1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan1177

    tuan1177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    buồn vô hạn khi chàng đi biển cùng ......nhóc bồ
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đón nhận cái tin bằng mấy chén rượu.
    Mình có thua kém nó đâu nhỉ, thậm chí còn hơn.
    Dù không còn gì nhưng vẫn nhức nhối lắm.
  3. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ẹc!
    Một quyết định về quê thật bất ngờ ngay cả với chính bản thân.
    Đó là sau lần vừa rồi đi viếng ông già thằng bạn ....Mới vỡ ra nhiều cái nhẽ...Và quan trọng hơn cả là từ tết Nguyên Đán >h vẫn chưa zề nhà! :D
    Lục đục mãi 11h:30 cái xe Gia Lâm>>SD mới rời bến.
    Hiz! Về đến Sơn Nam .Nó rẽ đường Tuân Lộ>Phức Ứng..>>>>Xuống xe qua Thiện Kế đợi chuyến sau(qua gần nhà hơn)>>>Đến giờ Nó vẫn chưa qua>>Lang thang trên đường ..May quá!Có quán Net pà kon ơiiiiiiiiii.
    >Xì pam tẹo tận 17h mới có xe qua cơ mà.Về đến nhà chắc muộn.......
  4. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng bác này quên gốc rồi, vẫn nhận ra cái nhẽ đấy là được rồi. Chúc bác về quê vui vẻ.
    PS: hôm nào đi off với cả nhà nhé.
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sắp cưới rồi mà nhiều chuyện xảy ra chán thế
  6. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hix đồng chí này chết ở đất nào tỉnh dậy thở dài cái lại chết luôn....
  7. c4_sport85

    c4_sport85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    0
    off này ko bít có đi không....thử xem cái độ xinh tươi nhất cái ĐẤT TQ nó dư thế lào lào
  8. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Gốc không quên nhưng tí quên đường về thôi!
    Off hả?Có thấy thông báo gì đâu.Chỗ tôi vùng sâu vùng xa Mù Kang Chải lắm!Thông tin gì ra 1 tháng sau mới biết.
    Ec Ec
    Được _070738750_ sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 21/08/2008
  9. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tần suất về quê rất ít nhưng dường như sau mỗi lần về quê mình lại có 1 quyết định khá quan trọng và bất ngờ.
    Và hầu như toàn là những quyết định từ bỏ hay từ giã thôi.
    Lần này cũng vậy là một quyết định từ biệt nơi này để về hẳn quê nhà.Lăn lộn mãi mà cũng có được gì đâu.Tốt nhất là về vườn cho sớm,đằng nào cũng không xây dựng được tương lai ở đất khách quê người.
    Rồi sẽ có những cuộc chia tay.Rồi sẽ có những nghẹn ngào .....nhưng không thể khác được.Như mình đã giải thích với mọi người về lí do về quê đó là:"Ai cũng phải có 1 tương lai và tôi biết tương lai của tôi không phải là ở đây.."
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng là một sự thử thách thôi.
    Mà bác cũng để lại số phone đê, lần này off cũng mong gặp bác.
    PS: Em chắc mấy hôm nữa không sign in vô xem tin được, có gì mọi người call em 1 câu nhá

Chia sẻ trang này