1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em định biến "góc tâm tình jazz" thành "góc thời trang jazz" đấy àh
    Hôm nay tự thưởng cho mình một khoảng thời gian để thư giãn với jazz . . . Thật sảng khoái
    Thật tiếc là vụ Nam tiến vừa rồi không tham gia cùng Nokia cho vui, he he, dạo này nhiều ràng buộc quá . Để vào xem cái Blog của madam Rùa ( úi, phạm húy ) thế nào cí .
    Ờ, mà nghe đồn đâu như tớ có cái thư phải không Nokia ơi
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tây nó đồn đúng đấy bạn Biển ơi. Hôm nào offline mùa đông tớ đưa cho nhá. Hôm nào đi được thì gọi tớ vì tớ gọi lần nào bạn cũng bận, thôi cho bạn chủ động nhá
  3. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào cho em biết ở đâu bán đĩa nhạc jazz không ạ,mà đĩa Tàu loại rẻ rẻ ấy chứ không phải đĩa xịn đâu,em đang là học sinh mà lấy tiền đâu ra mà mua loại đĩa 7,8 chục nghìn chứ.Em xin cảm ơn!
  4. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    KHông có loại 7, 8 chục đâu, chỉ có loại 7 ngàn và 3 chục ở Hàng Bông, chợ giời, Bảo Khánh và loại tầm 14-15 đến 30 $ ở một vài đại gia khác như Hàng Chuối, Thuỵ Khuê thôi.
  5. longpasa3

    longpasa3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hix , muốn nghe nhạc xịn thì dơn luôn ở đây cho nó lành , ra ngoài hàng bong mua cái loại đĩa 10k về mở lên hoá ra 48kbps, còn ở đây toàn người chơi sang , pót nhạc ko dưới 128kbps ~_~, down laaaaaaaaaaaaaau oi la` laaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuu.
    Kinh dị nhất là bữa em down mấy bài 320k với 490k , vè nghe có 5'' mà gần 10m , Máy em lỏm lắm chẳng dơn đc nhiều nên thích nhất down trang của arryo , có chế độ down từng bài 1. Thx arryo va` cac bac nhiều nha.
  6. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác,để hôm nào em ghé qua mấy chỗ đó mua mặc dù mình mù tịt về đườngg HN,dân ngoại thành mà ,vào sâu trong nội thành không cẩn thận là lạc như chơi,đã kinh nghiệm mấy lần như vậy rồi.Nhưng thôi tất cả vì niềm đam mê,dù có phải đạp xe lộn lên ngược lại vừa đi vừa hỏi đg thì cũng không sao,chiu vất vả một tí cũng đc
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể kêu gọi anh em trong box mình ọp ẹp được đấy ! Chắc sẽ giúp bạn được một số vấn đề cơ bản
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em định vô phím enter viết trong topic của em. Để sau này khi nào đó nhìn lại những gì còn trẻ cho nó dễ dàng. Nhưng cứ khi muốn viết về SG em lại chỉ muốn viết trong jazz zone. Vì ở đây có Tù Trưởng nè, có Arryo nè, có mọi người nữa nè, không phải một mình em nói với một mình em.
    Đêm qua em ngồi bên máy tính cả đêm, không ngủ một tí nào. Đến 4h sáng em tắt máy, thay một bộ đồ với áo thun đỏ, quần thể thao rồi xuống vác xe ra đường. Thật ra chưa bao giờ em ra đường sớm thế (4h) cho việc đi lang thang của mình cả. Nhưng khi đi rồi mới thấy, có nhiều điều buổi sáng thật thú vị.
