1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chắc không được rùi anh ơi. Thứ 5 chị í đã bay ra vì có hẹn ở quê nhà (Khiếp quá, đi chơi mà còn lo có hẹn nữa)
    Trời ơi. Tù Trưởng và chị arryo về mà xem chị ý bảo :" Chị hơi thất vọng một tí, vì SG không lung linh như chị tưởng". Oạch! Chị ý đi bộ, đi dạo nha mà xuống khu Hai Bà Trưng phía dưới này, toàn người, toàn xe, toàn bụi. Em bảo chứ, đi dạo thì chỉ đi gần trung tâm khu gần nhà Tù Trưởng mới nên đi. Xuống đây thì chỉ thấy bụi thôi.
    -Ôi em ơi! Sáng nay chị tới hồ con rùa. Eo ơi, chị ngất!
    Trời ơi, SG chả có cái hồ nào. Tự dưng dây lên một cái cột xi măng rồi kêu là hồ còn rùa để cho người khác tò mò tìm tới rồi ngất (Em chưa bao giờ nói tới cái hồ con rùa đó nha)
    Hôm qua gặp chị ý rồi dẫn chị vô mấy shop mua đồ, xem đồ, cứ đi, cứ đi rồi cuối cùng chả mua được gì. Và em biết được rằng, chị Nokia nhà ta cũng điệu kinh khủng luôn. Thêm vấn đề có người bảo chứ: ''Chị Nokia tuyệt lắm đấy" - Em bảo chứ. Đúng rồi, chị ấy dễ thương nhưng chưa dễ thương bằng em (ặc ặc). Ha ha, lúc nào chị ấy ra HN em sẽ nói chị ấy up hình lên cho cả nhà cùng coi. Mai gặp lần nữa rồi tiễn chị ấy về.
    Thông tin và hình ảnh sẽ được update sau.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trời! Cái mạng lỗi, send một bài 2 lần
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 27/12/2006
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nokia nói cũng đúng thôi em , sài gòn ko có anh thì làm sao mà lung linh huyền ảo thơ mộng đc . mà lại còn đi dạo HBtrưng nữa thì ngắm tường thành xe buýt à. đi chơi là cần tránh quận Gò vấp, phú nhuận , tân bình bình thạnh , q8 , q.10, q.11 và quận 4 ra . nói chung q.1 là đủ hehe .
    tdev rất là xin lỗi nokia nhé, hồ con rùa ngồi trong quán cafe quuanh đấy mà ngắm cây và trời mưa và chẳng may quán mở nhạc nhẹ nhẹ or jazz là hơi bị hay đấy . tất nhiên là ko bì đc voi hồ lớn nhưng đất chật người đông mà.
    heheh nói đi thì cũng nói lại, sài gòn nói là để đi tham wan thì chán cũng fải thôi , nhìn đi ngó lại chẳng có gì . nhưng cái hay của HCM là cái ko khí tấp nập, nhiều hoạt động va ko nghỉ ngơi của nó , nhưng ko đến nỗi ngột ngạt bức bối . Nói chung là sống có nhiều thứ có thể làm và vui chơi.
    mấy chị em nhớ post hình cho mọi người chiêm ngưỡng nhé , dù hoạt động văn hóa tinh thần ko thấy nhắc đến nhỉ , toàn hoạt động của phụ nữ cả , có fải thêm cụ D vào cho tí máu jazz thì có fải hay hơn ko . thôi lần sau hén . :)
    welcome to HCM >
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    NOKIA chạy xô dữ thật. Lần này vào SG lần đầu mà gấp thế thì chưa cảm nhận được cái hay của SG rồi. Mình là dân HN gốc gốc và gốc :D nhưng phải nói thật, ở SG có rất nhiều cái mà càng ở lâu, càng mò mầm thì càng thấy nó hay. Lần này chưa được làm "nghe nhạc" guide cho NOKIA kể cũng hơi tiếc vì mình chắc một điều là ở HN không thể kiếm được chỗ nghe nhạc (công cộng) chất lượng như trong SG. Thôi lần sau vậy.
    Cái vụ hồ con Rùa không biết bao nhiêu người Bắc vào Nam thảng thốt kinh ngạc "Hồ con rùa đây sao" :)), biết sao được, tại mọi người kỳ vọng vào nó quá. :D. Điều mình thấy thiếu nhất ở SG đó là không thấy một cái hồ nào. Hồi ở HN, thích nhất là lang thang ở hồ Ngọc Khánh, cái trời HN mùa thu, xung quanh hồ toàn liễu rũ trông đến là lãng mạn, ngồi cafe ở đó tuyệt làm sao. Thôi không dám nhắc lại nữa kẻo lại thèm :D

  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đây! He he, em mới tiễn chị ấy ra sân bay cùng mới một người bạn của chị ấy (Em chỉ đến địa điểm thui chứ không ra sân bay cùng).
