1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tẩy xoá

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mặc underwear vào cho sách nó có văn hoá,như là ca " Ĩ
    gì gì ấy. Bỏ tiền ra mua sách tự dưng thấy xót xót là...
    To TID: Em chị là giống ở trong hay ở ngoài mà thích Kahlo thế, nếu là " anh ý"giới thiệu cho Dom với, hehe, đang thích hôn.

  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Trâu vàng nói mãi rồi, kinh. Bây giờ là biểu tượng mới của du lịch Việt nam, tại sao vậy????. Có nhiều cách để người ta đổ lỗi cho nhau. Nói chung là tồi tệ.
    Nhìn mà xem , trên cái nền màu xanh xanh có cái gì trắng trắng ngu ngu , bố cục quê mùa, gam màu ngu độn, không có gì đáng xem chứ chưa dám bàn đến chuyện hấp dẫn . Kém cỏi cả về ý tưởng lẫn thể hiện.
    Chưa nói gì về chuyên môn, cảm tưởng chung của bạn là gì : QUÊ. Nhìn kĩ thì nó giống cái gì biển báo giao thông, hay panô khuyến khích toàn dân sử dụng bao cao su, muối i ốt, hay cái gì đấy. Vâng, nó có thể là bất cứ cái gì Giàng ạ.
    Tối tối xem ti vi ngộ độc " Thời trang sắc thu, bí mật mùa xuân", đi đường ngộ độc mấy cái Logo ***g chữ xanh hoà bình với hồng cánh sen sến như con hến.
    Người ta bảo ở Việt nam thời này đừng có mong đến một nền mỹ thuật ứng dụng cho ra cơm ra cháo. Cứ bao giờ động đến một hình ảnh biểu trưng, một biểu tượng, một thứ bộ mặt dân tộc thì nó lại "đẹp" một cách kinh hoàng . Đúng, đẹp kinh_. hoàng.
    Giàng ơi, bao giờ cho đến tháng mười. Khi mà các thầy không biết Bauhau, Kandisky, Mordian... làm gì. Trò không biết tiếng anh, không biết khai thác mạng, không biết thế nào là tự làm việc. Cái vấn đề cốt yếu là "Guot" thì không ai có thể cải thiện cho ai ngoài chính bản thân mình tự thân vận động.
    Hôm qua xem biểu trương festival Huế, có thể cho là đẹp. Vui lên được một chút, hát thôi
    Các bác cho ý kiến ý cò cho box Mỹ thuật khỏi đóng quan tài nhé
  3. totiteto

    totiteto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thấy cái biểu tượng du lịch đó wá tệ luôn
    đúng là mấy ông làm du lịch âm lịch thiệt
  4. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vô đây .!
    Cô bé ơi .....con vợ anh dạo này nó vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi vì hôm em và nó đi lên CHIM SÁO đó .Đêm đêm nó vẫn bắt anh phục vụ miễn phí ,đau thấu trời luôn .
    Ôi thật là kinh hoàng phũ phàng nghe nó lao lực cứ bắn pàng pàng .Anh em MOD đâu rồi ,hãy chửi nhau với tôi đi .Không thì khoá nick tôi đi .Ôi bớ làng ,bớ bà con cô bác ơi .Chán vãi đái ra quần rồi .Có ai đánh nhau không ???
    Nhìn con nhặng bay qua ...ôi buồn quá ........đi uống rượu thôi :
    MỘT TRÀ, MỘT RƯỢU, MỘT ĐÀN BÀ .
    BA CÁI LĂNG NHĂNG NÓ QUẤY TA .
    CHỪA ĐƯỢC CÁI GÌ HAY CÁI NẤY .
    CÓ CHĂNG CHỪA RƯỢU VỚI CHỪA TRÀ.
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Vào đây này các anh yêu, em yêu duy nhất tất cả các anh, hị hị http://ttvnol.com/Gioitinh/342877/trang-1.ttvn

