1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn và thơ...(không được spam ở đây nhé!)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi hanah82, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

    Tìm một chút bình yên
    Ta mong về chốn cũ
    Vắng
    Lòng người xa lạ
    Người xưa đâu ?
    Ai trong chốn tấp nập ấy
    Cùng nhau cạn chén rượu đầy
    Để giờ đây nhìn trơ trọi
    càng xa...
    Bạn hữu ngày xưa sao yêu thế
    Để giờ ta cạn chén mình ta
    Mong tìm một khoảng xưa
    Ngồi nhâm nhi chén đắng
    Cho lòng tĩnh lặng
    Cho đỡ mệt nhoài
    ..........
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ ta cũng biết làm thơ
    Đôi lúc thật hay đến không ngờ
    Đổ Phủ, Tửu Tiên phải nhường bước.
    Giật mình cứ tưởng mình đang mơ.
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Thơ 8/3 vừa nghe được:
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Ngày mai mùng 9 ngày kia mùng 10
    Hôm nay mùng Tám tháng Ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Trên tay cầm củ su hào
    Tự hỏi ko biết nên xào hay kho?

  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Chị em hừng hực đi ra đi vào
    Anh em trong bếp phều phào
    Bây giờ em muốn anh vào hay ra
    Chị em tủm tỉm xuýt xoa
    Em thì chẳng thích anh ra tí nào
    Anh em khí thế dâng trào
    Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
    Mây vờn, chớp giật, hô hô
    Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
    Bỗng nhiên trời đất tối mừ
    Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
    Chị em tức tối kêu la
    Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng...
    thơ thì thơ...
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Ngộ
    Sáng lên chùa lễ Phật,
    Hoa sen, lạy ngửa tay.
    Đọc, sắc bất dị không.
    Nhẩm, không tức thị sắc.
    Lòng trần còn hay mất?
    Đã toan dứt đời riêng,
    Xếp chân, hạ mắt thiền.
    Thân bệnh, đi nơi khác,
    Tâm phiền, bỏ sang bên,
    Ngộ chưa hay chưa ngộ?
    Qua khỏi cổng tam quan,
    Ngẩng mặt nhìn mây trắng.
    Khói nhang dường nhạt hẳn,
    Chân bước có, bước không.
    Hồn triền miên vọng động!
    Trí, đời chia đôi ngã.
    Tâm mang mang thống khổ,
    Chưa ngọt miệng nam mô!
    Hương trầm tan nhanh quá,
    Mình, lạc cõi ta bà!
    Vẫn buộc giận vào người,
    Nỗi nhớ mãi đầy, vơi.
    Hờn kéo dài chẳng dứt.
    Cười, mắt ướt không khô.
    Ta, trọn đời chưa ngộ!

    [​IMG]
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Sàn CK hạ nhiệt, rảnh tay sưu tầm được mấy dòng ...tản mạn về CK :
    [​IMG]
    Tháng giêng là tháng trúng sàn
    Tháng 2 nữa xuống nữa lên nhẹ nhàng
    Tháng 3 lắm chuyện làng nhàng
    Bốn năm nóng lạnh bễ sàn tiền toi
    Tiền toi thì mặc tiền toi
    Tháng 6,7,8 gẫy sàn lại chơi
    Ai ơi chứng khoán chứng khơi
    Cầm nhà đánh bạc có khi xong đời
    Muốn chơi phải biết cách chơi
    Chơi cho đài các cho đời biết tay
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bùn ,chán,bực....spam mí câu thơ chơi dzí hanah cí
    Muốn tìm quên sao lòng vẫn nhớ
    Muốn tìm vui sao chỉ có buồn
    Muốn mỉm cười nhưng đong đầy nứơc mắt
    Muốn người về sao vẫn xa xôi...
  8. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ mới đọc trên blog của thằng em trai:
    Trơ trọi

    Tình cũng lơ mà bạn cũng lơ
    Bao nhiêu khăng khít bấy ơ hờ!
    Sầu mong lệ, khôn rơi lệ,
    Nhớ gửi vào thơ, nghĩ tội thơ!
    Mưa gió canh dài ngăn lối mộng,
    Bèo mây bến cũ quện lòng tơ....
    Hỏi thăm tin tức, bao giờ lại
    Con nước qua xong, lại ỡm ờ! ​
    Bố khỉ,thằng này dạo này tâm trạng thế,chắc lại vồ trượt ẻm nào rồi đây. Đi săn tiếp chứ ở đó mà làm thơ thì....thiên hạ thái bình
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Một ngày phởn chí ta làm thơ
    Cũng chút lơ ngơ, cũng thẫn thờ
    Hì hục, hí hoáy, hay chăng chớ
    Kết quả là đây, thật hay mơ...
    hờ hờ hờ...
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mê bài hát Mộng Chiều Xuân như một con hâm dzị, hí hí:
    Hãy trả lời lòng em mấy câu
    Tình duyên với em trong kiếp nào...

Chia sẻ trang này