1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    off này ko bít có đi không....thử xem cái độ xinh tươi nhất cái ĐẤT TQ nó dư thế lào lào
    quên mất không cất cái biển ấy đi . Nó là một thời hào hùng thôi . Giờ vừa gầy và đen = xấu .lại đang ốm nè
  2. vijatradecenter

    vijatradecenter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    off này ko bít có đi không....thử xem cái độ xinh tươi nhất cái ĐẤT TQ nó dư thế lào lào
    quên mất không cất cái biển ấy đi . Nó là một thời hào hùng thôi . Giờ vừa gầy và đen = xấu . Răng giờ Khểnh cả hàm roài, lại đang ốm nè
  3. mairua48

    mairua48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hix hix nhớ con gái quá mà không giám về vì sợ gặp mẹ nó...... đã 1 tháng ko gặp con mà nhớ thiệt......con gái yêu
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Răng giờ Khểnh cả hàm roài, lại đang ốm nè
    không phải sỏ xiên thế ! tớ chỉ có một cái duy nhất bên phải. Chẳng biết phải là khểnh không nhỉ. Mọi người gọi tớ thế tớ biiết vậy
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Khểnh như thỏ
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại về nhà theo lối đường Sơn Nam. Đến cái đèo gần cầu An hoà gặp một chú TruckForce cắm số một ì ạch bò lên; có mỗi một khe hẹp phải lách qua-có 2 thằng và một con chắn lối, một thằng gào: này ông anh nhờ tý-*** biết chúng nhờ gì... phé là thượng sách; nhỡ nó gí cho 1 dao thì uổng. Muốn tin vào những điều tốt, nhưng đời ứ cho tin. Lại thông cảm với cái con bé đã bỏ mặc mìh đúng chỗ đó.Hôm ấy đi đèn cốt không phát hiện chỗ cua-xe văng như công thức 1-phải mất đến hơn 1 phút mới hoàn hồn mà dựng xe.
  7. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Sao lần nào em cũng thấy sư phụ về đến gần cầu An Hoà lại Fly vậy?
  8. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Ở đâu cũng là một sự thử thách thôi.
    Mà bác cũng để lại số phone đê, lần này off cũng mong gặp bác.
    PS: Em chắc mấy hôm nữa không sign in vô xem tin được, có gì mọi người call em 1 câu nhá
    [/quote]
    Phone phổn jì chứ?
    Bọn tôi nhà quê lấy đâu tiền mà xài mấy thứ đắt tiền đó chứ!
    Mà có cho cũng chẳng biết dùng thế nào......
  9. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Buồn-Muốn uồng rượu-Muốn gào thét thật to-Muốn khóc......Thất tình???
  10. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Chán!

Chia sẻ trang này