ jul : he he, cám ơn vì bài vè nhé
  5. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Viva Google!
    Haha, thấy bác Google tôi cũng Google theo, thế nào may mắn vớ được thêm bài vè nữa. Tuy bài này không nằm trong tuyển tập vè nói ngược hồi trước tôi đọc nhưng cũng ngộ nghĩnh lắm. Đáng khen cho các cụ nhà mình ngày nông nhàn bày đặt vè nói ngược.
    "Vè vè vè ve, nghe tui kể cái vè nói ngược
    Con chim làm tổ dưới nước
    Con cá làm tổ trên cây
    Người thác đi cày, người sống nằm dưới lỗ
    Thuyền thì chạy bộ, ngựa chạy dưới sông
    Một bầy chim cưỡng vẫy vùng dưới nước
    Ba mươi đời nói ngược ai đã dễ nghe
    Con voi ấp trứng sau hè
    Con gà cao vành đễ cượi (cưỡi)
    Con heo ăn cỏ Đồng Hới
    Con chim ăn cám trong chuồng
    Tháng ba múc nước lên nguồn
    Tháng tư đem bè chở lụt
    Thợ Rèn nấu xôi cúng Bụt
    Thầy tu đập sắt cả ngày
    Thợ mộc múa hát vỗ tay
    Vợ ông Ba lục đục vác gươm đi hầu
    Ông Ba ở nhà têm trầu đãi khách
    Ngoài đồng che phên che phách
    Trong nhà cắt cấy ùa ùa
    Con tôm ăn cả con cua
    Một bầy cá nhám nhảy ùa lên ăn
    Ăn rồi đạp trốt mèo săn
    Con chuột ngoẳng ngoảng muốn ăn con mèo
    Bao giờ cám lại ăn heo
    Chuột lại ăn mèo cỏ lại ăn trâu
    Gà con tha quạ diều hâu
    Gà con tha cả ghe câu lên trời...
    @ bluebeach: dạo này tôi bận quá, nói cường điệu hoá là tôi chẳng có thời gian đánh răng rửa mặt gì cả. Tôi đang cố gắng upload cho đủ bộ Verve mà chưa có thời gian nữa. Anh chị em nào cố gắng download hết bộ đó backup luôn cho tôi với.
    Được CuGoiLa sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 18/04/2006
  6. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Cuối tháng mình cũng về SG, có gì offine giao lưu tí nhỉ.
  7. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mình, dạo này bận rộn quá đâm ra thích thơ với thẩn. Đã gần 5 năm nay chẳng đọc bài ca dao nào. Hôm nay nhiều tâm sự tôi post tặng anh chị em trong box một bài ca dao mà hầu hết mọi người đã từng hát lúc ấu thơ
    Con công hay múa
    Nó múa làm sao
    Nó rụt cổ vào
    Nó xoè cánh ra
    Nó đậu cành đa
    Nó kêu ríu rít
    Nó đậu cành mít
    Nó kêu vịt chè
    Nó đậu cành tre
    Nó kêu bè rau muống
    Nó đậu dưới ruộng
    Nó kêu tầm vông
    Con công hay múạ
    ..
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    @ Princess: Chị đã burn xong rồi, chiều mai sẽ đi gửi cho nhóc nhé.
    Sorry nhóc, vì mấy cái CD của NTM thì đâu mất, còn mỗi một cái, thu đươc có vài bài. Chị copy thêm mấy bài nữa của Đức Huy cho hết chỗ. Lúc nào nhận được thì pm cho chị nhá. Chúc nhóc vui
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhẹ tênh một bản nhạc làm người ta thấy yên bình. Vào lúc chiều thế này càng thấy nó hay hơn.....nếu là đêm còn hay hơn nữa
    ....buồn không phải buồn, chỉ thấy nhẹ hơn thôi Em rất thích những giai điêụ thế này trong một đêm khuya. Một mình đứng lặng nhìn mọi thứ trong bóng tối để nghe.
    Down load Thanks so much!
    [​IMG]
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?

    Tự dưng lại nhớ tới thơ Hàn Mạc Tử
    [​IMG]
    Mơ khách đường xa khách đương xa
    Aó em trắng quá nhìn không ra

    Ai biết tình ai có đậm đà
    [​IMG]
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 19/04/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn tênh cho một người.....Nhưng .... không cố tình vậy...........chúc vui !
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 19/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này