1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tẩy xoá

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tidenbz, xấu xấu xấu !!
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Khuôn viên của trường ta ko xuất sắc nhưng cũng ko xấu tới mức như thế, tổng thể khu chính được, nhiều chỗ ko gian rất đẹp. Chỉ bị cái trục chính và cái mặt tiền thô quá, một phần vì ko gian trường ta ko rộng nên nhìn gần càng thô.
    Cái mặt tiền ấy trước đây chỉ xấu thôi, bây giờ thì nó càng xấu thêm vì được đặc cách chát thêm màu hồng lên mặt, so với màu ve vàng cổ điển 2 bên thì nó hơi bệnh. Cộng với tấm phù điêu biểu trưng của trường màu vàng kim trên nền bordeaux xỉn và bị treo lệch, nó tạo thành một phát tiền đình xấu chọn lọc, kiểu đóng cọc vào quả mít, thế thôi. Còn nói chung xung quanh vẫn đẹp đấy chứ!
    Cái mặt tiền ấy...nói thế thôi chứ chả cải tạo được, cài thêm một cái module vào trước rồi thay màu thì cũng tàm tạm, nhưng cũng chỉ chính diện thôi, nhìn 3/4 vẫn nặng.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    mạng thế quái nào ấy nhỉ? gửi xong bài là thấy mất tiêu!
    To Pa: Gì cũng được nhưng riêng con trâu SG tớ hứa sẽ ko đả động gì đến nó nữa, vì nó là trung bình cộng của gout thẩm mỹ nước nhà ở thời điểm hiện tại và chế độ thi cử chấm giải, trong đó tớ cũng có phát lỗi to đoành.
    Vĩnh biệt trâu SeaGames!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  4. flipafun

    flipafun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ ký của Bút Sắt!
    Sau này BS có nổi tiếng người ta đến phỏng vấn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha thì có đến cả anh Hấu hay em Tidenz cũng chịu không dịch được
  5. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    cha chả, hay cho tuano, giỏi cho tuano, đụng vào con mẹ mướp này thì chết với bà nhá
    híc, mà em có nàm gì bác đâu, bác nại bảo em xấu???oeoeoooeoe
    T I D E N B Z
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    Xinh, tí đen xinh !
    que guapa !
    hay tham gia thanh lap box ESPANOL
    http://www.ttvnol.com/forum/t_250244/?0.2762857
    ADELANTE
  7. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhà chia lô, bộ mặt kiến trúc đô thị nước nhà.
    Xin được bắt đầu từ những căn nhà to, nhỏ với đủ loại kiến trúc Tây tàu đủ cả .Bác nào cũng tha hồ tự do thể hiện "gu" kiến trúc kiểu xôi đỗ của mình bằng cách trưng ra đường cái cổng vòm kiểu Ý lắp thêm cái cột kiểu Trung hoa. Kể ra có mà kể cả ngày nên xin kết thúc luôn bằng một bát cháo lòng. Vừa ăn vừa suýt xoa : Kiến trúc , ôi đẹp đẹp lắm, như một bát cháo lòng zậy...Oẹ....
  8. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cú cái nhà chia lô
    Trên xe buytcó một anh mù. Anh ấy là sinh viên, xyz cũng là sinh viên . thế là nói chuyện với anh._ Đường phố chắc đẹp lắm nhỉ
    xyz: vâng
    Có cái nhà nào cổng màu xanh , có dây leo mềm mại . Bên trong là cánh của màu xanh nhạt hơn. Bên trong nhà cũng mát mẻ một màu xanh, phải không em nhỉ..
    xyz vâng bừa và ngó lơ ra cửa sổ, một căn nhà tím hồng một cục có cái cổng đỏ choét đập vào mắt xyz. Xyz thầm trách mình sao cái mắt cứ mở to đùng như lợn luộc vậy..
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nói về kiến trúc ko dễ đâu cưng ạ, người ta cần sự hiểu biết sâu rộng về mọi thứ và đôi khi bắt đầu từ những thứ nhỏ bé như ăn mặc trở đi. Kiến trúc khó lắm!
    Tôi chỉ dám nói về những cái kịch liệt là xấu thôi. Ví dụ:
    Mấy bác công an phường được lệnh đi đập phá mấy cái chỗ nhô ra ngoài phố, theo quy định là bao nhiêu mét đấy. Thế là cứ đo xong, cái gì nhô ra là đập. Nhà anh có bồn hoa ư? nhô ra 5cm? Đập. Cầu thang dắt xe máy ư? nhô ra 15cm? Đập đúng 15cm. Nhô ra bao nhiêu đập bấy nhiêu. Còn gì nữa? Đầu đao, có nhô ra ko? Có! Đập! Đập hết!
    Cuối cùng nhìn lại con phố thật là nham nhở, chả giảm được tí ách tắc hay tăng tí mỹ quan nào nhưng ai cũng nhìn lại mặt tiền nhà mình với ánh mắt hình viên đạn.
    Cái đấy ko phải là cảm quan mỹ thuật kém, ko phải mauvais gout mà là sự NGU DỐT!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nói về kiến trúc ko dễ đâu cưng ạ, người ta cần sự hiểu biết sâu rộng về mọi thứ và đôi khi bắt đầu từ những thứ nhỏ bé như ăn mặc trở đi. Kiến trúc khó lắm!
    Tôi chỉ dám nói về những cái kịch liệt là xấu thôi. Ví dụ:
    Mấy bác công an phường được lệnh đi đập phá mấy cái chỗ nhô ra ngoài phố, theo quy định là bao nhiêu mét đấy. Thế là cứ đo xong, cái gì nhô ra là đập. Nhà anh có bồn hoa ư? nhô ra 5cm? Đập. Cầu thang dắt xe máy ư? nhô ra 15cm? Đập đúng 15cm. Nhô ra bao nhiêu đập bấy nhiêu. Còn gì nữa? Đầu đao, có nhô ra ko? Có! Đập! Đập hết!
    Cuối cùng nhìn lại con phố thật là nham nhở, chả giảm được tí ách tắc hay tăng tí mỹ quan nào nhưng ai cũng nhìn lại mặt tiền nhà mình với ánh mắt hình viên đạn.
    Cái đấy ko phải là cảm quan mỹ thuật kém, ko phải mauvais gout mà là sự NGU DỐT!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này