    1. Là, chị í chạy sô dữ dội quá, thời gian đâu mà ngồi cafe và ngắm SG trong một khoảng không yên tĩnh được. Hix! Chiều qua còn xuống Vũng Tàu, chiều nay mới về
    2. Là em phát hiện ra, chị Nokia và em có nhiều điểm giống nhau kinh khủng. Đó là cận, đó là thỉnh thoảng nhí nha nhí nhảnh như cá cảnh í (ha ha, giá mà lúc nào cũng được nhí nhảnh như thế). Hix! Người lớn dần dần làm em già đi rồi (huhu)
    3. Em nói với chị ấy là. Tết này ở lại SG để mời Tù Trưởng già ra bắc du lịch với em ( em thì về quê, còn Tù Trưởng thì ra bắc chơi).
    Thế thế, hình chị ấy về sẽ up, chắc chắn là có up vì chị ấy giữ máy chụp chứ em không chụp. Còn vấn đề nữa là viết có bằng đó chữ mà em đã ăn hết ...1,2,3...13 trái sấu (ômai) quà của chị ấy và đang nghe đĩa anh Blue tặng (Em cám ơn anh nha).
    Dù sao thì với em mỗi nơi có một nét đẹp riêng, hãy đến, ở lại và khám phá con người, văn hoá, ẩm thực ....Giống như hôm bữa chị ấy nói với em chứ: "Em ở đây lâu có thấy chán không?". Em bảo chứ, em cũng không rõ nữa nhưng nếu sống một nơi như HN chắc em sẽ rũ ra mà chết vì buồn mất. Tuy nhiên không vì thế mà em không muốn đến đó, ở đó. Khi đã sống thì sẽ tìm thấy nét đẹp riêng của nó mờ
    Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    (Chế Lan Viên),
    Nay chị ấy nói, giới thiệu với bạn của chị ấy vầy chứ :"Em í là một nhà tư tưởng kiệt xuất, không hẳn thế nhưng chúng ta muốn sống tốt để không trở thành những con người ích kỷ thì phải đọc những gì em í viết". Ặc, tự dưng em thấy xấu hổ. Nếu tát cả mọi người đều như những người em đã gặp ở đây, như trong jazz zone này thì em đâu bị chị ấy bảo "già quá", bởi em vẫn nhí nhảnh đấy chứ
    Chúc cả nhà vui vẻ nha. Hình thì để chị Nokia up sau. Tường thuật nữa thì để chị ấy ngày mai kể. Là vụ đi SG Sque ....nhưng em kô đưa tới vì hơi xa. Chậc. Chị ấy toàn mua sắm và ăn uống thôi (haha). Cho chị chết vì em kể xấu,
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mình bị mắng ác. Đặc biệt xin lỗi Huyền vì hôm hẹn em mà không ra được ( cái tin chị gửi cho em báo là em cứ về nhà trước vì chị không ra sớm được sau đó tìm lại thì hoá ra gửi nhầm cho người khác) Nói thật là chị không biết phải nói thế nào cả, hình như luôn có vấn đề trong liên lạc giữa chị em mình. Chị mong là em không giận chị quá nhé. Thực sự là xin lỗi rất nhiều.
    Có vẻ sau vụ đi này tớ làm rất nhiều người thất vọng, vì những comment của tớ về Sài Gòn. Nhưng đó chỉ là cảm nhận thôi mà, tớ đâu có nói xấu gì về Sài Gòn đâu chứ, chỉ vì khi mọi người kể thì tớ thấy nó thực sự lung linh lắm lắm mà đến khi vào đến nơi thì không như vậy. Tớ cũng bị mọi người trách nhiều vì sao đã vào mà không dành thêm thời gian đi khám phá để yêu Sài Gòn thêm. Bản thân tớ nghĩ nếu tranh thủ vào được thì cứ vào thôi vì Sài Gòn từng là mơ ước của tớ từ lâu rồi, nếu để thu xếp mọi thứ thật ổn rồi mới đi thì không biết đến bao giờ. Đến khi về nhà rồi tớ mới hơi cảm nhận được chút gì đó của Sài Gòn, cũng yêu lắm, nhưng phải có thêm thời gian thật.
