1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi dự đoán, năm nay Đức sẽ vô địch. Braxin nhiều anh tài nhưng thường không làm nên kỳ tích trên đất châu Âu. Hà Lan chỉ là hình ảnh còn lại của cơn lốc màu da cam mà thôi vì hiệu suât ghi bàn quá kém. Séc hậu vệ vụng về, xem trận thua Gana thì biết. Áchentina thì rất mạnh nhưng vẫn ko gặp may. Í và Pháp chỉ được cái hư danh vì đội hình toàn sao nhưng ko có sức trẻ. Anh ko có tiền đạo ra trò. Hàn Quốc thì vui tươi nhí nhảnh thế thôi, hehe :lol:
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đội tuyển Đức năm nay rất mạnh, có thể lịch sử sẽ lặp lại với đất nước của những con người uống beer nhìu hơn uống nước này nhưng..
    Chủ đề bóng đã chắc thời gian này được đưa ra nhiều nhất .Mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Hôm qua, lúc anh bạn của arryo ngồi xuống bàn chơi, lại bóng đá. Khi silver hỏi anh ý thích đội tuyển nào anh ý bẩu anh ý thích Brazil. Đúng là tuyển này có rất nhiều lý do để yêu thích nó. Với em đặc biệt là lối kỹ thuật cá nhân của từng câu thủ trên sân. Chơi bóng mà gây được cảm hứng cho người xem như nghe nhạc hay cái gì đó đại loại thể mới tuyệt!. Qua hai trận đấu của Brazil, mặc dù không vẫn không thoả mãn được lòng người hâm mộ nhưng kết quả là toàn thắng 9 chuyện đương nhiên , chả có gì để nói ). Lý do anh bạn của arryo nói tới là chiến thuật của từng đội bóng. Brazil trong các vòng đấu bảng không bao giờ thắng như trẻ che nhưng họ vẫn tiến vào chung kểt đều đều
    Đức, Argen, Tây Ban Nha có thể sẽ vào chung kết và có thể giành chức vô địch vì mọi điều có thể xảy ra như Hylạp trong kỳ EURO 2004 nhưng Brazil vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt tất cả mọi người.
    Cứ tự tin mà tiến vào sân cỏ cả nhà nhỉ Cuộc sống cũng giống một trận bóng, có nước mắt, có chiến thắng, có thất bại và có vinh quang. Bóng đá muôn năm
    À. Nói thêm với cả nhà, sau khoảng thời gian nì em sẽ vắng bóng, em cần phải đi vi vu ít ngày và sẽ nhờ bác Tdev lock nick.
    Có gì hay ho cứ kể em nghe nhá
  3. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo em, hiê?n như cô Tấm Giọng cô đâ?m ấm như lơ?i mẹ ru. Cô giáo như mu?a thu đến với tư?ng chu?m qua? chín mọng [​IMG] Một mu?a thu hy vọng, tiếng chim ra ríu rít sân trươ?ng
    -----------------------------------------------
    Bâyg giờ tớ lại muốn đi học cấp 1, hehe
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    world cup mùa này coi đau tim quá thể tdev thắng cũng nhiều nhưng toàn là những phút cuối cùng , vỡ cả tim .
    hôm qua thì đền tội , bị thua ngay phút cuối . Hận thằng Larson quá . Hôm wa dằn 1 cú nhiều nhiều cho Anh nó hưng phấn , tưởng là đc rồi , thế mà
    cứ cái kiểu này chắc phải đi cai coi đá banh mất .
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em vừa đọc một câu chuyện, sau những lá thư tình làm cho toàn thế giới phải rơi nước mắt và được sưu tập thành những bộ sưu tập có một người đã viết thư tình thế này
    -Chào em, em đẹp như một con thiên nga, lộng lẫy như phượng hoàng và trông em lúc nào cũng rực rỡ như một con vẹt Mê- Hi- Cô. Thằng bạn anh nó đã đổ em ngay từ lần gặp đầu tiên nên ngày nào anh cũng tới đây để thổi kèn hacmonica giúp nó để có cảm tình của em.
    Cô gái đó được miêu tả như thế này ạ : Em không xinh như Mỹ Tâm, không chuẩn như Mỹ Lệ và không năng động như Mỹ Linh nhưng em là một ....mỹ nhân!
    Khuân mặt em tròn tròn bẫu bĩnh với hai má lúm đồng tiền dín chặt vào trông như thiên thần, cái miệng thì lúc nào cũng chúm cha chúm chím, nở nụ cười còn đẹp hơn hoa. Bên trên là cái mũi, nhỏ, thẳng và rất đẹp. Nhưng gã chết em vì trông vào " cửa sổ tâm hồn". Nó như hồ nứơc mùa thu trong vắt và sâu thẳm sau cặp kính trắng tinh....
