1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày nay ngày nào tớ cũng vi vu đi khắp chốn và tung môi xoè răng ra cười suốt.... tới mức....liên tục viêm họng, đau da bụng vì cười. Ôi, cứ tới bữa ăn là khỏi ăn vì cười....chỉ cần cười cũng thấy no rồi . Hừm...nhưng giờ tớ thấy ghét quá. Chả là thỉnh thoảng tâm trạng tớ không được bình thường. Những lúc vui tớ cứ tưng tưng lên, không hề để ý mọi thứ....hôm kia xách rác đi đổ, cái nền gạch nó trơn quá ( vì mới bị mưa, nó có nước) tớ lại đi dép lê, tớ té oạch một phát tới nay mới thấm thía cái đau vì cơ dãn ra đột ngột....lại thêm vụ trưa nay tớ trổ tài nấu nướng cho mấy người. Lúc rửa tay tớ tháo cái nhẫn ra rồi sau đó vội vàng lắp trúng ngón tay đeo nhẫn mà bình thường tớ đeo ở ngón giữa .....nó lỏng, lúc nấu canh, nó rớt luôn vào nồi canh...tìm mãi không thấy, lúc ăn nói với mọi người.........tớ lại bị chọc rằng " cố tình để rớt nhẫn tìm hoàng tử ( ặc ặc)"....nhưng khi ăn hết canh mà vẫn chưa thấy cái nhẫn đâu cả . Ôi, kỷ niệm của mẹ tớ nữa chứ
    Mỗi bữa tớ chưa ăn được 1/2 chén cơm vì cứ đưa cơm lên ăn là lại có người ngồi chọc, tớ ăn không nổi vì buồn cười,, để cơm chan canh vào, nó nhão nhoẹt ra, cuối cùng khi mọi người ăn hết rồi còn lại mình tớ, bỏ luôn
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 23/07/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Phút giây biệt ly không hẹn trước
    Như cơn gió thoảng đến lại đi
    Như mưa ào đổ rồi chợt tạnh
    Nước mắt lưng tròng lúc biệt ly
    Người ra đi không hẹn ngày trở lại
    Kẻ ở đau lòng mòn mỏi trông
    Tháng năm cô quạnh trông mong đợi
    Biết có khi nào gặp lại không??

    Bài thơ trong bộ phim gì gì đó....Kinh Kha lên đường sang nước Tần để giết Tần Thuỷ Hoàng, một thiếu nữ bên bờ sông đọc bài nì, em xem từ năm học lớp 7 mà đôi khi vẫn nhớ....
  3. bluehearts

    bluehearts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Eddie Higgins Quartet - You''d Be So Nice To Come Home To
    George Winston - People Are Strange
    http://www.box.net/public/vmf355j9le
    [​IMG][​IMG]
  4. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ui, bác giống em quá. Hôm qua sau khi từ nam thành phố về tới nhà, trời hơi mưa mưa....tự dưng sao em lại nhớ miền bắc thế chứ Có những lúc tưởng chừng có thể chạm nhẹ vào từng thứ ở ngôi nhà trong tường tượng....nhớ mẹ nữa....thỉnh thoảng lại thấy mẹ mình sao tuyệt vời thế chứ, người đâu mà sao lại hiền vậy Định viết thư cho em gái khi vì mới nhận được thư của nó nhưng...lại thôi vì cứ thấy buồn buồn, nằm khóc nhè một lúc rồi mệt quá cũng ngủ luôn sáng nay lại bình thường roài, bb cả nhà nhớ em phải đi đây
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà jazz jone. Cho cả nhà biết một chút không khí mùa hè của em ở TP.HCM nhé
    [​IMG]
    Nhưng nay em muốn kêu rằng....ôi....em mệt...........chân tay rã rời ra vì nắng, vì đi bộ, vì etc....(oạch, chiến sĩ tình nguyện mà thế đấy) nhưng em chưa có kêu với ai cả
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 02/08/2006
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    May quá lại được vào đây !