    Trước tiên ngay trong con hẻm từ nơi em sống ra gặp một ông già đang lệ khệ bê 2 cái bếp dầu, có lẽ để chuẩn bị cho bà lão nấu đồ ăn buổi sáng ớ đó. Đi ra một chút nữa gặp một con chó Nhật. Lông dài lù xù, đuôi cũng dài lù xù xinh ơi là xinh, ôi và nó đang...tè
    Ra con đường mà mấy lần Tù Trưởng đưa em về rồi dừng lại ở chỗ đó ấy. Đã bắt gặp mấy người đang chất cây đá từ xa đá xuống, mở cửa cũng để chuẩn bị làm đồ điểm tâm. Ra tới đường Phan Xích Long thấy một bà béo ơi là béo đang đi tập thể dục. Trùi ui, bà í đi cứ lặc là lặc lè như gấu í. Lúc em nhìn thấy bà í em phì lên cười và liên tưởng đến cụm từ. Đi cứ ặt à ặt ưỡng, trông moden ơi là moden. Xuống một chút nữa thấy một người đàn ông phía trước một ngôi nhà rất lớn cởi trần đang ngủ trên một chiếc ghế bành, chân đặt lên cái xe đạp. Em chỉ đi qua, thành phố và người đàn ông đó vẫn còn đang ngủ mà.
    Ra Đinh Tiên Hoàng, mọi thứ có vẻ ồn ào hơn, nhiều người và nhiều xe hơn. Lên đến gần Cầu Bông, em lại thấy một người đang mắc võng giữa hai cây cột điện để ngủ. À! Thì ra hôm nay, đã sống ở TP này 4 năm chẵn mà em mới biết, có rất nhiều người ngủ qua đêm ngoài đường. Những người xe ôm, nhiều lắm, lúc đi qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng, Trần Quang Khải để lên Võ Thị Sáu. Lúc lên Võ Thị Sáu mới biết, giờ ấy xe container và xe tải nặng vẫn còn được lưu thông trong thành phố.
    Vòng lên Mạc Đĩnh Chi qua một khúc công viên Lê Văn Tám (Cái công viên mà chị Nokia với em ngồi ăn gỏi khô bò và bò bía ấy. Hừm chị không thèm up hình lên cho mọi người cùng xem hả?). Lên ngã ba giữa Mạc Đĩnh Chi với Điện Biên phủ ngay trước cổng trung tâm truyền thông quốc gia khu vực 2 àh (em không nhớ rõ). Thấy một ông lão với một người khác đang ngồi ăn đậu hũ của một cô bán hàng buổi sáng (Sao ăn sớm thế nhỉ?).
    Ôi, lên Mạc Đĩnh Chi mới thấy, gần như chỉ có ta với đường bởi có rất ít người, chỉ có ai đó mở quán ăn sáng thì mớ bắt đầu chuẩn bị.
    Đến Nguyễn Thị Minh Khai. Lúc đi qua ngã tư Hai Bà Trưng và NTMK thì có hai người đi xe máy ngoái lại nhìn em, chắc họ thấy hơi kỳ cục khi có một con bé đạp xe vào giờ đó ngoài đường. Đi qua một quán cafe ngay bên cạnh Việt Top đối diện gần nhà văn hoá thanh niên ấy. Có hai người rất trẻ tuổi đang ngồi trên một chiếc SH. Người con trai thì cúi xuống để đỡ người con gái với bộ đồ tương đối mát mẻ, tóc vàng nâu để xem. Có lẽ cô ta còn đang say cho bữa tiệc của đêm, hai kẻ đó vẫn chưa về nhà để ngủ. Vẫn thật nhiều những người xe ôm ngủ trên những chiếc xe máy ở các ngã tư như Pastuer, Phạm Ngọc Thạch.
    Em lên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua Dinh Độc Lập thì mới thấy, công viên 30/4 vẫn hàng hà sa số đèn còn sáng, vẫn còn im lìm, chưa có gì tỉnh. Lên Lê Thánh Tôn rồi vòng qua New World thấy một đàn taxi trắng tinh đang chờ bơm xăng. Khách sạn thật im lìm, vắng vẻ, khắc hẳn cái hào hoa sang trọng, lộng lẫy vào buổi tối. Đi qua công viên 23/9 em mới thấy, một cô gái rất trẻ đang ngồi bên ghế đá. Cô ấy ngồi làm gì nhỉ? Phải chăng đêm qua cô ấy không có ai đưa đi? Trời ơi! Những người con gái.
