1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn về Cà phê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi soundless216, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Góc tản mạn về Cà phê...

    "Cà phê buổi sáng để nhìn ngắm cuộc đời, cà phê buổi chiều để vượt chút mệt mỏi, cà phê buổi tối để được sống nhiều hơn hay nhớ nhiều hơn về một hình bóng nào đó"
    Mọi người nghĩ sao?
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
  3. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
  4. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Một cốc đen không đường+một mình = Cuộc đời còn ai được như mình. hì
    Ở QB em nhớ có một quán tên Nhật Lệ nằm trên đường to to (Cách Bưu Điện khoảng 50m). Cafe ở đó ngon tuyệt.
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Một cốc đen không đường+một mình = Cuộc đời còn ai được như mình. hì
    Ở QB em nhớ có một quán tên Nhật Lệ nằm trên đường to to (Cách Bưu Điện khoảng 50m). Cafe ở đó ngon tuyệt.
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ở gần đó có quán nào tên Nhật Lệ nhỉ? Sao tui không biết??
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Ở gần đó có quán nào tên Nhật Lệ nhỉ? Sao tui không biết??
  8. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không nhớ rõ lắm, vì hồi đó vào có mấy ngày,mà lại là lần đâu tiên nữa nên . hì, lâu lắm kcó dip trở lại.Nhưng mà em nho k nhầm thì nó chỉ cách hàng net đối diên Bưu Điên có mấy chục mét thôi .

    Yêu Mãi Em Thôi Nhỉ !
  9. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không nhớ rõ lắm, vì hồi đó vào có mấy ngày,mà lại là lần đâu tiên nữa nên . hì, lâu lắm kcó dip trở lại.Nhưng mà em nho k nhầm thì nó chỉ cách hàng net đối diên Bưu Điên có mấy chục mét thôi .

    Yêu Mãi Em Thôi Nhỉ !
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Quán Sơn Ca chứ. Cafe ở Quảng Bình vừa ngon lại vừa rẻ. Tết này về quê đi uống cafe.

Chia sẻ trang này