1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn thế bao giờ, đã hẹn rồi mà ko đi à. Dự án để hôm khác đi.
    Nếu đi thì mọi người liên hệ nhé.
    Được CuGoiLa sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 22/09/2006
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao bác nóng nảy thế Đã có kế hoạch rồi thì cứ đi. Nhỉ?
    Giống kiểu em ngồi nghe một album của Peter sau đó nghĩ mình đang dang tay ra quay vòng cũng những hạt mưa (Ặc ặc, oạch)...quay rất chậm nhưng sau đó mình được nâng lên nhẹ tênh. Định nói cái khác nhưng e rằng nói ra em xấu hổ quá nên thôi.
    Thế nhá, chúc mọi người off vui vẻ Bác Từ điển anh việt đi biểu tình đảo chính cũng vui ( hoặc mang hoa ra tặng cho lực lượng an ninh ở đó)
  3. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
  4. aaaaa

    aaaaa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    5.171
    Đã được thích:
    1.300
    Chán nhỉ :(
  5. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hey :) Ngày mai ai đi chạy Terry Fox không nào??? Hình như hôm trước nghe ai rủ phải không nhỉ?
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Úi, tớ thì việc bất ngờ chứ cũng không cố tình phá đám mọi người đâu. Rất xin lỗi.Hôm thứ 6 BB có ghé qua chỗ tớ làm triển lãm, hỏi ra thì cũng không có ai trả lời có gặp nhau hay không, đành hoãn chương trình tối hôm ấy lại.Cũng hơi khổ thân đồng chí ấy.
    Tớ sáng nay cũng lượn một vòng Hồ Thiền Quang cho có phong trào, cũng chẳng biết nhà mình có ai tham gia không mà hẹn trước. Vừa mới thấy có mấy bạn lên tiếng, nếu sang tuần rỗi thì mọi người gặp nhau một buổi cho vui. Mà nếu có tham gia được thì reply lại nhé, để còn hẹn giờ cho mọi người. Có va ở box này gặp được nhau cũng khó. Mấy lần hẹn hò cuối cùng có mỗi tớ với Blue Beach đến nhìn nhau, kể cũng hơi buồn.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buồn gì chị, có em cổ động tinh thần rùi hai cũng tốt mờ. Tự dưng mấy hôm nay trong này chiều nào cũng mưa, lúc nào cũng mưa....vừa lạnh vừa buồn buồn
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tình hình rất là tình hình. SG mấy bữa nay do ảnh hưởng của bão mưa suốt ngày. Em mới từ nhà hát Hoà Bình bay dzìa. Và lên đây thông báo.
    Thông báo tuyển người
    Nhóm hoạt động tình nguyện của chúng tôi thông báo tuyển người (cả nam lẫn nữ). Không cần trình độ, không cần học vấn, không cần ngoại hình chỉ cần nhiệt tình, số lượng càng nhiều càng ít để ******** nguyện viên cho chương trình Nụ cười đêm trăng sẽ được tổ chức tại công viên Văn Hoá Đầm Sen vào chiều, tối ngày 6/10/2006 dành cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật, các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    Số lượng có khoảng 450 em. Em là trưởng nhóm của hơn 60 em ( Thỏ ngọc) ặc ặc. Nhưng bây giờ số lượng tình nguyện viên ít quá nên cần tuyển thêm

    Ai có nhu cầu về tình yêu trẻ thơ thì liên hệ nhá
  9. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đêm với những nét đẹp riêng. Đã lâu lắm rồi em không viết trong jazz jone mà chỉ down nhạc của mọi người là chủ yếu. Không ai có hứng thú viết nhiều như em cả nhưng thỉnh thoảng đôi lúc em cũng thấy hay hay khi viết. Viết để nó qua khi cảm xúc tới, viết để giữ lại một chút cảm xúc cho riêng mình chẳng hạn.
    Bữa nay trăng đầu tháng là trăng lưỡi liềm. Non và trẻ. Sắp tới giáng sinh, Sài Gòn lạnh hơn khi miền bắc cũng vào cuối thu. Thỉnh thoảng còn có những cơn mưa phùn nhè nhẹ khiến người ta cảm giác se sắt lại lúc đi qua những đám đông và nhĩn mỗi người hối hả bước qua nhau nhưng quay lại chỉ có một mình mình mặc dù Sài Gòn đêm thứ 7 cuối tuần thật đông vui, nhộn nhịp, đâu đâu cũng chật kín người.
    Tối thứ bảy, lớp học ngoại ngữ thưa thớt vài người. Cũng dễ hiểu, cuối tuần mà! Chuông reo hết giờ, lê bước xuống cầu thang, mệt mõi.
    Nhìn trời đầy mây, thở dài ngao ngán: lại sắp mưa!
    Đèn đỏ, vài người làm liều chạy thẳng khi đèn vừa chuyển màu, chuyển động cùng những hạt mưa.
    9 giờ đêm, thành phố vẫn nhộn nhịp, tất bật và hối hả.
    Giữa ngã tư, lẫn vào dòng người ngược xuôi, một người phụ nữ, một cậu bé và một chiếc xe ba gác nặng nhọc di chuyển. Chẳng biết trên chiếc xe ọp ẹp ấy chứa những gì, chỉ thấy hai mẹ con (có lẽ thế) khá vất vả, dồn hết sức mới có thể đẩy nó lăn trên đường.
    Đèn chuyển xanh, tiếng còi xe inh ỏi, khó nghe!
    Giữa đám đông hai mẹ con ì ạch mãi vẫn chưa qua được bên kia đường, giờ lại kẹt vào một dòng người khác, giữa ngã tư chật chội. Chiếc xe khó tiến mà cũng không thể lùi, trở thành vật cản. Tiếng cằn nhằn, gắt gỏng?
    Mưa bay?
    Bình yên nghe một câu hát giữa lòng phố xá.