    Lúc qua chợ Bến Thành, đến bệnh viện Đa Khoa SG thì bắt gặp một tốp thanh niên nam nữ toàn bộ chạy xe Atila, SH, @ đang í ới nói chuyện gì đó rất rôm rả mà em nghe được một câu: "Rồi nó đền thôi, có gì chứ". Lẽ nào sau cuộc chơi đêm, có ai đó đã vào bệnh viện?
    Xuống Lê Lợi rồi qua Nguyễn Huệ, một phòng chép tranh bên cạnh thương xá Tax đã mở cửa, mấy anh bảo vệ ngồi gật gù ngủ bên đường. Lúc đi xuống một chút nữa em mới nhận ra, hoa điệp trải vàng khắp phố, nhìn lên mới thấy. Trăng cuối tháng vẫn còn treo, thành phố vẫn chưa dậy.
    Lẽ ra quay lại về theo Pastuer nhưng thôi, ra Tôn Đức Thắng để xem thế nào. Ra đấy mới thấy, xe contairer và xe tảỉ nặng chạy đầy đường. Lúc qua đường tim em cứ thót lại, buổi tối đi thì có nhìu người em không thấy sợ, nay đi cứ thấy run run vì xe chạy tốc độ kinh khủng, lại có mỗi mình mình đạp xe trên đường.
    Thế rồi cũng đi qua, nói sao nhỉ? Bến Bạch Đằng và cả con đường đầy bụi bặm vì các dự án, từ lâu mà chẳng tới đâu. Ví dụ dự án cầu Thủ Thiêm. Bụi bặm và đào bới đường đầy lên. Khách sạn River side vì thế chắc cũng kém đẹp đi phần nào.
    Có một cái máy bán nước giải khát tự động, em mua một lon 7up với giá 5 đồng xu + 1 đồng xu. Về Đinh Tiên Hoàng trở lại, qua Cầu Bông thấy một ông già râu tóc bạc phơ ngồi ngửa cái nón lên. Ông này em thấy mấy lần rồi, lần nào đi qua em cũng bỏ vào nón ông ấy 1 đồng xu 1 ngàn.
    Về tới lại Phan Xích Long, vẫn còn rất ít người, em đạp xe rất chậm, vừa đi vừa đánh võng, lúc ấy bỗng đâu nhận ra đầu óc hơi choáng váng vì cả đêm chưa ngủ. Về nhà thấy hơi nóng, rửa mặt bật quạt rồi xem đồng hồ. 5h đúng (hix). Em nằm xuống mơ màng rồi ngủ đến 7h thì tỉnh dậy rồi đi tắm. Đứng xả nước lạnh mới nhận ra, trái tim em thật buồn. Những con ngươì ở những vùng đất em qua, đến, ở lại rồi yêu nó sao nghèo đến thế.
    ...Tự dưng em muốn khóc...
  9. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hiện em đang mặc bệnh trầm cảm mà căn bệnh này lại là bệnh về tâm lý nên nếu có thể ra ngoài tiếp xúc và giao lưu với mọi người thì em nghĩ có thể sẽ giúp ích đc rất nhiều cho căn bệnh này của em.Mặc dù vì mắc phải căn bệnh này nên em rất ngại giao tiếp nhất là với người lạ và khả năng giao tiếp của em cũng không đc tốt cho lắm nhưng thôi không sao cả,dù sao thì chúng ta cúng có chung niềm đam mê là nhạc jazz nên ít nhất khi gặp nhau cũng có chuyên để mà nói chứ không đến nỗi nhìn nhau cả buổi mà không nói câu nào.Nếu mọi người trong box muốn chúng ta có một buổi họp mặt ofline thì đăng kí ghi tên vào box,còn chi tiết cụ thể thì sau khi nhất trí xem mọi người có đi đc hay không sẽ tính sau.Nick của em là white_wind
    _16,mọi người nếu có gì thì liên hệ với em.Cảm ơn mọi người rất nhiều
  10. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trời!Sao không có ai hưởng úng lời kêu gọi của em vậy.Mà thực ra năm nay em đang học lớp 12,sắp thi đại học rồi nên cũng bận lắm chẳng biết có sắp xếp đc thời gian để đi cùng mọi người không nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này