1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do kỹ thuật ( phải "tản cư" để hoàn thành bài tốt nghiệp ) nên em jul nhà ta sẽ vắng mặt trên box một thời gian. Chà, box lại "neo" người rồi. Bác nào thấy em ý ló mặt ở trên này thì động viên em ý cái nhá.
    He he, cũng vì lý do kỹ thuật ( phải "tản cư" để làm công việc mới ) nên em cũng không up các album lên được trong một thời gian. Vậy sự nghiệp updown nhờ cậy cả vào anh chị em nhà mình.
    @ tp.HCM : : không thấy ai hưởng ứng vụ ofline mà bác arryo khởi xướng nhỉ. Anh em đâu cả rồi !
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em hiểu chết liền Liên hệ cái gì cơ? Em cứ tưởng anh mới chụp nữa Làm em đi hỏi mọi người, sao giờ này ngoài đồng không có lúa
    Còn vụ off ở Saigon thì. Tới lúc đó, mọi người cứ hẹn rồi có mặt em thôi mà
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Em liên hệ thế này thì còn ai mà xem ảnh của anh nữa chứ ! Hic
    Thế em có biết chỗ nào tụ tập anh em box jazz nhà mình được không. Có jazz, có cafe, có thuốc lá .v.v... Thời gian thì chăc buổi tối nhỉ, cho nó đẹp và mát mẻ .
    @ tp.HCM : các anh em ít nói thế !
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chiều mưa. Nước nổi lênh láng cả thành phố. Ra đường, nước ngập tới lưng chân Saigon!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Kỳ nghỉ kết thúc rồi, mọi người thế nào ?
    Lâu lắm rồi bữa nay em ngủ tới tận 11h trưa. Tỉnh dậy mới biết mình đang ở một mình Ngồi nhìn những thứ xung quanh. Toàn máy móc với sách vở.....tự dưng nhớ quê, nhớ nhà. Buồn tênh. Saigon chiều vẫn nắng chang chang....muốn có ai đó bên mình sau những giờ ngồi mọc rễ trên cái ghế xoay!
    ........
    Mơ chỉ là mơ
    ............
    Để tớ gọi ấy là H nhá, gọi tên cho nó thân mật
    -Thế nào cũng được , tớ lúc nào mà chả vậy... Mà sao bữa nay tự dưng đổi tông hay vậy?
    Quê nhà gió thổi bờ tre
    Tuổi thơ giấu một mùa hè vào mây
    Mảnh diều xa vút tầm tay
    Mùa thu làm những sợi dây nối trời
    Tôi về hát gọi quê ơi
    Dòng sông giờ vẫn bên bồi bên sâu
    Vệt bùn khô vạt áo nâu
    Chiều về thong thả lưng trâu chiều về
    Hoa dại biêng biếc triền đê
    Nắng vàng ơi những dậu quê cúc tần
    Cho tôi về lại đường gần
    Như hoa cau rụng một lần rồi xa
    Những cánh chuồn đã bay qua
    Sông xanh vẫn sóng như là ngày xưa
    Quê nhà phía những cơn mưa
    Tôi đi tìm mãi mà chưa thấy mình...

    (Phạm Trung Kiên )
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 02/05/2006
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 02/05/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đang định tâm sự với cả nhà tý khi mới tới lớp vào buổi sáng. Nhưng lại hết hứng. Mùa hè tới rồi....lúc nào nhìn hoa phượng cũng mang cảm giác gì đó . Chẳng phải còn là cô học trò mới nhớn nữa nhưng vẫn xao xuyến một tý khi nhìn hoa phượng Oạch!
    Do nhìn hôm qua tự dưng lúc về đứng ở ban công lầu 3 nhìn ra. Ồ, cái cây phượng nó nở từ lúc nào ý. Một góc trời đỏ rực ngay trước giảng đường C. Lúc xuống sân qua giảng đường B rồi ra trước giảng đường A. Cây nào cũng rực rỡ một màu...
    . Tự dưng ước, giá có ai đó hái tặng mình một cành
    Mới sáng nì tới trường gặp bao nhiêu những tên gọi là.... lớp MT,KT,VT, tự dưng thấy muốn quay lại thời nào. Hoạt động cùng nhau, vui chơi cùng ( vì không học cùng lớp mà )....toàn những tên ...ui dời ơi, gọi là..Oạch! Không thể tả nổi. Lại thêm trường lớp em học đặc tính ít con gái nữa chứ. 8/100
    Thui, ngại qué khi ....
    Ai chưa dậy thì dậy đi chứ
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 04/05/2006
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay thất thường, chốc mưa chốc nắng làm người cứ ngây ngấy hết cả, chả thiết làm gì. Chỉ ước được đến chỗ nào thật yên tĩnh với nhiều cây cối, thật mát mẻ, bật một đĩa nhạc với vài cốc bia ( xấu hổ quá, bia có biết uống đâu cơ chứ). Có thêm mấy người nữa thì cũng tốt, miễn là chẳng cần nói với nhau câu nào. Cứ thế là Enjoy
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không bít uống nên khi uống vào mặt nó mới hồng hào lên mới , vậy mới yêu chị ạ. He he còn em uống tất cả các đồ uống có cồn, men như bia rượu, càng uống càng tái xanh đi Lúc lưng tưng khưng cũng thấy buồn cười ra phết. Lại nhớ vụ liên hoan mùa hè xanh. He he, lúc em uống vài ly vào rồi ( tục lệ của người miền tây là, ai mời mình thì phải uống với họ. ..không giống như một số nơi là uống theo vòng.)..hô hô.
    Út nhỏ . Oạch!
