1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tẩy xoá

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Góc tẩy xoá

    Đây là chỗ chúng ta cùng đưa ra những cái lỗi, những hạt sạn về mỹ thuật mà chúng ta thấy, chúng ta muốn tẩy xoá nó đi cho sạch đẹp hơn.
    Tôi xin chọn trước một chỗ.
    Đó là khi đi lại liên tỉnh ở miền Bắc, ở phần ranh giới giữa các tỉnh lị bao giờ cũng có một tấm biển lớn hoặc cổng trào chào mừng khách đến với địa phương đó. Bên cạnh những lời chào mừng là những lời tạm biệt, lời chúc...
    Cái đó ko nói làm gì. Tức mắt là có rất nhiều những tấm biển ghi tên địa danh mà ta vừa đi qua, và đè lên tên địa danh ấy là một cái gạnh đỏ chói suốt từ góc này chéo sang góc kia của tấm biển, nhìn cứ như xoá sổ một địa danh, như là...đi qua rồi thì mặc kệ, ăn xong rồi thì đạp một phát vậy, chối ko chịu được.
    Phân tích về mặt ý nghĩa, ta hoàn toàn có thể thay cái thể loại biển ấy chỉ bằng một dòng chữ nhỏ nhẹ " Hết địa phận tỉnh A, B...". Việc gì phải gạch thế? ngay cả các tấm biển cấm cần có gạch chéo, người ta cũng ko gạch cái gạch vô duyên, xấu như thế. Vì đường chéo dài xuyên suốt cắt qua chữ rất khó đọc, hơn nữa lại đâm vào 2 góc vuông của tấm biển càng gai mắt, một cách phi thẩm mỹ nhất có thể để làm xấu một cái tên, dù đây là tên của cả một địa phương.
    Xấu, xấu, xấu!


