1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tản mạn về Cà phê...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi soundless216, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ở Đà Nẵng này, bạn và tôi uống cà phê vào 1 buổi sáng trong lành nghĩ về những ngày sinh viên tươi đẹp, ngẫm về nhân tình thế thái, rồi cùng buột miệng "ôi sao mọi người lại có thể bỏ qua những nhân tài như thế này" để rồi lại hối hả đi tìm việc.
    Uống cà phê vào một buổi chiều để ngắm nhìn những con người qua lại một cách vội vã, mừng cho họ rằng dù thế nào cũng còn 1 mái nhà đang chờ họ, còn mình thì....... và còn biết bao nhiêu những "nhân tài bị bỏ qua" như tụi mình đây nhỉ?
    Cùng vào quán khi thành phố đã lên đèn, cầu cho cái bàn hay ngồi trên gác còn trống, để ngắm thành phố về đêm, thấy thân thương đến nao lòng dù đây chỉ là nơi đất khách quê người nhưng vẫn thấy gắn bó lạ kỳ.
    Để rồi đến một ngày bạn về quê khi niềm tin nơi bạn đã mỏi mòn, còn lại một mình tôi chẳng thể nào dám bước vô quán một mình, dù vẫn đưọc bạn bè mệnh danh một con nhóc cứng đầu cứng cổ. Bởi dù thế nào tôi cũng không dám đối diện với lòng mình trong những ngày không bạn một chút nào.
    Hãy cứng rắn lên bạn nhé,bạn còn nhớ câu chuyện chúng ta đã đọc rồi chứ. bởi mình tin bạn sẽ là 1 hạt cà phê , dòng đời cũng như nuóc sôi thôi phải không bạn, đừng như trứng hay cà rốt nhé. Bạn sẽ có được 1 mùi hương của sự đặc trưng, bạn ơi hãy khẳng định thương hiệu của chính mình.
    Lại một chiều thứ 7 không bạn cà phê ơi!
  2. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có khá nhiều quán cafe, từ bình dân cho đến sang trọng. Những quán có tầm nhìn có thể kể đến như Cafe Nhớ, B cafe ở Bách Khoa. Những quán vừa uống vừa có thể thưởng thức sự trang trí nội ngoại thất như Z cafe (Tông Đản), cafe nhà sàn, cafe Ống (Huỳnh thúc Kháng), cafe Phố Nhỏ (Cao Bá Quát)... Nhưng có một quán càe cũng khá hay ở Hà Nội mà nhiều người cũng hay đến vào những lúc tầm chiều tối, đó là Quán cafe Cây Bàng Đổ gần khách sạn Hà Nội! Cây bàng Đổ bởi hình như ở đó từng có Cây Bàng bị đổ?. Quán bề ngoài cũng bình thường, tiếp viên thì cung thay đổi khá nhiều, hình khối các em cũng tàm tạm, cafe ở đó nói ngon thì chưa hẳn đã là ngon, bởi vì có những nơi khác còn ngon hơn như cafe Mai (Nguyễn Du), hay càe Nhân... Vậy ở đó có gì đặc biệt nhỉ?. Cái đặc biệt thứ nhất là ở đó dân Kiến trúc hay ra đó uống, thứ hai là quán đó mở thâu đêm nên mỗi khi thức khuya làm đồ án muốn đi uống cafe thì có thể ra đó. Và cuối cùng đặc biệt quan trọng đó là quán ấy nằm đối diện với lối đi vào massage của khách sạn, chiều chiều ngồi đó uống nhìn ra sẽ ngắm biết bao nhiều em xinh tươi lượn ra lượn vào, ở đó tha hồ bình phẩm nhận xét hình khối , phân tích "ngoại thất" để suy ra " nội thất" của các em!...
