1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tâm tình hội quán Jazz !!! ?T??T? ?T??T?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nonon, 17/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    bác thấy xốn xang nó thế nào ạ?! Hình như em chưa biết cảm giác đó một lần nào
    Hy vọng mai em sẽ được tường thuật gián tiếp về nokia và gl trong ngày hôm nay
    Ặc!
  2. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hey,chúc mừng sinh nhật nhé,[r2) Sẽ uống mừng đồng chí nhá. Mà thây tư dưng bà con ở đây xôn xao làm tớ sợ quá. Nhân vật chính còn chưa thống nhất chương trình muh. Anyway,, wish all of you some luck,.......and me also
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    hehe bác gl cứ fải gọi là bình tĩnh tự tin ko cay cú nhé anh em ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho bác luôn, sướng thế còn gì .
    " Ôi chao " cả đêm qua cho hết những bài của Ella & Louis vào nghe , mê ơi là mê, sáng ra tỉnh dậy vẫn còn được nghe , vẫn còn đc tê . Mà Jazz Zone mình có 1 cặp Ella - Louis thì kể cũng hay đấy chứ nhỉ .
    Chúc mừng sinh nhật em silver_place ! Chúc em ...đã ... có 1 sinh nhật vui với nhiều bài hay . Chúc e trẻ khoẻ đẹp giỏi giang như cô gái ... việt nam .
    Chào anh em nhé , chúc mọi người 1 ngày chiến thắng. Tớ đi biểu tình đây.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nay em nghe ngóng tình hình....hình như thấy giữa gl và konia bình thường thì phải. Hoặc có thể giữa họ còn có cái gì đó bí mật con lật đật nên chưa thấy báo cáo gì cho anh em biết
    Hình như cái nì hợp với cả hai này
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa dời chốn xưa Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Ðời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

    hí hí hôm qua em về nhà tìm cái nì, cũng thấy hay. Hm....Ngô Thuỵ Miên, rồi làm em lại nhớ tới Phạm Duy, ông ý mới xuất bản một cuốn sách với tiêu đề ...gì gì đó, có chữ " Nhớ"...nhưng mà em cũng thích nhạc của ông ý...bữa nay tặng gl và nokia bài nì
    to tdew: cám ơn anh đã chúc mừng sinh nhật. Nghe ra trong box mình nhiều người nghe nhạc giống nhau. Bữa nay em cũng thích nghe bản I wish you love
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi sung sướng quá....cuối cùng thì cái CD chết toi đó cũng xong. The girl in other room là bản đầu tiên em nghe. Giờ mới nhớ sao chưa thấy gl và nokia báo cáo tình hình nhỉ?
    Xem có người đứng ngoài cửa kính, người đứng trong cửa kính, cả 2 cùng một lúc cầm cái tay cầm rồi kéo về phía mình, lúc cả 2 bỏ ra nhìn nhau rồi ...lại cùng lúc cầm kéo.....( nghe có vẻ hơi giống trong phim nhỉ?) nhưng sáng nay tớ đã bắt gặp một tên như thế tới cửa hàng thì nó bên ngòai vào, tớ bên trong ra, tự dưng sao tớ đưa tay ra kéo cửa cũng là lúc nó kéo ( cái cửa kính kéo về 2 phía được). Tớ ngước lên nhìn nó, nó nhìn lại, ồ thằng cha này cũng đương đói đẹp trai, tự dưng tớ phì lên cười rồi nó cũng cười, sau đó nó hỏi tớ" sao lại cười"...thì tớ đã bước ra ngoài rồi :D:D:D
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    tội nghiệp bác quá em chẳng hỉu sao em ghét mấy thằng cha đó mới chết chứ, Bi ,rain, có cứ nhao nhão thế nào ý, chẳng thấy thích gì cả, môi thì quét son đỏ tưng bừng...trông đến hãi. Tóc thì dài lượt thượt ...đến là nữ tính hóa, còn bọn hiphop nhiều lúc em ngồi nghe, không hiểu nó đang hát cái gì nữa. Chẹp!....có người mới bảo em " Hoài cổ"..chả biết có đúng không?
