1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em mời anh vào, Sài Gòn tháng 3 nắng như đổ lửa xuống đường. Nhớ cái lạnh miền bắc quá. Hí hí, đấy, con người ta thường thế. Ở ngoài bắc thì muốn vô SG xem nắng, xem gió, người trong nam thì cứ gào lên. Nhớ Rét mùa xuân.
    Nhưng dù sao thì đôi khi cũng thấy lạ lùng. Em đang đọc các quy định khi tập làm một reporter cho một báo điện tử. Nghe ra cũng lắm điều khoản, điều mục kinh khủng. Nó làm em nhớ đến "Luật cho những người bán chả rong" của Azit Nexin. Ha ha, buồn cười thế chứ,
    Welcome jazz,
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ừ thế đã tháng ba rồi nhỉ,
    Mưa lại về đón gọi vào xuân
    Sao mình em cứ phải lựa lần,
    Qua mất phút nét son nàng hỡi!
    Mưa tháng ba nhớ nàng bên ấy
    Ngại ngỏ lời hay dạ phân vân,
    Nhà vẫn xa nhưng tiếng tim gần
    Hỏi rằng em kết thân em nhỉ!?
    Sài Gòn phố mưa
    ...nhớ đêm lần ấy,
    Cafe'' thính phòng chợt lại ghé qua
    Tiếng dương cầm trong thinh không trầm nhẹ...
    Người nhạc công già
    Lặng lẽ hồn riêng...
    Cafe'' giọt rơi như đã nhói đau
    Ai hiểu cho nỗi tâm tư của gã?
    Ngón tay hờn khi gõ phím quanh co
    Tìm ấm no ư bán nghề âm nhạc?
    Có lẽ vào tuổi thân chừ mỏi mệt,
    Chẳng để ý gì
    ...nốt nhạc trong đêm
    Âm thanh ơi ru tình câu hờ hững,
    Ta chợt đau lòng chẳng biết buồn chia.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sài Gòn vào xuân không mưa hạt nhẹ,
    Rơi xuống đời dạo mát tình xuân
    Nhớ câu chúc đầu năm nghe hoan hỉ
    Nghe dâng tràn từ rạng lúc bình minh
    Tiếng hát xưa vào xuân ta cùng chúc
    Lời chân tình tha thiết từ đáy tim,
    Ôi gái ngoan đôi mắt biếc tự tình
    Như mật ngọt tôi ngỡ mình mười tám
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    thấm tháp gì so với luật này hả e ? vô tư đi , còn sướng chán hehe
    http://huythuy.multiply.com/journal/item/2
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    à, em đọc hôm bữa ghé blog anh rồi ạ. Hì hì, nói thế nào nhỉ? Em sẽ là người đơn giản nhất thế giới với người em yêu. Để cho người ta ngồi mà đoán ra thứ mình thích thì mệt và mất thời gian lắm.
    1. Shopping mua sắm KO PHẢI là thể thao và chúng tôi sẽ ko bao giờ nghĩ như vậy !!
    May quá, em chỉ thích đi shopping một mình.
    1. Khóc lóc chính là thư nặc danh tống tiền ! việc này đâu đâu cũng cấm.
    Cũng may quá, em gần như không bao giờ khóc trước mặt người khác.
    Họp chính là 1 phần công việc, điều đó hiển nhiên. Nghiêm cấm dò la, chì chiết khi chúng tôi về trễ. Ngủ là 1 điều cần thiết
    OK luôn. Cứ ra đi họp thì em cũng đi khỏi nhà, anh đi họp không được hỏi, vậy về nhà không thấy em nấu cơm cũng đừng hỏi, hôm nay em làm gì?
    Lúc nào cũng đau đầu mà diễn ra đến cả năm trời thì chắc chắn là bệnh, vui lòng đi bác sĩ chứ ko than thở.
