1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe ra trong box này lẻ tẻ quá. Chậc, phải đoàn kết vào chứ. Hà Nội mà gần xịch, đâu như tớ xa lắc xa lơ đâu với lại tớ cũng không phải là fan của jazz, chỉ nghe theo cảm hứng.Nhưng classic thì đúng là fan thật .Bạn gì ý nhỉ? NOKIA 3520 gì gì đó...tớ quên không ngó cái tên không nhanh lên mất cơ hội gặp gấu gl đấy vài bữa nữa hết down lúc đó thì lại lấy cớ bận.
  2. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Box này vẫn xôm lắm đấy. Chỉ tại mấy hôm nay TTVNOL xập xệ quá vào mãi không được. Không có NOKIA 3520 thì có NOKIA 8864 rồi. Ấy đừng có rũ áo ra đi sớm nhé, rủ thêm bạn vào box này cho vui đi. Còn việc fan của jazz hay không thì không do box quyết được. Nhưng mà trở thành fan của jazz sẽ chẳng mấy nữa đâu. Ra HN chơi một chuyến đi, tớ đưa ấy đi lên Lương Văn Can uống beer bác Minh
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì ơi, tớ là 8310 nhé, không cần phải lên đời cho tớ đâu.
    @ Bạn GL ơi, thứ bẩy hả, tớ free đấy, hẹn hò thế nào nào. Cậu còn down không hả? Không tớ lại mất cơ hội
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hừm...nay ở đây đang nắng, chiều qua tớ tới nhà sách đọc chán rồi về, cũng thấy hay hay. Tớ thích đi nhà sách tô tượng
    Bữa nay để xôm tụ tớ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Chuyện thật 100% về nụ hôn đầu tiên của tớ, chậc! Nếu thằng nào mai mốt hỏi tớ có nụ hôn đầu chưa thì tớ cũng nói thế này.
    Số là tớ sinh ra và lớn lên ngoài bắc nhưng theo tiếng gọi của tương lai tớ xa quê đi học. Thế rồi gia đình tớ cũng chuyển vào Gia Lai chứ không ở ngoài đó nữa. Tết rồi tớ lên đó ăn tết chứ không ra bắc ăn tết với bạn bè như năm ngoái
    Lần gần nhất về nhà là vào tháng 7 hay 8 gì đó, tớ về một tuần hoặc 5 ngày. Tớ không thích ở nhà lâu, thấy mọi thứ vẫn bình thường, chưa có gì xảy ra cả.
    Vậy mà vừa rồi tớ về nhà thấy xuất hiện thêm 1 thành viên mới, con quạ đen. Hừm, nhắc tới nó tớ thêm bực mình. Nó không phải quạ đen mà quạ đen là do tớ đặt cho nó chính xác nó là con sáo đen biết nói. Chẳng biết thằng em của tớ nó dạy dỗ nó thế nào mà lúc tớ vào nhà thì nó hét " chào khách , chào khách"...oé, con này hay thật đấy, tớ khoái nó vì trước đó ở TP.HCM 1 tên bạn tớ nó có con vẹt. Hừm. Nó nghiền nhạc Trịnh Công Sơn mà nó nuôi vẹt, con vẹt đó không biết nói , thỉnh thoảng tớ tới chơi tớ dạy nó nói thì nó phản đối bảo " L sẽ vặt trụi lông nó nếu nó biết nói như H". Bỏ qua cái con vẹt đó, nói tới con quạ đen nhà tớ ý.
    Tớ khoái nó vì nó biết nói và nó chào tớ khi tớ về nhà, tưng hửng chưa lâu thì ... một sáng tớ dậy, tớ ghé sát mắt vào cái ***g nhìn nó, nó hét lên " H, bà già khó tính".." H "là cái tên tớ ý...hừm, thì ra thằng em tớ nó đã dạy nó thế đấy. ..tớ tức gần ói máu ra ngoài nhìn nó....nó nhe răng ra cười, cũng may là con quạ đen đó nói không nhiều nếu không tớ có nhiều khả năng sẽ vặt trụi lông ở đầu nó
    Nhưng ngay từ đầu tớ đã baỏ tớ khoái con quạ đen đó mà, nó biết nói, tớ sẽ dạy nó nói tiếng anh chứ không thèm nói tiếng việt. Tớ bắt đầu dạy bằng câu đơn giản nhất thế giới " Hello" ...con này hình như não của nó hơi có vấn đề về các nếp nhăn thì phải...dạy mãi mà nó không nói được mỗi từ Hê lô!...nó lại còn khoái ăn thịt nữa chứ mỗi khi dụ dỗ nó là tớ phải lấy thịt cho nó ăn....
