1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    dạo này ớn quá , suốt cả tháng rồi tdev toàn ngủ lúc 6 giờ sáng . trễ hơn 3 tiếng so với bình thường. THấy nguoi khô hẳn đi , môi cũng khô . .SỢ wá nhưng cha bao gio đi ngủ sớm đc , chẳng fải ko ngủ đc mà cứ mỗi khi muốn đi ngủ nhìn đồng hồ thì nó lại chỉ 6 giờ . hay đồng hồ chết nhỉ LOL.
    Sắo tới lại bận nữa :( . chẳng biết có thời gian post mấy album đã up ko. thôi thì cho anh em ngâm cứu những cái đã post trước vậy.
    Chúc mọi người tỉnh dậy .. ngon . [ zzzz ]
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm, bữa nay thành phố tuyệt lắm cơ cả nhà ạ. Thêm nữa là bữa nay em có nhìu thứ hơn...bác Tù Trưởng cứ như thế không sợ bạn gái mình xót xa sao? Người iu em mà thế là em xót xa lắm đấy Tự chăm sóc mình cũng là cách yêu những người mình yêu quý
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17-12 này nhà mình có ai đi đại hội III không nhỉ !
    Đến không có ai quen quen thấy cũng buồn
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừm, ngoài đó có chị Nokia, anh, cugoila, Mướp Đắng. Liên hệ với nhau để mà đi chứ . Em cũng thấy MĐ hỏi thăm về đại hội đấy, phải tíc cực để liên hệ thì mới gặp nhau trong biển người được
  5. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Còn cả bác Luchaunhi và hình như mấy thành viên ít xuất hiện nữa em ạh !
    Nhân dịp này mà gặp gỡ chắc cũng hay !
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    This time, I am available for every party. Gooooo....on.......
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, em mới từ lớp học buổi tối ra. Đạp xe lòng vòng quanh đường Tôn Đức Thắng ngắm sông Sài Gòn sau đó về bên cạch rạch Thị Nghè tự dưng nhớ tới bác Tù Trưởng già (Con đường bên khu miếu nổi sau chung cư bữa trước Tù Trưởng chở em về ấy). Bữa nay thuỷ triều lên nên nước sông SG lớn lắm. Những cái bảng quảng cáo điện thắp sáng in xuống sông làm sông rộng mênh mang và đẹp lắm. Quay về gần khu em sống ấy, nhâm nhi vừa đi vừa ăn kem rồi nhớ lúc nào đó sông ở quê mình cũng thế. Cũng thuỷ triều lên vào mùa lũ, nước sông cũng sắp sắp bờ rồi cũng có ánh điện hắt xuống sông. Rộng hơn, mênh mông hơn nhưng đôi khi cũng chẳng biết thế nào vì khu em sống là khu cao, Q1 nơi Tdev sống cũng cao không bao giờ bị ngập. Còn trong thành phố Q8 nơi Arryo sống và những khu như Thanh Đa, mấy phường ở Bình Thạnh nếu thuỷ triều lên như tối nay thì nước ngập sâu lắm! Rác rưởi nỗi lênh đênh, đen ngòm và...
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    That''s great ! See you soon !!!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi down album của arryo và bất chợt sắp giáng sinh. Có lẽ Arryo đã nhiều năm không được chứng kiến giáng sinh tại TP. Bữa nay cũng đã thấy thành phố "rục rịch" giáng sinh bởi vì HN đã vào đông.
    Những cây thông noel bằng nhựa có đèn quấn quanh đã có trên các đường phố. Nếu ở TP như Mrbria sẽ nhận thấy sự thay đổi đó. Các shop có nhiều áo quần màu đỏ hơn, thành phố cũng lạnh hơn một chút.
    Trịnh Công Sơn nói:?Hình như có 1 nơi mà ở đó có mái nhà, có bạn bè, có kỷ niệm bao nhiêu năm vẫn chỉ giản dị như vậy. ?Phạm Duy nhớ quê nhà theo cách khác:?Đó là ngôi nhà xưa, mái trường xưa, nơi hằng đêm: ?Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu?? Bao nhiêu là cách nhớ.
    Tận Colombia, Gabriel Marquez cũng nhớ, nhớ về mái nhà nhưng theo 1 cách hơi rùng rợn: ?Là ngôi nhà như 1 sợi xích đeo vào chân mà tôi mang đi lang thang trong những giấc mơ??.
    Nhiều lắm những nỗi nhớ về tuổi thơ, về quê nhà ^_^
    Đôi lúc đi xa SàI Gòn lại thấy nhớ cái ồn ào, nhớ nắng, nhớ gió...và muốn trở lại. Vậy chăng hình như đất Sài Gòn này mới cũng gắn bó với mình vậy?Cơ mà có gì để nhớ về nó? Một thành phố đang phát triển mạnh mẽ, những cao ốc mọc lên như nấm sau mưa, những con đường đẹp đẽ ở trung tâm?Không phải, nhớ về thành phố, đáng buồn cười lại là nỗi nhớ những ngày mưa dầm, những con đường tắm trong nước mưa?.Nhớ về nơi đây là nỗi nhớ về những ngày xưa một lần vào trong Thảo Cầm Viên nơi giờ đây chỉ là 1 khu vườn tạp nham chơi cả ngày?
    Nhớ những con phố đắm chìm trong mùi thuốc ở những khu phố người Tàu.
    Ấn tượng về thành phố là những buổi trưa nắng gắt rong ruổi qua nhiều con đường thấy được những cảnh mưu sinh của những con người lao động bình dân hay là cả của những con người ở dưới đáy xã hội?Nhưng vẫn thích những chiều rong ruổi trên đường Nguyễn Huệ để lang thang....
    Đôi khi thấy thật vô lý cho chính mình nhưng hình như chỉ ở những nơi đó mình mới tìm được nhịp thở dồn dập của cả đất Sài Gòn này.
    Nhớ về Sài Gòn là nhớ về những gánh hàng, những tờ vé số được bắt gặp ở bất cứ nơi nào trong thành phố này,
    Có thể mọi người bảo em là người hòai niệm, suy nghĩ nhiều đôi khi thành vớ vẩn, là người không bắt kịp thời đại vân vân và vân vân nhưng em thích thế. Một Sài Gòn ồn ào nhưng êm ả ^_^
    Có thể mọi người thích nhớ về nó theo 1 góc cạnh hiện đại và tươi trẻ hơn song với mình thì nỗi nhớ thật sự chỉ dành cho những vẻ đẹp, cho những con người bình dị, cho 1 Sài Gòn tấp nập mà bình yên
    Sài Gòn sắp lập đông.
  10. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa đá ghê quá. Cục to như hạt lạc thì nhiều vô kể. Tớ nhặt được 3 cục rất to[​IMG], kích thước đến 3cm. Dã man. Kiểu này mùa màng người dân ở HN đi toi rồi. Nhưng bực mình nhất là vụ cancel đá bóng chiều nay. Vớ vẩn thật, thiếu gì hôm để mưa mà lại mưa vào hôm nay.
    Ăn xong tắm một cái mát mẻ. Lướt vài trang web đỡ buồn. Chet Baker rõ ràng là một nhân vật cực kỳ quan trọng của lịch sử nhạc jazz. Càng nghe càng thấy đê mê...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này