1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Thò ra đây rồi, tóm luôn !
    Nghe tin bác sắp có mấy việc quan trọng nên chẳng tiện quấy rầy . Thò ra ở đây tức là ổn ổn rồi. Thế thì nên gặp mặt nhau cái cho nó "quý hóa" bác ạh Mới cả em còn nghe phong phanh đâu có vụ "gặp gỡ mùa thu " nữa cơ mà
    Bạn Nokia cũng đang kêu gọi gặp gỡ ! Thế thì tuần này box mình ọp cái đê mọi người ơi !!!
  2. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi rỗi rãi được các tối 2-4-6, anh chị em ở Hà Nội xem nếu đi được thì sắp xếp vụ này nhé. Bluebeach nếu liên hệ được mọi người thì thông báo dần đi. Hôm trước tôi đi ngang qua Lương Văn Can vào buổi chiều nên ko mò vào quán bác Minh được. Để thu hút được nhiều thành viên nhất cho buổi "offline mùa thu" hoành tráng này, anh chị em biểu quyết ngày giờ và địa điểm.
    Ý kiến của tôi là
    Địa điểm: quán bác Minh, 12 Lương Văn Can
    Thời gian: Thứ 6 ngày 22-9
    Anh chị em nào muốn thay đổi thì cứ cho ý kiến rồi cùng nhau lựa chọn
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng các bác ngoài bắc onffine đại hội mùa thu nhá. Hức. trong này có mình em, thêm bác tdev ở xa lắc xa lơ. Nhưng dù sao thì có đại hội là vui rồi. Hehe, lúc đó nhớ kêu em một tý nhá Ôi, hôm nay mình cứ hihi ha ha mãi, chả hỉu sao lại thế, cười nhiều chắc mai mốt cái miệng rộng ra một tẹo, để lúc cho cái muỗng vào miệng không phải há thật to ra...vì miệng hơi bé ( ặc ặc)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 15/09/2006
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu không có gì đột xuất thì tớ cũng tham gia vụ Marathon. Nhưng dưới hình thức đi bộ thôi. Chạy thì tớ chịu.
    @ BB: cậu làm coordinator nhé, rồi gửi giấy mời " gặp gỡ mùa thu" cho tớ. Thứ 6 tuần sau ( 22/9) tớ ko co chương trình gì --> Okie off.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng sao nay em đau đầu quá. Em muốn hét lên thật to hoặc muốn có ai đó .... đưa đi chơi lang thang ngoài đường
    Vậy đấy
    Tặng cả nhà jazz jone này
    Tương lai của bạn hay của ai?
    Thành đạt hay thành tiền?
    Cán cân và thước đo của sự thành đạt trong xã hội là ?oTiền? trong khi đó, ý nghĩa của những năm tháng thanh xuân là được làm những gì mình thích và khiến cuộc sống này vì ta mà tốt đẹp hơn.

    Tương lai của bạn hay của ai?!
    Thành đạt hay thành tiền?!
    Tầm Thường cười một chút và nhớ tới một câu muốn hỏi ai đó: ?oTại sao lại là ?oThe Mind eye? chứ không phải là ?oThe Mind eyes??. Hỏi chỉ để hỏi thế thôi chứ Tầm Thường cũng đã tự biết phải trả lời như thế nào rồi!

