1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui ! Đi bộ qua lại mà cũng được để ý kìa !
    Em silver có duyên thế !
    Àh, chắc giờ này lên trường rồi nhỉ. Vụ khao quân Mùa Hè Xanh có đi không đấy... Dại thế không biết .Ai lại bỏ lỡ một vụ "ăn chơi nhảy múa" đã đời như thế cơ chứ !!!
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tdev đã giải quyết đc vấn nạn ko log in vào forum bằng Internet Explorer đc , dù log vào đc trang chủ . điên tiết mất ăn mất ngủ nửa tháng trời .
    thôi bây giờ đc rồi thì tdev đi ngủ hehehe , mai or chủ nhật khi ngủ dậy sẽ update cái topic "Jazz in Paris" lại . Mà có vẻ ít người nghe nhỉ ? tdev thấy bộ này hơi bị hay đấy , có khi còn hay hơn "Verve Jazz masters" vì nó rất rộng, rất nhẹ nhàng , rất thích hợp cho người thích nhạc trầm ấm tình cảm. Vừa nghe vừa nhâm nhi ly rượu vang là hết thuốc, cho có cảm giác Paris.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đó đó, cái câu đó em không dám nhận đâu ạ. Nói thế em tổn thọ lắm
    Khao quân thì chắc là có, năm nào em chả tham gia. Có cơ hội ăn chơi nhảy múa mà
    @tdev: Thực ra em có down những album đó. Nhưng nhiều lúc server bị lỗi, em không thể down được. Hai cái album gần đây chưa down
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hehe, nếu để nguyên như thế thì em xấu hổ lắm [​IMG] Chỉ do sự cố kỹ thuật là em vô tình xoá hơn 120 số điện thoại trong máy tý thôi.  Ặc ặc. Lúc xoá xong, check lại mới nhớ ra...huhu. Ngồi khóc không được vì chả save ra cái gì nữa. Bác Từ điển anh việt đọc rồi. Em e***. Để khác tham quan jazz jone, thấy em như thế, họ chả dám .... lỡ mai mốt ế chồng .[​IMG] Đó là cái topic em viết bên cuộc sống. Thế mà có người trong jazz jone dám trù ẻo em, mai mốt sẽ buồn tình.
    http://www1.ttvnol.com/cuocsong/699517/trang-14.ttvn
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 24/08/2006
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng hôm nay cuối tuần, vào Jazz jone thấy vui ghê cơ.
    1. Là em mới nói chuyện với một tên bạn. Tên Beo Vồ. Hơi buồn cười. Cũng thấy vui vui...
    2. Là, trông thấy đàn bồ câu của bác Tù trưởng cứ ngồi hát trái đất này là của chúng mình...và cuối cùng tưởng tượng cái máy bay....bay .... RẦM một phát ( vì trưa nay mới đọc 1 câu chuyện cũng liên quan tới máy bay. Hức, ông ý tưởng tượng cái máy bay rơi để hai người được chết bên nhau )...haha ha
    3. Vào Jazz jone vì toàn những người đi nhẹ, nói khẽ ( sợ mọi cái nó đau mà)...còn em thì thích im lặng nhưng cứ tới nơi nào im lặng là em thích quậy phá khi có hứng để buồn cười ý mà....vậy nên khi có hứng là toe toét cười suốt ngày ....ôi. Lại buồn cười nữa rồi...khi trái đất này là của chúng mình, là lá la la lá là la...RẦM.
    Lolz quá. Mong các bác thông cảm nhá. Đừng có cười em. Ai mà cười em là em ghét lắm vì em.....quê ai mà cười là em quê lắm mà ai mà làm em quê là em ghét lắm Thỉnh thoảng tưng tửng lên mới thế thôi
    Chủ nhật vui vẻ nhá, em đi đọc tiếp đây tặng hoa hồng nữa nhiều quá, Ôi, nhưng mà những lúc như thế này tặng hoa tươi được em thích hơn
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu phải so sánh Sài Gòn với Hà Nội chẳng hạn, thì ta có thể so sánh ngay hai loại ổi của hai xứ. Ổi đào Hà Nội thơm lừng, ngọt ngay, ruột đỏ tươi rất đẹp, nhưng cùi mỏng, hột to, vừa khó nhá vừa chỉ nhắm được tí là hết. Ổi Sài Gòn to hơn nắm tay, cùi dày, không ngọt và thơm như ổi đào nhưng giòn tan, cắn một miếng là mát lịm, lại có thể chia cho nhiều người ăn, chấm muối ớt nghe qua là chảy nước miếng.