    ...uống vào rồi, chả hiểu sao tới phút chót cứ tu tu ngồi khóc, ha ha, tới giờ vẫn bị chọc, cả khi về lại đó , cả bọn bạn. Úi dời ơi, lúc đưa tiễn, bọn trẻ khóc như mưa như gió, bọn bạn em khóc như gió như mưa...cả con trai mắt cũng đỏ hoe lên vì xúc động đậy..riêng em cứ tỉnh queo, chả thấy gì. Vậy mà lúc uống rượu tưng lưng khưng rồi, sao lắm nước mắt thế không biết nữa
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hì hì !
    Chị em box jazz nhà ta đáng yêu quá,có thêm tí "men" thì lại càng đáng yêu. Quá xứng đáng đi chứ
    -------------------------------------------Ký sự đêm-------------------------------------------​
    Tối lên Hàng Bồ, làm vài chén công với con mực + thằng bạn . Tại hôm nay trời Hà Nội mưa to nên trời mát lạnh, lạnh hơi quá nên uống không vào thì phải. Thế lại hay, tỉnh táo "ở mức độ vừa phải" lại cảm nhận được rõ hơn cái đêm khuya Hà Nội yêu dấu nó đẹp nó duyên đến thế.
    Ngước lên một chút, lấp ló trong tán cây, dưới ánh đèn neon trắng như ánh trăng là nho nhỏ một mái nhà cổ. Xinh đẹp, duyên dáng say sưa ngủ mà chẳng biết rằng có kẻ đang ngắm mình trìu mến. Phố cổ ngày càng kim nên những khoảng xinh xắn đó càng lẩn quất đi đâu mất. Cứ như là cố tình lảng tránh cái xô bồ, cái hối hả và vô cảm của cuộc sống.
    Chà !!! Một chút gió mơn man mát lành. Hồ Gươm sao mà lung linh, trong sáng như một cô gái đang vừa độ xuân đang say giấc an bình. Muốn ngợi ca ! Rồi cứ thế vang lên : "Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời. Càng toả ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô ... Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng, của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào..."
    Về nhà, phải, chính là cái tổ ấm nho nhỏ của mỗi chúng ta. Giờ này thì còn ai thức nhỉ ! Để thưởng cái thú của một đêm hè mát dịu, trong lành. Để tâm hồn mình thảnh thơi, lắng đọng mà lắng nghe hơi thở của đêm. Thú vị thật , kẻ lang thang thì cứ mặc sức, thoả thê mà ngắm,mà lắng nghe,mà mê mẩn, mà trộm yêu cái vẻ đẹp dịu ngọt sáng trong ấy. Còn vẻ đẹp trong veo thì không hề hay biết, cứ say giấc an lành xinh tươi trong cả giấc ngủ muộn...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng Arryo và những người yêu thành phố mang tên Bác
    Đã 2 năm, có rất nhiều thứ thay đổi Arryo ạ. Những khu chung cư cao cấp mọc lên rất nhiều, thành phố đang lớn lên từng ngày trong sức trẻ, sức khoẻ. Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh khu nhà The Manro, trời, nó như thể sánh với các khu sang trọng nhất trong những nước phát triển vậy. Oạch! chỉ tội, nếu muốn ở 1 trong những căn hộ đó bạn phải có ít nhất 1.5 tỉ VNĐ hehe
    Những con đường Silver hay qua lúc chiều tối vào ngày rảnh hoặc cuối tuần như Phùng Khắc Hoan. Con đường đó sao lại đẹp vậy Nó còn có thể đẹp hơn cả phố Phan Đình Phùng nổi tiếng ở Hà Nội hoặc...đường Nguyễn Chí Thanh được bầu là con đường đẹp nhất Việt Nam. Tuỳ từng người cảm nhận vì Silver thích những hàng me ở con đường đó. Thỉnh thoảng rảnh lại tới đó, gửi xe đi bộ hay nhỉ, đường đó hơi vắng. Giờ pastuer cũng đẹp hơn rất nhiều so với năm Silver mới vào , nhất là khu từ Nguyễn Thị Minh Khai trở xuống tới Điện Biên Phủ, thỉnh thoảng Silver hay lang thang ở những shop bán đồ thủ công mỹ nghệ , mây tre đan rồi vòng vèo qua ĐH Kiến Trúc và Kinh Tế...có lúc đang đi bộ thì gặp mưa, ướt hết luôn . Silver chỉ đi những nơi gần gần thôi, ở những nơi xa hơn thì ít tới vì xa qué, thành phố lúc nào cũng nắng nóng, ra ngoài là phải bịt kín lại như thể phụ nữ hồi giáo ý. Cái đó cũng làm Silver chẳng thích tẹo nào nên da dẻ lúc nào cũng như chocolate ý. Buổi chiều nếu rảnh thì đi lang thang trên Tôn Đức Thắng rồi vào tu viện gần đó ngó nghiêng, không thì lên Nguyễn Huệ vào nhà sách Xuân Thu, Sài Gòn hoặc Nguyễn Huệ. Lại lòng vòng Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Đánh võng trên Lê Duẩn một tý ... à, chỉ đi vào chiều tối và lúc nào rảnh thôi, vì không phải bịt kín mặt lại, với lại lúc đó đạp xe mới cảm giác tuyệt! Hờ hờ , có lúc Silver đang đánh võng trên cầu Thị Nghè theo cái đường vòng vèo ở dây cáp chiếu xuống mặt đường bởi ánh đèn cao áp thì gặp người quen " Đi đứng vậy hả"
    He he, chào đón Arryo sắp trở về ! Đường Mạc Đĩnh Chi và Nguyễn Du cũng rất tuyệt , thỉnh thoảng rủ một người bạn đi cũng hay. Có lúc Silver đi một mình, cũng có lúc đi cùng một người nữa
    Chúc vui vẻ nhé
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 06/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này