1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _070738750_

    _070738750_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đợt úng lụt này thật là may cho mình.Quán ăn thường ngày không bị sao chứ không thì "treo nick" mất.Hì hì..Nhưng suất cơm bình dân thì cũng phải theo giá đầu vào mà tăng thêm 5k/suất..
    Hiz!Ngày chĩ có xơi 2 bữa thôi nè..Như vậy cũng tạm coi là sống được.
    Mất 3 ngày đầu... thiẹt hại biết bao xiền của bà con thì Bộ GTVT,Quân Đội,Nhà Nước mới vào cuộc.Cả xe bus cũng thành phương tiện chuyên chở cho bà con qua vùng ngập lụt.
    Hiz!Những cảnh nửa khóc nửa cuời đã giảm hẳn trên đoạn đường này..Trông đến là thích...Tự dưng bay giờ thấy bớt vui và như thiếu thiếu cái gì đó...Hì...
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời
    huhuh
    hết tiền oy` :((
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạo này lười quá mà cứ bị ấn cho bao nhiêu là việc. Đầu óc thì lộn xộn, nhầm lẫn lung tung. Hi vọng vào một ngày đẹp trời, tất cả không bị xáo tung lên lần nữa!
    Quả đất tròn, mình biết mà, nhưng đôi khi vẫn chẳng chịu nhớ lấy điều này...
  4. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại fai đi ăn 1 mình
    chán lắm
    Bùn lắm ý
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vì sao đã ăn chay còn làm giả tôm, giả mực, giả gà, giả cá... cho người ta ăn chay? Như vậy chả hoá ra ăn chay chỉ là hình thức thôi à?
    Phật dạy: "Tu tại tâm". Tức là đã tu thì cốt ở lòng mình, tâm mình phải sáng, phải hướng thiện. Ăn đồ chay, nhưng vẫn cứ nghĩ đến chuyện sát sinh, "chén" con gà, thịt con lợn mới ăn ngon được thì đúng là một sự đánh lừa cảm giác, chỉ là một sự nguỵ biện cho việc "tu chưa chót" của mình mà thôi...
    Sao mình lại nói đến chuyện này nhỉ?
    Ôi, nhức đầu quá! Đáng nhẽ phải nhét cái than thở này vào mục "Đau đầu" trong box Tâm sự mới đúng!
    Chào buổi sáng!
    Đi ngủ thôi!
  6. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    http://xinhxinh.com.vn/Huong-vi-que-nha/21543/Ve-tuyen-quang-thuong-thuc-cam-sanh-ham-yen.xinh
    Nói đến Tuyên Quang có lẽ không ai là không biết đến những địa danh đã đi vào lịch sử như mái đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào, rồi hình ảnh các cô gái xinh đẹp có làn da trắng ngần đã đi vào câu hát "Chè Thái, gái Tuyên", nhưng ít biết Tuyên Quang còn có một loại sản vật đặc trưng nữa là cam sành Hàm Yên mà người dân quen gọi là cam làng Mường.
    Theo các cụ già làng kể lại thì giống cam sành này được trồng từ rất lâu đời, khoảng năm 1890 do hai người dân tộc trong lúc đi bẫy thú ở núi Quan Tiên, bản Mường đã nhìn thấy một loại cây có gai nhọn, lá thơm, có một số quả đã chín vàng. Họ hái ăn thử thấy có mùi vị ngon và thơm mát bèn mang hạt về trồng ở vườn nhà. Từ đó, mọi người truyền nhau xin giống mang về nhà trồng, phát triển thành những trang trại cam rộng lớn như ngày nay.
    Cam được mang trồng khắp huyện Hàm Yên nhưng chỉ có loại cam được trồng tại làng Mường xã Phù Lưu thì cây mới cho ra loại quả có hương vị thơm ngon nhất mà khi trồng ở nơi khác chất lượng quả lại không bằng.
    Có lẽ đất trời đã ưu ái ban tặng cho vùng một dãy núi đá vôi Pá Phúng có nhiều mỏ nước từ hang đá cao mà cây luôn xanh tốt, trĩu cành, chín mọng và nhất là thơm ngọt.
    tư dưng lam em nhớ nhà, thèm cam nhà mình
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cái đồng hồ sinh học của mình vừa hiệu chỉnh cho đúng và ổn định được 2 năm nay lại giở chứng. Cứ 23.00PM là mắt cứ chông chong mở thao láo- ứ ngủ được; Xem VTC1 tới tận sang canh.
    Để hôm sau đi làm cứ vật vờ như chó đói.
     
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác này bốc phét ghê!
    Cái đồng hồ sinh học của bác gái lại để cho bác xem TV cả đêm à?
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bực quá! bác nào biết cách để sêp chìa giá trị khoản thưởng cuối năm nhỉ. Còm lắm, chắc chỉ 8 con số thôi

Chia sẻ trang này