1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, princess nhà ta sắp sửa có bạn mới rồi ! Thích nhỉ
    "Ở nhà chủ nhật " mà cũng không thấy gì thú vị. Lang thang tý vây ... !
    Chắc anh chị em dạo này lại bận túi bụi rồi nên chẳng thấy mấy người lên mạng. Đế ý thấy box cứ một thời gian tự dưng "rầm rộ" rồi lại một thời gian "trầm tĩnh". Nếu mà có vẽ biểu đồ thì sẽ là một "biều đồ hình sin" mất.
    J.....a.....z.....z.....,..........v.....ẫ.....n..........c.....ứ.................l.....à..........n.....h.....ư..........t.....h.....ế . . .
    T.....ô.....i..........,..........v.....ẫ.....n..........m.....ã.....i..........l.....à..........n.....h.....ư..........t.....h.....ế . . .
    E.....m................,..........m....ã.....i..........m.....ã.....i..........l.....à..........n.....h.....ư..........t.....h.....ế . . .​
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He he, bạn mới làm sao mà như vậy được. Bạn mới không thể lúc nào thích là... "ê, rảnh không?đi chơi với tui một tý nhá " Bạn học thời PT của em anh ạh
    Ồ, 3 câu cuối của anh blue không hỉu lắm
    Bữa nay ai ở Saigon mà đi dạo lòng vòng thì tuyệt lắm. Khoảng 4h sáng mưa một trận như trút nước xuống. Sáng ra mặt trời mọc chói chang, trưa hơi âm u một tý, chiều lại rắc rắc mưa, không nắng nóng như vài ngày trước. Giờ ra đường mới tuyệt. Em cũng chuẩn bị ra
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 07/05/2006
  3. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Silver_Place nhiều về bài review các con đường này nhé!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một chiều, đứng dựa tường ngắm những đứa trẻ nô đùa. Nhẹ tênh, ước gì mình lại trở lại thủơ ngày xưa để có thể chạy nhảy như bọn chúng.
  5. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Box jazz vẫn liên tục có bài mới và các album mới để download. Điều này khích lệ tinh thần anh chị em rất nhiều. Đôi lúc thấy box trống vắng, tự dưng mình có cảm giác cũng muốn nghỉ ngơi vài hôm. Cái thú của việc post bài ở chỗ mình phải đọc tài liệu, tìm kiếm tranh ảnh, kiếm chủ đề mới. Có lúc chẳng tìm được gì hay nhưng có hôm nhiều ý tưởng để viết bài thì ngặt một nỗi không có thời gian. Bác tdev dạo này chắc bận rộn không thấy update và đá gà đá vịt. Cũng may còn các anh chị em khác nhiệt tình như silver_place, bluebeach, arryo, jul... và một số người khác nữa. Kế hoạch offline vẫn nằm trong ngăn kéo: địa chỉ có rồi, album gì sẽ nghe cho hôm gặp gỡ, ai uống beer hay cafe cũng biết rồi, chỉ có chưa chọn được ngày đẹp.
    Jazz có vẻ đẹp riêng, có lúc nhẹ nhàng tình tứ (Lisa Ono), lúc ngẫu hứng điên cuồng (đặc biệt John Coltrane). Cũng giống như box này, lúc lèo tèo hiu hắt, lúc dồn dập ầm ĩ.
    Mọi người ai cũng có công việc phải làm, ai cũng bận bịu học hành hoặc lo miếng cơm manh áo. Nhiều lúc nghĩ cuộc đời quá trần tục. Sống ngày nào nên biết hưởng hạnh phúc của ngày đấy. Thỉnh thoảng hạnh phúc chỉ đơn giản là kiếm được một bài hát yêu thích hoặc post được một tấm ảnh đẹp. Ôi cuộc sống mến yêu
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    quả thật dạo này tớ bận quá, đang làm 2 projects cho 2 cty khác nhau nên lúc nào cũng gấp gáp và cũng chẳng có nhiều thời gian surf net nữa. Nhưng những lúc nghỉ ngơi nhảy vào net là vào đây ''thăm hỏi'' cuộc sống các bác .