    Thực ra nó còn dài hơn thế nhưng em chỉ copy một chút thôi. Bữa sau sẽ đầy đủ hơn ở bên box cuộc sống
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 15/09/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay giới thiệu với cả nhà ngôn ngữ học của em dùng để viết thư một thời cho bạn bè này ... (ặc ặc)
    - Buồn như con chuồn chuồn
    -Chán như con dán
    -Nhí nhảnh như con cá cảnh
    -Bí mật con lật đật
    -Chết như con "dết "
    -Lan man như con ngan
    -Sến vô bờ bến
    -Nhảm nhí như con chí
    ....
    Ôi, nhiều vô kể và giờ quên bớt rồi. Ngày xưa ấy cái thời em còn ngây thơ, lơ nga lơ ngơ như nai tơ ấy....huhuhu em viết thư ra bấc cho bạn bè . Úi dời ơi, đứa nào mà không cười em chỉ đập đầu vào cột mà chết liền. Thế mà bây giờ thành già thế này đấy
    Em yêu anh như tranh yêu mực, như ngực yêu tim,như chim yêu tổ, như cổ yêu đầu, như gầu yêu giếng, như tiếng yêu tai, như hai yêu một, như cột yêu nhà, như già yêu trẻ,như tẻ yêu nếp, như sếp yêu nhân viên, như hiên yêu mái, như gái yêu chồng, như đồng yêu gió, như chó yêu mèo, như bèo yêu nước, như trước yêu sau, như cau yêu trầu, và....túm lại là như em yêu anh.
    Phải gọi là .... ôi, cái thời trai trẻ nay còn đâu... Ha ha buồn cười quá
  7. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    welcome CGL quay lại jazz zone! hy vọng lại có dịp đọc thêm những bài giới thiệu có giá trị
    chúc chạy tốt nhé. à, mà hình như mùa này đang là mùa marathon hay sao ấy nhỉ, thấy nơi nào cũng chạy hết. Chỗ tớ cũng vừa có chạy tuần trước (cô bạn tớ chạy 42km hết 3h40''), sắp tới cũng đi cỗ vũ cậu bạn chạy ở thành phố bên cạnh, rồi nghe đồn là các tiểu bang khác cũng thi nhau chạy. Kiểu này chắc năm tới mình cũng phải chạy thôi, cho bằng chị bằng em
  8. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ở VN bây giờ kiếm một đường chạy marathon cực kỳ khó khăn. Tớ với bạn ra hồ Thành Công để chạy và đi xe đạp thế nhưng họ ko cho đi xe đạp trong đó. Thế là 2 đứa lóc cóc chạy ra ngoài đường Nguyễn Chí Thanh, chạy một mạch lên Liễu Giai. Đường thì ko có vỉa hè thế là cứ chạy nghênh ngang ngoài đường rất nguy hiểm, xe đạp, ô tô, xe máy, xe buýt và chạy bộ cứ rối tung hết cả lên. Mà khói và bụi Hà Nội thì lung linh và huyền ảo nhất thế giới!!!
    Thành tích tốt nhất của tớ là 10 km - 48''36". Còn nếu hômnào uể oải thì mất 54'', trung bình là 50 hoặc 51''. Còn đây là con đường tớ luyện tập ngày xưa
    [​IMG]
    Box mình anh chị em nào muốn tham gia giải chạy Terry Fox ngày 24-9 này thì đăng ký nhé. Hẹn gặp mọi người ở Hồ Thiền Quang sáng chủ nhật 24-9.
    @arryo: Cậu ở bên đó học hành vất vả cũng nên luyện tập và chơi thể thao. Có điều kiện cứ chơi thể thao nhiều vào, sau này mới thấy lợi như thế nào. Đợt này tớ định viết vài bài nữa nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu đây :)
     
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chào cả nhà nhân buổi tối chủ nhật.
    Ặc. Phải nói thế vì nay em thấy mệt vô cùng, chả hỉu sao. Ngày chủ nhật. Trưa gặp ông anh, vừa mới gặp một cái ổng la lên....A...Mèo máy xuất hiện, tiếp theo ngay sau đó là em đổ cái rầm vào ông ý khi ông ý đang đứng dựa tường và hét lên rằng....Ôi, anh kều, lâu lắm em mới gặp anh ( Cao 1m81 mà nặng chưa tới 60 kg. Choáng!) Đứng với ông ý cứ phải ngước lên nhìn, lấy cái trên cao mà ông ý thấy là chê em lùn.
    Đôi khi chỉ cười thôi cũng mệt. Mà mệt thật!
    Mai lại thứ 2.Chúc bác cugoila luyện tập tốt nhá!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 17/09/2006
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều người có " cảm xúc mùa thu quá cơ".
    Lâu không vào chỗ này ( mà thật ra là không viết gì trong này), tự dưng muốn viết gì đó cho mình, cho mọi người ở đây.
    "Tớ hay nghe jazz hoặc tớ thích jazz": cứ ai nghe thấy mình nói thế y như rằng đáp lại bằng câu "sành điệu nhỉ" hay " kinh nhỉ" với ánh mắt mà với mình thì rất khó chịu. Thà họ bảo mình hâm, âm lich, ai đi nghe cái thứ nhạc trúc trắc ấy còn hơn là họ cứ nghĩ mình cố tình ra vẻ sành điệu, ta đây có gu. Thực ra thì gu gì mình chả biết. Chả cứ jazz, nhạc của boyband còn có bài hay, mà quan điểm của mình thì cứ hay thì nghe, thể loại không quan trong. Mình chả gọi là biết nhiều, vì thế lại càng ham biết. Nhưng cuối cùng thì chả chia sẻ được với ai mấy. Nói chuyện vài câu thì người ta lại bảo mình ra vẻ ta đây, trao đổi thông tin thì người ta lại bảo khoe kiến thức, thật chẳng biết đâu mà chiều con người. Mệt kinh, nhất là phải đối phó với những người hẹp hòi. Sao người ra cứ làm khó nhau thế nhỉ. Nhưng không sao, biết thế nào là đủ, chỉ tiếc nhiều khi có rất nhiều thứ mình muốn chia sẻ thì không biết tìm đâu ra người. Con người cứ tự làm lụi nhau đi như thế, buồn ghê cơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này