    Ờ ờ, hiển nhiên. Em sẽ đi bác sĩ nếu cứ đau triền miên như thế bởi hiếm lắm mới có 1 ngày em than thở,
    Những gì trao đổi, nói chuyện 6 tháng trở về trước đc xem là vô giá trị trong việc dẫn chứng khi cãi nhau. Xét về thực tế , mọi lời nói, nhận xét đều vô giá trị và hủy bỏ sau thời gian 7 ngày.
    Hí hí, may quá. Em là người không thích đụng đến những điều đã cũ mà luôn thích những điều sẽ mới.
    TẤT CẢ đàn ông chỉ biết có 16 màu, giống y như màu Windows chuẩn.
    Peach là trái cây ! ko fải màu. Hạt dẻ cũng vậy.
    Chúng tôi không thể nào biết hoa cà là màu gì.

    Đơn giản thôi, nếu không biết màu gì thì cứ đi mua hoa về để chưng trong nhà, lâu rồi sẽ biết
    ...
    Túm lại là khi đọc điều luật này, em thấy nó quá bình thường, chả có gì ghê gớm lắm. Vậy mà sao các ông anh cứ rối tung lên vì phụ nữ thế nhỉ?
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ đaf định nhưng cuối cu?ng quên béng mất ko ăn mư?ng post thứ 1000 hehe , thôi thi? ăn mư?ng post thứ 1012 :D [​IMG]
  7. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    đúng là thật xui xẻo, cái multiply của mình bị xoá mất tiêu, cái công up nhạc lên thì không tiếc mà tiếc nhất là mình dùng multiply như cái ổ cứng, chuyên trị lưu nhạc MP3 và dồng thời đi đâu đó mà không xách theo được nhạc nhẽo thì nghe ngay online hoặc ít ra download nghe đỡ. Đùng một cái mất sạch sành sanh, hơn 120 album nhạc chứ có ít ỏi gì, cho chừa cái tội tiếc tiền mua ổ cứng nên phần lớn cái nào MP3 up lên là xoá luôn trong máy tính. Đã thế gặp mod còn bảo, thôi thì bọn nó xoá còn đỡ hơn là mình tự xoá, nghe có phũ phàng không kia chứ. Đang viết mail càm ràm xem có khôi phục được không, nhưng kiểu này chắc không quá, nguyên một lũ contacts cũng bị xoá cùng một thời điểm, kiểu này chắc phản ứng dây chuyền rồi. Đành phải đăng ký nick mới, cũng tiếc luôn cái nick yêu quí nữa.
    càm ràm vậy thôi, để qua đợt sóng gió, lại sẽ tiếp tục up nhạc tiếp vậy.
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Chia buồn với bác arryo ! Nhưng tại sao nick của mấy anh em lại không hề hấn gì nhở !
    Kiểu này chắc em vẫn phải tìm cách mua thêm cái ổ cứng để mà lấy thêm nhạc thôi. Chứ mất nhạc tức tưởi thì đau lắm
    @ lão tdev : lão ăn mừng thế nào nhỉ, chả thấy mổ lợn giết gà gì cả ?!
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0


    ... Hic hic ! Chia buồn với bác arryo ! Nhưng tại sao nick của mấy anh em lại không hề hấn gì nhở ! [​IMG]
    hehhe cậu cứ vậy ko ! Người ta thường chỉ "bắt" kẻ "đầu sỏ" thôi, lính láp sau đó là tan đàn sẻ nghé ngay [​IMG] . Nghe mấy album tàu của lão D mà ko nghiệm nhớ ra thuyết của khổng minh gì cả [​IMG].thiện tai thiện tai , 120 albums x ~250mb (ape/cd) = 30Gb , bõ bèn gì nhỉ hehe , rồi sẽ thay het bằng lossless thôi [​IMG]
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bên Thái đang có tết. Nhưng người VN mình gọi là ngày lễ hội té nước. Chả thấy bác Tù Trưởng kể gì cho anh em nghe.
    Em bít là hôm bữa gặp một người bạn từ bên ấy về, nó ngồi kể chuyện một ngày ra đường phải về thay đồ tới 4 lần mà khốn khổ quá.
    SG nóng, nóng kinh khủng vào ban ngày,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này