1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn và thơ...(không được spam ở đây nhé!)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Góc tản mạn và thơ...(không được spam ở đây nhé!)

    Một tối lang thang internet - điều hiếm hoi có được gần nửa năm nay - tìm được 1 bài thơ, theo mình là hay, tuy tầm thường nhưng cảm xúc rất thật và lãng mạn kiểu @...nhận ra 1 hình ảnh quen thuộc...

    Online chiều
    Nick name anh chiều nay không thấy sáng
    Online buồn em chẳng biết làm sao
    Truy cập vào mấy trang web nảo nao
    Em chỉ thấy một khoảng gì trống vắng
    Một cà phê hai đường mà vẫn đắng
    Lang thang về trang chính, chuột không đuôi
    Đọc truyện cười mà không thấy niềm vui
    Thư viện nhạc chẳng có gì đáng kể
    Trong chatroom thì thật là buồn tẻ
    Nick name nhiều nhưng lại thể xa xôi
    Em sign in chỉ mong gặp anh thôi
    Mong được thấy khuôn mặt cười toe toét
    Bởi quen anh nên em thường lướt net
    Hi vọng rằng nick anh sáng trong room
    .......
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    dạ dạ,em kô sì pam,em xin làm thơ:
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,tôi bùn không hiểu vì sao tui buồn....
    từ nhỏ đến lớn biết có mỗi câu này..
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ngày nắng...
    Em mang nỗi nhớ ra hong.
    Nắng tắt trong lòng,
    Sao chưa nguôi niềm nhớ?
    [chip-quay, 16h Jan.18 07]
    Được chip_quay sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 18/01/2007
  4. Ngày hôm qua,
    Hôm nay
    Và ngày mai nữa
    Buồn, vẫn lại là buồn...
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên tạo một topic với chủ đề "Thơ chính hiệu F_192"
    Để khỏi mang tiếng spam, cũng loe ngoe copy thơ:
    Tặng cho các "sư", các "bần tăng" nhà mình
    Sư Hổ Mang
    HXH
    Chẳng phải Ngô, chẳng phải ta,
    Đầu thì trọc lốc, áo không tà.
    Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm,
    Vải núp sau lưng sáu bảy bà.
    Khi cảnh, khi tiu, khi chũm choẹ,
    Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi ha.
    Tu lâu có lẽ lên Sư cụ,
    Ngất nghểu toà sen nọ đó mà.
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Không có spam nhé, chỉ là thơ chế tác
    Sông Cửu Long 9 cửa 2 dòng
    Người thương em vô số, nhưng em chỉ một lòng với các anh
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa...
    Em đem nỗi buồn ra đón.
    Mưa ướt mắt tròn.
    Sao buồn vẫn đầy vơi?
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mùa bình yên
    Em không rõ mình biết đến mùa xuân, biết đến nhạc Trịnh tự khi nào, chỉ nhớ hồi học mẫu giáo thường nghêu ngao ?oem sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha...?.
    Lớn lên, em biết thêm nhiều mùa xuân, mùa con người ta dễ gần nhau hơn, mùa của thương yêu, chia sẻ... và cả ?omùa xuân không còn, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vời vợi, mùa hạ khói mây? (Gọi tên bốn mùa - nhạc Trịnh Công Sơn).
    Em thả hồn mình theo những con phố mùa xuân, những nẻo đường kỷ niệm, khe khẽ với "Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay, có mùa thu nào đang ở lại, mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời...? (nhạc T.C.S.).
    Em thấy đời bình yên lạ, em biết mình là mùa xuân...
    (st)




  9. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thịt chó mắm tôm
    Tai nghe nhạc trịnh tay ôm khúc dồi.
    Hôm nay uống rượu không mồi
    Chẳng nghe nhạc Trịnh nên ngồi buồn hiu
    Tiu tiu
  10. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Dạ, mọi người nhớ đấy, không được spam ở đây nghen

Chia sẻ trang này