1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi!
    Chắc mình phải lập một Trung tâm Dự báo biến đổi khí hậu để theo dõi hiện tượng này mất thôi!
  2. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Lại ho rồi, khụ khụ
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Vẫn cái kiểu: xong việc của mình rồi thì người khác thế nào không quan trọng!
    Lần sau thì... đứng hòng nhé!
    @ anh Gà: ai bảo hút thuốc!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    CR7 phát rồ mà "chửi" Ferie là phải thôi.
    Nó đá ở vị trí cao nhất và vụt vài phát với cảm giác bóng tuyệt đỉnh-Đã bị mất cảm giác rồi thì còn làm cái gì.
    Bọn barca lại có những ngón chồng cánh theo đúng kiểu của MU mới chêt chứ
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ghét thật! - Thật đấy!
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hết mưa rồi. Chán quá!
    .......
    Mình nhớ hồi ấy , cơn mưa có thể nói là kinh khủng nhất mà mình từng gặp. Tay lái xe máy cứ bị đẩy dạt sang một bên. Đi một đoạn lại phải dừng vì mưa làm cho ko thể thở được. Mắt cũng không mở ra được.
    Cũng may, khi mình về đến nhà, cơn mưa mới thật sự phát huy cái hung hãn của nó.
    Có ngờ đâu, khi mưa thành bão, khi mà đường bắt đầu ngập nước, cây nghiêng, tôn lợp ở ban công các nhà cao tầng bay tứ tung, chàng đã như phát cuồng lên, ngược cơn bão ấy đến tận nhà mình để xem con bé ngốc nghếch đã về đến nhà an toàn chưa...
    Chỉ vì đợi mãi mà không điện thoại cho nàng được...
    Thấy nàng rồi, chàng lại đội bão trở về, bởi chàng ko thể ở lại trước ánh mắt ấy, dù chỉ là để cơn mưa ngớt đi một chút... Cũng may, chàng đã về được đến nhà bình an trong nỗi phấp phỏng lo âu của con bé...
    Giờ mình biết, có Người đang rất hối hận... Nhưng đó chỉ là kỷ niệm đẹp thôi, Người yên tâm đi. Bạn mình đã từng nói: "Không ai giương buồm khi mặt biển đang nổi giông tố". Vì vậy, con thuyền đã nằm yên chờ đợi, rồi, dần ngủ yên dù nỗi khát khao ra biển của nó cũng đã thật vô cùng lớn.
    Chỉ bởi vì nó không phải là con thuyền thực sự thuộc về biển cả mà thôi...
    Ko ai đáng trách cả!
    .......
    Phiếm quá!
    Về thôi!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Dậy thật sớm , nhưng trời rả rich mưa.Vào mạng để xem Airbus 330-200 mang 228 người đi đâu.
    Vẫn chưa tin tức gì.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cầu siêu thôi bác nhỉ.
  9. nhendentq

    nhendentq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lâu qué ko vào thăm anh chị em, thấy vẫn đầy đủ chắc khỏe cả.
    Chán phèo cái ông sếp ăn nói với nhân viên thì cộc lốc suốt ngày nhăm nhe trừ điểm anh em, hị hị hôm trước trừ chưa đã hôm nay lại bới bèo lại có bọ nên lại gọi điện trừ tiếp, hị hị huu huu. ức nhưng không làm gì dc vì mình chắc bé hơn sếp
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    7/6Hôm nay sẽ là một ngày đầu tuần đầy may mắn với Bạch Dương. Những nổ lực trước đây của bạn sẽ được tặng thưởng xứng đáng.

    Bạch Dương (21/3 - 19/4)
    Hôm nay sẽ là một ngày đầu tuần đầy may mắn với Bạch Dương. Những nổ lực, trước đây của bạn sẽ được tặng thưởng xứng đáng. Những gì bạn làm sẽ phát triển hơn, đâm hoa kết quả nhiều hơn. Điều quan trọng là bạn phải luôn quan sát thật kỹ xung quanh và nắm bắt thời cơ.
    **************************************
    <P>Chẳng biết có đáng tin không cho số lưọng 7tỷ chia cho 12 cung Hoàng đạo</P>
    <P>Lại còn phải nhân với hệ số nhỏ hơn 1 kể đến thống kê những người "sướng" vào khoảng 8- 9 tháng trước ngày 21/3.</P>
    <P>Thôi thì...Quan sát và bắt thời cơ.</P>
    <P>Mình Thánh phết, có lần chớp thời cơ chen chân nhảy lên một con đò chật ních và vội chợp thời cơ nhảy ngược lại lên bờ.</P>
    <P>Con đò ấy không ngờ có bến ở sông satic</P>
    <P> </P>
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 08/06/2009

Chia sẻ trang này