    Con gái Sài Gòn cũng vậy, nghe qua là chảy nước miếng.
    Con gái Sài Gòn dễ thương lắm! Họ có cái nhìn trong trẻo về cuộc sống, lại chẳng giận dai vùng vằng vô lý bao giờ. Đi đón trễ thì: "anh để em chờ nãy giờ đó coi có được hông? Ghét dễ sợ luôn hà!" Cộng với một cái lườm, hai cái nguýt thì bọn Tèo Sài Gòn hối hận quá cả 2 tháng sau mới ... trễ lần nữa.
    Con gái Sài Gòn còn biết ăn mặc, đi đứng, nhất nước. Tiền có thể thiếu chứ phong cách tiểu thư thì chẳng thiếu bao giờ. Tiểu thư Sài Gòn không ưỡn ẹo mè nheo, mà phóng xe vèo vèo đứng tim Tèo.
    Giọng gái Sài Gòn thì ngọt hơn mía lùị Cái câu " hổng chịu đâu" mà nghe dân xứ khác nói thì ngứa lỗ nhĩ, nghe con gái Sài Gòn nói thì bọn Tèo Sài Gòn như bong bóng xì hơi, biểu cái gì cũng nghe ráo trọị Con gái Sài Gòn lãng mạn chẳng kém ai, nhưng cũng rất thực tế. "Được thì được hổng được thì thôi, làm chi mà dzữ dzậy!"
    ....
    Ặc ặc . Đọc bài này mới chợt nhớ. Em có cô bạn tên .... Bé... Tối đó, ba đứa đi chơi với nhau. Em hỏi, tại sao ấy lại thích tên Bé ( vì thực tế cô ấy không phải tên Bé)..... Ôi, cô ấy giọng ngọt như mía lùi. Tớ thích tên Bé vì tớ là con gái.......ôi, cái từ "con gái" lại còn kéo dài giọng ra nữa cơ, nghe buồn cười không tả nổi....nhưng nó không bị sao, còn người mà nói giọng miền bắc như em kéo dài ra như thế chắc ....nghe không nổi. Thực ra lâu lâu cũng thấy nó hay hay khi anh chàng nào miền bắc cũng chết con gái Saigon vì giọng nói. Thêm nữa em cũng thấy, con gái Hà Nội hay con gái miền bắc ( trừ em ra vì em không giống thế)....giận rất lâu, thù rất dai, em ghét ai vậy lắm....
    Cho các bác men trong box chúng ta
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tháng tám hết, tháng chín về. Ngày mai là ngày Quốc Khánh của nước CHXHCN Việt Nam
    Em ( ặc ặc) thay mặt toàn thế nhân dân ( tức là những người như iem) chúc các bậc lão thành cách mạng trong box chúng ta bao gồm : Tù trưởng, bác cugoila, gl, arryo, nokia, Mrbria, blue beach ...và tất cả mọi người một ngày nghỉ thoải mái (à, quên, Tù Trưởng và arryo không được nghỉ ngày Quốc Khánh nhỉ?. Nhưng đọc lời em chúc thì cũng là nghỉ rùi)... Chúc tiếp Ngày nghủ thoải mái, tràn đầy yêu thương bên cạnh những người thân của mình. Nếu ai không được bên cạnh gia đình và người thân vào những ngày này thì nhớ gọi điện về Còn em thì có Bí Ngô tới thăm...vui lắm cơ
    Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm. Có phải em mùa thu Hà Nội, chiều phong sương anh cũng gắng đi tìm
    Tôi mong về Hà Nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một chiều đông buốt giá....