    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Thằng Butsat có cái avatar mà tớ qué hiểu nó là cái gì cả.
    Sao mà xấu thế không biết ?
    Cái con mẹ bán phở đầu nhà tớ sao mà béo thế không biết, trông đã thấy ngán, chả muốn ăn gì cả.
    Xấu xấu xấu.
    Đổi được cái cô xinh tươi chuyên gia 3 giờ sáng mới về vào chỗ đấy, có phải hàng phở thêm được một nét đẹp, mà đường phố cũng đẹp lên không ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    POSTER CHO SEAGAMES 22, xấu, xấu, xấu!!!!!
    cả cái lão gì làm quà lưu niệm=thủy tinh cũng xấu nốt (thế mà báo viết bài là :"người nói chuyện bằng ngôn ngữ thủy tinh" (o chịu nổi. )
    Yoko Ono mới biểu diễn "Cut piece" ở Pháp. Nghệ thuật performance art của bà tuy trừu tượng nhưng cũng thật gần gũi. Tượng tượng có ai đó dám nỡ lên sân khấu cắt quần áo của 1 người phụ nữ 70 tuổi không?
    Nói thật, tớ chẳng hiểu ĐAKhánh đang làm cái gì nữa????
    Báo chí nhà mình có cái tật rất sánh chữ, đặc biệt là các bài giới thiệu về các mẫu thời trang: nào là biến tấu, ngấu hứng, trong khi quần áo thì bắt chước như nhau, cũng taffeta, cũng lụa, cũng voan...cũng viền chỗ này, cắt chỗ kia.
    T I D E N B Z
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    con trâu của sea game 22 như là thằng đầu trâu mặt ngựa,
    thông minh thì rõ là không rồi, đẹp thì chắc cũng không nốt,
    thế mà cũng tốn giấy tốn mực thi thi thố thố, chả hiểu sao nữa,
    các đồng chí có nhớ cái ảnh bác Hồ ôm con ranh con treo ở đầu hàng bài giai với tràng tiền không
    cái ảnh đó và một loạt các cái biẻu tượng đời đời, ,muôn năm, mãi mãi,.,, mở ra một phong trào phá hoại thẩm mỹ đô thị toàn quốc, nhà nhà vô ý thức, ngành ngành vô ý thức. thẩm mỹ đô thị,
    tôi không nói cái ảnh đó xấu, nhưng đâu phải cứ cương lên thế thì mới hay ho, sao lại không tôn trọng bộ mặt kiến trúc, kiến trúc là văn hoá cơ mà !
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  5. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy xấu nhất cái Hà Nội bây giờ là cái Tràng Tiền Plaza trông nó quê kệch như một anh nhà quê lên tỉnh học đòi ăn chơi ấy chẳng ăn nhập một chút gì. Xin lõi cả nhà chứ tôi thù cái thằng nào phá cais nhà cũ ấy đi.
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    YÊÊÊÊÊNNNNNNN! Cả nhà bình tĩnh!
    Đây là chỗ tẩy xoá chứ ko phải bộ sưu tập sự căm thù những cái fốt của mỹ thuật nước nhà!
    Mọi người nhỏ nhẹ thôi, đưa ra cái gì thì cũng nên từ từ rồi khoai sẽ nhừ, đưa ra cách giải quyết cho cái lỗi ấy mới thú, gọi là tự mình gãi được cái ngứa của mình, chứ việc đã rồi kêu gào làm gì.
    -Bác Chitto: cái avatar của em sắc độ của nó mù mờ quá nên ko nổi, định thay mấy lần mà mạng lỗi ko thể nào thay được. Hôm nào được em hứa sẽ sửa đổi.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    gãi ngứa nhá
    với mấy cái biển quảng cáo cho chế độ ý mà,
    giả tán ngày nào văn minh ngày đó.
    còn với mấy biển quảng cáo tư nhân, thì khó ở chỗ cái thằng thiết kế, cái thằng quản lí phải đều có lương tâm và ý thức,
    và phải quy định khổ của biển quảng cáo,
    nếu làm quá khổ thì treo ở trong nhà, không ai cấm,
    Hết
    đỡ ngứa một tẹo rồi
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cái đáng phải đập từ lâu rồi là trường mĩ thuật công nghiệp mến yêu của chúng ta ạ! khiếp! xấu tệ hại. ai vào trường cũng có cảm giác như đang vào nhà hoang âý! hic! xấu hổ thay chúng ta là những người tạo nên cái đẹp mà lại phải học trong 1 ngôi trường xấu dưới mức chấp nhận được như thế! hic!
    miss U all the time!
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hé, bọn ấy làm cách mạng đê. Tớ xung phong rải truyền đơn cho
    Vẫn ngứa mắt không chịu được với cái con trâu SG. Hình như bây giờ các nhà hàng khách sạn, các điểm vui chơi giải trí đang có phong trào trưng trâu vàng thì phải. Hôm nọ được mời đi ăn trưa ở cái rét tận răng gần cơ quan, cái chỗ đấy mọi khi cũng tử tế phết, không gian rộng, thoáng, trước sân trồng nhiều cây khá là mát mắt... Ấy thế mà hôm rồi vừa thò mặt vào thì đập ngay vào mắt là một cục gì vàng choé, cao hơn 2 m, đứng chình ình ngay cổng, trên đầu chổng lên 2 cái sừng, cổ đeo lủng lẳng quả huy chương to vật, nhìn kỹ té ra là chú trâu vàng Seagames. Ối trời đất ơi, thế mà mình suýt tưởng đấy là một củ khoai lang nghệ khổng lồ, người ta luộc lên, rồi tuột hết vỏ, rồi đem ra gọt đẽo chơi, nhưng đang gọt dở thì chán nên vứt béng nó đấy...
    Chú trâu vàng đang giơ bàn tay ra làm một điệu bộ gì đó rất ngô nghê, chả ra chào mừng mà cũng chả ra xin xỏ, tóm lại là một hành động kỳ quặc. Gần đó phấp phới bay cái băng rôn dọc đầy những lời lẽ chào mừng gì gì đó quên mất rồi. Đùa chứ, chả hiểu mọi người cùng đi thấy sao chứ cái quả trâu vàng này làm mình tí nữa thì ăn mất cả ngon.
    Cái chỗ đang hồ hởi xuất xưởng hàng đàn trâu vàng đó, oái oăm thay, lại có tên gọi là Công ty Mỹ thuật Trung ương...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Mạng lỗi quá nhỉ, post bài từ đời nào rồi mãi mới hiện lên, hiện thì hiện cả đống, tuano hình như vừa pọt nhưng không thấy đâu cả. Thử e*** cái bài thừa của mình xem bài của em nó có lên không.
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 02/11/2003

Chia sẻ trang này