    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 17/04/2004
  6. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy cái này hay, Ctr+V môt phát
    Phỏng vấn một bác nông dân
    PV: Thưa bác,bác có bao giờ di du lịch không ?
    Bác nông dân: Không, vì tôi nghèo tiền lắm
    PV: Vậy là bác ít khi ra khỏi luỹ tre làng
    Bác nông dân : Đúng vậy, tôi đành nhà quê. Nhưng tôi vẫn cố đi
    PV: Dạ, bác đi bằng gì ạ ?
    Bác nông dân : Bằng báo chí, mỗi tháng tôi bỏ ra chút xíu tiền, đọc báo là tôi du lịch bằng tàu bay giấy được rồi.
    PV : Vậy tàu bay của bác gần đây nhất là đi đâu ?
    Bác nông dân : Gần đây nhất tôi đã hạ cánh
    PV : Vì hết xăng à ?
    Bác nông dân : Vì nhìn thấy cái logo mới công bố của du lịch Việt Nam. Tôi hoảng quá
    PV: Tại sao bác hoảng ?
    Bác nông dân: Tại vì tôi tuy là nông dân, tôi cũng biết du lịch Việt Nam chủ yếu dựa vào văn hoá
    PV: Chứ không phải cung điện đền đài
    Bác nông dân : Rõ ràng thế. Các thứ ấy ở ta sơ sài lắm. Ta không thể , không nên và không đáng khoe với khách khứa về lộng lẫy nguy nga
    PV: Mà khoe chi thưa bác
    Bác nông dân: Khoe cái hồn đất nước, khoe cái đằm thắm, cái duyên dáng và cái dịu dàng
    PV: Ừ đ úng
    Bác nông dân: Tóm lại là ta khoe văn hoá. Văn hóa có lợi điểm của là nó ngang hàng. Anh có thể văn minh, hiện đại hơn tôi nhưng về giá trị văn hoá thì hai ta bình đẳng !
    PV: Tôi đành tin bác
    Bác nông dân: Không tin thì nhà báo cũng chẳng có sự lựa chọn nào. Mà văn hoá trong du lịch là sao ? Đầu tiên, đơn giản nhất là câu chào hỏi. Hay nói chính xác hơn là cái logo
    PV: Nguyên tắc của logo thưa bác ?
    Bác nông dân : Là nó vừa giản dị, vừa kích thích trí tưởng tượng, lại vừa pha chút t ự hào
    PV: Mà những yếu tố này?
    Bác nông dân : Ở cái logo mới của Tổng Cục Du Lịch Vi ệt Nam không có
    PV: Thế theo bác thì nó có gì
    Bác nông dân: Có sự cẩu thả, sự lười biếng, và thiếu hiểu biết về truyền thống Việt Nam.
    PV: Kìa, bác ơi, cô gái trên logo đó mặc áo dài đấy thôi
    Bác nông dân: Cái áo dài được vẽ như cái đuôi, và nếu cứ hiểu áo dài là truyền thống thì chả khác cứ vẽ làng quê thì phải có con trâu
    PV: Khổ thật !
    Bác nông d ân : Khổ nữa là hình cô gái trên đó có nhiều mũi nhọn vừa cứng như cái que, không tả thực cũng chả cách điệu.
    PV: Bác là nông dân, bác hiểu gì về cách điệu ?
    Bác nông dân: Phải, tôi dốt lắm. Tôi chỉ đoán, cách điệu là nhìn vào phải buộc người ta tưởng tượng. Mà cái này hình ảnh này trông vào chả phải tưởng tượng thêm gì ngoài chuyện phân vân là cô ấy đang đi hay chạy...
    PV: Thôi bác ạ, có nhiều vị sâu sắc hơn bác nhiều, hiểu rằng du lịch đổ đến ta là do...ta giảm giá phòng chứ không phải vì cái logo
    Bác nông dân: À thế à. Vậy làm du lịch dễ nhỉ, chỉ cần óc kế toán là xong
    PV: Với lại, có một vị quan chức của ngành du lịch nói: "Trước khi chọn khẩu hiệu đó, chúng tôi đã bàn bạc khá nhiều"...