    ....
    Cô đó học sư phạm năm 3 và là chủ của một quán cafe nhỏ. Chàng thổi hacmonica thì nhìn thấy nàng là đổ gục, nhờ tên bạn thân mình làm quân sư. Không ngờ quân sư cũng gục ngay trên bàn để lại thương tích là lá thư tình bị tráo đổi sau khi quyết định... cố tình để quên cây kèn hacmonica trên bàn với lá thư gấp bên trong. Chàng thổi kèn vì chả nghĩ ra gì để viết nên viết đại một bài thơ làm từ hồi học cấp 3 sau đó đưa cho quân sư. Khi nàng từ chối tình củm của người viết bức thư con vẹt đó chàng mới bít tình yêu đã thuộc về mình vì sự chân thật của bản thân và mới bít thế nào là bạn. ( sock nhất là lá thư iem đọc được)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 21/06/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ui, saigon đang mưa. Sáng nay gọi điện cho chị Arryo. Chị ý sướng quá chị Nokia gửi quà, thêm anh Blue cũng gửi, lại còn có quà của em để mang đi. Sướng nhất là chị nhé. He he,
    Tình hình mọi người cuối tuần thía lào? Có ai giống em như hôm qua mua đồ về nấu ăn. Lẽ ra nên làm như bình thường em vẫn làm nhưng hôm qua, chả hỉu sao, hứng lên iem muốn sáng tạo. Oạch. Làm thành món chẳng giống gì cũng chả rõ có tên gì. Chỉ biết lúc em ăn, tý nữa thì ói ra vì .... khổ qua em đi chế biến với bí xanh. Nhưng mà lâu lâu tự dưng làm khác đi một tý, thú vị lắm đấy. Nếu thành công thì mình có một cái mới, nếu không thành công thì lần sau thử lại theo cách khác, Chả có sao.
  7. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm nay tớ đoán trúng phóc tỉ số trận Í - Úc. Đặt cược 500 điểm được có 2000 điểm bọ, quanh đi quẩn lại vẫn xếp hạng hơn 30000. Mai lại đặt hết tiền chơi tiếp.
    Tình hình WC năm nay ko có gì đặc biệt. Các đội mạnh truyền thống vẫn tiếp tục lọt vào trong. 2 ngày nữa tớ được thảnh thơi rồi, thế nào cũng xem các trận đá đêm, 4h sáng lận.
    Đức năm nay vô địch đấy, bà con có ai cá cược ko nào
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đang định đi ngủ ... vẫn thấy bác cugoila say sưa ! Chẹp ... thôi thì họa với bác chút chít !
    He, tình hình em princess nhà ta khá quá, toàn cho em thua cá độ bổ ngửa các bác ah !
    Đức năm nay dễ vô địch lắm. Hic hic, tiếc cho Séc quá, nhìn Séc chơi thấy thích thế không biết. Phải cái đen đủi, quân số hao hụt nhiều quá, một mình Nedved không thể làm nên kỳ tích .
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa đặt cho Anh 2 trái, chả phải thua rồi sao anh blue. Khá cái gì khi trong tài khoản còn có hơn 1000$ nhỉ. Hôm qua cũng đặt Italya 2 trái, may vẫn còn hơn 1000%
    Số dư hiện tại: 2 điê?m
    Xếp hạng 40938
    Đã thế đặt toàn bộ cho Tây Ban Nha tối nay. Cho bọn Pháp biến luôn về nước để vui . Hé hé
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 27/06/2006
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ốm mất mấy hôm, người cứ ngây ngấy cả ngày. Tối qua ngồi buồn bỏ đống đĩa ra nghe lại nhớ đến bạn BB. Chả hiểu sao mình ghét nghe nhạc trên máy tính thế, cứ là phải lúi húi tìm trong đống đĩa, chọn ra ( dù có khi mất đến nửa tiếng mới được một cái ưng ý) rồi bỏ vào máy bật lên. Thế mới gọi là nghe nhạc chứ. Mặc dù mua đĩa tốn kém thật nhưng cái cảm giác được chạm vào cái gì thật thật vẫn quyến rũ hơn nhiều, hơn là ngồi chỉ chỏ này nọ vào mấy cái file. Đúng là chẳng ai giống ai. Thế mới biết những người chơi đĩa than họ mê cái món ấy thế nào. Cảm giác được sờ vào cái đĩa lùng mất bao công sức, những tiếng lép bép phát ra từ cái đầu kim khi đĩa chạy vẫn luôn có sức hút ghê gớm. Nói gì thì nói mình vẫn là loại nửa mùa. Nhưng thế vẫn còn hơn có người chả có gì mà đam mê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này