1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ đoán Đức vô địch rồi mà, silver_place em tức làm gì. Arghentina đá cũng chán thôi, ko nên cay cú. Còn Í đấy, tha hồ mà cổ vũ. Hôm qua xem đến đoạn hiệp 2 Đức bị dẫn bàn gỡ mãi ko được tớ cũng tưởng Đức quả này tiêu rồi, ai ngờ nó đá gớm thật. Ai cá cược với bạn bè cứ bắt Đức cho tớ, hehehe
    [​IMG]
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Không phải cay cú. Tại trêu ngươi em nên em mới ghét. Có Italya nhưng cũng không thích nữa. WC coi như kết thúc một nửa....
    Tối qua hào hứng đi xem WC. Buổi chiều về tới nhà em ngồi chọc con bạn, cười suốt, đang đánh đấm thì có điện thoại. Lúc nghe điện thoại lại bị nó chọc ....giả vờ nhẹ nhàng, vừa mới uỳnh uỵch đánh nhau sao giờ nhẹ nhàng thế thế đấy, làm em buồn cười quá, chả nói được gì mà cứ hehe cười. Đi nhà sách bị mưa, ướt hết
    Nó bảo em, người gì mà tính khí như con trai. Đến nay thì chắc không thể hehe được rồi
    Chiều Sài Gòn , những trời mưa tháng Sáu
    những trời mây gần , những trời mây xa
    những chiều mưa bong bóng vỡ hiên nhà
    ta ngồi xuống , hồn mềm riêng một bóng
    Mưa Sài Gòn , giọt rơi dường hối hả
    ta , từng nhịp tim cũng vội vã hòa theo
    ta , ngồi xuống để nghe tim mềm lại
    rắc lên đời ẩm ướt chút hương im
    Nồng nàn với Sài Gòn mưa lặng lẽ
    một mình ta , gom gió thổi lên trời
    mưa chốn này , nắng chốn ấy , chơi vơi
    ta ngồi xuống , và tình ta lớn dậy
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thế là hết !!! .... thật là buồn cho Anh . Bây giờ thì có thể khẳng định là Anh bị dính 1 lời nguyền ... hoặc có thể nói là nhiều lời nguyền có liên kết vớii nhau ....
    - anh luôn thua Big Phil
    - ... đặc biệt nếu đó lại là penalties
    - .... có thánh giúp Anh cũng ko qua đc tứ kết
    - và kh*n khiếp nhất là cứ gã trọng tài Argentina đấy bắt là Anh bị đuổi 1 người , nhất thiết phải là ng quan trọng ! lần cũ với Beckham thì lần này thì đc cả 2 , Beckham + 1.
    ôi tôi nhìn cái hình cả đội và đặc biệt là Rooney thẫn ra nhìn xem cái thẻ màu gì mà đau làm sao . Rooney có thể đáng như thế nhưng mà nếu trọng tài sử trí nhanh hơn thì mọi chuyện đã không như thế , lão chỉ chờ cho Rooney mất temper thôi
    Dân Anh từ khi Owen chấn thương đã than vãn : " số fận của chúng ta, 40 năm chờ đợi của chúng ta giờ phụ thuộc vào 2 tên . 1 tên nhóc thích đánh nhau mới chỉ chơi 101 phút kể từ khi chấn thuơng, và 1 thằng cao kều chẳng biết đá, chỉ biết đội đầu" thật là đáng thương.
    "thằng nhóc" thì vẫn thích hung hăng ... nhưng hôm qua "thằng cao kều" chơi khá hay, ít ra là hay hơn nhiều so với các trận trước. Nhìn cả đội Anh thi đấu quật cường mà sướng, họ như đá 11 người và có khi gần 30 phút cuối trận và 30 phút phụ đó họ còn đá hay nhất so với các trận từ đầu đến giờ, và tớ đã tưởng là 1-0 . thật là ....
    Thật tiếc cho Anh............

    WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
  4. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0

    Nhà mình có ai thích Goethe không , ông này thú vị lắm ...cả đời yêu ! Yêu từ thời trai trẻ, đến lúc trung tuổi vẫn yêu đắm say, yêu bất chấp các luật lệ, lúc già cả rồi vẫn cứ yêu !!! Lúc 74 tuổi, ông phải lòng và đòi cưới một thiếu nữ ... 19 tuổi. Oai, chuyện yêu đương thật là kỳ thú !!! . . .
