1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    .
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời đẹp, váy đẹp.
    Thế mà ko thể nắm tay anh nào để đi chơi!
    Nếu có đầu óc để làm việc vào lúc này thì còn nói làm gì nữa!
    Nhà ai guitar kìa!
  3. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vô tâm thế,
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ lại có những cuộc vui kiểu đời thực.Thằng Tuấn và Đạt hát bè với nhau ăn thế mà có lần phải nhường ngôi cho mình; mà bài ấy chỉ có thằng Đạt thuộc lời và giai điệu.Chai Vodka cứ tự nguyện cạn dần, mấy lon soda thì bị bọn khán giả (G-cùng lớp) hoá giải hết.
    Bi giờ phone cũng khó-Một thằng nhận công trình cáp quang tận bắc kạn-còn một thằng thì dã ngoại sát hạch xe-Một thằng hèn mạt nhất phóng nhất dưong chỉ .....trên bàn phím này
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Mưa "ngâu" tháng 5
    Khí hậu biến đổi
    Ta
    còn ngồi lại
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay!
    Thơ hay thật!
  7. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Chọc hay thật!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chọc đâu mà chọc!
    Anh biết thể thơ Haiku của Nhật không (kiểu thơ 3 câu ấy)?
    Thơ của cậu Thiết em giai em còn đậm màu triết lý nữa cơ! Hơi bị đỉnh đấy!
  9. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, đến cái thể loại lục bát anh còn không biết thì quan tâm gì cái ha ra ju ku kia.
    ý anh là anh chọc mây hay lắm
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Lavender!?*#@
    Quặn lòng vì những con chữ màu tím
    *
    Người từ trăm năm
    Về như dao nhọn
    Dao vết nhọn đâm
    Ta chết trầm ngâm
    Dòng máu chưa kịp trào
    Dòng máu
    Chưa chảy đậm

Chia sẻ trang này