1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ô! Hôm qua ngồi đọc báo sinh viên. Các nhà bình loạn Việt Nam cho rằng Italya sẽ vào chung kết cùng Nam Mỹ vì họ cho rằng phong cách của đội hiện nay rất giống với Italya năm 1994...Nhưng em thấy cũng hơi khó mặc dù đội tuyển Thiên Thanh này em luôn ủng hộ. Đức chả thấy có gì cả nhưng có ông lại nói " đội máu lạnh" . He he cũng mong sao họ sẽ bứt phá ngay trên quê hương của mình, thay đổi lịch sử với Brazil ( theo các chuyên gia nói là, đã thống trị quá lâu và lịch sử thì luôn biến đổi). Ôi, đội nào sẽ vào chung kết cùn Braxin nhỉ Hừm, bọn Anh luôn to mồm, chưa chi đã tổ chức ăn mừng thắng trận trước khi xuất quân. Mong sao cho chúng loại ngay từ vòng 2
  2. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Giữa cái nóng hầm hập của HN và SG, những cái đầu vốn nóng lại càng thêm nóng khi World Cup diễn ra luôn kèm theo những vụ cá độ xuyên Việt, xuyên quốc gia. Em silver_place đã có liên hệ tận HQ cho trận đấu khai mạc tối thứ 6 này. Trận này Đức chấp Costa Rica 1 trái liệu có chén được nếu bắt Costa Rica không nhỉ? Để xem lịch thi đấu cái đã, đừng có cuống quit lên như thế
    [​IMG]
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Á àh ! Ở đây có cá độ này làng nước ơi !!!
    Đúng là xuyên quốc gia, xuyên lục địa : Theo nguồn tin đáng tin cậy thì đã có cả châu Mỹ La Tinh tham gia rồi !!!
    hì, cho mình ké một chân . . . trọng tài kinh tế !!!
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những ngày hè nóng nực và lắm việc
    Hu hu , bữa nay em sắp phải thi bao nhiêu thứ. Thi ,Thi trên trường, lại còn test anh văn để lên lớp mới..
    Mới hồi nãy xuống văn phòng đoàn nhận được thư mời ....******** nguyện dạy trẻ mồ côi trong làng trẻ SOS 1 tháng. Do em đã 2 lần làm công việc này nên bữa nay họ mời tham gia. Học, thi, làm việc...mà cũng muốn ******** nguyện. Ôi, lại còn WC nữa chứ....
    Buồn ngủ quá
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi người có vẻ kô hào hứng lắm với WC nhỉ he he em đoán 3-1 nhưng kết quả lại ngoài sự mong đợi của em. Trận đầu hay còn trận sau xem một tý làm em buồn ngủ quá vì dở quá.
    Ồ, lúc Đức ghi bàn thứ 4 em đã nhảy tưng tưng lên vì sướng quá. He he em kô thích Đức lắm nhưng do đặt cược nên vẫn cổ vũ hết mình Một trận khai mạc hay hơn rất nhiều so với những trận khai mạc khác.
    Đức hơi thực dụng và tấn công suốt cả trận đấu nhưng Cos biết tận dụng các cơ hội đến với mình rất tốt và tận dụng triệt để Cơ hội không bao giờ trở lại lần 2 với mỗi người. Nhỉ
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, đầu tuần chúc mọi người vui vẻ nhé. He he để mọi người vui vẻ nên muốn cho mọi người biết một chuyện về một Jazzy là iem. Chuyện giờ mới kể
    Số là ngày xưa khi còn đi học PT là em học... ặc ặc chuyên văn. Hức, từ cấp 2 tới cấp 3 lúc nào iem cũng phải học cái lớp mà người ta gọi ?o nam là một loại động vật quý?...(với em quý nhưng không hiếm ). Tỷ lệ hồi cấp 2 còn đỡ hẩm hiu. Lên cấp 3 thì... ôi dời ơi, lớp 56 thành viên thì có tới ...44 là vịt bầu. Trong khi đó, cái lớp toán bên cạnh lớp iem thì trái ngược lại...56 mống chỉ có 12 nữ. Hai lớp luôn luôn xung khắc nhau nhưng lại luôn luôn giao lưu cùng nhau.
