1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc tẩy xoá

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Một anh hoạ sĩ chẳng may ăn được cái hợp đồng tranh pháo cho một phú ông. Vẽ lôi thôi một hồi, sơn Tàu sơn tiếc độn nhặng hết cả lên mà vẫn ok. Hôm mừng tân gia, phú ông mời đội hình designer, hoạ sĩ...đến làm riêng buổi tiệc. Tiệc to lắm, vì có nhiều rượu, bọn hoạ sĩ thường ngậm định nhiều rượu là quý.
    Uống kha khá nhiều, chén anh chén chú. Tâm sự tuốt trên giời dưới biển. Toàn là những hạng nhân tài ko được trọng dụng cả, kêu ca tâm huyết lắm. Bỗng...anh hoạ sĩ nghèo lâu ko được ăn tiệc nên dù mải nói chuyện vẫn tranh thủ tỉn hết đồ ăn thức uống trên bàn, ăn nhanh đến nỗi thần kinh ko kịp kiểm soát cơ thể, anh phát ra một cái trung tiện. Zut! hoạ sĩ có thể bẩn thỉu bô nhếc chứ vụ này thì...anh đang cố nghĩ xem trong lịch sử nhân loại có danh hoạ nào trong buổi tiệc sang trọng cũng lỡ trung tiện như anh ko, nhưng chả có danh hoạ nào đứng ra đỡ đòn cho anh cả. Thế này đang tới hồi mất hết phẩm giá đây! anh đang lo sốt cả lên thì bỗng chủ nhà quát: Mile!
    Anh hoạ sĩ ngơ ngác đần thối ra một hồi, rồi bỗng thở phào nuốt ực nốt miếng dồi: thì ra ông chủ tưởng con chó dưới chân anh làm cái việc kinh khủng ấy. May quá, con chó ko phải hoạ sĩ, nó chả ý kiến ý cọt gì.
    Thế là anh hoạ sĩ lại yên tâm ăn tiếp, vẫn năng suất. Nhưng...cái thứ trung tiện nó chả biết điều gì cả, nó lại...ló ra lần thứ 2. Anh hoạ sĩ có giật mình đôi chút, nhưng sau tiếng quát của ông chủ nhà, anh lại thấy là ko sao cả. Anh nghĩ rượu có tác dụng thật tốt, đã cứu cả anh lẫn đội hình khách khứa. Cũng may là con chó ngồi dưới chân anh nữa.
    Lại tăng ga ăn uống. Vui vẻ...
    Nhưng...lại trung tiện nữa, lần 3! Lần này thì tới lượt anh hoạ sĩ chả ý kiến ý cọt gì, mà con chó lại còn ngước mõm lên ngơ ngác, ngây ngây...Ông chủ nhà lại quát:
    -Mile!
    -Biết ngay mà, anh hoạ sĩ bình thản nghĩ.
    Nhưng ông chủ nhà tiếp:
    -Mile, biến ngay ra khỏi đây trước khi nó đại tiện lên đầu mày!
    hờhờ...tẩy với chả xoá.
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Phản đối BS!
    Fun này vốn nguyên tác là một cô gái đến nhà bạn giai , BS modify thành ra hoạ sỹ hoạ siếc không một lời chú thích.
    _ Phản đối BS câu bài
    ( Cả nhà box MT hô) _ Phản đối, phản đối, phản đối.!!!!!!!!!!!
  3. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    dom: Phản đối BS !
    xxx : phản đối, phản đối, phản đối, ...
    dom: Đả đảo câu bài !
    xxx : câu bài, câu bài, câu bài, ....

  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Ối, tại sao lại thế ? đọc tiếp phần kết lụn của chú Bút đi nào

  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thấy chỗ bẩn cần tẩy, lê la đi mượn được cục tẩy về ( nhất đồ nhì nghề ) thế nào lại ngồi buôn về cục tẩy, rằng tẩy xấu, tẩy bở, màu ko đẹp, rắn, thô.....quên mẹ cả nó mất là đang định tẩy cái gì.
    Chiến hữu ở trỏng hình như gọi tẩy là cục gôm nhỉ?
  6. truongcheguevara

    truongcheguevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dong y voi quan diem cua ban, nhung luc bat tong tam,con nhieu thu xung quanh bo ho cung dang phai bi dap bo.
    Khong o dau nhu viet nam minh noi thi cu noi, chui thi cu chui nhung bon quan lai thoi nay chung deu bi diec ca
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko giỏi bằng "bọn quan lại" vì bạn ko làm quan được.
    Chửi lại càng ko phải cách để cải cách hay thay đổi.
    Xét như bây giờ, thì quan ko làm tốt việc quan nên bị tai tiếng.
    Thế cứ xem ta làm tốt việc của ta chưa đã. Quan ở ta cũng chỉ là một trong số vô thiên lủng quan lại trên đời này. Nên ta cũng thế. Quan ta ko bằng quan ở chỗ "công bằng" khác thì phần nhiều trong chúng ta cũng vậy thôi. Chỉ cần học ko đứng đầu lớp, làm ko đứng đầu hội rồi thì sau này ra đời ta cũng thành một thứ quan như bây giờ thôi.
    Thế nên tôi mở topic này để gọi là đưa lên cái nhìn của mọi người, chứ đâu phải chỗ để chửi rủa.
    Vui đi bà con.
    Sinh viên mỹ thuật thường ăn mặc xấu, sinh viên ngoại ngữ thường dốt tiếng Việt, ...đấy, các bác mà cứ lí tưởng sống cao quá thì rồi chả tìm thấy đâu lại đâm ra bất mãn. Em đây cứ giản dị bình từ mà sống thôi :D
  8. tengibaygio

    tengibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em thấy dân Mỹ Thuật mặc có nét gì đó rất đặc trưng , rất riêng í , có phong cách còn hơn chuyện xấu đẹp nhiều !
  9. truongcheguevara

    truongcheguevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    em thấy dân Mỹ Thuật mặc có nét gì đó rất đặc trưng , rất riêng í , có phong cách còn hơn chuyện xấu đẹp nhiều !
    Quả là rất đặc trưng!
    Ngoài cái rất đặc trưng!
    có một cái very super đặc trưng đó là ngại tắm!
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lôi topic bị lãng quên này lên chờ chú Bút vào tẩy tiếp !

Chia sẻ trang này