1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @***imhoacuctrang: Em sắp thi hả, thế thì phải tăng cường nghe Jazz vào cho nó tăng độ phê để ôn thi. Hồi xưa anh thế đó, đảm bảo trong vòng 4 tháng từ không biết gì đến biết đủ để thi :D.
    Khoảng 1 tháng nữa, mình sẽ về Hà Nội, chắc ọp ẹp hoành tráng một bữa nhẻy. Không biết ở Hà Nội dạo này có thêm quán Jazz nào không, lúc trước thì mình hay lên Indochine chỗ bác Huy Tiến hơn là chỗ anh Minh. Nhưng nghe mấy chiến hữu ngoài đấy bảo tình hình làm ăn ế ẩm quá nên lên không còn nhạc nhọt gì. Chán thế đấy, làm nghệ thuật thuần tuý thì không thể làm kinh doanh được.
    Bà con xem có idea về chỗ tụ tập không. Đợt tết ai cũng bận những dành một bữa cho cái đam mê của mình chắc chẳng ai tiếc chứ . Box mình dân Hà Nội rất đông, làm quả cho đáng mặt Bắc Kỳ. Hehhe
  2. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    @***imhoacuctrang: nên có cả lúc thư giãn và những món ăn tinh thần để thi cho tốt em ạh. Còn có thời gian lên mạng thì tiếc gì "một thoáng Tây Hồ" hả em ! Good luck !
    @ Mrlibra : Bác Nhiệt tình quá làm em cũng máu . Em và Nokia sẵn sàng tham gia vụ ọp mùa đông này bác nhé. Thế là đã có 3 người rồi, còn thêm ai nữa nhỉ
    Em có cái idea thế này :
    - lần trước có bác nào bảo mời anh em đến nhà nghe thử cái Hi-end đấy, Nokia thì phụ trách hậu cần ( chắc đơn giản thôi) . Các anh em còn lại thì phụ việc khác ( CD,DVD...)
    ===> Ngồi ở nhà ai đó thì lúc đầu hơi ngại một chút, nhưng với âm nhạc, mọi người sẽ hiểu nhau hơn và sẽ có nhiều thời gian trao đổi với nhau hơn
    Hơn nữa, chả có cái quán nào (mà em biết) ở Hà Nội mà lại có bộ Hi-end cả ( em thì chưa được nghe pro như thế bao giờ). Mà ngồi ngoài quán khó chỉnh nhạc, khó trao đổi cởi mở .v.v.
    Anh em tham gia và cho ý kiến nhé !
    Thân !
  3. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Uh, nếu có chỗ nào Hi End anh em đến tụ tập thì còn gì bằng.
    Nghe nhạc khoái nhất là nghe với những ai cùng sở thích và đam mê với mình nói chuyện mới phê. Em tin rằng, mấy bác có chỗ nghe nhạc như thế chắc không tiếc mở cửa đê? anh em đến ngô?i đa?m đạo đâu.
    Hehe, box Jazz Ha? lội chưa gi? đaf có 3 ngươ?i rô?i a?, trong SG tụ đông nhất cufng mới có 3 ngươ?i (tất nhiên tính tư? thơ?i điê?m em va?o đây :D), co?n trước đấy thi? ho?i silver mới biết được.
    Thôi đến cơ quan cống hiến sự phá đám cu?a mi?nh cho Tô? Quốc cái na?o.
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    @: Mọi người,
    Tớ thì nhạc nhẽo không thông thạo được như mọi người nhưng cũng sẽ bon chen đi off hi-end một phen cho biết. Phần hậu cần thì đơn giản, tớ giải quyết ngon lành ( chỉ không hoành tráng thôi)
    Bao giờ Mr. L về Hà nội thì thống nhất ngày sau nhé.
    @ Bé Huyền: Dạo này sao rồi, thấy tình hình có vẻ căng hả? Cố gắng lên nhé và take it easy đi em ạ. Cuộc sống ngắn ngủi, và có nhiều điều tuyệt vời lắm. Cứ tận hưởng đã. Nói thế có vẻ ích kỷ nhưng bản thân mình thấy hạnh phúc thì nhìn cuộc đời cũng đẹp ngay ấy mà. Trăn trở ít thôi, em mới 20 tuổi, thích quá còn gì. Have fun
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi dời ơi, yên tâm đi chị. Vấn đề chỉ là vấn đề. Em chỉ dễ bị xúc động, dễ bị rơi vào trạng thái stress thôi chứ với em mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ ấy.