    Được SILVER_PLACE sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 26/02/2006
  7. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang xem cái phim Full House đấy đây. Song Hye Kyo thì xinh thế mà lại đóng cùng thằng cha nhao nhão đấy đúng là làm giảm hẳn cả vẻ đẹp của nàng. Thằng cha thì mắt một mí xấu đui, người thì thô kệch lúc nào cũng mặc áo hở hang khoe ngực. Cứ tưởng thế là hay.
    Người với ngợm phải như thế này này
    [​IMG]
    Yêu nhỉ
  8. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hey, chào cả nhà. SP sinh nhật vui không?
    Tớ thường không online cuối tuần và lại cái PC ở nhà đang giở chứng nên không vào báo cáo tình hình.
    Mà có gì báo cáo nhỉ? Àh hôm đấy bọn tớ đi uống cooktail thôi, ở một cửa hàng bé đến mức không thể bé hơn ( có khi chưa được đầy 3 mét vuông ấy), GL thì tất nhiên là có vẻ ko hài lòng lắm ( vì chẳng có rượu gì ở đó mà cooctail thì pha dở tệ, híc hícm tại tớ đấy, tớ recommend chỗ ấy). Sau đó thì đồng chí GL có việc đột xuất phải..........về...... Tớ ngồi lại....
    Thế mà thành hay vì sau đó chủ cửa hàng mới về ( GL àh) và đã biểu diễn cho tớ một Cooktail Tropical Storm đúng kiểu và tất nhiên là ngon hơn nhiều so với cậu nhân viên mới học nghề kia
    @ GL cho các bạn xem cái ảnh chụp cửa hàng nhé. Thông báo là đồng chí chủ ấy đang có kế hoạch set up lại cho thật ngon lành. Đồng chí ấy chỉ ở cửa hàng từ 7.30 PM đến 3 PM thôi, tối thì do một ông nhân viên không biết pha ( lạ nhỉ) làm nên dạo này cửa hàng đang bị phê bình kinh.
    Àh quên còn màn ảo thuật của GL nữa mới hết chương trình chứ.
    Nhưng đúng là hơi có vấn đề thật nên tình hình yên ắng đến tận lúc này.
    Phải nói là hôm ấy đúng ngày tớ Down ( đến mức no feeling, sorri GL nhé). Thêm cái nữa là không ngờ đồng chí GL lại là một người tớ chạm mặt nhiều lần ( trong cùng một văn phòng hẳn hoi,,,,,,nhưng hầu như không bao giờ nói với nhau câu nào_ hơi khó giải thích nhưng túm lại là đã từng cùng làm việc....híc híc, chuối thế) Tớ nghĩ là GL cũng nhận ra tớ là ai rùi phai không.
    Thêm nữa tớ GL kém tuổi tớ.
    Này tớ thấy bài tường thuật này chuối chuối thế nào ấy, tơ hôm ấy cũng hơi banana và GL hình như cũng..........
    Không sao GL ơi, hôm nào buồn tớ lại gọi cậu nhé, giờ thì có thể nói chuyện được rồi, coi như đã là người quen phải không.
    CHúc cả nhà ngày mới vui vẻ
    P/S SP: Thích Ngô Thuỵ Miên hả, hôm nào tớ sẽ up cho vài bài........đỉnh cao lắm( Sori mod nhưng đây là topic thập cẩm nên tớ được phép no jazz chứ ạh)
    Tạm thời nghe một bài của Đức Huy nhé: Đang buồn mà nghe bài này thì .......thôi rồi, nhất là lúc này Hà nội đang mưa dù là buổi sáng
    Do Le Hiêu hát
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5FB2F/
    Do Đức Huy hát
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5E7F4/
  9. phuongtransport

    phuongtransport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Nghe Jazz uống gì hợp nhất các pác nhể
    1. Cafe
    2. Bia
    3. Rượu
    4.........
    Còn thời điểm nghe theo em chắc chắn là hợp nhất trước khi đi ngủ hehhehhe ====...>>>>>. nghe xong ngủ mất chẳng biết là cái gì đã nghe hay chưa
    các pác thì ntn ạ
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    trời ơi, tớ cú quá, 3 lần post là 3 lần phải đăng nhập mặc dù tớ đã cẩn thận copy lại nhưng lại biến mất tiêu đâu ý. Hết cả hứng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này