1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    À, em thì không giống như chị Nokia lắm. Em không có nhiều thông tin để share bởi không hiểu lắm nhưng em rất thích nghe. Nhất là đêm. Nhưng .... thật khó với những người không cùng sở thích. Nguyên văn câu của cô bạn em thế này này " Cái thứ nhạc cậu nghe nó là gì vậy? Sao nó rên rỉ khiếp thế. Nghe giống đám ma quá, đêm nghe làm tớ sợ tưởng ma. Suốt ngày nghe mấy cái thứ nhạc buồn ngủ.....và thỉnh thoảng lúc bực lên thì mở rock, chả giống gì"
    Kệ họ, đời vẫn nở hoa khi ta muốn cho nó nở. Hehe. Nay TP.CHM đẹp lắm cơ. Trời mát, gió nhẹ ( nếu có thể làm thơ cũng tốt).
  2. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe cái khổ của thích nhạc là thế. Theo thiển ý của tdev thì chỉ có 2 dạng nhạc mà người ta thực sự đam mê là jazz và cổ điển . Mê và say là vì chính cái lịch sử của nó, trình độ điêu luyện của người chơi nó, và sự nghiêm túc trong nghệ thuật của 2 dòng nhạc này.
    cổ điển thì có thể nói là bác học, thế nhưng jazz thì hoàn toàn đơn giản (hehe ít ra là nghe, còn chơi jazz, ngẫu hứng jazz thì chẳng khó thua ''thằng'' nào. Nó là nhạc của người nghèo, thế mà cứ bị đeo cho cái huân chương "sành điệu" "bác học" "khó nghe".
    Tdev có và nghe đủ loại nhạc. ngày nhỏ cũng mê boyzone bsb ... LOL thế rồi khi mới lớn thì bắt đầu thích dance, electric ... đc 1 đoạn nữa thì chuyển qua rap, hip hop ... nhưng rồi tất cả tóm gọn lại và chết luôn ở 2 thể loại cổ điển và jazz.
    Suy ra thì có 2 người mà tdev phải cám ơn khi đã giúp tdev đc cho là "điên" khi nghe 2 dạng nhạc là : anh trai tdev và 1 người bạn Sing. Dù từ nhỏ đến lớn nghe qua nhiều loại nhạc và loại nhạc nào cũng mê và nghe hết mình, nhưng có 2 thể loại luôn đi suốt theo tdev trước khi đỗ lại ở jazz và cổ điển là những bài hát bất hủ, ballad, vocal những năm 70 80 , nào là Beatles, Elton John, Beegees, air supply , ... thể loại thứ 2 là New Age, đĩa đầu tiên tdev đc nghe và yêu thích nó từ đó cho đến giờ và có lẽ là mãi mãi chính là đĩa : Yanni - Live at Acropolis - không thể nào hay hơn đc như thế nữa, nó hội đủ chất hiện đại, cổ điển, và sự ngẫu hứng trong trình diễn thì tuyệt vời . Nói đi thì cũng phải nói lại, sau này khi nghe cổ điển nhiều mà quay lại nghe Yanni đột nhiên có cảm giác nhạc Yanni (đĩa live đó, tdev ko thích các album studio của Yanni lắm) nó trẻ con thế nào ấy, và khá đơn điệu , nói gọn lại là "chưa tới" /
    So, bây giờ là tdev hehe, 1 người đêin, cũng giống như 8310, riết rồi tdev cũng chán không muốn trả lời câu hỏi "Hay nghe nhạc gì? " luôn rồi LOL . Mà chính ra từ 2-3 năm nay đột nhiên có cảm giác nhạc nhẽo thoái trào hay sao vậy, không có 1 cao trào nào , phè phè toàn những bài vớ vẩn và hip hop và khoe eo khoe mông. Ngoại đã thế, Việt cũng ko xong, đi qua cái thời điểm bùng nổ boyband, ca sĩ búp bê , khi mà fan nghe nhạc là những em bé nhí nhí chỉ biết đua đòi theo bạn, cuồng thần tượng, và xem nhiều hơn nghe - chính tdev là người cảm nhận rõ nhất về giai đoạn này khi khoảng thời gian này tdev hợp tác với 1 boyband có thể nói là nổi tiếng nhất vn cho đến giờ. Bây giờ thì sao nhỉ ? tdev ko còn theo dõi nhiều nhưng có cảm giác, đời sống đi lên, thị yếu đi lên, và nhận thức đã đi lên , cũng như trend đã đổi ,... có vẻ như ko còn cái kiểu đó nữa, có lẽ vì bọn trẻ lớn nhanh hơn ngày xưa nên ko dễ "bị dụ", hoặc có những món khác chơi "đã" hơn cuốn fan đi hết. Mà nói chung thì tdev luôn có cảm giác thực ra phần đông dân mình không thích nhạc.
