1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú thượng lộ bình an.
    Tình chỉ đẹp vào thời điểm đó,
    Chứ bây giờ còn... chó gì đâu
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ứ có chữ Hôm nay-chán thật
  3. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có 1 kẻ đang.......
    Cái j đã qua ko bao giờ lấy lại đc, cho nên khi người ta có thường ít khi trân trọng, mất đi rồi thì luyến tiếc, chẹp, chẹp, thôi dù sao cũng thế rồi, đành vui vẻ lại nhỉ
    [/quote]
    Thế đấy !
    Thế đấy!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Có một thời mình cứ phải vào inbox xoá các thông báo của techcombank, sợ vợ vô tình mò thấy được doanh số thì nguy
    Bây giờ sao móm quá.
    Cũng may, một năm đi xa vượt lãnh địa tỉnh Hà nội đã qua rồi. Đã được rảnh vào ngày thứ 7 nên có thể nhảy ô tô về Tuyên rồi. Trước, muộn giờ ô tô khách, toàn phải phi xe máy-Năm rồi mình phi gần 2 vạn, đứt cả công tơ mét, tụt hơi, gẫy cả a moóc tít sơ- Chưa có xiền để đem bảo dưỡng. Cảm xúc đường Sơn nam chỉ là những buổi tinh mơ vượt đèo Khuôn do, thả đèo vi vu , trời phía Đông hơi rạng, không khí trong lành. Chỉ tiếc là chưa rủ được chú nào làm vụ qua đêm tại cái nhà nghỉ lưng chừng đường cho biết mùi.
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    0912466997
    Hút thuốc là 1 mình buồn wá!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mình kêu gào chút: Bác nào biết chỗ làm khuôn kim loại đúc nhôm không. sản phẩm là cái nắp hộp vuông 100x135x25 thành mỏng 1.6
    Bởi có mấy cái vấu bên trong nên xài công nghệ dập hay miết cũng khó đây
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Ca nha minh oi.
    Biet la lac chuong rui nhung nha minh thong cam voi.
    Toi dang can tim mot khau sung hoi. anh em nao co ma ko muon co no nua thi lien he voi e nhe. vuhoanghung81@yahoo.com
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng ngập lụt, lòng vòng mãi mới về đến nhà
  9. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hiz!Đã 5 ngày nay hôm nào cũng phải lội nước đi vãn cảnh ,,,
    Thích thật đấy!
    Con nước ở Hà Nội này dù thế nào cũng không đáng sợ như ở quê mình.Nó chỉ gây sự nhốn nháo và nhiều pha thú vị hết xẩy.
    Oài!Sao mà đông?Sao mà vui? Sao mà....Thích thế?
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nụt nội thì tớ đang ở cảng Đình Vũ.Lo mà chẳng biết làm gì.Hôm về: dọn dẹp nhà gần ngất.
    Nhớ 1 lần bị đói vì kẹt giữa 2 làn nước-phi xe vào chỗ Trần quốc Toản-Muốn cứu đói phải chấp nhận ướt đủ bộ phận- đành dịn ( 2 tiếng rưỡi).
    Kỷ niệm lụt ở Tuyên thì đầy!

Chia sẻ trang này