    Yêu mãi không thôi ( W. GOETHE)
    Đi ngược tuyết ngược mưa
    Đi ngược làn gió thổi
    Đi trong sương ngập lối
    Vẫn yêu hoài không thôi ! .
    Yêu dù bao nỗi đau
    Ta cũng không lùi bước !
    Hơn cả khi thắng cuộc
    Đời vui dâng sắc màu
    Từ tim đến trái tim
    Bao nỗi niềm thức dậy
    Chính là nỗi đau ấy
    Tạo tình yêu thiêng liêng !
    Có lẽ nào ta trốn ?
    Trở lại khu rừng xưa ?
    Mọi thứ đều vô nghĩa
    Trước vương miện cuộc đời
    Hạnh phúc không ngừng nghỉ
    Ta yêu hoài không thôi !
    (Thái Bá Tân dịch)
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện World Cup . . .
    Hôm qua Pháp chơi cứ như là một tuyển khác . Xem thích thật, các pha giữ bóng, qua người, chuyền bóng của ZIZU phải nói là quá đẹp, xem mà mê luôn, đã thật
    Nhưng mà cũng phải nói đến sự thất vọng dành cho Braxin. Hic, Braxin chỉ như một cái xác không hồn, không chút nhiệt huyết. Cứ ngỡ đến khi gặp một đối thủ xứng tầm thì Braxin sẽ chơi thuyết phục hơn,chứ không chỉ là những trận giữ miếng, nhưng thật chán và quá thất vọng về một dàn nghệ sĩ sân cỏ ... Có lẽ nên thông cảm cho các cầu thủ vì dù sao, họ cũng phải tuân theo chiến thuật phi lý của ông HLV. Nhớ lại trước đây, Braxin đã từng được vinh danh là đội bóng đại diện cho lối chơi cống hiến để người ta đả phá sự thực dụng trong bóng đá. Thế mà giờ đây, Braxin đã đánh mất mình...
    Thế mới thấy, không nên quá toan tính trong cuộc sống nếu như không muốn trở thành những cái xác vô hồn . . .
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đội tuyển Anh : Cho mãi một giấc mơ !
    1.Một giấc mơ dài :
    Cho tới trước vòng chung kết World Cup 200 lần này , đây quả thực là một giấc mơ dài đối với đội tuyển Anh , cho bóng đá Anh và cho cả những người yêu thích lối chơi của đội hình "Ba con sư tử " .
    40 năm , đó là khoảng thời gian kể từ khi đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966 ngay trên sân nhà của mình, trong một trận chung kết nghẹt thở và đầy tranh cãi nhất với đội tuyển Tây Đức . Và nghiễm nhiên , kể từ đó Anh đã được đứng trong hàng ngũ các đội tuyển từng giương cao Cúp Vàng Thế Giới như Uruquay , Italia , Braxin hay Tây Đức .Và mỗi khi ngày hội bóng đá lớn nhất này khởi tranh , đội tuyển Anh luôn được coi (hay chỉ là thói quen của người hâm mộ ?) là một trong những đại gia và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch .
    Thế nhưng , không như những người bạn của mình như Argentina , Đức , hay Italia , người Anh đã không làm nổi cái điều mà những họ đã từng ấp ủ " Tái lập lại thành tích vô địch World Cup " .
    Điểm qua một loạt các anh tài : nước Ý ,khi không tính cho hai lần vô địch liên tiếp World Cup vào các năm 1934 , 1938 (bởi hồi đó , có lẽ bóng đá vẫn còn "hoang sơ " và chưa phát triển"toàn diện" như sau này , cũng đã phải chờ đợi một quãng thời gian dài khủng khiếp : tới 44 năm (1982-1938) để đạt được ước nguyện của mình . Song ,bên cạnh đó , với những lần góp mặt trong những trận chung kết như ở các World Cup 1970 hay 1994 , Italia vẫn hoàn toàn khẳng định được rằng , đội tuyển của họ hoàn toàn có khả năng đi tới trận cuối cùng.
    Cao hơn nữa , một minh chứng rõ nét và điển hình nhất , đó chính là đội tuyển Tây Đức , mà sau này là đội tuyển CHLB Đức . Đức tái lập chiến công của mình không chỉ một lần : 20 năm (1974-1954) hay 16 năm (1990-1974), mà xen kẽ vào đó là rất nhiều chung kết mà họ góp mặt (Các World Cup 1966 , 1982 , 1986 , và gần đây nhất là năm 2002).