    Như tdev đang sống ở đây, bọn trẻ trẻ lại có cái trò là chơi nhạc cụ, lập band nhỏ nhỏ trong trường trong lớp hát với nhau, tán gái cũng vác guitar, uống cafe đi nhậu cũng vác guitar - cứ như là COOL lắm vậy , tất nhiên là chất lượng ko cao và cũng ko đánh giá đc trình độ âm nhạc giữa mình với bọn này cao thấp thế nào, thế nhưng những đám này nhờ sự hoạt động thường và ko bị coi là "dị" cho nên cũng là môi trường sản sinh ra nhiều tài năng, hoặc ít ra là có 1 sự đam mê.
    tiếc là ngày xưa nhà nghèo hehe dù thèm muốn lắm nhưng không đc học piano, rồi lớn lên thì lại đủ trò lôi kéo, giờ thì đã muộn. Dù thích nhạc, mê và nhớ từng giai điệu mình thích , thế nhưng lại chẳng chơi đc , cũng khá ... tức .
    Hy vọng anh em trong này chơi đc jazz, có nhiều đĩa jazz thì khi có điều kiện hướng dẫn và giúp mọi người khác, cả trẻ em, chơi và nghe jazz. Khi đã có nhiều người yêu nhạc thì chắc chắn khong có loại nhạc nào là "dị" cả
    -----------
    2cents, tdev cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì type gì trong cái ô quick reply cao có 4 dòng này hehe , nó cứ tuôn ra thôi . mà con đọc bỏ quá cho.
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    "Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn ..."
    Cái cảm giác khi vào box mình thật hợp với bài hát này. Hay nói cách khác bài hát đã tả được cái không khí, cái nhịp sống của box jazz. Đấy là cảm nhận của mình !!!
    LIên tưởng tiếp và bật luôn bài " As times go by" - Gerry Mulligan & Teddy Wilson
    You must remember this
    A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
    The fundamental things apply
    As time goes by.

    Giống như tdev, hồi nhỏ hình như tớ cũng thích học piano ( mà hồi đó suýt thì được học organ ...hic )
    Giờ thì mơ mộng một chút. Nếu mà gặp được em nào vừa hát vừa chơi piano, giống Diana Krall thì chắc mình "chết" ngay tại chỗ mất ...
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hihì, có gì mà bác tdev phải ngại,thấy mọi người cũng nhiều chuyện nói phết đấy chứ. Thực ra lắm khi chỉ muốn ngồi kể lại cảm giác của mình khi nghe được một bản nhạc hay thôi nhưng cũng khó. Mình thì cũng thích nhiều loại lắm, đủ thể loại luôn. Nhưng công nhận là nghe jazz và cổ điển vẫn luôn là loại duy nhất khiến mình chìm nghỉm hoàn toàn vào bản nhạc. Jazz thì mình không biết nhiều và nghe nhiều như mọi người ở đây rồi, chỉ thấy nhiều khi nó hợp tâm trạng mình quá, thế là nghe thôi.
    Àh đợt vừa rồi có festival những ngày văn hoá Nhật tại Việt Nam cũng đi được mấy buổi biểu diễn nhạc và múa hiện đại, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là buổi trình diễn nhạc Ska của một ban nhạc rất nổi tiếng. Hôm đấy quả thật là sướng điên người. Không biết mọi người có thích loại đấy không, âm hưởng giống như nhạc của Bob Marley ấy. Loại nhạc ấy có ngồn gốc Jamaica mà thời gian sau UB40 hát rât nhiều. Ban nhạc tớ nghe hôm ấy là Tokyo Ska Paradise gì đó, dàn kèn của họ chơi đỉnh cao luôn, tất cả mọi người đứng dậy nhẩy hết, thích không thể tả. Hì hì, tớ cũng hăng lắm ý
    Nghĩ lại vẫn thấy sướng âm ỉ. Nhà mình ai biết gì về Ska giới thiệu cho mọi người với nhé, tớ thì không biết mấy mà
    Ah, BB, cậu nhớ nhiệm vụ đấy nhá
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đây, anh Blue cứ tới trường múa hoặc trường nhạc ở ViệtNam ( Gần hơn là Hà Nội, gặp ngay ==> chết ngay
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hihì, có gì mà bác tdev phải ngại,thấy mọi người cũng nhiều chuyện nói phết đấy chứ.
