1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn về Cà phê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi soundless216, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi: xola: ''cafe he?!''
    Câu trả lời (1): mvc: '' chôf mô bác?'' (tự nhiên nghe rủ là khoái lắm nhưng chưa biết đi mô, phải hỏi lại cho chắc)
    Câu trả lời (2): cmqb: '' i? he?, chân câ?u ông lafnh, 15'' nựa nha...'' (chứng tỏ đã rắp tâm ý định từ trước rồi, chỉ chờ hỏi một phát là confirm chổ ngay )
    Nói như bác Xola rứa chơ ở đây toàn eng tam chưa vợ hết thì mần răng mà được thưởng thức thứ cà phê ngon nhất, đắng tuyệt nớ được
  2. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về chuyện uống cà phê. Hồi còn đi học Đại học, ngày nào chẳng 1 đến hai lần vác mặt ra quán.
    Nếu nói về cà phê ở Đà Nẵng thì phải nói về cà phê ở Hoà Khánh, vừa rẻ vừa ngon, vì thế lũ sinh viên chúng tôi cứ cúp tiết uống cà phê miết.
    Thật đáng thương cho sinh viên Kinh tế, hay Ngoại ngữ vì ở các trường đó chẳng có quán cà phê nào ra hồn, quán xá vừa chật chội vừa ồn ào. Nếu tìm được chỗ vừa ý thì túi tiền sinh viên khó mà đáp ứng nổi.
    Ngày nay, lúc thèm cà phê, thỉnh thoảng tôi vẫn phóng xe lên Hòa Khánh, tìm vào một quán quen thuộc, nhấm nháp ly cà phê đặc quánh, cũng như để tìm về những kỷ niệm xưa...
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về chuyện uống cà phê. Hồi còn đi học Đại học, ngày nào chẳng 1 đến hai lần vác mặt ra quán.
    Nếu nói về cà phê ở Đà Nẵng thì phải nói về cà phê ở Hoà Khánh, vừa rẻ vừa ngon, vì thế lũ sinh viên chúng tôi cứ cúp tiết uống cà phê miết.
    Thật đáng thương cho sinh viên Kinh tế, hay Ngoại ngữ vì ở các trường đó chẳng có quán cà phê nào ra hồn, quán xá vừa chật chội vừa ồn ào. Nếu tìm được chỗ vừa ý thì túi tiền sinh viên khó mà đáp ứng nổi.
    Ngày nay, lúc thèm cà phê, thỉnh thoảng tôi vẫn phóng xe lên Hòa Khánh, tìm vào một quán quen thuộc, nhấm nháp ly cà phê đặc quánh, cũng như để tìm về những kỷ niệm xưa...
  4. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [
    Nếu nói về cà phê ở Đà Nẵng thì phải nói về cà phê ở Hoà Khánh, vừa rẻ vừa ngon,
    Thật đáng thương cho sinh viên Kinh tế, hay Ngoại ngữ vì ở các trường đó chẳng có quán cà phê nào ra hồn, quán xá vừa chật chội vừa ồn ào. Nếu tìm được chỗ vừa ý thì túi tiền sinh viên khó mà đáp ứng nổi.
    Ngày nay, lúc thèm cà phê, thỉnh thoảng tôi vẫn phóng xe lên Hòa Khánh, tìm vào một quán quen thuộc, nhấm nháp ly cà phê đặc quánh, cũng như để tìm về những kỷ niệm xưa...
    [sign]<P><STRONG>[red]<FONT color=royalblue
    Anh Dế Mèn ở Hoà Khánh thì em nhớ cà phê ở quán Vườn Hồng ở góc đường vào ktx, là ngon nhất phải không, nhưng đó là khi em mới vào Đà nẵng cơ còn bây giờ thì dở tệ, Em học kinh tế nhưng mấy quán ở Hoà Khánh thì lại ngồi nhiều hơn, vì bạn bè em trên đó nhiều mà .
    Ở gần trường cũ của em cũng có 1 quán tạm được là Hương Cao Nguyên. và còn nghiều quán nữa, đố là anh không biết đấy thôi.
    Anh học Kỹ Thuật thì là thổ địa vùng ấy thôi mà, làm sao lấn địa bàn được để biết phải không, hiii.
  5. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [
    Nếu nói về cà phê ở Đà Nẵng thì phải nói về cà phê ở Hoà Khánh, vừa rẻ vừa ngon,
    Thật đáng thương cho sinh viên Kinh tế, hay Ngoại ngữ vì ở các trường đó chẳng có quán cà phê nào ra hồn, quán xá vừa chật chội vừa ồn ào. Nếu tìm được chỗ vừa ý thì túi tiền sinh viên khó mà đáp ứng nổi.
    Ngày nay, lúc thèm cà phê, thỉnh thoảng tôi vẫn phóng xe lên Hòa Khánh, tìm vào một quán quen thuộc, nhấm nháp ly cà phê đặc quánh, cũng như để tìm về những kỷ niệm xưa...
    [sign]<P><STRONG>[red]<FONT color=royalblue
    Anh Dế Mèn ở Hoà Khánh thì em nhớ cà phê ở quán Vườn Hồng ở góc đường vào ktx, là ngon nhất phải không, nhưng đó là khi em mới vào Đà nẵng cơ còn bây giờ thì dở tệ, Em học kinh tế nhưng mấy quán ở Hoà Khánh thì lại ngồi nhiều hơn, vì bạn bè em trên đó nhiều mà .
    Ở gần trường cũ của em cũng có 1 quán tạm được là Hương Cao Nguyên. và còn nghiều quán nữa, đố là anh không biết đấy thôi.
    Anh học Kỹ Thuật thì là thổ địa vùng ấy thôi mà, làm sao lấn địa bàn được để biết phải không, hiii.
  6. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi nếu một ngày trái đất không còn cà phê
    Đường phố Pari sẽ trở thành đường rừng
    Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ.
    Thật phi lý ,nếu không còn cà phê.
    Cà phê và tình yêu
    Cái thời đã qua em còn ngoái lại.

