1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng này thất nghiệp ạ, ai bít chỗ nào giới thiệu em mí
  2. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Hic dạo này kiếm việc như ý quả cũng khó thật.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ
    Thời trước tớ cũng đi làm nhà nước, đói, toàn ăn vay. Mà làm lụng có kém cơ thằng nào đâu- Những thằng không có chiêu về chuyên môn thì giở chiêu nước bọt-Vậy mà nó đớp bằng mấy mình; đã thế lại đớp cả phần mình nữa. Giận cơ chế cào bằng bỏ đi làm ngoài ( bao công chức giờ cũng vậy)-Thế mà thấy ở ngoài cũng thế, cũng giành giật và vân vân.Có nơi trả lưong gấp 4 lần làm nhà nước....nhưng giờ ngẫm lại thấy thời làm nhà nước cũng hay : còn có một nhóm để chia xẻ , để hiểu nhau
    Phòng mình thời đó có 9 thằng, ghét thằng xếp nên bọn chúng té dần, 2 thàng đi nhật; 2 thằng làm cho nhật, 2 thằng làm master xong cũng chuồn. Mình chuồn gần sau cùng. Cuối cùng thằng xếp cũn chuồn....Bực: có 1 thằng rất cơ hội, nó chuồn xong rồi muối mặt quay lại và được bổ nhiệm trưởng phòng-Nó mời mình quay lại hầu nó (!).
    Định văng một câu cho ấm giọng; chợt nhớ đây là chỗ dành cho con gái. Tớ xin lỗi
    Kiểu này đến thửa cái biển "...nuôi miệng" thôi; Ai mua tôi khô ô ô ô ông!
  4. nhendentq

    nhendentq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ và cổ vũ bạn kem cố lên thôi. Chả bít làm thế nào cả
    Các cụ bảo trường hợp này là "Lực bất tòng tâm"
    Lại thêm vụ chuyển nhà nữa ah!
    Tìm Mỹ Đình thì alô bác Chim sẻ xem nhỉ tớ mất chân thổ địa ở đó rồi.
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cảm ơn cả nhà ạ
    Nói chung là thảm nhưng chưa đến mức tự tử đâu ạ
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tự tử là tự tử thế nào, đời đẹp thế cơ mà.
    Kiếm quả tình yêu đi Kem xinh tươi, rồi gặm nhấm thưởng thức nó dần dần cũng vui nhà vui cửa lắm, giảm bớt nhiều nỗi lo cơm áo hàng ngày.
  7. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    TIỄN ĐƯA
    Một lần lỡ tiễn đưa nhau,
    Là đành ôm lấy những đớn đau lòng.
    Một khi người đã sang sông,
    Chắc gì còn nhớ người trông kẻ chờ.
    Em về trọn vẹn ước mơ,
    Riêng ta lặng lẽ dệt thơ não nề.
    Ta về đắp mộ ta chôn,
    Một con tim nhỏ bồng bềnh nhựa yêu.
    Ta về gom hết cô liêu,
    Mà đem cất giữa từng chiều gió qua.
    Ta về gom hết ngọc ngà,
    Yêu thương ngày cũ gửi qua sông buồn.
    Nước sông rồi se về nguồn,
    Ta sao chẳng được vuông tròn nợ duyên.
    Em vẫn là em thánh thiện,
    Trong ta mãi không biên giới nào.
    Bao giờ ta lại gặp nhau,
    Cho tình yêu được vẹn màu sắc xưa​
    Được _070738750_ sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 15/10/2008
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bị nhầm
    Được ice_cream84 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 15/10/2008
  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Có 1 kẻ đang.......
    Cái j đã qua ko bao giờ lấy lại đc, cho nên khi người ta có thường ít khi trân trọng, mất đi rồi thì luyến tiếc, chẹp, chẹp, thôi dù sao cũng thế rồi, đành vui vẻ lại nhỉ
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mấy em gái bảo mình trầm cảm,
    chả biết nữa!...
    Nhưng thấy như vừa mất một thứ gì đó mà không nhận ra được, hụt hẫng, và khô héo. Giờ còn học được nụ cười mỉm, mỉm 1 cái là ừ, 2 cái là không. Các em bảo anh ít nói thế không phải là anh nữa...
    Có lẽ lại phải đi tìm, tìm chính mình ngày xưa.
    Mai quẩy ba lô về nhà.

Chia sẻ trang này