    [/QUOTE]
    Chị không biết chứ. Bác Tù trưởng của chúng ta là dân IT chị ạh. Mà dân IT thì yêu computer hơn yêu bạn gái. Viết những câu lệnh giỏi hơn viết thư cho bạn gái. Thế nên hôm qua bác ý cao hứng lên, nói được bằng đó là nhiều lắm rồi đấy.
    Thỉnh thoảng em nghe , cũng muốn kể một tý về cảm giác của mình. Đang mơ màng thì chợt nhận ra...bài này rất quen, mình đã nghe rồi. (Nhưng mỗi lần nghe là một lần khácn hau). Có khi nghe có lời, có khi lại nghe không lời. Mà không lời thì chủ yếu là sac.....túm lại là abc. Hôm nay em không có hứng kể chuyện
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 19/09/2006
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trước đây, tôi đã nghe người ta kể chuyện về nó nhiều, nhưng không để tâm lắm? Cho đến một ngày, tôi đã gặp nó.. Nhìn thấy nó, tôi bồi hôi xao xuyến, tự dưng trong long cuộn lên từng cơn song nhỏ?Trong tôi xuất hiện một cảm giác mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có? Thế rồi cùng với thời gian, tôi đã đắm say nó lúc nào không biết. Từ đó, lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó. Không gặp nó ngày nào, tôi cảm thấy tay chân bải hoải, cả người khó chịu, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung? Thiếu nó, tôi cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên.. Đi chơi mấy ngày xa nó, tôi cảm giác như phát điên, tôi nhớ nó vô cùng .. Tôi dùng mọi cách để tìm hiểu về nó, tôi muốn hiểu rõ nó, cảm nhận về nó, tôi muốn nó là một phần của tôi?
    Tôi đã YÊU nó mất rồi

    Đây là một bài viết của một người.... Em đố cả nhà " Nó là Ai?!"
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mọi người ai đưa ra được những câu trả lời độc đáo nhất, thú vị nhất, bất ngờ nhất sẽ có quà của em. Ví dụ như Arryo và Tù Trưởng ở tận xa lắc xa lơ thì quà một kiểu. Còn những người khác thì có cách khác.Thế nhớ.
    Các câu trả lời sẽ được hội đồng "nghệ thuật" bao gồm các phụ lão, bô lão, và trẻ em đều đồng ý cho đó là câu trả lời hay, thông minh, ấn tượng, mới lạ, độc đáo

    Có người nói làm em mới sực nhớ. Bác Tù Trưởng bên Thái Lan đang có đảo chính lớn. Chắc Tù Trường không tham gia chính trị đâu nhỉ? Thường thi những người như Tù trưởng thì ít quan tâm tới chính trị ( em nghĩ thế)
    Bình yên,
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 20/09/2006
  8. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    LOL e sai, a rất quan tâm yêu thích chính trị. nhân đây cũng là đơn nghỉ phép vài ngày hehe 2 hôm nay tdev toàn ở ngoài đường. tdev sẽ off 1 thời gian nữa theo dõi tình hình.
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He ! qua nay túi bụi quá !
    Tình hình vẫn thế chứ mọi người nhỉ ! Không biết lịch trên bác Minh thế nào, mấy giờ thì có mặt bác CGL ơi !!!
    @Tdev : hình như bên đó vẫn ổn hả bác ! Good luck !
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi cả nhà, tình hình là tối nay tớ không đi off được.
    Dự án về làng Thổ Hà mà tớ là tình nguyện viên đã đổi ngày triển lãm sang tối hôm nay( thứ 6, 22 tháng 9). Tớ không đi được nhưng nếu mọi người thích có thể chạy qua chỗ bọn tớ một tý, ngay gần thôi, ở 54 Hàng Gà, quán Quên, đón khách từ 7 rưỡi, 8h thì bắt đầu. Sau đó mọi người vẫn tiếp tục qua bên quán bác Minh nghe Jazz được mà. Tầm 9h bên ấy mới đánh cơ. Một công đôi ba việc, lại vẫn gặp được mọi người. Ai thấy thích thì qua chơi tý nhé, có cả màn mời rượu do tớ đảm nhận. Dự án sinh viên thôi, không phải pro, vui là chính ấy mà.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này