  3. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có khá nhiều quán cafe, từ bình dân cho đến sang trọng. Những quán có tầm nhìn có thể kể đến như Cafe Nhớ, B cafe ở Bách Khoa. Những quán vừa uống vừa có thể thưởng thức sự trang trí nội ngoại thất như Z cafe (Tông Đản), cafe nhà sàn, cafe Ống (Huỳnh thúc Kháng), cafe Phố Nhỏ (Cao Bá Quát)... Nhưng có một quán càe cũng khá hay ở Hà Nội mà nhiều người cũng hay đến vào những lúc tầm chiều tối, đó là Quán cafe Cây Bàng Đổ gần khách sạn Hà Nội! Cây bàng Đổ bởi hình như ở đó từng có Cây Bàng bị đổ?. Quán bề ngoài cũng bình thường, tiếp viên thì cung thay đổi khá nhiều, hình khối các em cũng tàm tạm, cafe ở đó nói ngon thì chưa hẳn đã là ngon, bởi vì có những nơi khác còn ngon hơn như cafe Mai (Nguyễn Du), hay càe Nhân... Vậy ở đó có gì đặc biệt nhỉ?. Cái đặc biệt thứ nhất là ở đó dân Kiến trúc hay ra đó uống, thứ hai là quán đó mở thâu đêm nên mỗi khi thức khuya làm đồ án muốn đi uống cafe thì có thể ra đó. Và cuối cùng đặc biệt quan trọng đó là quán ấy nằm đối diện với lối đi vào massage của khách sạn, chiều chiều ngồi đó uống nhìn ra sẽ ngắm biết bao nhiều em xinh tươi lượn ra lượn vào, ở đó tha hồ bình phẩm nhận xét hình khối , phân tích "ngoại thất" để suy ra " nội thất" của các em!...
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng cà phê HN với mình có lẽ là quán City View. Hôm đầu tiên mình lên đó, trời trong xanh và gió nhẹ. Khoảng 3 h chiều ngày CN nên người đi dạo quanh Bờ Hồ nhiều vô kể, ngồi thả hồn mình nhìn theo những đôi uyên ương đang ôm nhau, hay những cụ già đang đánh cờ tướng, những người khách nước ngoài đang tranh thủ thưởng thức cái không gian hiếm có ở HN
    Đối nghịch với hôm đầu tiên, hôm thứ 2 lại là một ngày thời tiết xám xịt, trời mưa to. Không gian ấm cúng ở tầng 2 cũng thật thi vị. Đó là lúc mình sắp trở về QB nhưng lại cảm nhận sự ấm áp của tình cảm HN. Hic
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng cà phê HN với mình có lẽ là quán City View. Hôm đầu tiên mình lên đó, trời trong xanh và gió nhẹ. Khoảng 3 h chiều ngày CN nên người đi dạo quanh Bờ Hồ nhiều vô kể, ngồi thả hồn mình nhìn theo những đôi uyên ương đang ôm nhau, hay những cụ già đang đánh cờ tướng, những người khách nước ngoài đang tranh thủ thưởng thức cái không gian hiếm có ở HN
    Đối nghịch với hôm đầu tiên, hôm thứ 2 lại là một ngày thời tiết xám xịt, trời mưa to. Không gian ấm cúng ở tầng 2 cũng thật thi vị. Đó là lúc mình sắp trở về QB nhưng lại cảm nhận sự ấm áp của tình cảm HN. Hic
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng học Kỹ thuật ĐN , hình như là 1999-2000 ,nhà ở ngay Hoà Khánh . Mấy quán cà phê cà pháo ở đó đều rất thạo
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng học Kỹ thuật ĐN , hình như là 1999-2000 ,nhà ở ngay Hoà Khánh . Mấy quán cà phê cà pháo ở đó đều rất thạo
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cà phê rum tui thích món này uống thấy rất ngon nhưng đừng cho đường vào, hì khi nào các bác có dịp lên Đà Lạt em sẽ trổ tài pha cà phê cho hì nếu thấy không ổn thì dẫn các bác ra quán uống tam vậy hì....
  9. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cà phê rum tui thích món này uống thấy rất ngon nhưng đừng cho đường vào, hì khi nào các bác có dịp lên Đà Lạt em sẽ trổ tài pha cà phê cho hì nếu thấy không ổn thì dẫn các bác ra quán uống tam vậy hì....
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi! Vậy là ở Đà Lạt có mối! Vậy đề nghị Vodanh_Lang********* địa chỉ hoặc điện thoại để có gì tiện liên lạc nhỉ!

Chia sẻ trang này