    Bác nông dân: Tôi rất mong được cung cấp tên tuổi các danh nhân đã dự buổi bàn bạc ấy để những nhà văn hoá kính nể, và để các nhà cải cách hành chính thấy hậu quả tai hại của việc họp hành.
    PV: Tại sao ?
    Bác nông dân: Vì hiếm có một khi nào có một thứ cả hình lẫn lời đều ''hoà hợp'' với nhau như trên cái logo kia. Khẩu hiệu ấy làm tôi nhớ đến một phong tục rất vui, đó là cứ cầm đũa thì "Mời bác xơi cơm " nhưng thực ra thì chẳng quan tâm đến bác
    PV: Vâng
    Bác nông dân: Ai cũng được học là tiếng Việt có nhiều ngữ nghĩa, và được giảng là văn hoá Việt Nam vừa sâu sắc vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Một đất nước như thế không thể đơn giản hô lên với du khách "Hãy đến với Việt Nam" mà phải là một câu kín đáo tự tin hơn chứ nhỉ ?
    PV: Bác ơi , chả nhẽ những điều bác biết mà mấy ông lãnh đạo ngành công nghiệp không khói lại chẳng biết ? Nhất là họ đã đi năm châu, bốn biển, đã vượt qua rất nhiều luỹ tre làng ?
    Bác nông dân: Tôi cũng một lần nữa đành tin
    To BUONGCHUOI : Bác thích cãi nhau, chửi nhau.. thì vào đây nhé, đủ cả đấy www.tathy.com/thanglong
    To dom_rocker : em x gì mà x nhiều thế , chỉ cần xxx thì ai cũng biết là đấy là xxx rồi hi hi
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Các đồng "chí" văn hoá Việt nam vừa mới ra quyết định tử hình một số master hội hoạ và điêu khắc nổi tiếng trên thế giới vì tác phẩm của họ rất đồi truỵ và vô văn hoá nên đã quyết định tô quần lót cho toàn bộ các tác phẩm được in trong các sách giới thiệu về các danh hoạ.Hai bị can đầu tiên đã bị xử lý là Rodin và Egon schille...QUẦN LÓT MUÔN NĂM.Hưởng ứng phong trào này đề nghị toàn thể hoạ sĩ Viêt nam cứ gặp cái gì cởi chuồng thì tô ngay quần lót vào nếu không muốn bị gọi là vô văn hoá.
    Được DACAM sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 23/04/2004
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    QUẦN LÓT MUÔN NĂM.Hưởng ứng phong trào này đề nghị toàn thể hoạ sĩ Viêt nam cứ gặp cái gì cởi chuồng thì tô ngay quần lót vào nếu không muốn bị gọi là vô văn hoá.
    Cứ thế này làm sao mà bảo mình không yêu anh Cam cho được cơ chứ.
  9. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vd cái dấu mác của Nike trông vừa giống dấu check mark (ý nói là sản phẩm tốt), mà lại vừa giống một cái miệng (nhếch mép).
    Biểu tượng Nike xuất phát từ ý tưởng vòng quanh thế giới đấy, hay ghê.
    Còn biểu tượng của du lịch Việt Nam xuất phát từ ý tưởng họp hành chia chác cho đầy túi vào, vui ghê
  10. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Con vợ nói đúng quá ....Cái ""Có HỌC """" đang được thể hiện trong cái VÔ HỌC của một số cái đầu to bằng hạt nho ấy mà làm gì .Chúng ta đang được sống trong cái vốn được gọi là xã hội văn minh mà .Thôi cứ ăn vã nốt quãng đời còn lại của mình theo ý mình ,lo lắng làm chó gì cho nó đần cái thằng người ra .

Chia sẻ trang này