    Argentina cũng có mặt là một ngoại lệ . Với chiến thắng năm 1986 để tái lập thành tích của các bậc đàn anh đã giành được 8 năm trước đó (World Cup 1978), Argentina dường như là đội bóng mà Chúa đã chỉ định để vô địch .Không chỉ bởi Argentina có Maradona , thiên tài bóng đá có một không hai trên thế giới , mà còn chính là bàn thắng đầu tiên của anh , bàn thắng mang dáng dấp của Đấng Cứu thế , bàn thắng được mệnh danh là "bàn tay của Chúa " , đã trực tiếp loại Anh tại vòng tứ kết ( Lại là một thất bại định mệnh của đội tuyển Anh ?).
    Ở đây , chúng ta không nói đến những lần vô địch may mắn của Uruquay (1930, 1950 ), bởi đơn giản , họ chỉ là đội bóng của một quá khứ xa xăm .Pháp mới vô địch cách đây 8 năm , và quả thực nước Pháp biết bao giờ mới sản sinh ra được một Zinedine Zidane thứ hai đây ?( có thể nói , trong trận chung kết với Braxin năm 1998 , một mình Zidane đã mang lại chiến thắng cho đội nhà . )
    Còn với đội tuyển Braxin ư , xin miễn bàn , bởi họ là là một ngoại lệ , họ luôn là số một trong mắt đa phần những người hâm mộ .
    Trong quá khứ , kể từ năm 1966 , Anh chưa bao giờ một lần nữa có diễm phúc được chơi trong trận chung kết . Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào vòng bán kết World Cup 1990 , gặp đội tuyển Đức và thua trong loạt đối đầu penalty .
    Quả thực , sút phạt đền 11m dường như luôn là sự sợ hãi đối với các cầu thủ Anh . Nỗi bất hạnh đó lại một lần nữa tái hiện lại tại France 1998 : Đội Anh đã thua một cách tức tưỏi trước Argentina sau khi đã chơi cực hay trong những phút thi đấu chính thức . Giây phút toả sáng của Micheal Owen không thể nào khoả lấp được sự thất vọng của người hâm mộ đối sau sai lầm ngớ ngẩn của Beckham. Một cú ra chân không đáng có của chàng tiền vệ này vào Simeone cho đến nay vẫn bị nhiều người dân Anh coi là nguyên nhân chính khiến đội tuyển Anh phải sớm xách vali về nước.
    Và cho dù 4 năm sau đó , đội trưởng Beckham đã sửa chữa sai lầm của mình bằng một quả penalty ,quyết định chiến thắng 1-0 trước đối thủ Argentina tại vòng bảng World Cup 2002 ,thì số phận dường như quá đen đủi khi ở tứ kết , Anh lại phải gặp Braxin , một đội bóng được đánh giá là quá mạnh vào thời điểm đó .Cái chết đã được báo trước ?
    Với phong cách phớt Angle và tính bảo thủ của mình , dường như người Anh không coi (hay không biết ?), đối với họ , lúc bấy giờ, đội tuyển Braxin ở một đẳng cấp khác .Đẳng cấp được tạo nên không chỉ bởi tài năng , mà còn ở một bề dày lịch sử sáng chói .Và cho dù khi Owen ghi bàn mở tỉ số , thì nhiều người xem vẫn không tin , Anh có thể giành được chiến thắng .Bỏ qua bàn san bằng tỉ số của Rivaldo , chính bàn thắng thứ hai của Ronaldinho vào lưới của thủ thành Seaman đã nói đến tất cả về một thái độ chơi tính toán và co về phòng ngự sớm hòng ,bảo toàn tỉ số của các cầu thủ Anh : Một bàn thắng mà sau này , nhiều người còn tự hỏi " đó phải chăng là một quả sút phạt trực tiếp hay một đường chuyền ?"Ngay chính cả Rio Fedinand sau trận đấu , cũng đã liên tục hỏi Ronaldinho về bàn thắng đó .Nhưng câu trả lời chỉ là một nụ cười bí hiểm của chàng tiền vệ có cái chân trái ma thuật này .Nỗi đau thua trận, mơ hồ tựa như chính giấc mơ của họ về một chiến thắng không rõ ràng trong tương lai .