    Đôi khi vắng cũng hơi buồn thật nhưng đúng như CGL nói, jazz có cái hay của nó, chẵng phải ai cũng thích tất cả các bài, lại jazz [tớ cũng thế] và cũng ko thể thích ngay đc, những bài chúng ta đang yêu thích cũng đã có ở đó 30-50 năm rồi đấy thôi hehe cho nên cứ phải "bình tĩnh tự tin , ko cay cú" . Xác định đây là niềm vui , sự chia sẻ và kiến thức thì chẳng có gì đáng lo.
    hôm nọ tdev gặp xui quá, đang định nói chuyển với chỗ nhà mới có sóng wifi internet từ trường vào, định đổi wa để có net cho nhanh rồi cứ bỏ PC nó đấy upload /download , thế mà bận quá ko liên lạc đc chỉ 1 ngày, hôm sau quay lại đứa khác đã châu vào rồi . đành ở lại nhà cũ , cũng có wifi nhưng tầm hơi xa nên tốc độ chán wá .
    Chúc cả nhà lễ phật đản thật vui , cuối tuần vui lây theo.
    mai đi ra tỉnh cúng chùa cầu duyên
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, lễ phật đản tại TP.HCM hay ra phết cả nhà ạ. Mấy bữa em về tối, có ngôi chùa trên đường em đi về, nhỏ thôi, tự dưng em thấy chăng đèn ***g đầy các cây trước cổng chùa. Trông đẹp lắm, sau đó là họ ca tài tử như tối qua em nghe thấy. Hồi chiều mưa, em đi về , ra . Gọi điện về nhà xong tự dưng thấy buồn thối ruột ra, đi ra bờ sông ngồi một mình vào chiều tối . Nhìn qua sông, bên kia là một ngôi chùa lớn và họ thả cái gì nhỉ? Thả đèn trôi trên sông ấy. Trông rất đẹp, tự dưng em lại hứng tới chùa. Lúc để ý mới thấy trăng thành phố đẹp không tả nổi. He he , em mới tới chùa Thích Quảng Đức gần nơi em sống dzìa, đi cùng bác em nữa. Bác tới để lễ còn em tới chỉ thích mỗi giàn tigon và các giò phong lan treo ở đó thui Lâu lắm rồi mới tới. Đứng một mình, tự dưng có thầy tiểu tới nói chuyện. Ặc!
    Thấy mình thanh thản tới lạ lùng khi trèo lên cái khoảng thích trèo đó ngồi một mình
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ,mới thấy Cugoila giãi bày tâm sự.
    Cuộc đời này đúng là "quá trần tục", hạnh phúc đôi khi đến với ta qua một tin nhắn nhầm, cùng nghe một bản nhạc, cùng theo dõi một chương trình radio, chợt nhận ra vệt nắng hoàng hôn quá đẹp, áng mây hồng sao mà duyên thế. Hay cơn mưa đầu hè làm đêm thêm mát dịu, mát dịu như tâm hồn ai.
    Vớ vỉn thế thôi, nhưng thật hạnh phúc.
    "Có khi nào giữa dòng đời ngang dọc.
    Ta vô tình đi lướt qua nhau.
    Bước lơ đãng mà chẳng ngờ đang để mất,
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"​
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    lễ phật ở VN làm thích thật, tớ ở đây cũng cố tình đi chùa xem sao nhưng chả có gì hoặc chỉ là lễ nhỏ. Chủ yếu là thấy sư lang thang khắp nơi để người ta cho quà
    thế princess ở gần chùa Thích Quảng Đức à , tdev cũng hay đi chùa đấy - thực ra là dạo sau này, sau khi bà tdev mất . Nhớ bà quá. Ngày xưa bà suốt ngày đi chùa, nhà thì ở trung tâm mà bà cứ lận mọ đi tuốt đến TQĐ, tdev cản nói bà ko nên đi xa thế, nhưng bà ko chịu , riết rồi tdev đâm ra hơi "ghét" chùa chiền - nơi làm bà mình fải khổ sở đến thế.
    Giờ thì bà đi rồi, trong chùa có để ảnh của bà, mổi lần về và trước khi đi tdev đều lên chùa đấy thắp hương , nhìn bà....
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng, từ chỗ em qua đó đi bộ khoảng 15''. Hôm đó em gọi điện cho bác, bác nói đang ở bên đó nên em sang luôn. Em thích mỗi cái giàn tigon đằng sau chùa và cái tháp trèo lên cao khoảng 3 hay 4 tầng gì đó . Có lúc em còn trèo lên mái chùa, có khoảng nhìn xuống một cây gì đó ( em không biết tên). Nó to lắm, ngồi trên mái vòm nhìn ra mọi thứ,
    Nhẹ tênh,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này