    Có vẻ hơi lâu nhỉ? Chưa tới cái chuyện hồi nãy tớ nói " Nụ hôn đầu tiên của tớ" ....trưa đó khi ăn xong .Nhiệm vụ của tớ là rửa chén, tớ thu, trong đĩa đồ ăn còn một ít thịt, biết con quạ đen đó thích ăn thịt, tớ chưa rửa chén ngay mà đi dụ dỗ nó. Tớ không lấy đũa đưa vào cái mỏ nó như mọi khi mà tự dưng tớ lại đưa miếng thịt cắn vào răng của mình rồi tới cái ***g chim...đưa lại gần một chút nữa, tự dưng sao tớ trông con quạ đen gần quá, tớ nhắm tịt mắt lại chờ nó sẽ mổ cái miếng thịt tớ đang cắn ở răng...nhưng thật tệ! Con ôn vật đó nó không mổ miếng thịt, nó mổ mỏ tớ chính xác là nó mổ trúng vào môi tớ. Hừm, tớ đau mở mắt ra thì nó chưng hửng nhìn tớ rất đáng ghét. Tớ bực mình tưởng sẽ vặt trụi ngay lông đuôi của con ôn vật ngay lúc đó vì nó dám tự tiện .... " Hôn tớ" khi chưa được phép của tớ. ..May là lúc đó tớ đập vào cái ***g thì nó sợ quá, bay loạn xạ lên rụng mất 2 cái lông cánh hay đuôi gì đó tớ mới không vặt lông nó... vì dù sao thì đấy là hành động crazy nhất tớ phải rút kinh nghiệm. Hic, đến khi tớ đi rồi thì nó vẫn chưa thể nói được " Hello"...mà nó cũng ra ngoài bắc rồi, ba mẹ tớ làm quà tặng ông ngoại tớ. Chậc!...nụ hôn đầu đời đấy
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi Rugby về cũng thấy đỡ đỡ down hơn thì phải. Ko biết thứ 7 có tiếp chiêu được bạn N8310 hay ko nữa. Mai là thứ 6 rồi đấy. Chẹp
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi......... ôi, ..cậu không phải miễn cưỡng đâu, nếu cậu thích thì đi cho vui, còn không thì cũng được mà. Mình thoải mái là chính. Với lại tớ cũng chẳng uống được, một ly cootail cũng đỏ mặt mất mấy hôm
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Để box thêm rôm rả và đoàn kết. Tớ đề nghị bạn gấu gl đi off với bạn 8320 ăn chơi không sợ muỗi đốt mà . Mai gặp nhớ phải mang theo bó hoa tặng bán ý nhá mà hoa phải to và phải đẹp....quên sầu. Nhìn thấy là vui rồi, hết down!
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 có ai rảnh nữa đi chung cho vui nhỉ. Nếu ko kịp thì chủ nhật cũng được chứ đi ít người chán lắm, mà lại dễ bị hành hung
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tdev cũng thế, những lúc buồn thì càng nghe nhạc buồn , càng buồn càng tốt, tìm đc bài cùng nỗi buồn với mình thì càng hay , nghe xong thấy thư giãn hẳn . rồi giết hời gian bằng internet bằng sách , ngày qua ngày rồi mọi chuyện cũng xuôi đi , chẳng hơi đâu mà buồn nữa hehe
    1 mình nó quen mất rồi
  10. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    tdev ngóng tin ''chiến thắng'' của cả bác gl lẫn bạn 8310 hehe cả body and soul , .............. or chỉ một
    -----------
    dạo này tớ ít thời gian quá, bạn mới qua chuẩn bị học nên cũng phải dành thời gian cho bạn nhiều , cả công lẫn tư
    nhưng ngày nào cũng lên, ít nhất cũng vài phút thăm các bác tdev thấy vui lắm . giá gì có nhiều thơi gian thêm để trao đổi và tám với các bác , giá gì có thời gian và đk ở nhà để rủ bác gl với cgl đi uống bia (LOL tdev chỉ fá mồi thôi, ko uống) , và rủ chị em nhà mình đi uống nuớc nghe jazz .
    hôm qua vào nhà hàng ăn, fát hiện ra trong đấy có ban nhạc jazz ăn gần xong thì họ mới chơi, nghe đc mỗi The Girl from Ipanema thì fải đi , nước bọt vẫn còn ngập trong miệng mà chân thì fải bước đi , chán quá đi mất , lâu lắm rồi mới đc thấy live jazz . cảm thấy ngưỡng mội chị em box nhà mình quá , con gái tớ quen ai cũng ko sớm thì muộn tuôn ra 1 câu " chẳng hiểu bọn họ đang chơi cái gì " , đến chán ... chẳng còn biết dẫn đi nghe nhạc gì, thôi thì tối nay cho đi nghe hiphop , nghe vẫn còn hay hơn là fải lết cái xác đi nghe Bi với chả Rain .
    chúc jazz zone cáng ngày càng active, chúc thứ 7 của GL dzí 8310 : buồn + (hơi) buồn = vui , nảy sinh 8xxx thì càng tốt hehe .
    tdev sẽ trở lại sớm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này