1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    tháng sau là người yêu mình đi lấy chồng,..!
    bỏ nhau 1 năm nay roai sao giờ nghe tin em đi lây chồng ma nghe lòng mình khó chịu quá....!( mình vẫn còn yêu nàng sao????)
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cũng bó tay theo.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lại thấy khó chịu, "bọn chúng" nói và làm như mèo mửa, chán ốm cả người.
    Phải chi mình được túm mấy cái câu ấy quất ngược vào mặt "bọn chúng" nhỉ, đã phải biết.
    Xả...
  4. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay muốn khóc thế!
    Mà lâu lắm rồi mình ko khóc...Cũng ko biết là liệu có khóc đc ko nhưng mà.....
  5. tayaitayai

    tayaitayai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nếu khóc được cho anh khóc cùng với nhé. Anh cũng đang muốn được khóc...
    ... lúc mình đá ống bơ thì mình biết đến cái ttvnol này, nó cũng an ủi cho mình được đôi chút.
    ThanhNhaMac.
  6. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Khóc cùng nữa sao ạ?Nhưng có người khác em lại ko khóc đc.
    Tại sao lại thế nhỉ????
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bực cả cái mình
    Giá Mr Chúa cho con một điều ước thì con ước mỗi khi rủa bằng bốn câu :"...mẹ thằng xếp!" thì mọi thứ sẽ như thoả lòng mình - thay vì phải nghĩ ngợi dài dòng hay phải ngồi đó mà mổ xẻ những cái không ổn của nó và phổ nhạc cho bài chửi dài lê thê !
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ôi mưa, lạnh
    Lại hắt xì hơi rồi, hic.
    Sáng đi học bị mưa ướt hết cả người, đã thế vào lớp lại phải nghe bài tra tấn của ông thầy giáo chính trị.
    Loa to, muốn ngủ cho qua buổi cũng chả được
    Hắt xì hơi
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sao lão ấy có thể ghét mình được nhỉ?mình đáng yêu thế này cơ mà .Nhưng dù sao cũng được đánh lão sướng tay.Ha ha phải nói mình dã man thật.Một ngày mới rùi.Chắc hôm nay lão chừa mình rồi
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Chuối thế, cô gái ấy trách tớ mới hay chứ.
    Cái giọng nhẹ nhàng thế mà cũng gầm gừ ra trò.

Chia sẻ trang này