    Dần dần nó thành thói quen. Mình vẫn bước vì ngày mai vẫn đến mà. Quan trọng là để làm sao hôm nay phải khác ngày hôm qua. Nhở. Không khác nhưng vẫn khác, thế mới hay
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tdev đây tdev đây, nghe "ai" đó đồn tdev ham chơi nhưng tdev có thế đâu , sinh viên nghèo học hành làm lụng mãi mới có dịp lang thang balô ba lẹo 1 tí ấy mà .
    Tớ vừa mới về xong, nhìn cái internet vẫn chưa nhanh mà tức mình wá (nó cũng là lí do mà fải bỏ nhà đi lang thang)
    Anh em HN lại off thế mà tớ thì có lẽ lại ko tham dự đc . rồi còn dzụ cả cụ D ra ngoài đấy thì còn ai ở trong đây với lão đây :(
    Đề nghị mọi người lập topic off HN nhé . dạo này có nhiều bạn mới, PR cho tốt để tết này thêm vui , đơm hoa mừng đảng mừng xuân mừng Bác Hồ kính yêu nhé
  7. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới vào box nhạc jazz này nên cũng chưa quen nhiều người lắm,hị vọng sau buổi họp mặt trực tiếp này em sẽ quen đc nhiều anh chị hơn.Mọi người đã nhiệt tình như vậy thì em cũng xin cố sắp xếp chút thời gian rảnh để đi ọp ẹp cùng mọi người,âu cũng là việc có lợi vì vừa quen đc nhiều bạn hơn lại vừa đc mở rộng hiểu biết chứ nói thật ra em từ bé đã ít bạn rồi nên cũng hay cô đơn lắm.Chỉ mong tìm đc những người bạn có cùng sở thích và niềm đam mê để chuyện trò tâm sự.
    Về kế hoạch offline vì con trẻ tuổi chưa đủ kinh nghiêm để đứng ra chủ trì buổi họp mặt nên hi vọng anh chị nào đó hoạt động lâu năm trong diễn đàn này sẽ đứng ra giúp em.Em xin cảm ơn
  8. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @tdev: ai bảo bác không về SG, không tôi kéo cụ Tdev ra HN ọp ẹp cùng anh em luôn. Chứ nỡ lòng nào để "lão" một mình.
    @***imhoacuctrang: Máu lên em ơi, ở đời thích nhất là có bạn tri kỷ. Cổ nhân có nói: Tri kỷ khó kiếm, tri âm khó tìm. Giờ đây mình đang có cơ hội có những người bạn tri âm, còn gì bằng.
    @moinguoi: mọi người thời gian có sông sênh không ? không mình thử đề xuất xem họp kiẻu này có ổn không nhé.
    - Nghe nhạc mà thiếu chút "vị" trong người thì cũng hơi thiếu chút hương vị. Còn gì bằng khi buổi chiều nghe tiếng uối róc rách reo ở dưới "mông" (em dùng đúng từ đấy) , nhâm nhi thịt thú rừng, thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót, tiếng gà gáy. Tối đến ngập chìm trong tiếng Jazz (có cái vụ nghe nhạc ở đâu thì em chưa biết, các bác lên tiếng giúp em). Em dự kiến sẽ làm chuyến xuyên Việt và sẽ có mặt ở Hà Nội hôm 26 Tết. Từ đó thì bất cứ lúc nào cũng available, "lĩnh chỉ tạ ơn". Đấy, idea tạm tạm là thế, các bác nếu không có vấn đề thì em biết em book chỗ (vì là nhà bạn em, nên phải book kẻo nó không có nhà, thằng này nó lượn khiếp lắm)
  9. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đi off chắc cũng sẽ không đông người lắm đâu. Style của Box này là " tầu ngầm" mà. Không sao, vui là chính. Chị sẽ bàn với anh BB xem triển khai thế nào nhé. Sẽ tham khảo thời gian và đề xuất của Mr.L
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  10. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @MrLibra:anh ơi nếu mọi người định tổ chức một chuyến đi xuyên V thật thì có lẽ em phải xin nghỉ học để đi cùng mọi người thôi.Em năm nay đang học lớp 12 mà mọi người sắp thi đại học đến nơi rồi lấy đâu ra thời gian để mà đi xuyên V xuyên viếc cùng mọi người.Thôi nếu tổ chức ofline thì tìm địa điểm nào gần gần thôi mọi người ạ chứ đừng có đi đâu xa tội nghiệp em ko chạy theo đc.
    @8310:chị ơi nếu offline thì cố gắng xắp sếp thời gian vào khoảng gần tết ấy,tầm ấy chắc bọn em sẽ đc nghỉ học nên sẽ thoải mái về thời gian
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này