1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế không chia thì cái đấy để làm gì? Bác bắt hắn giải thích xem, có giải thích vào mắt.
    Gặp thằng sếp ăn cá gỗ thì đúng là chịu thôi, dek làm gì nó được.
    Cơ mà theo tớ thì những thằng leo lên được đến đấy thì nó chẳng tiếc gì mấy cái khoảng 8 con số còm đấy đâu (hix, với các bác là còm chứ với tớ thì nó cũng đầm lắm đấy ạ).
    Tớ nghĩ là chỉ muộn một chút thôi, cái này thì kiểu kiểu như cơm không ăn gạo còn trong hũ có chuột canh ý mà.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ước gì lấy được một người mà đến cuối đời vẫn gọi mình là "bạn gái", người yêu - như bác này!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... Maybe không thấy hai từ bạn gái bác ý để trong ngoặc kép đấy à?
    Có nghĩa là đấy mới chỉ là một trong số "bạn gái" của bác ý thôi, còn nhiều những bạn gái khác nữa, phải không bác Sắt nhỉ?
    Hì, mà maybe chỉ ước là được gọi thì ok, cơ mà được người như bác này thì... hì hì hì...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ai lại lấp lửng thế bác?
    Bình thường thấy hai "ông" này suốt ngày kẻ tung người hứng, hôm nay mới có vẻ hơi khách quan khi nhận xét về nhau đấy!
    Mà bác ThietDK lại đào hoa thế cơ à? Hết sức chia sẻ với các cô "bạn gái" của bác ấy!
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em ước cũng đc cầm có 8 con số ý về tiêu tết lắm ý chứ ạ
    Cơ mà ước mơ chỉ là ước mơ
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Bọn tớ ít khi tung hứng lắm bạn Maybe ạ, toàn ném đá nhau là chính thôi.
    Riêng bác Sắt này thì quả thực tớ chỉ có một từ: Nể.
    Trong mọi lĩnh vực luôn.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Vài năm nữa Kem đọc lại những dòng này và tự cười + lẩm bẩm: Sao mình lại ước mơ vụn vặt thế nhỉ???
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    10.25 PM
    Đang ở cơ quan.
    Định tra từ điển xem từ TUYỆT VỌNG viết thế lào.
    Muốn tắt máy về nhà ngủ mà lại lười.
    Nhớ câu chuyện thằng chairman của GM chửi HDH Windows : " mẹ nó! muốn shutdown thì lại phải khởi động (Sì tát)"
    Trắc nghiệm cho người Việt : Người tuyệt vọng thường ghét shutdown
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng!

Chia sẻ trang này