1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dạ! Kính thưa các bậc phụ lão cùng các anh chị em trong này .
    Trước tiên phải nói với Tù Trưởng, ra HN ngay đi. Trong đó chẳng có ai đâu. Ra đi để em dẫn về quê em chơi :)
    Thứ 2 thông báo cho cả nhà hay. Em đã ra miền bắc (Nam Định) được 4 ngày rồi, có lẽ 5 ngày. Em kô nhớ rõ nữa vì kô cần phải nhớ những thứ ấy khi đang vui
    Trời ơi, 4 năm rồi mới thấy mùa đông. Đêm nào em cũng run lên lập cập ôm bà thật chặt để ngủ (xấu hổ quá). Lạnh quá, cứ rời khỏi giường là em run như cầy sấy ấy mặc dù cũng áo len, áo khoác, áo này áo kia chứ có ít gì đâu.
    Sáng ngày ra dậy á. Cứ 1 2 3 chạy, 1 2 3 nhảy ...quanh sân. Ông em nhìn thấy buồn cười quá hỏi" Mày làm cái gì thế". - Ôi, ông ơi, lạnh quá, cần phải khởi động lên cho nó nóng tý. Con sắp chết rét rồi.
    Sáng đầu tiên chở bà đi chợ. Bà em không tin vào tay nghề cầm lái của em đòi xuống (đi xe đạp thôi). Bà em bảo chứ, ông chở chắc chắn cơ, không có lắc lư như thế này đâu (Thật tệ). Trưa ở nhà ăn cơm. Chiều đi thăm mấy ông mấy bà già cả và đi tới viếng một người họ hàng cũng là một người ông của một người bạn rất thân của em mới mất,
    Sáng hôm sau tiếp tục sự nghiệp. Đi thăm làng xóm, nhà ba mẹ bạn bè. Ha ha, tới nhà ai bọn nó cũng chưa về, ngồi nói chuyện với ba mẹ nó thì cứ bảo: "Cháu về quê mời mọi người đi đự dám cưới cháu. Vậy nên bác phải kêu .... A.N.Z về chơi với cháu đi. Nó không về là cháu đi trước tết đấy. chẳng gặp được đâu". Hí hí, mấy người đó lại gọi điện bảo: "H nó về này, chuẩn bị lấy chồng. Nó muốn ra HN chơi nhưng nó bảo không về nó không đi một mình". Túm lại là vui lắm.
    Sáng nay chở bà em lên chùa, ông em đi đánh tổ tôm. Ở nhà em đi lang thang thăm trường mầm non, thăm trường cấp 1, cấp 2, cấp 3.. rồi thăm mấy thầy cô giáo cũ dạy cấp 2, cấp 3. Rồi lại tiếp tục sự nghiệp lang thang trên các con đường ngày xưa... Sướng lắm cơ!
    Hì, giờ thì đang ở gần trường cấp 3 trong một tiệm internet công cộng. Định kô nói gì đâu nhưng thấy Tù Trưởng tự dưng vui lạ, muốn kể chuyện tí.
    Khi nào Tù Trưởng ra Hà Nội thì điện để em lên. Nhớ. Miền bắc tuyệt lắm cơ. Nhất là quê em, còn tuyệt hơn HN nhìu, chỉ tội cả co ma nào nghe jazz hay chả có chỗ nào nghe jazz cả
  2. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch ọp iếc đến đâu rồi mọi người ơi,làm em sốt ruột quá
  3. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hu hu mọi người đâu hết rồi sao chẳng thấy tăm hơi đâu cả.Nhất định tết này phải tổ chức ọp lai một lần.Cố gắng lên nhé mọi người!
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là có rồi bạn, bạn theo dõi topic này và tham gia ý kiến với mọi người nhé
    http://www8.ttvnol.com/forum/jazz/880229.ttvn
  5. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi em có vài cái đĩa nhạc jazz hai cái là vol 5 va vol em cung khong nho nua chi biet la no nam trong album 100 master jazz và 4 đĩa của Noral Jone,Diana Krall,Ray Charles,Benetti.Cùng thuộ một thể loại nhạc jazz nhưng nghe nó thì rất khác nhau,một cái thì sôi nổi hào hứng và nhiều chỗ xen lẫn những đoạn như nói còn một cái thì nghe tựa tựa nhạc pop nhưng mang tính ngẫu hứng và phá cách hơn.Em nghĩ cái album 100 master jazz là thuộc dòng jazz cổ điển còn mấy cái đĩa kia là thuộc dòng jazz pha pop nhưng nói chung thì nghe cả hai cái đều thấy hay cả.Bác nào tư vấn giúp em về vấn đề này với!
  6. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái tô píc tâm sự này lên đầu nhỉ
    Như vậy là ba ngày Tết đã trôi qua. Ta cùng vào đây chia sẻ xem ai ăn Tết như thế nào nhỉ.
    Hành trình ba ngày Tết của luchaunhi đây:
    . Giao thừa: Trước giờ GT, hai bố con bị đuổi ra khỏi nhà, để khi chuông báo giao thừa điểm xong thì quay về xông nhà năm mới. Sau đó là giải quyêt chai rượu này:
    [​IMG]
    Mùng một Tết: Buổi sáng thăm hỏi, chúc Tết các bậc tiền bối.
    Buổi chiều đem ku ra chơi vườn hoa Bắc Sơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùng hai Tết: Lên xe về quê ăn Tết:
    [​IMG]
    Mùng ba Tết: Lại lên xe quay ra Hà nội, mệt nên làm một giấc đến tận tối mới dậy.
    Mùng bốn (đã không còn là) Tết: Cafe Highland Cột cờ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế là hết Tết.
    Hẹn một năm sau nữa vậy.
    Được luchaunhi sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 20/02/2007
  7. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Xém tí nữa em gặp bác ở HL Cột Cờ, nhưng nhớ www.locphatnguyendu.com quá nên mò ra đó với cô bạn nhí nhảnh. :D
  8. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trông ảnh luchaunhi với cả cái cảnh hôm nay lớp em bọn nó tổ chức nhà trẻ cho đội F1 làm em mủi lòng quá. Lấy vợ thôi nhưng lấy ai và ai lấy nhỉ :))
  9. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    luchaunhi nhìn trẻ trung thế kia mà đã có cu con lớn từng ấy rồi à, arryo lại tưởng là 2 anh em cơ đấy
  10. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    He he ! thì cu bố năm 71 mà bác
    Trông cứ như 8x ý bác nhỉ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này