    Tớ đã được đi nghe nhạc Sài Gòn ( quán đó có nhạc của Ngô Thuỵ Miên, Nguyễn Ánh...mà tớ thích mê). Tớ đã được nhấm nháp ngô chiên trên thềm nhà hát thành phố vào đêm trong lúc nhìn ngắm những toà nhà lấp lánh hơn trăm năm tuổi. Tớ đã được lượn lờ trên những con đường lung linh của quận 1, để thấy một Sài Gòn yên tĩnh và huyền ảo vào đêm, nhìn thấy toà thị chính và nhà bưu điện đẹp như trong một bức ảnh tận châu âu xa xôi, tha thẩn trong những khu phố quận 5 để thấy những khu nhà của người Hoa kéo dài theo từng con phố với những cái ban công sắt giống nhau đua ra đường. Tớ cũng được ngồi quán gần hồ con Rùa, cũng nghe jazz, cũng được có cái cảm giác tĩnh lặng trong một căn nhà cổ tuyệt đẹp với cái cửa sổ không có trấn song và những bậc thềm đá trải hoa.. Cảm ơn Sài Gòn nhé
    Cũng giống như lần đầu gỡ ai đó, nếu bạn không có cảm tình với họ thì chưa chắc sau này bạn không thể yêu được họ. Sài Gòn với tớ cũng vậy, nếu nó thật sự đáng yêu thì rồi cũng đến lúc tớ sẽ không ngần ngại mà nói rằng: ôi tớ sai rồi, Sài Gòn cũng tuyệt đó chứ
    Chúc mọi người một năm mới vui vẻ
    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 04/01/2007
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, tớ sai rùi. Vậy thì up lên mấy cái hình chị đứng chụp trên đường Lê Lợi cho mọi người cùng xem. Mấy cái quán cafe chị đã đi bộ nữa. Và hờ hờ, SG Shquees nữa.
    Em đang điên lên quá, tức chết đi được, tức ói máu ra mà chết ấy. Trời ơi, SG thì nóng nực, càng làm cho em điên lên thêm
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, mà chị kô bít đâu. Mới hum trước em đi lang thang tìm mua một cái túi xách. Lúc vô, xem. Một cái túi đẹp lắm, rất ưng í của em. Họ nói 80k nhưng em biết chắc sẽ giảm khi trả giá. Ôi, nhưng nó lại màu hồng mà em thì ghét màu hồng nhất trên đời. Lúc hỏi còn màu nào khác không, thì họ bảo có mỗi một chiếc màu í. Đến khi xem cái túi giống y như cái túi hôm trước chị mua ấy (ở quầy khác). Chị bảo mua 30k không trả giá. Hôm đó em đang cầm cây kem. Lúc em hỏi cái túi này bao nhiêu?
    Oạch! 130K làm em suýt nữa đánh rơi cả cây kem xuống đất vì giật mình. Thế, em hì hì cười bảo chứ: "Anh cứ làm như không bao giờ em đi mua đồ ấy". Thế xong em đi, chả nói gì . Vậy là họ gọi lại, hỏi thế em muốn trả bao nhiêu, cứ nói một lời xem nào?. Em bảo chứ: "Anh cứ nói đúng giá em sẽ lấy không cần trả. Nhưng chỉ nói một lần thôi". Họ nói 70k. Em bảo, anh nói kô đúng nên em kô mua nữa.
    Lại hôm nay đi mua túi xách nữa. Mấy cái đó cũng dễ thương lắm nhưng lại toàn màu hồng, xanh, vàng lợt...em bảo có màu nào sậm hơn một chút không? Họ cũng nói kô có. Em bảo với cô bạn em chứ :" Cái này chỉ dành cho mấy người như trong phim Hàn Quốc ấy. Lãng mạn kinh khủng và phải mặc đầm mới mang loại túi xách đó được. Thật tệ khi bạn em cũng gật gù đồng ý bảo, cái này kô hợp với cậu. Chả ai mặc quần này, áo này, giầy này đi xách cái túi đó cả
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôi đã đi, tôi đã đến, tôi đã yêu và tiếp tục sẽ yêu (blog của chị Nokia)
    Hờ, đời vẫn đẹp khi ta gọi tên nó mọi người nhẩy! Lâu lâu em hay tức điên lên lắm. Rất là bực mình khi suốt ngày mọi người cứ tưởng em còn bé lắm, nâng nư nâng trứng, hứng như hứng hoa. Với mọi người con gái khác nó là niềm hạnh phúc, còn với em nó là sự thiếu tôn trọng. Em là em chứ có phải là đồ vật đâu mà nâng mới hứng chứ. Lúc em thích bé thì họ cứ bắt lớn, phải suy nghĩ, phải này phải nọ. Khi em đã lớn thì họ cứ nghĩ em còn bé .........trời ơi, điên quá. Em cần phải đi tắm đã. Cả ngày nay đi hơn 150km bằng xe máy, về nhà lại bực bội nên giờ chưa tắm
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nếu đúng là chiếc màu hồng chị đeo ( trong blog có ảnh đó) thì em ra chợ bến thành, phía ngách bên hông ấy có một hàng duy nhất bán 30k không mặc cả.Thỉnh thoảng cũng phải đột phá tươi tắn chứ, ngày xưa chị chọn đồ màu cũng tối lắm nhưng giờ thì loè loẹt hết cỡ rồi. Cũng sẽ thấy mình khác đi đó nếu em đổi style ăn mặc và tóc tai chút đó. Thử đi nhá, hiệu quả không ngờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này