1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chị Arryo đã lên thiên chức làm mẹ. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của một người phụ nữ. Em tin chắc thế :).
    He he. Dưng mừ, đọc lời chúc mừng của Tù Trưởng cứ thấy sao í nhỉ? Tại sao không chúc cháu nó đẹp trai khỏe mạnh như ba của nó mà lại như chú Tdev nhỉ? :D:D. Tuy nhiên, nếu nói đến Jazz và Classical thì phải chúc cháu nó đam mê như các chú Tdev, searchvn, mr Dương ...
    Một lần nữa em chúc chị vui, hạnh phúc với thiên thần nhỏ của mình (điều đó là đương nhiên chị nhỉ?) :)
  2. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Các thím các mợ, các cô các chú chúc mừng suông thế à, nhất là cái lão tdev kia nữa, giống ông thì có bán nhà đi mua ổ cứng, giống chú Libra thôi là vừa đủ độ ngon lành cành đào. American Standard đấy ;))
    Còn 2 part nữa là có quà chúc mừng "Arryo con" , tạm gọi như thế nhỉ. Về sau có thêm "tdev con" hay "Libra con" hay "con" nào nữa thì giới thiệu cho bọn nó làm quen để kế tục sự nghiệp đạo nhạc của cha chú nó. Nói thế để đại ca Luchaunhi tính đi nhé, Luchaunhi con hiện đang giữ kỷ lục lớn nhất đấy.
    Mượn tạm lời lão TDEV: CHÚC ĐẠI CA MẸ TRÒN CON VUÔNG.
    Được MrLibra sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 24/07/2007
  3. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Àh, lão D ơi, kế họach 12/8 nghe ToYoTa xuyên việt ở SG vẫn như cũ nhe, lão ở Sg nhớ hỏi về ticket xem thế nào, có cần book hay mua gì kg nhe.
    Các bác ơi, nhân dịp 12/8 này, ta làm luôn quả off-chai cho hùng vĩ nhỉ, các bác vui lòng để tên để lão D còn tính chuyện book vé, chuyển bị rượu, mồi màng, chiến trường, music nữa...hehehe
    Searcher đăng ký 2 vé nhe lão D, hẹn gặp các bác "Tiến về Sài Gòn" thôi.
    Tù trưởng ơi, về "Hội Quân" đi thôi, các mợ HN ơi, Nam tiến chuyến nữa thôi...
    Được searchervn sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 25/07/2007
  4. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG] LẠI SẮP HẾT ĐĨA[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Lại hết đĩa ... [​IMG]sao mà nhanh thê ...[​IMG]làm thế nào đây ... [​IMG][​IMG] hay là thôi bịt tai ko nghe nữa nhỉ ?... [​IMG][​IMG]nhưng tiếp thì lấy gì làm tiền... [​IMG][​IMG]mà lại còn bao thứ để mua ... [​IMG][​IMG] ngta nói, bác này nói, bác kia cũng nói ...[​IMG][​IMG] nghe nhạc gọi là món ăn tinh thần ...[​IMG][​IMG] ấy vậy mà lúc nào cũng fải dính đến [​IMG][​IMG] !!! tiền tiền tiền !!! [​IMG][​IMG] thôi con cầu trời cầu fật ...[​IMG][​IMG] rủ lòng thương cho con khấm khá [​IMG][​IMG] để thỏa mãn dục vọng âm nhạc của con [​IMG][​IMG] sẵn đã cầu ...[​IMG][​IMG] con cầu cho con cưới đc vợ hiền, ngoan, thảo, [​IMG][​IMG] nuôi con tốt, chiều chồng hư [​IMG]
    Được tdev sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 31/07/2007
  5. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Lão này dạo này uống lộn thuốc gì mà làm thơ.... chuối thế. Sặc mùi trần tục, chả có tí bay bổng lãng mạn kiểu Jazz tí nào.
    Nói thế thôi, chứ tôi cũng đang cầu như lão đây. Bác Hồ chả công bằng, anh em có loa, có am sờ li hết rồi mà tôi thì vẫn sài loa máy tính. Thương thay, tội nghiệp thay, tội lỗi thay.
    Mà tình hình cái ổ mới của tôi cũng lại hết rồi. Bác ơi, các đời Tổng thống Mỹ ơi, đến thăm em hộ em cái. Ngóng các bác dài hết cả cổ.
  6. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Arryo !!!