  7. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi nếu một ngày trái đất không còn cà phê
    Đường phố Pari sẽ trở thành đường rừng
    Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ.
    Thật phi lý ,nếu không còn cà phê.
    Cà phê và tình yêu
    Cái thời đã qua em còn ngoái lại.

  8. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Buổi ngày thì tui thích ngồi ở 1 quán cafe nào đó có tầm nhìn rộng 1 chút, ngắm nhìn mọi người ở khoảng cách xa xa 1chút. Nhìn xa nên thấy em nào cũng xinh xinh cả. Buổi tối thì thích ngồi ở quán cafe nào đó sát đường và ngắm nhìn ng qua lại qua tấm kính của quán cafe, dưới ánh đèn đường cùng với bóng đêm thì trông em nào cũng lung linh cả. Đi với con trai thì ngồi đâu cũng đc, đi với con gái thì ngồi chỗ nào kín đáo 1 chút ( có thể kiểm tra độ kín đáo bằng cách thọc tay vào áo của em đi cùng và đưa mắt nhanh xem xung quanh có ai phản ứng gì k0? )
    Nói chung đi uống coffee với tui chỉ là cái cớ để đi ra khỏi nhà. Hôm nào đi ra khỏi nhà ba mẹ k0 hỏi gì, ngồi uống coffee vợ k0 gọi điện kiểm tra gì, các em lượn lờ qua lại quán cafe xinh xắn ... thì cốc coffee tui uống hôm đó là ngon nhất. Nhưng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa đc uống 1 cốc coffee nào ngon cả đây.
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Buổi ngày thì tui thích ngồi ở 1 quán cafe nào đó có tầm nhìn rộng 1 chút, ngắm nhìn mọi người ở khoảng cách xa xa 1chút. Nhìn xa nên thấy em nào cũng xinh xinh cả. Buổi tối thì thích ngồi ở quán cafe nào đó sát đường và ngắm nhìn ng qua lại qua tấm kính của quán cafe, dưới ánh đèn đường cùng với bóng đêm thì trông em nào cũng lung linh cả. Đi với con trai thì ngồi đâu cũng đc, đi với con gái thì ngồi chỗ nào kín đáo 1 chút ( có thể kiểm tra độ kín đáo bằng cách thọc tay vào áo của em đi cùng và đưa mắt nhanh xem xung quanh có ai phản ứng gì k0? )
    Nói chung đi uống coffee với tui chỉ là cái cớ để đi ra khỏi nhà. Hôm nào đi ra khỏi nhà ba mẹ k0 hỏi gì, ngồi uống coffee vợ k0 gọi điện kiểm tra gì, các em lượn lờ qua lại quán cafe xinh xắn ... thì cốc coffee tui uống hôm đó là ngon nhất. Nhưng mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa đc uống 1 cốc coffee nào ngon cả đây.
  10. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng này, bạn và tôi uống cà phê vào 1 buổi sáng trong lành nghĩ về những ngày sinh viên tươi đẹp, ngẫm về nhân tình thế thái, rồi cùng buột miệng "ôi sao mọi người lại có thể bỏ qua những nhân tài như thế này" để rồi lại hối hả đi tìm việc.
    Uống cà phê vào một buổi chiều để ngắm nhìn những con người qua lại một cách vội vã, mừng cho họ rằng dù thế nào cũng còn 1 mái nhà đang chờ họ, còn mình thì....... và còn biết bao nhiêu những "nhân tài bị bỏ qua" như tụi mình đây nhỉ?
    Cùng vào quán khi thành phố đã lên đèn, cầu cho cái bàn hay ngồi trên gác còn trống, để ngắm thành phố về đêm, thấy thân thương đến nao lòng dù đây chỉ là nơi đất khách quê người nhưng vẫn thấy gắn bó lạ kỳ.
    Để rồi đến một ngày bạn về quê khi niềm tin nơi bạn đã mỏi mòn, còn lại một mình tôi chẳng thể nào dám bước vô quán một mình, dù vẫn đưọc bạn bè mệnh danh một con nhóc cứng đầu cứng cổ. Bởi dù thế nào tôi cũng không dám đối diện với lòng mình trong những ngày không bạn một chút nào.
    Hãy cứng rắn lên bạn nhé,bạn còn nhớ câu chuyện chúng ta đã đọc rồi chứ. bởi mình tin bạn sẽ là 1 hạt cà phê , dòng đời cũng như nuóc sôi thôi phải không bạn, đừng như trứng hay cà rốt nhé. Bạn sẽ có được 1 mùi hương của sự đặc trưng, bạn ơi hãy khẳng định thương hiệu của chính mình.
    Lại một chiều thứ 7 không bạn cà phê ơi!

Chia sẻ trang này