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 01/09/2006
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mùa xuân đếm vội...
    Thành phố vào thu
    Những con đường chưng bày bánh trung thu nhiều hơn vào buổi tối, đèn cũng nhiều hơn. Hôm 2/9 em đã định viết email chúc mừng chị arryo và Tdev ( vì .... ở TP.HCM bao giờ ngày lễ Quốc Khánh và ngày 30/ 4 cũng như ngày tết, ngoài bắc không thế hoặc có cũng ít tưng bừng hơn) nhưng rồi chẳng làm....có đi chơi chụp ít hình nhưng bạn em mang hết ra Huế rùi
    Nay là ngày toàn dân đưa trẻ tới trường. Thành phố tuyệt lắm
    Đang viết nhưng lại muốn nói với Thông Thường. Tháng chín rồi. Có khi nào Thông Thường nhớ về những lần tựu trường khi vào năm học mới mặc dù mình đã đi qua?! Còn Tầm Thường luôn nhớ về nó Thông Thường ạ! Nhớ ánh nắng vàng rực rỡ vào mùa thu của miền Bắc yêu thương. Nhớ tiếng trống trường, nhớ màu áo trắng trong những chiếc lá bàng bắt đầu rơi nhiều. Nhớ những nụ cười của bạn bè và thầy cô trong buổi nắng sớm ban mai
    Tầm Thường thấy vui vui vì sáng nay ra đường, cả thành phố chìm ngập trong màu trắng đồng phục học sinh. Vì Tầm Thường cũng yêu màu trắng nữa.
    Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con có nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge con chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con? - Tầm Thường đã khóc khi đọc xong 45 chữ đó mặc dù lúc đầu đã không thể kìm chế được, bật cười một mình trong đêm vì nó hài hước quá. Đọc nhanh nên Tầm Thường lại còn đọc thành ?o Con lươn thiu của ba? và càng cười nhiều hơn. Khi đọc hết mới biết đó là một bức thư của một người làm bố lần đầu tiên cầm bút viết thư cho đứa con đang học xa nhà trên thành phố. Người bố ấy quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng cày cuốc nhưng ráng cho đứa con của mình đi học và mong nó sẽ làm được một điều gì đó. Chỉ là một tờ báo cũ từ bốn năm về trước, vô tình mở ra mới biết, hình như mình chưa đọc! Bức thư 45 chữ với 17 lỗi chính tả và không có ngữ pháp nhưng là cả một tấm lòng của tình thương yêu!

    Sorry bác cugoila nhé. Hì hì nhưng đúng là hôm nay nó thế, em viết để cho những người đang và sẽ yêu TP.HCM
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 05/09/2006
  9. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có mấy tin tương đối vui.
    1. Cuộc thi chạy marathon mang tên Terry Fox sẽ được tổ chức tại Hanồi vào ngày 24-9 này. Marathon là sở trường của tớ, đợt này tớ chắc chắn sẽ tham gia. Hôm nay tớ đã luyện tập trở lại, chạy khởi động sơ sơ 5 km, ko mệt lắm nhưng mà trời vẫn hơi nóng bức. Tập về tắm một bãi, làm một lon beer, cuộc đời thế còn gì bằng
    2. Yahoo 8.0 đã cho phép người dùng nhắn tin vào điện thoại di động. Chắc tin này mới loan chiều nay mà bao nhiêu người biết rồi. Thời đại công nghệ thông tin có khác. Có điều ở VN người ta chỉ quen dùng Yahoo mà hầu như chỉ lèo tèo là dùng MSN
    3. Có ông bạn lâu ngày ko gặp nhắn tin chiều mai đi nhậu :))
    Hehe, thêm một tin nữa là CuGoiLa sẽ quay lại post bài thường xuyên hơn, lâu nay bỏ bê quá...
  10. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe CGL về VN rồi ah ?
    chức tập luyện khoẻ nhá, đừng hút thuốc rượu bia vào ko lại yếu đi đấy . giành HCV rồi trác táng sau.
    welcome back !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này