    Cám ơn ban quản trị, tớ cứ tưởng sang tuần mới hoạt động thì buồn thật
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng cả nhà bài thơ em tự sờ sáng tác nhá , Bữa nay ghé vào box thấy hẩm hiu quá. Buồn thiu
    Gĩư tình bạn nơi quê nhà
    Ghi trong dạ sâu xa
    Nó bùng cháy và chập chờn trong mộng
    Đặt tình bạn trên lưng con ngựa
    Nó nhảy nhót và trôi theo gió mưa
    Gĩư tình bạn trong tay
    Chúng ta chẳng chia lìa
    Đồng cam cộng khổ và cùng sống chết
    Khắc tình bạn vào trong lịch sử
    Để tháng năm nói về tình bạn
    Đời người chóng già tình không già
    Vật đổi sao dời tình không thay đổi
    Thực ra bài nì em có từ lâu lắm rồi. Từ năm học cấp 2 lận..Nó là từ một bộ phim nào đó em cũng quên rồi....Nôị dung phim giống như Hoàng Hạc Lâu của Lý Bạch vậy!
    Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
    Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
    Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
    Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu
    Dịch thơ
    Bạn từ lầu Hạc lên đường,
    Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi dòng.
    Bóng buồm đã khuất bầu không,
    Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời
    ( Ngô Tất Tố)
    Ngày xưa đi học phân tích những bài thơ đường là kinh dị nhất
    Tối qua ngồi tưng tửng mở cuốn sách ra đọc tiếp. Đọc chưa được 10 dòng quay sang bảo nhỏ bạn đang xem tạp chí điện ảnh chứ " Đời là bể khổ, tình là dây oan" ấy có biết không?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 14/08/2006
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Siver dạo này nhiều tâm trạng thế, lúc vui lúc buồn cũng mệt lăm đấy chứ. Cố gắng sống nhẹ nhàng cái nào ( nhưng phải cố gắng nghĩa là cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho lắm nhỉ). Nhiều khi thấy bạn bè buồn mà nghĩ cho cùng mình chẳng giúp gì được, cũng chẳng biết nói câu chia sẻ như thế nào cho phải. Tự nghiệm thấy rằng mọi vui buồn sướng khổ đều do mình cảm thấy mà thôi. Dẫu sao thì cũng mong bạn bè người thân ai cũng cảm thấy hạnh phúc
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hì hì, thực ra em cũng không đến nối tệ thế đâu. Thỉnh thoảng mới vậy thôi, giống kiểu mưa nắng ở Sáigon ý mà
    Như tối qua. Lên chỗ nhà bác em ở gần chợ Bến Thành ý. Ui dời ơi, 9h rồi bác cứ còn...N...lấy chè ra cho em H ăn đi...ặc ặc. Hôm trước ngồi kể chuyện với nhỏ bạn em chứ. Úi dời, nhà bác tớ toàn những người to như con voi ý. Trời ạ! Cái ghế ngồi ở bàn ăn mà bằng nhựa toàn có bị nứt vì toàn những người nặng như voi ý mà cuối tuần nào cũng gọi tớ tới để làm bánh, nấu ăn nào là các loại chè, bánh này bánh kia, crem, nấu cari...toàn những thứ béo . Lúc tối ngồi đọc vài cuốn truyện dành cho thiếu nhi...toàn cáo với sóc Đọc một hồi đếm lại ...tận 15 cuốn. Nằm mãi chả ngủ được lại nhớ quê một tý, lại mở sách ra đọc một tý...Sáng đi dạo vài vòng công viên 23/9 rồi về. Đi qua cái cửa hàng fast food trên đường Lê Lợi thấy nó mở jazz với Hacmonica giống như Bob Dylan. Tự dưng đi qua mình tủm tỉm cười một tý làm cho cái ông bảo vệ đứng đó ổng cũng phải cười theo khi nhìn thấy mình cười một mình...xấu hổ quá nên bước nhanh hơn, lại bị chọc...." em có gì mà tối qua đi qua đây cũng thấy em cười, sáng nay đi qua đây cũng thấy em cười"
    ặc ặc. Thỉnh thoảng cũng đi bộ trên con đường ấy một tẹo vậy mà nay mới biết có người quen mặt mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này