    Một lần 26 -3 ...hai lớp giao lưu...hồi đó em còn làm công tác đoàn trong lớp. Được giao trọng trách là đưa ra các trò chơi để giao lưu. Cũng là một fan crazy của HHT nên có nhiều thứ em học lén của họ và biến nó thành của mình. Một trong những trò đó là như thế này. Em lên bảng, viết ra một list các câu hỏi đại loại như...
    - Tên bạn là gì?
    - Bạn đã ăn thịt gà bao giờ chưa?
    - Bạn ghét con vật gì nhất?
    - Bạn thấy hài lòng với bộ phận nào nhất trên khuân mặt mình?
    - Bạn có thích làm việc nhà không?
    - Trong các số từ 10 đến 99 bạn thích số nào nhất?
    - Trong ba cụm từ ?o trên cả tuyệt vời?, ?oNgộ hết chỗ nói?, ?o phê lòi mắt ra? bạn thích cụm từ nào nhất?
    - Nếu vào vườn thú, con vật bạn thích xem là con vật nào nhất?
    - Bạn nghĩ gì về chương trình phim truyện Việt Nam chiều chủ nhật?
    - Hãy nói một câu bằng tiếng anh mà bạn thích nhất.
    .....Trong lần đó em đã viết lên bảng 10 câu hỏi như vậy và đề nghị thành viên cả 2 lớp viết từng câu trả lời vào giấy. Sau đó iem chọn lấy 2 người bất kỳ của 2 lớp lên trước bục giảng để trả lời câu hỏi của iem ( trong đó một cái là của tên lớp trưởng lớp toán bạn thân em với một tên em gọi Bí Ngô trong lớp em)
    Rút ra một tờ giấy khác iem đã chuẩn bị sẵn, bắt từng tên đọc to câu trả lời của mình khi em hỏi. Luật quy định trước là sẽ phải đọc toàn bộ câu trả lời của mình khi em hỏi. Em hỏi song song, mỗi người một câu và lần lượt như vậy cho tơi hết 10 câu. Hai tên bạn iem đã làm cho bà con cười bò ra nước mắt với nội dung như thế này này
    - Bạn tên gì? ?" T, HTT ( rất dõng dạc)
    - Bạn đã có người yêu chưa - Cả tỷ lần rồi (ối dời ơi)
    - Trông người ấy của bạn giống hệt như là ...- Một con đười ươi vặt trụi lông ...( lại ối dời ơi, em nín cười tới nỗi sặc sụa, mặt thì nóng tưng bừng lên vì kìm nén để tỉnh bơ và hỏi tiếp còn... bà con ở dưới thì rú rít lên )
    - Khi bạn tỏ tình, bạn thấy đau ở đâu nhất? - Phần răng lợi phía trước ( thảm hoạ)
    - Bạn đánh răng một tuần mấy lần? ?"Không thích! (ặc ặc)
    - Mỗi lần đi chơi về bạn thích bị bố mẹ đánh mấy gậy? ?" Đương nhiên là 99 mà ....100 được không hả?
    - Bạn nghĩ sao về ...tớ ?- Ngộ hết chỗ nói ( huhu đó là câu iem hay nói với nó.)