    2.Và rồi ... hiện thực hoá giấc mơ của mình ?
    Đến với vòng chung kết tại Đức lần này , đội tuyển Anh đang có cơ hội rõ ràng nhất để thực hiện hoá giấc mơ của mình sau 40 năm .Thế hệ đang đạt độ chín về tài năng như Rio Ferdinand, John Terry ,Gerrard hay F.Lampard có thể so sánh với các bậc tiền bối đã vinh danh của mình trong quá khứ như George Hurff , Bobby Chalton , hay Bobby Moore . Thậm chí , còn có thể hơn thế nữa , bởi bóng đá ngày nay đã phát triển lên rất nhiều so với trước .Họ, đã và đang là những nhà vô địch ở CLB của mình . Giải bóng đá Anh cũng đang là giải đấu hấp dẫn và thu hút nhất đối với các cầu thủ ở khắp nơi trên thế giới .Về đương nhiên , người Anh , các cầu thủ Anh là những người được hưởng lợi nhiều hơn cả .
    Thế nhưng , bóng đá là lối chơi của cả một tập thể , và một khi tin tức chấn thương của W.Rooney có thể làm cho người dân Anh lo ngại về niềm hy vọng giành chức vô địch của mình , thì ta có thể nghĩ được rằng " đội tuyển Anh còn xa vời lắm mới với tay được Cúp Vàng thế giới ".
    Có lẽ , khi bước vào WorldCup , người Anh đã không chơi bóng bằng lí trí , mà chỉ bằng một trái tim đang thổn thức vì một chiến thắng đã chờ đợi quá lâu rồi.
    Nếu suy nghĩ trên vẫn còn tồn tại trong những cái đầu đang chơi bóng và trong cả những mối quan tâm có phần thái quá của dư luận Anh , thì một suất ở bán kết đối với đội tuyển Anh ở vòng chung kết lần này đã là quá đủ .
    Nhưng trước hết , đội tuyển Anh vẫn còn những công việc bận rộn phải làm .Cùng với mối lo về nhân sự và lối chơi thiếu ổn định trên hàng công , họ còn phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ tại vòng bảng của mình .
    Một chiến thắng trước Trinidad & Tobago lần đầu tiên tham dự là một điều không quá khó , nhưng với Thuỵ Điển và Paraquay , đó lại là một chuyện khác .Nếu không thua trước hai đối thủ này , Anh sẽ có vé vào vòng trong .
    Giấc mơ vôđịch của đội tuyển Anh sẽ chỉ trở thành hiện thực khi và chỉ khi họ chiến thắng được chính bản thân mình , trước khi chiến đấu và chiến thắng trước các đội bóng khác .
    Hãy bỏ qua những hình ảnh hào nhoáng bên ngoài , hãy bỏ qua những tin tức , nhưng dư luận ầm ĩ về đội tuyển , những lời khen có cánh trước mỗi kì World Cup , hãy trở lại là chính mình . Chơi bóng hết mình , trước hết là vì bản thân mình . Chính khi đó , đội tuyển Anh sẽ có cái mà họ muốn .

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Họ và tên : Nguyễn Văn Thanh .
    Địa Chỉ : Lớp Hệ Thống Điện 4 K45 , trường ĐHBKHN
    Số CMND :100713251
    He he, đó là bài viết của một người bạn của em ngoài Hà Nội gửi cho em qua email. Chính xác là ngày 4/6. Khi chưa khai mạc WC. Nó cũng là điều bình thường đúng không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 02/07/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
    Hihì, từ hôm qua tới nay, chả hiểu sao em cứ te tởn cười suốt ( mặc dù mọi thứ đang chán như dán cắn ý).
    Việc đầu tiên là chiều qua về nhà, ăn cơm xong từ rất sớm. Thường thì em thích lượn lờ nhưng hôm qua buồn ngủ, đang muốn ngủ thì có điện thoại của ba...ôi, ba em bắt về nhà nghỉ hè (đau thương quá chưa biết làm sao cả.) vì em chỉ thích về khoảng 1 tuần thôi, về 1 tuần thì khoảng cuối tháng 8 mới về
    Cuộc điện thoại làm em tỉnh ngủ, chả sao ngủ nổi nữa. Đang hò hét ( hò hát) một mình thì con bạn em về....chả hiểu sao em lại thích quay ra chọc ngoáy nó và cứ thế buồn cười. Tít mắt lại cười đến khi muốn gọi điện có việc thì bấm nhầm gọi cho ai ý ... lúc nghe người ta nói mới giật mình tỉnh giấc. Hoá ra mình nhầm...!
