1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chắc lão ý yêu cái bàn phím quá nên ... hic hic
  2. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nếu chỉ có mình phụ nữ không thôi thì cũng chẳng đến nỗi rối tung lên đến thế, mà vì bên cạnh những người phụ nữ đơn giản như Công chúa lại có những người đàn ông thích làm phức tạp hoá những cái mà Công chúa cho là đơn giản ấy.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hehe, nghe anh nói em chả hỉu gì.
    Để rôm rả. Hôm nay tiết lộ cho cả nhà nghe một câu chuyện về thiên tình sử giữa bác luchaunhi và phu nhân của bác ấy . Chuyện giờ mới kể
    Chuyện kể rằng, khoảng vài năm trước có người con trai rất đẹp, tài giỏi tên luchaunhi. Nhưng không may, anh bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm anh chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, anh rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có một chàng trai đẹp thì sẽ có một cô gái cực dễ thương.
    Cô gái dễ thương đó, sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh ngoại ô. Bác Luchaunhi nhà ta đã gặp và đem lòng iu mến nàng. Nhưng oái ăm thay, như tất cả chúng ta đã biết, bác luchaunhi không nói được, mỗi năm anh chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Bác ý suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: "Anh yêu em".
    Và bác í bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng bác ấy chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là lại nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Bác ấy... tiếp tục chờ đợi....
    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày bác luchaunhi quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng cô gái bác ấy yêu vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can từ phòng nhìn xuống vườn cây ăn trái bên dưới, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Bác Luchaunhi đến, gõ cửa. Nàng chạy ra mở cửa và bác ấy tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
    Cả nhà có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải.
    Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Cô gái dễ thương ấy, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cô từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
    Cũng thật may, bác Luchaunhi nhà ta từ từ rút chiếc mobile trong túi quần ra, đã được ghi âm lại giọng nói của bác ấy và trao cho nàng nghe lại.
    Thế, đến giờ nhà bác ấy sắp sửa có thêm một thành viên nữa để cho đủ bộ 4 người trong bàn ăn.
    1.Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
    2.Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
    3.Cơ hội trôi qua vì cơ hội cũng chỉ có một lần
    Nhưng điều thứ 2 ngày này hoàn toàn có thể. Nhờ công nghệ số.
    ẶC ẶC!
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ chả biet tết thái là gì hehe , mình là nguoi VN mà lị.
    nói chứ tdv đang lang thang , ko ở Thái
  5. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm tdev bệnh gần chết mà chả có em nào chăm lo cho cả, may sao hôm qua gặp và có các anh em truyền nội công cho. Tối về khí lực bên ngoài và độc xà bên trong có đánh nhau làm sốt dữ dội nhung đến sáng nay phần thắng đã thuộc về chính nghĩa.
    2 người anh em đó là lão Dê và đại huynh searchervn - 1 hảo hán giang hồ mà có lẽ tdev sẽ để lão D với sức khoẻ còn dồi dào giới thiệu cho hoành tráng.
    Dù a e chỉ gặp đc 1 buoi chiều nhưng 1 chầu lẩu Dê theo lời mồi của lão D và 1 buổi chiều nhạc pháp ở Hi-end nhâm nhi cafe va trà nói chuyện giang hồ (ngoài ra 2 huynh này đã cùng nhau đi giao lưu với các đại hiệp giang hồ khác từ sáng) thì kể ra các anh e đã có 1 buoi gặp mat rất tốt đẹp, chỉ tiếc là tdev công lực còn đang bế phế nên đã ko máu lửa lắm.
    Hy vọng 1 dịp kế anh em miền nam sẽ có thêm nhiều đại hiệp va nhung lan gặp mặt của anh em ta sẽ máu lửa hơn nữa.
    tiếp theo xin dành phần còn lại cho lão D
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tù trưởng đang ở TP.HCM à?
    Bữa nay thứ 7 trời mưa. Tự dưng thấy buồn buồn cho kỳ nghỉ, không có ai đi chơi cùng :(
    Thế là saigon cuối tháng 4 cũng có mưa,
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Và....thế là bác Cugoila đã từ bỏ anh em nhà ta để "sang ngang" theo vợ (hị hị) .Hôm bữa em gọi hỏi thăm bác í, tuần trước thì phải. Bác ý đã vinh quy bái tổ được 1 tuần.
    Bỏ hẳn anh em
  8. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    khiep CGL im ắng nhỉ . chac la quên anh em rồi :)
    tdev về duoc hon 2 tuần roi , nhung toàn lang thang hoặc nằm vật ở nhà vì bệnh . 30 fút nua tdev sẽ lại đi lang thang va chưa biet bao gio moi về. số phận nó khốn khổ, long đong suốt vậy á . lễ lộc nguoi quen bạn bè đi chơi het cả , o nha 1 mình , Tối hôm wa buồn wá ra hiend ngoi nghe nhac 1 mình , quán vắng hoe , lác đác vài gã con trai , anh em nói chuyện mới nói là chắc nằm trong 1 e-club nào đó nghe rất vũ trụ , thực ra là CLB ế ... LOL đời nó khổ thế đáy ,
    chúc mọi người lễ vui vẻ
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hix. Oạch! Hai ta cùng một mình. Hôm qua em cũng một mình, muốn đi chơi mà chả có ai mời. Oạch. Ngồi đọc sách tới 5h sáng rồi ngủ đến 12h30 mới dậy. Giặt đồ, lau nhà, nấu ăn rồi ăn sáng, trưa vừa mới xong.
    Tù trưởng suốt ngày than vãn nhẩy. Mai đi Củ Chi ******** nguyện viên với em hông hả? :D Đi thăm trẻ em mồ côi, thử một lần lạc vào thế giới của những tình nguyện viên trẻ tuổi ở VN xem.
    Thú vị lắm đấy :) Buổi chiều nếu còn thời gian thì đi thăm địa đạo
    Có gì liên lạc với em theo số 0986.325.069 nhé. Em vẫn dùng số ngày xưa ấy mà :)
    http://blog.360.yahoo.com/silver_palace2521986
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 29/04/2007
  10. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vất vả mãi, liên lạc mấy lần mới gặp được bác Dê, gặp bác ở Hội Loa của VNAV, nghe mấy cặp loa đồng trục 3 tấc do một tay DIY nổi tiếng của HCM là Sơn Loa phối ghép cùng các ampli đèn 300B, đèn 45 DIY, thật là thú vị, hàng trăm anh/em mộ đạo Audio tập trung trong 1 căn phòng bé tí xíu nhưcái lỗ mũi tầng 8 khách sạn Epoch. Thật là 1 tôn giáo lạ lùng, hàng trăm người, mà tuyệt nhiên không 1 tiếng ồn, nín thở nghe 1 ampli đèn 45, công suất 1.5W đánh cặp loa to đùng, bản nhạc blue với tiếng guitar siêu việt làm sững sờ mọi người.....
    Sang thăm bác Tù trưởng, nhìn bác thật bơ phờ, chắc là về VN, xa bộ sưu tập khổng lồ, nên ốm nặng, hehehe
    Lần đầu tiên gặp Tù Trưởng và bác Dê nên trao đổi về âm nhạc rất thú vị, tiếc là dạo này searcher làm việc tại Mekong, nên thỉnh thỏang mới về SG, hẹn lần sau gặp, sẽ off-line nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn anh/em box Jazz, searcher hứa sẽ chơi tặng các bác bản guitar Aturias thật hòanh tráng.
    Chúc anh/em box jazz vui vẻ, enjoy more Jazz!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này