    - Bạn hãy nhìn vào người ngồi cạnh mình, trông họ thật giống? - Một con gì đó có sừng, tai dài và luôn luôn chổng mông về phía người xem (úi dời ơi, cả hơn 100 con người, nhất là nửa lớp toán của nó nhảy lên chồm chồm, đập bàn ghế ầm ỹ, điếc tai những người....iểu điệu thục nữ như iem (oạch)
    - Bạn nghĩ gì về chính bạn?- Nói về điều này thì thà ngồi ôm con đười ươi vặt trụi lông con hơn ( kinh khiếp quá)
    - Điều bạn muốn nói nhất với người ngồi cạnh bạn là...? ?" Ohhhh...I love you like crazy
    ( thêm phần bình luận của em là...vâng! bạn lớp trưởng lớp C của chúng ta muốn nói rằng, bạn ý yêu đến phát cuồng một con gì đó ở vườn bách thú mà nó luôn luôn chổng mông ra ngoài, à quên, còn có sừng và tai rất dài nữa chứ)...Sau một hồi để cười nghiêng ngả, mọi người bắt đầu hỏi han tới nhân vật thứ 2 vẫn còn đứng đó (đang có phần muốn chuồn nhưng quy định luật chơi là vậy nên kô chuồn đc)
    Còn tên em kêu Bí Ngô thì một cái list có thay đổi một chút...
    - Một ngày bạn đi vệ sinh mấy lần ?- Rất nhiều ( há há hố hố suốt)
    - Người bạn trai trông giống như thế nào sẽ gây được ấn tượng với bạn trong lần gặp đầu tiên? - Chuột và rắn ( ha ha, cả cái lớp nhỏ xíu với hơn 100 người bò lăn bò càng ra hehe cười)
    - Khi hôn người bạn iu thì bạn muốn hôn vào đâu? ?" Đôi mắt ( Thần dân lại tiếp tục he he cười)
    - Bạn có thích lấy chồng bây giờ không? ?" Cũng hơi thinh thích (ặc ặc)
    - Khi bạn yêu, một ngày bạn muốn gặp người bạn yêu mấy lần ? ?" 25 ( ai cũng ồ lên...sao ít vậy). Ặc, 25 lần mà còn ít
    - Bạn nghĩ sao về...tớ ? ?" Trên cả tuyệt vời ( há há, em cười tít mắt lại vì sung sướng )
    - Bạn mơ về chàng hoàng tử bạch mã của mình trong tương lai trông giống như...? - Một con khỉ biết leo cây và làm trò ( há há)
    - Bạn nghĩ gì về các bạn nam lớp toán bên cạnh lớp ta? - Thật nhạt nhẽo và nhàm chán (úi dời, bọn lớp em thì cười ha hả ha hả, bọn lớp toán thì sa sầm mặt lại )
    - Điều bạn muốn nói nhất với bạn lớp trưởng lớp C lúc này là ? ?" I love you...(he he, cả bọn lại cười ầm lên...)
    -
    Còn em thì bình loạn rằng, Vâng, thưa các bạn. Bạn V của chúng ta thích một chàng hoàng tử trông giống chuột và rắn, lại cũng giống một con khỉ biết leo cây và làm trò. Người đó chính là bạn lớp trưởng lớp C...(Nói tới đây thì em phải té nhanh nếu không thì bị túm cổ và bị ăn đập ngay lập tức)
    Hé hé, lâu lâu cũng phải cười để cho cuộc đời nó tươi trẻ chứ nhỉ? Có rất nhiều chuyện còn buồn cười hơn thế (để không théc méc, nói cho cả nhà bít, em thích viết ?odời? chứ không không thích viết ?ogiời? ) Thỉnh thoảng làm quản trò trong các trò chơi tập thể iem rút ra kinh nghiệm là, mình càng tỉnh bơ bao nhiêu, càng ít cười bao nhiêu thì cuộc chơi càng gay cấn và hào hứng. Nhất là với bọn con nít...có lúc bọn em tổ chức cho cả mấy chục đứa trẻ chơi. Chỉ có 2 hoặc 3 người quản trò...Ví dụ khi hướng dẫn chơi trò gọi là ?o người mẫu?...nếu bình thường đi đứng vậy em phải lăn ra đất mà cười mất. Nhưng lúc làm mẫu cứ tỉnh bơ, ưỡn à ưỡn ẹo, chả buồn cười hay xấu hổ gì hết...lúc nhìn bọn con nít chơi thì lại ôm bụng ngồi cười. Nhưng chỉ khi nào hứng mới làm được. Bình thường em cũng kô hào hứng lắm. Đôi khi cười nhiều quá làm em đau đầu...và có nhiều cái khác tự dưng thấy chẳng vui nổi khi một mình