    Hờ, nay cũng vấn thế, chắc bữa nay đầu óc hơi banana...hix. Có những lúc tưởng chừng trống rỗng và chẳng nghĩ được gì sao cứ thể tưng tửng hâm làm người khác cũng phải hâm theo ( điển hình ai được em iêu quý phải gánh chịu)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 04/07/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng thấy cái gì cũng nhạt nhẽo ...khi cười nhiều là nhạt rùi. Vậy nên mới ngồi lắng nghe câu chuyện của vợ chồng bác cugoila sáng nay
    Đã lâu nay bác ý ấm ức với vợ của mình. Mới sáng sớm bác ý đã hậm hực :
    --"Sugar you you go sugar me me go"-"Đường em em đi đường anh anh đi".
    Vợ bác la lên :
    --You think you delicious ?
    Bác ta suy đi nghĩ lại thì ra nàng muốn nói bác nghĩ bác ngon ha ?" cho nên bác ý đáp :
    --"I love toilet you go go"-"Tôi yêu cầu em đi đi"
    Vợ bác liền nói:
    --"You think you are the belly button of the universe ?"-"Anh tương anh là cái rốn cua vũ trụ hả ?"
    Cô ấy bồi tiếp :
    --You live in monkey cough flamingo crows , clothes house country"-"Anh ở chỗ khi ho cò gáy ,đồ nhà quê ."
    Bác ý nhẹ nhàng cười nói :
    --"Child salad father mother hundred sugar child spoil , you onion summer me 3 down 7 up ."
    --"Con cãi cha mẹ trăm đường con hư,em hành hạ tôi 3 chìm 7 nổi ".
    Vợ bác không chịu thua ai :
    --"You are poor as torn spinach two table hand white".-"Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng ".
    Bác ý trả lời :
    --You eat criminally no star where we do beg from first "-"Em ăn gian quá , không sao đâu mình làm lại từ đầu".
    Vậy nên vợ bác ý nói:
    --"I don''t want salad again"-"Em không muốn cãi nữa !...
  9. bluehearts

    bluehearts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    The Kings Of Swing 2002 Sony Music
    01 Put on a Happy Face [Album Version] - Tony Bennett
    02 Moanin'' [Album Version] - Lambert, Hendricks & Ross
    03 Love Is Like a Cigarette - Duke Ellington & His Orchestra
    04 The Girl from Ipanema [Album Version] - Percy Faith
    05 Raindrops Keep Fallin'' on My Head - Peter Nero
    06 Taking a Chance on Love [Album Version] - Ray Conniff
    07 Pennsylvania 6-5000 - Glenn Miller Orchestra
    08 One Mint Julep [Album Version] - Keely Smith
    09 Ain''t She Sweet - Ellis All-Stars Larkins
    10 Mr. Kicks [Album Version] - Oscar Brown, Jr.
    11 Someday Sweetheart [Album Version] - Jimmy Rushing
    12 Groove Juice Special [#] - Slim & Slam
    13 Sugar Foot Stomp [Album Version] - Fletcher Henderson & His Orchestra
    14 Dinah [Album Version] - Cab Calloway
    http://www.box.net/public/01602kjmei
    [​IMG]
    Ăn mừng ý thắng....
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẹp, tên một quốc gia thì nên viết hoa một tý nhở. Hì, hôm qua tớ về nhà, mệt đừ ra, đầu đau như có ai gõ vào ý. .. Lúc đang học lại nhận được điện thoại của mẹ kêu về nhà nghỉ hè đi, từ tết tới giờ chưa về. ...... ..... Chả khoái xem bóng biếc gì nữa. Về tới nhà nằm ngủ, chắc khoảng 10h30. Lúc hơn 4h nhận được SMS báo chúc mừng Italya đã thắng. Tỉnh luôn tới sáng. Đầu óc sau một đêm nhẹ như bông. Hết một trận bán kết, tự dưng chả khoái xem nữa ....
    Chung kết sẽ cổ vũ cho Italy a với bất cứ Pháp hay Bồ Đào Nha. Italya vô địch, nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này