1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà... nhớ một cái câu của một đồng chí nào đó đại loại là: Cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở ra.
    Tớ là tớ muốn bạn Bi viết câu: Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng.
    Nghe nó... "ấy" hơn.
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Ức chế
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Hừ!!!! Lại sống và chiến đấu!
    Hôm nay mấy giờ ngủ nhỉ???
    Kệ! Mai lại tiếp.....
    Rồi còn chuyện nữa....???
    Giải quyết thế nào nhỉ?
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    :D
    Mình ko rõ vì sao bác Thiet lại phải tra từ TUYỆT VỌNG ở đây. Dù sao điều ấy cũng chứng tỏ bản thân cũng chưa đến nỗi hoàn toàn "ngấm" nó, nên mình vội cho cái câu ấy vào để động viên bác ấy xua cái từ ấy đi thôi. Mà nói với bác ấy "em ơi" thì hơi thất lễ quá!
    Còn mình thì... hiểu rõ câu "bệnh tuyệt vọng phải chữa bằng thuốc tuyệt vọng" là như thế nào.
    Cho nên, câu "Đừng tuyệt vọng..." ấy ko dành cho mình đâu.
    Nhưng mà vẫn phải cám ơn bác Tặc nhiều lắm!
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Đã đc ngủ
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác này lạ nhỉ! Maybe nghĩ thay vì tra từ điển, bác nên làm một cái "Từ điển ThietDK" cho mọi người cùng tra. Chắc chắn sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt đấy! Em ạ!
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thằng sếp mình chán thật! chán nhất là nó là thằng bạn cùng lớp-thành đạt hơn mình bao nhiêu lần-vậy mà co những mặt còn thủ cựu hơn mình : Họp hành-cứ đến lúc bí từ là nó lại gọi thằng này con kia là đồng chí. Cứ nghe từ này là mình lại dị ứng- cái từ mà trong tiềm thức của riêng mình,mình coi nó là cái dấu hiệu của sự sát phạt đâm chém nhau.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Sắt, yêu cầu đồng chí có mặt tại KaraokeX vào giờ Z mau, các em xinh đẹp và đồng chí Mạc với đồng chí Tặc đang say sưa vui vẻ ngồi chờ.
    Hờ, chỗ tớ thì người ta dùng từ đồng chí kiểu kiểu thế đấy, cứ họp chi bộ xong xuôi, các đồng chí trong cuộc họp lại thành các đồng chí trong cuộc... hành...
    Hờ hờ hờ...

Chia sẻ trang này