    Chúc thằng cu hay ăn chóng nhớn, sau này chăm ngoan học giỏi : giỏi hơn mẹ , đẹp trai hơn chú Tdev , yêu đời hơn chú Libra , "thâm hậu" hơn chú Serch , hóm hỉnh hơn chú Cugoila , đàn hay hơn chú GL , đi du lịch nhiều hơn cô Nokia , chăm chỉ hơn cô Silver , cười tươi hơn chú Lục , có vợ xinh hơn cô Hamy , yêu hơn cô HuyenLinh , tai vểnh hơn chú TV ( nếu mẹ cháu thích ) ... và nhiều bạn tốt hơn chú BB, cháu nhé !!!
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chị Ha_my vừa gọi điện tối nay đi nghe nhạc. ... Nhưng đến giờ này vẫn lưỡng lự vì mệt. Hì, do đêm qua em uống chút nên lâng tâng khâng đến giờ. Lâu lâu thích say dzậy chớ chả có vẫn đề gì cả. Uống một mình cũng có cái hay của nó mà :D:D.
    Thật sự là ngày chủ nhật hôm nay, em rất mệt. Tận 3h hình như vẫn còn uống, uống rồi gọi điện chọc phá ai đó. Lúc hỏi, mấy giờ rồi thì người ta bảo 4h rồi. Lúc ấy mới đi ngủ, đến hơn 7h sáng đã tỉnh ...và từ sáng đến giờ, chưa ăn gì khác ngoài 1 muỗng phở, lúc sáng đi ăn nhưng nó dở quá, ăn không nổi. Nước cũng không muốn uống mặc dù khát, sữa cũng không muốn uống. Túm lại là, giờ em chả muốn gì hết cả. Dzậy nên tối không đi được thì ..hì...mọi người cũng thông cảm. Khi anh blue vào, gặp nhau nhất định em sẽ đi ạ.
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Đây là hình em đi Đà Lạt vừa rồi. :). Ở đó mưa quá. Một mình ở Đà Lạt vào mùa mưa, lạnh cũng thú vị. Hì.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cảnh đứng trên dinh Bảo Đại nhìn xuống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa Phong Lan. Hì, em đã chụp không biết bao nhiêu hình về hoa này. Nhiều lắm. Nhưng ngồi rezise lại để up thì em ngại. :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ cáp treo nhìn ra :). Đà Lạt có một màu xanh của buồn
    [​IMG]
    Hồ Xuân Hương mùa mưa bão :).
    [​IMG]
    Khi trời mưa, và ... ra phố, một mình
    [​IMG]
    Trời sẩm tối, ngoài phố một mình. .. Người bán hàng rong ngược chiều,
    [​IMG]
    Những ngôi nhà đầy hoa trên ban công...và nơi nào cũng có những ngôi nhà như thế,
    [​IMG]
    Café một mình, ngắm mưa rơi.
    [​IMG]
    Những lối đi đầy hoa trên hàng rào. Và dường như, đường nào, lối nào cũng có thế
    [​IMG]
    Một góc Thiền viện Trúc Lâm, lặng lẽ trong mưa.
    [​IMG]
    Từ bưu điện nhìn ra Novotel hotel :), trời cũng đang mưa
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 12/08/2007
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    e làm a nhớ ĐL wá ... bao nhieu buồn vui
  10. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hehehe, tình hình là vừa rồi 12/8, searcher có về SG cùng với lão D và em Hale xem Hòa nhạc xuyên Việt của ToYoTa, chương trình do giàn nhạc giao hưởng Vn (VNSO) với sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna, cùng tham gia có Nữ Violin Soloist Okumura. Toyota bán vé gây quỹ từ thiện, tăng cho trường Nguyễn Đình Chiểu HCM nên số người đi nghe khá đông.
    Chương trình giới thiệu các tác phẩm của Meldensson gồm:
    1. Wedding March (trích trong Opera Giấc Mộng Đêm Hè)
    2. Concerto cho Violin và giàn nhạc Mi thứ op 64
    3. Symphony số 6
    Trong đó Okumura (ghi chú: rất trẻ, rất xinh, rất duyên dáng ) trình tấu bản Concerto, phong cách biểu diễn nhẹ nhàng, nhưng từ chương 2, có vẻ nhập tâm, "sung" hơn nên chơi rất khí thế...Giai điệu dịu dàng vô cùng các bác ơi. Em hale cứ tiếc rẻ vì ngắn quá, chưa "đã"
    [​IMG]
    Còn Symphony số 6 thì chỉ do VNSO trình diễn, nói chung là gọn gàng, xin phép không bình luận thêm, hehehe
    Lẽ ra sau khi nghe xong có thêm mục Cafe Hi-End ở chỗ đại ca Phong Thanh Dương (217 Nguyen V Thủ), hehehe, nhưng searcher hơi có việc riêng, nên "ấn nút biến"
    Giờ nãy lão D đang lang thang Hanoi, không biết op-ep sao rồi?
    Được searchervn sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này