  7. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh chụp hôm qua lúc chiều muộn ,up thử lên xem có được không. Mấy hôm nay thấy trống trải quá. Không biết bệnh gì đây nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe lời em silver_place cá hết sạch tiền rồi, còn đúng 10$ trong tài khoản :((. Được cái hôm qua tớ đi xem đá bóng trận Hàn Quốc - Togo, Hàn Quốc thắng nên đỡ buồn, hic hic. Hôm qua tớ cũng mặc áo màu đỏ, đeo băng rôn đàng hoàng, hehe, Hàn Quốc ghi lần lượt từng bàn, tớ nhảy chồm chồm như con choi choi. Beer uống xả láng mỗi tội buồng ngủ mà vẫn muốn xem trận Braxin đá lúc 4h sáng, hic hic...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hu hu, em đã bảo là anh đừng nghe em mà. Hì hì .Trời ơi, hôm qua em chấp cho đội Brazil 2 trái. Vậy mà tất cả đều nằm ngoài vòng dự đoán của các cổ động viên cuồng nhiệt nhất.
    Em vốn không bao giờ thích Hàn Quốc nhưng hôm qua vì anh nên em đã cổ vũ hết mình đấy anh ạ. Trời ơi, anh không biết năm 2002 em ghét đội đó như thế nào đâu. Đá đấm thì chả đến đâu vậy mà đánh bật Ý ngay từ vòng 1 Do chủ nhà, do trọng tài lởm ( nhưng chuyện cũ cho qua, hi hi, lần đầu tiên trong kỳ WC em hẹn tên bạn thân cùng lớp tới quán cafe để xem bóng đá cho nó có không khí vì đội tuyển HQ của anh đấy. ( do nó thích Hàn Quốc). Nhưng ... em đi học nên trễ mất gần hết hiệp 1. Lúc ra tới cổng trường, nó làu bà làu baù...vậy mà hẹn 8h 15. Ai biết đâu ông thầy ổng hứng lên, ông ý ngồi kể chuyện hơn 30'' vì ổng không phải là crazy fan của Hàn. Ông ý bảo ổng thích mỗi Brazil. Lúc về nhận được điện thoại, chơi cho Brazil 2 trái, vậy mà chỉ 1 -0. Đúng là tên Ronaldo răng thỏ béo ú làm xấu cả đội hình
    Ô hô, nhưng mà buổi học hôm qua công nhận hay . Em đứng lên thuyết trình với một tên. Trời, lần đầu tiên em thấy một tên nào đó có nụ cười duyên tới thế he he. Răng khểnh, đeo kính trắng. Lúc đầu tiên hắn không cười một tý nào đâu Nhưng chẳng hỉu sao lúc ngó qua mặt nó, em thấy buồn cười qué, toe toét miệng ra cười ( vì trông những người nào cứ giả vờ lạnh lùng như con thạch sùng, có vẻ kiêu kiêu, khinh khinh là em rất rất buồn cười, không thể kìm nén được). Ô hô, nó thấy em cười nó cũng phì lên cười..........................ôi, không phải nói quá. Những em nào hơi hơi... " " he he loãng moạn mơ mộng một tý em đảm bảo nhìn tên đó cười đổ một cái RẦM .
    Chúc ngày tốt lành
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He he ! Em thấy bác cugoila nên nghe lời em pricess đi !
    Hic, em đang bị thua cá độ với princess nhà ta đây này ( tỷ số đang là 3-2 )
    Ukraina hôm nay thiếu may mắn thật, và hình như các trọng tài không ưa đội này lắm thì phải !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này