1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang down đây. Bác nào có kinh nghiệm nghe nhạc thời kì này chỉ giáo em với. Ra bar uống rượu mãi hết tiền mà vẫn down.
    Ặc
  2. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, lúc nào mà feeling so low thì đừng nghe nhạc, xem film đi, chọn film nào hài hài hoặc sến sến một tí ấy nhé
    Mấy hôm nay chỗ arryo trời lạnh cắt xương, lạnh gì mà lạnh thía không biết, thế là suốt ngày ru rú trong nhà, hết film rồi lại nhạc, trong khi to-do-list dài dằng dặc :(
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Down mãi rồi cũng Up. Đấy là theo kinh nghiệm của tớ.
    Mà tớ thì lạ cái lúc nào mà down thì phải xem hay nghe cái gì thật buồn, thật tâm trạng ( nẫu ra ấy chứ). Xong thì lại thấy up trở lại, chăng biết tại sao. Trước lúc xem or nghe thì tự sáng chế một ly cooktail hổ lốn nữa mà dùng kèm
    Thứ hai nữa là shopping một mình; đi mua sách hay đĩa, hoặc quần áo vớ vẩn, nhưng nhớ là phải biết kiềm chế không là lõm nặng lắm. Còn rượu thì vừa hại sức khoẻ vừa tốn xiền, những thứ kém lành mạnh đấy em chẳng chơi. Các bạn nếu buồn thì chỉ có chăm sóc sắc đẹp là thượng sách, đắp mặt nạ chẳng hạn, khà khà. Vừa sả xì trét vừa đẹp hơn, lợi cả đôi đường
    Nghe nhạc hả : thử tóc ngắn của Mỹ Linh nhé ( em thấy cd đấy giảm stress ổn phết, mặc dù nêu ra ở chỗ này hơi lạc lõng hị hị)
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    làm sao thế? Ngồi solo không vui là đúng rồi cứ nghĩ tới những thứ kỳ dị như tớ thì thấy vui ngay ý mà tại sao cái thứ nhạc gl nghe nó lại làm tớ buồn cười còn gl lại không thấy buồn cười nhỉ?!
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    hì hì có vẻ giống tớ quá nhỉ? Tớ không bao giờ tới đâu một mình trừ nhà sách đọc sách khi không vui. Tớ đi một mình và ở đó cả ngày, tớ có khả năng đứng liên tục, liên tục từ 8h sáng tới 12h trưa , ra ngoài mua nước uống, đồ ăn nhanh rồi lại đứng tiếp tới chiều tối, tối về mệt đừ ra rồi ngủ, sáng mai tới trường lại cười như mặt trời mọc vậy. Cũng có khi ngồi ư ử hát một mình nữa. Túm lại khi không thích ai ở bên cạnh là khi tớ không vui, nếu ở bên tớ phải tuyệt đối im lặng không được nói, lúc nào đó tớ thấy chịu không nổi nữa tự khắc tớ sẽ phát thanh trước phát thanh trước đương nhiên tớ sẽ phải cười và lại vui vẻ
    @GL: Không nên uống rượu vì như vậy rất không tốt.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    đầu óc không giống gì nên không hiểu là đúng rồi
  7. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu hết tiền lại càng down. Nên ngồi nghĩ xem invest time and money vào cái gì(ai) cho hiệu quả thì hơn, mr anh ạ!
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chị em box mình được quá !
    .
    .
    .
    Nỗi buồn à ! Mình sống không thể thiếu nó . . .
    ...rồi yêu,
    ...rồi ghét,
    ...rồi quên !
    .
    .
    .
    Buồn . . . thật !
    http://www.visualgui.com/motion/AoDaiTrangAOi.html
  9. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi xem nhạc jazz tại quán của bác Minh trên LVC mà không uống rượu uống beer đâu? Uống một tí má vừa hồng vừa xinh, đầu óc nó hơi mụ mị một tí thì mới thấy ngẫu hứng nó thấm vào trong người được. Thử nhìn lại tiểu sử mấy bác chơi Sax hoặc mấy cô chơi Vocal mà xem, họ còn là đệ tử của nàng tiên nâu ấy chứ. Nói thế không có nghĩa là tôi khuyên các bạn đến với nàng tiên nâu nhưng một tí beer có vẻ lại được việc đấy.
    Có một câu chuyện như thế này (nhân tiện lan man một tí về rượu và beer)
    " Đaf rất nhiê?u lâ?n tui muốn bo? rượu va? bia, nhưng tôi lại ca?m thấy xấu hô?. Môfi lâ?n nhi?n ly bia, tôi lại nghif vê? nhưfng ngươ?i công nhân cực khô? đaf la?m ra nó. Họ đê?u có vợ con pha?i chăm sóc, con cái họ đê?u có nhưfng giấc mơ pha?i thực hiện. Nếu tôi không uống, có thê? họ sef mất việc va? nhưfng giấc mơ cu?a con họ sef mafi tan biến.
    Tôi không thê? ích ky? chi? lo cho sức kho?e cu?a mi?nh. Tôi uống đê? biến giấc mơ cu?a rất nhiê?u ngươ?i tha?nh sự thật. Đư?ng vi? lợi ích cu?a mi?nh ma? la?m a?nh hươ?ng đến nhưfng ngươ?i khác các bạn nhé, na?o chúng hafy nâng ly va? 1, 2,3 dzô....
    Lời bàn:
    1. Cái gì cũng có mặt tốt và xấu của nó. Nếu bạn chỉ nhìn thấy mặt xấu của một vấn đề, bạn sẽ không thấy mặt tích cực của vấn đề đó. Ngược lại cái tốt chưa chắc đã là hoàn toàn tốt vì bạn không thấy nguy cơ tiềm ẩn trong nó. 2. Hãy cảm thông với những người "
    Các bạn thấy không, nhiều lúc tâm trạng một tí thì đừng có đi siêu thị mua sắm gì nhé. Ra ngoài và đi offline với member trong box này và tất nhiên cùng với Bezz (=Beer+Jazz)
  10. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mấy hôm nay box mình đông chị em tham gia hơn. Mà ai nói chuyện cũng yêu quá đi mất. Bài vở mới thấy viết tùm lum trên box cũng vui. Thế này bác tdev chắc hết than vãn là : "Hổ thẹn, chúng ta cần phải làm gì"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này