    (Tang Tdev, arryo, cugoila, gl, MrLibra, nokia, blue beach.. va moi nguoi trong jazz jone. )
    Được smiles_future sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 29/10/2006
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm. Bữa nay tớ muốn cả nhà vui vẻ tẹo cho cả tuần. Vì tớ đang chán như dán nên muốn kể chuyện cười.
    Hãy tưởng tượng, 30 trước là 30 năm sau này của chúng ta(Tức là thời điểm hiện tại).
    Vào một buổi sáng đẹp trời, có một cụ ông vừa đi lãnh lương hưu về (1 triệu 1 trăm ngàn. Nó không nhiều nhưng ở quê số tiền đó đủ sống dư dả). Cụ ông liền nói với cụ bà "Tôi đi lắp răng đây bà ạ". Thế là cụ ông lên đường! Cụ ông nghe nói ở đâu đó có lắp răng giả được nhiều người tín nhiệm mà chi phí không quá cao, lại gần nhà. Thế là cụ ông vào. Khoảng 3 tiếng sau cụ ông ra về với một hàm răng mới và một cái lưỡi mới được lắp thêm vào. Chả rõ cái hàm răng đó có đẹp không nhưng câu đầu tiên cụ ông nói với cụ bà khi về nhà là "Ôi, ã ắp ăng ồi ây à ày". (Ặc ặc, oạch).
    Cụ bà hoảng hồn kêu lên "Ôi dời ơi, ông làm sao thế này. Lắp răng rồi không nói được à?".
    Việc chưa dừng ở đó. Bữa ăn đầu tiên sau khi lắp răng. Cụ ông nhai ngon lành hơn với hàm răng mới vì không phải tấp tểnh như mọi bữa nữa...nhưng cái lưỡi giả cứ cứng đơ ra không chuyển động theo ý mình và thức ăn không thể theo ý mình xuống dạ dày được nên cụ ông lại phải tháo hàm răng đó ra và ...tấp tểnh ăn tiếp.
    Thế là hàm răng giả hơn 1 triệu từ đó được để bên ngoài vĩnh viễn. Lúc ăn cụ ông vẫn cứ tấp tểnh ăn. (Thật tội nghiệp) nhưng cụ bà thỉnh thoảng lại cứ châm chọc "Răng đâu rồi, sao không lấy ra để ăn". Cụ ông chỉ nín nặng, chả nói năng gì. Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng có người tới chơi mà vô tình nói tới chuyện ăn uống, cụ bà lại lôi hàm răng đó ra "triển lãm". Cụ ông biết thế cất tiệt nó đi.
    Do cụ ông không tìm hiểu kỹ trước khi muốn làm nên thành ra thế. Cụ bà thì cứ thích diễn chèo vì con cháu đi xa mờ. Việc đó làm cho con gái của hai cụ phải lên tiếng "Việc đã qua rồi, bà đừng nhắc nữa không tức nước vỡ bờ đâý.".
    Sau khi nghe xong câu chuyện này tớ bò ra cười gần chết mặc dù không được chứng kiến. Đó là ông bà ngoại của tớ (Tội lỗi quá khi kể chuyện ông bà trên đây) Nhưng ông bà tớ tốt lắm. Tết này tớ sẽ được gặp lại ông bà ở quê. Tớ về quê lúc nào cũng được cưng chiều làm nhiều khi tớ ngại. Ví dụ như việc tớ chả bao giờ bảo bà nấu nước gội đầu hay nước tắm cho nhưng ngày nào bà tớ cũng nấu mặc dù tớ đã bảo để tớ tự làm. Lúc các cậu tớ la tớ vì chơi bời nhiều quá thì được ông tớ bảo vệ (Thực ra cũng thấy tội lỗi lắm nhưng tớ vốn ham chơi nên thấy tội lỗi một tý lại hết). Ngày xưa khi còn nhỏ tớ hay nằm võng bên ngoài trời nghe ông tớ kể chuyện ngày xưa ông công tác ở Sơn La, kể chuyện những ông sao trên trời. Nhớ thế chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này